Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giáo Lý Viên GP. Xuân Lộc Mừng lễ Bổn mạng Anrê Phú Yên

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default Giáo Lý Viên GP. Xuân Lộc Mừng lễ Bổn mạng Anrê Phú Yên

    GIÁO LÝ VIÊN GP. XUÂN LỘC
    MỪNG LỄ BỔN MẠNG ANRÊ PHÚ YÊN



    Trong màu áo đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể, khăn quàng đỏ và huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể trên vai, gần 2.000 giáo lý viên từ các giáo xứ trong khắp giáo phận Xuân Lộc ngày 29/07/2012 đã về giáo xứ Thái Hoà, hạt Hoà Thanh mừng lễ Thánh Anre Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên. Đây là lần thứ hai, Đại hội giáo lý viên của giáo phận Xuân Lộc được tổ chức tại giáo xứ Thái Hoà. Chương trình ngày đại hội giáo lý viên năm nay được chia ra làm 5 phần: Giáo lý viên gặp gỡ nhau; Giáo lý viên gặp gỡ Chúa; Giáo lý viên hiệp thông với Giáo hội; Giáo lý viên vượt qua thử thách và Giáo lý viên lên đường làm chứng cho sự thật. Mỗi phần có một sắc thái riêng biệt, hoà quyện vào nhau làm nên một tổng thể xuyên suốt ngày Đại hội.

    Vừa đến khuôn viên nhà thờ Thái Hoà, nhiều giáo lý viên đã chạy ào đến nhau tay bắt mặt mừng, rối rít thăm hỏi như những người bạn lâu ngày chưa gặp. Có lẽ các bạn đã quen nhau từ các khoá huấn luyện Đuốc Hồng, những trại hè nơi các giáo hạt hay các lớp đào tạo giáo lý viên cấp 1, cấp 2… Điều này là một trong những thành công không nằm ngoài tiến trình đào tạo giáo lý viên của khoá huấn luyện Đuốc Hồng: Giáo lý viên gắn bó với nhau. Như vậy, các khoá huấn luyện giáo lý viên như là một cầu nối, nối kết các bạn với nhau, để các giáo lý viên gắn kết với nhau trong sứ vụ tông đồ. Sự hồ hởi, vui tươi của những người bạn lâu ngày gặp lại tạo cho bầu khí của ngày Đại hội thêm phấn khởi, vui tươi. Màu khăn quàng, sắc áo đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể như thể hiện một lòng một ý của các giáo lý viên trong Giáo phận với công việc huấn giáo.

    8 giờ 30 bầu khí của ngày họp mặt được nóng thêm bởi sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh và Đức Ông Vinh sơn Đặng Văn Tú. Sự hiện diện của các vị Chủ chăn của giáo phận như nói lên sự quan tâm rất đặc biệt của các Ngài đối với các bạn Giáo lý viên nói riêng và đối với chương trình huấn giáo của giáo phận nói chung. Lời nhắn nhủ của Đức Cha Đaminh với tất cả các Giáo lý viên như một lời trao ban sứ vụ, trao ban cả tương lai của giáo phận vào thế hệ trẻ với ước mong sau này trong số các em thiếu nhi mà các giáo lý viên đang phụ trách có nhiều em cũng sẽ trở thành các Linh mục, Tu sĩ….

    Rất nhiều những trăn trở băn khoăn của các bạn giáo lý viên, trước những thách đố của của sống, trước những chọn lựa tốt xấu trong thời đại tràn ngập thông tin như hiện nay. Việc gặp gỡ toàn giáo lý viên trong giáo phận cũng là cơ hội để các bạn chia sẻ với nhau những khó khăn và thuận lợi đó. Đồng thời cũng giúp nhau phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn đó. Vấn đề này cũng được Đức Ong Vinhson lắng nghe và giải đáp cách thoả đáng cho các bạn: “ Ngày nay chúng ta có điều kiện thuận lợi là chúng ta đã có nhà giáo lý, nhưng cái thuận lợi này vô tình lại làm cho buổi học giáo lý của chúng ta khô cứng, vì học trong nhà giáo lý chúng ta ít có những giờ sinh hoạt (vì sợ ảnh hưởng lớp bên cạnh). Thời gian dạy giáo lý cũng bị bớt lại nên chúng ta phải đối phó để làm sao chuyển tải được nội dung trọn vẹn, còn các em cũng phải cố gắng làm sao để thuộc nội dung đó mà trả bài, để lấy thành tích lên lớp hay lãnh nhận các bí tích... Từ đó, vô tình chúng ta biến giáo lý trở thành kiến thức tôn giáo thiếu những kinh nghiệm, những năng lực để tác động cho học viên suy nghĩ, nói năng và hành động theo Tin mừng Đức Ki-tô” và Đức ông cũng đề nghị các giáo lý viên không quá lệ thuộc vào các phương tiện kỹ thuật hiện đại để thoái thác sứ vụ của mình.

    Từ những kinh nghiệm gặp gỡ nhau như những người bạn, chương trình của Đại hội cũng mời gọi các bạn giáo lý viên đến gặp gỡ Chúa qua nghi thức tôn vinh Á Thánh Anre Phú Yên. Tâm tình đầu tiên của lần gặp gỡ này chính là Tạ ơn Chúa vì phúc tử đạo là hồng ân của Thiên Chúa. Chính nhờ hồng ân này mà dân tộc Việt Nam, Hội thánh Việt Nam được rạng rỡ vinh quang và những người tín hữu Việt nam hôm nay được dư tràn hồng phúc. Khi nhận Á Thánh Anre Phú Yên làm bổn mạng của mình, cũng là dịp để mỗi người Giáo lý Viên thêm lòng tin kính, biết ơn và noi gương anh hùng của vị Chứng nhân tiên khởi, Người Giáo lý viên anh dũng, để tiếp bước Ngài trên con đường kiên vững đức tin và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô giữa mọi gian nan thử thách. Trước di ảnh của Á thánh Anre Phú Yên các giáo lý viên cũng cảm phục chiêm ngắm gương tử đạo can trường của Ngài. Đồng thời, các giáo lý viên cũng cầu xin để có được niềm tin rực sáng, mau mắn dấn thân phục vụ và nên nhân chứng thắp sáng ngọn lửa tin yêu, sưởi ấm lòng mọi người và sưởi ấm quê hương Việt nam thân yêu. Những hồi chiêng trống, những lời trong bài ca vãn vang lên trầm bổng, cùng nhau thắp nén hương tỏ lòng tôn kính, các giáo lý viên được trở về với cảnh tù đày bắt bớ ngày xưa để thấy được giá trị của việc loan báo tin mừng của mình ngày nay. Trong bài giảng Thánh lễ Đức Cha Đaminh cũng phải công nhận rằng mình tham lam khi đòi hỏi giáo lý viên: “Cha ước mong rằng, mỗi hạt giống Tin mừng mà các con gieo vãi nơi mảnh đất tâm hồn các em thiếu nhi, không một hạt giống nào bị mục nát đi, mà tất cả đều phải sinh hoa trái, mà hoa trái nào cũng phải là 100, kém hơn thì 60 hay chí ít cũng được 30. Muốn được như vậy chúng con phải là những chứng nhân để chăm sóc mảnh đất tâm hồn các em được tươi tốt bằng gương sáng và đời sống thánh thiện của mình”.

    Sau thánh lễ, các bạn giáo lý viên chia sẻ với nhau những điệu múa, bài hát mà các bạn có thể làm hành trang cho đời tông đồ của mình cũng như áp dụng một cách linh hoạt vào các giờ giáo lý… bên cạnh đó các bạn cũng chia sẻ với nhau bữa cơm thân mật, đượm tình giáo lý viên.

    Trước những thách đố mà các bạn giáo lý viên đã cùng nhau nhận định, ngay trong ngày Đại hội các bạn cũng được mời gọi cùng nhau vượt qua những thử thách đó. Với ba tiểu đề, được chia thành ba nhóm: Vàng, Trắng, Đỏ một lần nữa giáo lý viên được các chuyên gia giúp nhận định một cách sâu xa hơn và giúp tìm ra các biện pháp khắc phục những khó khăn đó. Cha Jorjio Nguyễn Đức Phùng đã chia sẻ với các bạn đề tài: Người giáo lý viên trước những thách đố của thời đại; Cha Fx. Nguyễn Văn Thiệu giúp các bạn nhìn ra những cạm bẫy mà các phương tiện kỹ thuật số luôn song hành trong cuộc sống của các bạn, Cha cũng nhấn mạnh: Chỉ Đức Giê-su mới là người truyền thông cách sống động nhất. Cha cũng cho các bạn thấy sự khác biệt giữa truyền thông Ki-tô giáo và truyền thông xã hội ngày nay: Sứ điệp của truyền thông Ki-tô giáo chính là Lời Chúa, do chính Thiên Chúa tạo nên còn sứ điệp của truyền thông xã hội do chính con người tạo ra nên có thể bị bóp méo, xuyên tạc…. Để trở thành người giáo lý viên tốt Cha Giuse Vũ Tài đã chỉ ra cho các bạn con đường để các bạn làm tốt nhiệm vụ của mình: Người giáo lý viên được mời gọi để cho đi, để trao ban dù đó chỉ là một nụ cười, một lời nói khích lệ, một cái bắt tay đầy tình thương… và Cha kết luận: chính khi cho đi cuộc đời các bạn sẽ trở nên phong phú và hạnh phúc.

    Trở về với sân khấu chính, vốn là nơi mà bình thường chỉ chứa được vài trăm người, thế mà gần 2.000 bạn trẻ đã chia nhau khoảng không gian ít ỏi đó để cùng nhau tham dự nghi thức Lên đường dưới sự hướng dẫn của Fr. Minh, Lasan. Phút thinh lặng, các giáo lý viên cùng nhau xin Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc hành trình, xin Chúa giúp sức để các bạn cùng nhau đẩy lui bóng tối của các phương tiện trần thế. Cùng nắm tay nhau, với những trái bong bóng màu trắng, đỏ, vàng các bạn cùng nhau di chuyển ra sân bóng, gần Đất thánh của giáo xứ. Với những trái bóng màu đỏ, các bạn đã kết thành trái tim yêu thương để chuyển trao sức sống đến mọi người. Trong trái tim đó, màu vàng và trắng hợp lại thành hình Quốc kỳ Vatican, như một sự hiệp thông với Giáo hội toàn cầu để từ đó các bạn có thể đồng hành cùng Giáo hội trong hành trình của mình

    Sau những ngày miệt mài bên các em thiếu nhi, trong các giờ giáo lý… hôm nay các giáo lý viên được trở về bên vị chủ chăn của mình để cùng nhìn lại những thách đố, những đòi hỏi của đời tông đồ. Đồng thời để trang bị thêm cho mình một chút hành trang cho sứ vụ của mình. Bởi lẽ, dạy giáo lý luôn là một trong những nhiệm vụ cao quý và quan trọng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Bên nhau và bên Chúa, các bạn giáo lý viên cũng dừng lại, để chia sẻ những vui buồn trong đời giáo lý viên, cùng nhau nhìn lại gương Tử đạo của vị Thánh Bổn mạng của mình để từ đó các bạn có thể giới thiệu cho các em một gương mặt, một Đấng mà mọi người có thể trò chuyện, tin tưởng, phó thác và sống như Ngài đã sống.

    Ban Huấn Giáo GP.Xuân Lộc.
















    Nguồn: giaophanxuanloc.org
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 3 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com