Có lần nào đi sông lớn, chưa nói đến ra biển, con người mới có cảm giác sợ hãi khi sóng to gió lớn nổi lên. Nhất là đi trên những con thuyền nhỏ. Gió thổi mạnh khiến người lái phải kiên vững tay lái giữ thuyền đi đúng hướng. Sóng nổi cao khiến thuyền dập dồn chao đảo. Người trên thuyền nếu không quen đi lại trên sông nước thì thật lo sợ thuyền chìm. Còn thuyền viên dù tay nghề vững vàng, nhưng cũng vất vả chống đỡ. Nỗi lo ấy không chỉ riêng ai.
Các Thánh Tông đồ cũng không loại trừ nếm cảm giác ấy khi đưa Thầy mình sang bờ bên kia, chắc là Biển hồ? vì Người đang ở sẵn trên thuyền. Sóng to gió lớn là những hiện tượng tự nhiên trong đời sống. Là hậu quả của sự thay đổi khí hậu, thời tiết, luôn có trên mọi miền sông nước, biển khơi của địa cầu. Nước đã tràn vào thuyền, sóng xô đẩy hầu con thuyền có nguy cơ bị vỡ, bị chìm đến nỗi các ông phải la lên, phải cầu cứu. Phần thì lo cho bản thân mình, phần khác lại lo cho Thầy khi thấy Thầy điềm nhiên ngủ, không hề lo lắng: “Thầy ơi, chúng ta chết mất. Thầy chẳng lo gì sao?“. Khi biết cuồng phong nổi lên, khiến các môn đệ lo sợ, Chúa Giêsu đã ra lệnh gió phải im, biển phải lặng. Một phép lạ lớn lao trước mặt các tông đồ và mọi người cùng đi trên những chiếc thuyền quanh vùng đó. Đức Giêsu đã bày tỏ quyền năng của Người bằng cách dẹp yên sóng gió. Biển động sóng giữ tượng trưng cho những mãnh lực chống đối quyền năng của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người trên thuyền cho thấy Người luôn ở cùng các tông đồ và cũng là với con người trong hành trình đức tin nơi trần gian. “Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”. Lời nhắc nhở các Tông đồ cũng là lời nhắc mỗi người chúng con.
Trong cuộc đời trần gian hôm nay, mỗi người chúng con luôn gặp biết bao giông tố. Người thì túng thiếu, nghèo khổ lại gặp tai ương. Người khác gặp buồn đau vì con cái ngỗ nghịch, anh chị em bất hòa, chia rẽ. Người gặp bệnh tật, bị tai nạn hay bị hãm hại khiến phải chạy chữa tốn tiền tốn của. Rồi bao người giàu cũng khóc. Chính những lúc ấy là những sóng gió nổi lên trong cuộc đời. Nếu chúng con sợ hãi, nhát đảm, sợ chết đó chính là dấu hiệu cho thấy mình thiếu lòng trông cậy, không nhận ra có Chúa đang ở bên. Chưa đủ lòng tin vào Thiên Chúa, đấng hằng yêu thương. Một khi đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, nhận ra Chúa ở bên hẳn con sẽ không có quyền sợ hãi, mất lòng tin tưởng.
“Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố đức tin
Vì lòng tin con đây, còn mỏng dòn non yếu.
Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố đức tin,
Vì lòng tin con đây, đã hòng vỡ tan rồi…“


Tác giả bài viết: Fx Đỗ Công Minh