Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Cảm xúc thật

  1. #1
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default Cảm xúc thật

    CHA ơi, hôm nay con đã gây ra 1 chuyện...và rồi dẩn dắt con thật nhiều cảm xúc....
    Con sinh ra và trưởng thành trong 1 hoàn cảnh thật trơ trọi....tự sinh tự diệt giữa đất trời giống như nick "xương rồng" của con...
    Khi con bị hiếp đáp chèn ép không ai bên cạnh bênh vực...
    Khi con vấp ngã sai lầm không ai khuyên nhủ dịu dàng, mà đổi lấy là những sự ghẻ lạnh của tha nhân bạn bè..
    Khi còn gia đình, thì lúc con mắc lỗi thì chỉ có bạo lực đòn roi...
    .............................
    Thế rồi một ngày con được Cha kêu gọi và con tự nguyện lao vào vòng tay Cha...
    Cuộc sống vẫn thế....đơn độc chiến đấu với sinh tồn...
    Sai lầm nối tiếp sai lầm, bao là vấp ngã.....long đong lận đận....giữa đời...
    Nhưng mãi cho tới 1 ngày con mới chợt nhận ra....Cha luôn ban sự bình an cho con từ bao lâu nay mà con không biết...biết bao ơn con nhận mà không hay...ơn tha thứ của Cha đã làm con tỉnh ngộ và cảm kích thật nhiều...Cha vẫn chờ đợi âm thầm chờ con quay đầu lại...và đó là ngày con thật mừng vui biết bao!
    Giờ đây tâm linh con có khá hơn trước nhưng con người xác thịt thì vẫn là yếu đuối mỏng dòn hay quên...nên Xin Cha hãy luôn nhắc nhở con qua những biến cố và khi đó con cũng Xin Cha ban cho con nghị lực sức mạnh của đức tin để mà con đứng vững nghe Cha!
    Chữ ký của cactus20113

  2. Có 17 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  3. #2
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Cha ơi...mệt mõi thiệt...cuộc sống đó Cha..đúng là...thánh giá của con không nặng hơn ai nhưng con thấy sao khó vác quá...giống như câu nói nào " Con đường đi tới Trái tim không bao giờ bằng phẳng.." Con cố gắng tự nghĩ mỗi khi con xuống tinh thần như vầy, con sẽ nhớ tới quãng đường Cứu chuộc cho chúng con mà Cha đã đi qua..giống như câu nói của nhân vật Tarzan nhí mà con đã xem:" Sống ...sao khó thế này..." mình lớn đã đành, nhưng để cho 1 đứa bé bị vu oan bạc đãi nói câu đó...lúc ấy tim con đồng cảm và co thắt lại đau quá Cha à!
    Cảm tạ Cha đã cứu con thêm 1 lần nữa...Nếu không chả biết giờ này con ra sao???
    Cha ơi...xin ban thêm nghị lực cho con mỗi ngày nha Cha?

    <strong><span style="color:#008080;"><font size="4"><span style="font-family: 'book antiqua'; "><em>
    Chữ ký của cactus20113

  4. Có 7 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  5. #3
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Cuộc sống này luôn khó khăn và vất vả nhưng quan trọng là đứng dậy và chiến thắng bản thân. Phía trước luôn có một con đường.
    Chữ ký của Ben


  6. Có 6 người cám ơn Ben vì bài này:


  7. #4
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Cha ơi, con hiểu ra rồi...Cha đã nhìn thấu sự chân thành của con đối với Người Đó...Và Cha đã không muốn con bị lừa gạt dối trá bị chơi khăm nên Cha đã khiến xui cái mail đó đập vào mắt con....Cha đã tránh cho con sự tổn thương khác còn lớn hơn sau này nữa, phải không Cha? Đêm nay con cảm rồi, khuya rồi mà con không ngủ được...từ khi chuyện đó xảy ra con luôn canh cánh trong lòng..không quên được Cha à! Nhưng tâm sự với Cha đôi dòng để con tìm lại sự bình yên trong tâm hồn...Cảm ơn Cha!
    Chữ ký của cactus20113

  8. Có 3 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  9. #5
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Dù tốt dù xấu, Hôm Nay Con Chân tình CảmTạ Cha...Người đã tạo dựng nên Vũ trụ này và Nhân Loại chúng con...Người đã âm thầm theo dõi quan phòng liên lỉ con cách riêng....cho dẫu đời sống con lắm bôn ba lận đận, con vẫn được bình an. Dù muốn hay không...thì mọi công nghiệp của con vẫn không xứng đáng với Gía Thánh Cứu Chuộc của Người...Ngài Nhân từ Bao dung đó thôi!
    Cảm Tạ Cha - Thiên Chúa của con!
    * " Đừng ỷ đượcTha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác" (Hc 5,5)
    * " Đừng nói:" Tôi phạm tội mà thấy có sao đâu?" - Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó" (Hc 5,4)
    * "Đừng Trì Hoãn! Hãy Trở về với Chúa đi!" (Hc 5,7)
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  songgio.jpg
Lần xem: 110
Kích thước:  23.6 KB
    Chữ ký của cactus20113

  10. Có 3 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  11. #6
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Trải qua 1 ngày sinh nhật của tôi - sinh nhật 1 mình, nhưng tôi thấy không buồn vì:
    * Chưa bao giờ tôi coi trọng ngày này - đây là ngày bất hạnh của tôi!!!
    Ngày sinh nhật của tôi âm thầm không ai biết - người thân quen thì cũng đã không còn!
    Ngày sinh nhật của tôi thật êm đềm...một ngày sáng ra với những bọng nước nặng trên bầu trời...thế là tôi không đi đâu hết...quyết định ở nhà...
    Trên giường chưa bước xuống, tôi cầu nguyện Cảm tạ Chúa - dù tốt hay xấu, dù tôi có bất mãn cái kiếp sống nhân sinh của mình tới mức nào đi nữa, tôi vẫn không được quyền quên cái ngày này - ngày mà Ngài ban cho tôi sự sống dù chả bao giờ Ngài hỏi chúng ta là có muốn làm người hay không - tôi vẫn cảm tạ Ngài 1 cách chân thành vì tôi không thể Vô ơn với sự Quan phòng của Ngài bấy lâu nay cho tới bây giờ và mãi mãi sau này cũng thế.
    Ngày sinh nhật ở nhà, uống cafe sữa, xem những bộ films hay...thỉnh thoảng nhớ ra...lại cảm tạ Ngài đã ban cho tôi hôm nay còn khỏe mạnh không thương tật.
    Giờ này ngoài trời he hé chút nắng ấm áp sau mấy ngày mưa gió...lòng tôi có phần nào thanh thản, tôi không vui không buồn vì cảm thấy đời vô nghĩa! Chỉ thấy 1 cảm giác thật bình an! Đủ rồi! Bình an là món quà quý nhất Thiên Chúa trao ban cho ta...


    Trăng Trung thu thật tuyệt...thật ra do mình tự kỷ ám thị thôi...chứ rằm 15 nào mà trăng không đẹp không tròn...chẳng qua đêm nay vì là Đêm Trung thu, nên ta mới nghĩ nó khác như mọi khi thôi....Con người thường vậy đó...nhiều khi feeling theo "sở thích, tâm trạng" của mình lúc đó thôi...Trăng trung thu năm nay thật ý nghĩa đối với tôi. Cảm Tạ Cha...Ngài đã ban cho con enjoy 1 ngày sinh nhật đáng nhớ này...
    Tôi đắm mình ngủ dưới ánh trăng...gió đêm lành lạnh thổi len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn! Tôi muốn thời gian ngày hôm nay đừng trôi nhanh để tôi ghi nhớ mãi, tận hưởng thật lâu khoảnh khắc tuyệt vời này...!
    Cảm tạ Cha, Ngài đã ban cho chúng con biết tận hưởng vũ trụ Ngài đã tạo dựng lên...làm đẹp thêm cho cuộc sống chúng con...để an ủi chúng con sau khi đã rã rời với cuộc sống, quay về tìm chốn bình yên bên thiên nhiên!
    Chữ ký của cactus20113

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Con đã hiểu vì sao Tha thứ cho anh chị em của con khó khăn đến thế..! Chỉ vì Tình Yêu của con đối với Cha chưa Đủ Mạnh! Như khi tình của thế gian, nếu ta yêu 1 người - thì ta cũng tha thứ luôn cho những người bên cạnh của Người đó....(nếu Người đó cất tiếng lên mong ta tha thứ cho họ...) - Vì tình yêu ta dành cho người đó, ta lại sẵn sàng bỏ qua hết!
    Vậy mà với Cha - con thật khinh suất...Cha đã bao lần mong con tha thứ cho anh chị em mình...con vẫn cứng lòng ...
    Nguyện xin Chúa Thánh thần hãy đốt trong con ngọn lửa Yêu Cha thêm mạnh mẽ hơn... để từ đó con dễ dàng tha thứ cho anh chị em của mình...vì Cha - Người Yêu của con, mà con sẽ có thể bỏ qua hết mọi tổn thương con đang phải chịu! (sao con yêu nhân thế 1 cách nồng nàn được mà với Cha - con lại Tệ thế này)
    Amen!
    thay đổi nội dung bởi: cactus20113, 11-11-2012 lúc 08:59 PM
    Chữ ký của cactus20113

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Mỗi sáng dậy, tôi cảm tạ Cha đã cho tôi qua 1 đêm bình an cả hồn lẫn xác. Và cho tôi thêm 1 ngày mới nữa - 24 tiếng đồng hồ trong ngày để tôi tận hưởng vũ trụ cuộc sống này...làm việc và thở cái oxy mà Ngài ban khắp mọi nơi để cho chúng tôi duy trì sự sống...cái hơi thở xem ra càng thật mỏng manh dễ đứt thì lại càng quan trọng...và tôi biết đó là 1 trong những cách để biết Chúa đang hiện hữu bên mình.



    Tôi không còn cảm thấy cuộc sống tinh thần - tình cảm - thể chất này nặng nề như trước nữa...tôi hạnh phúc vì mình đã thật sự thoát xác như con bướm ...để tung tăng bay xa bay cao trong cái thế giới mà Ngài chỉ ban cho chúng tôi - MỘT LẦN SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI NÀY!
    Tôi - không có gì phải ân hận với tha nhân vì tôi đã cho đi hết những gì có thể trong cuộc sống tinh thần - tình cảm của tôi - 1 cách Chân Thành!
    Tôi chỉ có lỗi với Ngài - đã có lần trong đời vì Số phận mà tôi phủ nhận Ngài trong đời tôi - tôi đã từng uất ức những gì xảy ra trong cuộc sống của mình...tôi đổ lỗi hết cho Ngài....và tôi đã từng không đến thăm Ngài mỗi Chúa nhật...tôi hận Ngài do bởi tôi cay cú với số phận của mình.
    ........Nhưng mà cho tới hôm nay tôi mới hiểu Ngài Kiên Nhẫn với tôi biết dường nào...và tôi đã khóc cho lỗi lầm ăn năn này....khi tôi tới hòa giải với Ngài...Thiên Chúa của tôi - Đấng Đầy Lòng Nhân Từ!
    Tôi cảm nhận rõ Ngài đứng đó nhìn tôi mỗi phút giây chờ đợi tôi....để mong có cơ hội lo lắng cho tôi sau này...qua mỗi ngày tôi còn khỏe mạnh bước chân đi..
    Tháng 11 không những Cầu cho Những Linh hồn đã khuất - mà còn cầu cho những kẻ còn sống như tôi đây...những kẻ chưa ý thức hết những lỗi lầm của mình...và điều quý giá nhất là : Ngài để cho ta còn có cơ hội!
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  emmanuelle_tus_241316450.gif‎
Lần xem: 99
Kích thước:  298.0 KB  
    Chữ ký của cactus20113

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Hoa_Dat thân mến, rất cảm ơn Bạn đã đặt lòng tin nơi Tus...
    Chữ ký của cactus20113

  18. #10
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Lạy Cha...cuộc sống con đang đứng bên bờ vực thẳm....nhưng con nhớ lại lời Cha " Dự định kế hoạch của Cha bao giờ cũng tốt hơn dự định của con"....để nâng đỡ tinh thần của mình...và con tin " Thầy đây, các con đừng sợ!"
    Cha luôn thử thách con cái Ngài trong mọi điều...nhiều lúc con suy sụp lắm...nhưng vì Đức Tin con đặt nơi Cha, nên con cố gắng lấy lại phong độ..
    Lạy Cha...con sẽ làm tốt những gì còn lại...và phó thác chờ đợi!
    Chữ ký của cactus20113

  19. #11
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    LÀM DẤU

    Lạy Cha...con lại thế nữa rồi...không biết kiềm chế sự mệt mõi nóng nảy của mình mà xúc phạm tới anh chị em con ...Xin Cha hãy tạo cho con có cơ hội để xin lỗi với họ..

    <span style="color:#008080;"><font size="4"><span style="font-family: 'book antiqua';">
    Chữ ký của cactus20113

  20. Có 2 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  21. #12
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Những sự Thất Bại trong Đời, tôi đã nghiệm ra rằng, giống như ta đang tạc 1 tác phẩm nghệ thuật, sai - hư - hỏng - là phải sửa lại...sửa cho tới khi Hoàn Mỹ mới thôi.
    Và giờ đây, tôi Cảm ơn những Thất bại trong cuộc đời mình...điều đó chứng tỏ - Hướng đi trước kia của mình có nhiều sai lầm lệch lạc...Thượng Đế - Ngài là 1 Điêu khắc gia giỏi - bằng những Biến cố trong đời - Ngài uốn nắn điều chỉnh lại những gì Không hoàn hảo trong mỗi người chúng ta...Vì mỗi người chúng ta là 1 Tác Phẩm Nghệ thuật trong tay Ngài.


    Chữ ký của cactus20113

  22. Có 2 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  23. #13
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    chúng ta là những người may mắn, vì chúng ta không đau khổ, không buồn một mình. Bên cạnh chúng ta luôn có người đồng hành, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta cần.

    Chúc chủ toppic năm mới bình an trong tình yêu quan phòng của Chúa, Mẹ maria và Ông Thánh Giuse
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  24. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  25. #14
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    CON CẢM TẠ NGÀI

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tan-tung-hong-an-lm-jb-nguyen-sang.mEaGD5MfimEW.html



    */ Đã cho con còn có những giây phút thưởng thức cuộc sống vào mỗi sáng như thế này - trong lúc ngoài kia còn biết bao anh chi em bạn hữu của con đã lam lũ vất vả với mưu sinh ngay cả những Đấu Năm.
    */ NewTon vui mừng reo lên " đã tìm ra rồi.." nhưng con thì reo vui lên rằng: " Con ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC RỒI! " - Cảm tạ Ngài đã vô cùng kiên nhẫn với sự cứng lòng của con - đã cảm hóa bản chất - tâm hồn con từng giây...
    */ Vì Ngài đã Nhậm lời con cầu xin - ( chỉ cần điều đó có lợi ích cho linh hồn con)
    Xin NGÀI hãy cho CHÚA THÁNH THẦN xuống để Tác động Thêm trong con những Mài dũa mà CHÚA CHA đã ban tặng nơi Con.
    Jesu - Maria - Giuse - Com Mến Yêu - Con Trông Cậy - con Phó Thác!
    Amen!
    Chữ ký của cactus20113

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #15
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default DẤU CHÂN





    Nhạc sĩ Thông Vi Vu viết ca khúc: “Dấu Chân”, giai điệu slow nhẹ nhàng thiết tha, ca từ thấm đẫm chất thơ, bài ca lấp lánh niềm tín thác.
    1. Hôm nao dưới nắng reo vui, mình tôi rong chơi trên bãi biển.
    Chiều về nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình một hàng dấu chân đôi.
    Này là dấu chân to, và kìa là dấu chân nhỏ.
    Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước song đôi.

    ĐK.
    Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ.
    Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa.
    Hôm nao thấy dấu chân đôi: Đó là Chúa đi bên tôi.
    Hôm nào còn một dấu chân thôi: Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.

    2. Hôm nao giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn.
    Chiều về nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình một hàng dấu chân đơn.
    Lạ lùng dấu chân to, và nặng nề vết in đậm.
    Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi?


    */ Ca khúc được dệt nhạc từ truyện “Footprints”.

    Có một người nọ ví cuộc đời của mình như một người lữ hành đang đi trên một bãi biển đầy cát. Khi nhìn lại cuộc hành trình, anh nhận ra hai điều kỳ lạ.

    - Khi anh thành công, hạnh phúc, vui sướng… anh thấy có bốn dấu chân trên cát. Đó là hai dấu chân của anh và hai dấu chân của Chúa. Thiên Chúa đồng hành để chia sẻ niềm vui với anh.
    - Khi anh thất bại, đau khổ, buồn sầu…anh chỉ thấy có hai dấu chân trên cát. Và anh nghĩ đó là hai dấu chân của mình. Thiên Chúa đã bỏ rơi khi anh thất bại. Thiên Chúa đã vắng bóng khi anh đau khổ.
    ** Sau đó, anh thắc mắc với Chúa: “Khi con thành công, hạnh phúc…Chúa lại đồng hành với con, đi với con…Nhưng khi con thất bại, đau khổ…những lúc con cần Chúa nhất thì Chúa lại bỏ rơi con. Tại sao Chúa lại đối xử với con như thế?”.
    ** Chúa Giêsu trả lời: “Khi con vui thì Ta đi bên cạnh con, đi với con, song hành cùng con. Còn khi con buồn, đau khổ, thất vọng thì Ta lại vác con trên vai của Ta. Cho nên dấu chân trên cát là của Ta chứ không phải của con”.
    Câu chuyện gợi lên ý tưởng: Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trên mọi nẻo đường trần thế. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Khi con người gặp đau khổ và thất vọng, Ngài an ủi, đỡ nâng, ban thêm sức mạnh và tình yêu.
    (st gpthanhhoa.org)
    Chữ ký của cactus20113

  28. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com