Trong cuộc sống, ai trong chúng ta đều có những ký ức của quá khứ và kỷ niệm của hiện tại... đó là niềm vui, hạnh phúc mà chúng ta đang tận hưởng qua mỗi giây phút và cũng không hẳn là nỗi đau buồn mỗi khi ta chợt nhớ đến! Bạn ơi, thời gian như một vòng xoay không lối thoát, cuộc sống như đếm từng giây khi chúng ta đang sống hay chúng ta đang nằm trên giường bệnh, nỗi lo sợ nhất là khi nhắm mắt ra đi mà vẫn không làm được điều gì đó cho ai kia, chưa nói với ai đó một lời, dù chỉ một lời rất ngắn... nỗi hoang mang tột cùng cứ mãi khô động nơi cửa miệng...
Chính vì thế Nếu bạn có thể, vẫn còn kịp...!!! là tiêu đề của topic mà Peter Nguyễn muốn mang đến cho tất cả anh chị em TCVN và cho chính P.N lưu lại những cơ hội mỏng manh, nhỏ bé để gởi gắm những thông điệp yêu thương, những hờn dỗi vu vơ và những lời trách móc đáng yêu cho một ai kia (có thể giấu tên người ấy) như người thân trong gia đình, anh chị em, bạn bè và những người đang sống quanh ta mà không giới hạn chỉ riêng ở DĐ.TCVN.
Bạn hãy cùng tôi nhé.... khi chúng ta vẫn còn có thể làm được!
********
Chân trái hỏi chân phải :
- Tại sao tay trái và tay phải có thể nắm chặt nhau mà chúng ta lại không thể, cứ phải bước đi theo nhau?
Chân phải trả lời :
- Vì chúng ta sinh ra để đi tìm kiếm hạnh phúc, còn họ sinh ra để nắm giữ hạnh phúc...
********
Hy vọng topic này như những bàn tay sẽ giúp cho chúng ta nắm chặt lại nhau, để vơi đi những khắc khoải trong cuộc sống và mang lại hơi ấm giữa tình yêu thương con người với nhau...mà không thể nói ra.
Cha yêu! Cho con được gọi Cha cách thân thương vậy cha nhé!
-Cách đây gần 2 năm có một linh mục về làm quản nhiệm-chánh xứ của giáo xứ tv của con và con được may mắn giúp việc cho ngài.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy có một người nhờ Cha ,mà đã thay đổi có thể nói gần như là hoàn toàn.
Trong trái tim của người ấy cha không chỉ là một Linh Mục mà còn có một vị trí như một người thầy-người cha,dù rằng Cha không sinh-không dưỡng.Vậy mà với người ấy ngoài những người thân, môt góc trong trái tim dành cho Cha một sự yêu thương và kính trọng.
Con cám ơn chúa đã đưa cha đến với gx nhỏ bé của con nói riêng -Bản thân con Cha là một món quà mà Chúa đã tặng cho con.
Nguyện xin Thiên chúa tình yêu Ngài luôn đồng hành-che chở và ban muôn ơn lành hồn xác cho cha .
Để cha mãi là vị mục tử Nhân lành cho Chúa
Nhóc! Cám ơn nhóc nhé, lập ra toipc này hay đấy... thôi đừng buồn nữa nhóc, chuyện gì qua hãy cho nó trôi qua, nếu không ngoan chị sẽ không gọi điện cho nhóc nữa đó, phải biết quên đi quá khứ và quên đi những ai đã làm ta đau, không nên nhớ những chuyện ấy nữa, mà mau mau uống thuốc cho hết bệnh, ăn cho nhiều vào người như khúc cây vậy đó mà cứ bắt chước người ta bệnh... hư quá!
Chúc cho nhóc luôn yêu đời, lạc quan và cố vươn mình lên khỏi ố sâu u buồn, Chúa luôn che chở cho nhóc... chị hứa thỉnh thoảng sẽ nói gọi cho nhóc, nhóc sẽ không còn cô đơn nữa, vậy nhé... bye nhóc.
Nếu bạn có thể, vẫn còn kịp...!!!
Thiên Chúa sáng tạo trời đất bao la...và lòng Người cũng thật bao la vô bờ bến!
Mặc dù thân con đây...trước mặt người đời: Con là con người tội lỗi, là con người chẳng đáng gì, là sự hối lỗi muộn màng...
Nhưng ! Con luôn tin tưởng, chắc chắn rằng: Một khi con khiêm tốn, đã lắng nghe, đã hiểu được, đã ăn năn, đã quyết chí vươn lên, đã biết đón nhận ơn Cha........thì cũng giống như người trộm lành, hoặc kẻ làm công giờ chót phải không Cha?
Vì vậy, chắc chắn sẽ kịp...Cha nhỉ?!
Nhóc! Cám ơn nhóc nhé, lập ra toipc này hay đấy... thôi đừng buồn nữa nhóc, chuyện gì qua hãy cho nó trôi qua, nếu không ngoan chị sẽ không gọi điện cho nhóc nữa đó, phải biết quên đi quá khứ và quên đi những ai đã làm ta đau, không nên nhớ những chuyện ấy nữa, mà mau mau uống thuốc cho hết bệnh, ăn cho nhiều vào người như khúc cây vậy đó mà cứ bắt chước người ta bệnh... hư quá!
Chúc cho nhóc luôn yêu đời, lạc quan và cố vươn mình lên khỏi ố sâu u buồn, Chúa luôn che chở cho nhóc... chị hứa thỉnh thoảng sẽ nói gọi cho nhóc, nhóc sẽ không còn cô đơn nữa, vậy nhé... bye nhóc.
Hihihihi.... sợ chị quá, nhóc tạm ổn rồi và bây giờ nhóc đang đợi điện thoại của chị đây... em sẽ đủ sức 8888 để chị không kịp thở luôn cho biết. Cám ơn chị đã quan tâm nhóc, nhóc thấy vui lắm!
*Gởi các anh chị em trong nhà:
P.N thấy an lòng khi nhận được những cuộc gọi điện thoại, những dòng tin nhắn thật ý nghĩa, những cuộc nói chuyện onl để động viên P.N rất nhiều trong tuần qua. Cuộc sống là thế, chuyện mình không muốn thì cũng đã xảy ra... nhưng dù sao những giây phút nằm bệnh P.N nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương, an ủi và quan tâm cầu nguyện cho P.N, P.N thấy thật hạnh phúc!
Cảm ơn một vị ân nhân giấu tên đã giúp cho P.N rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất và đã đồng hành cùng với P.N trong những thời gian qua, và cũng không quên cảm ơn các anh chị em trong nhà nhiều lắm đã giúp phần tinh thần để P.N có thêm nghị lực sống. Thú thật, tuy sống đơn độc nhưng P.N không còn thấy mình cô đơn cả. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Nguyện xin Chúa luôn nhớ đến những việc làm của anh chị em mà ghi công trên nước trời... Vì Chúa đã nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".