Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Tường thuật 2 ngày hội thảo ca trưởng tại Giáo xứ Phước Quả

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Tường thuật 2 ngày hội thảo ca trưởng tại Giáo xứ Phước Quả


    Vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 07 năm 2012 tại phòng họp nhà giáo lý Giáo xứ Phước Quả Giáo hạt Phước Long đã có 25 ca trưởng của Giáo xứ Phước Quả, các Giáo họ biệt lập và các Giáo xứ lân cận như Phước Long, Sơn Long v.v….tập trung về khai mạc 2 ngày hội thảo dành riêng cho các ca trưởng về đề tài: “Nhạc phụng vụ phải là thánh và đi liền với tác động phụng vụ” theo tài liệu của Linh mục nhạc sư Kim Long.

    Nội dung hội thảo được Ban thánh nhạc Giáo phận Banmêthuột gồm cha Phê-rô Nguyễn Thành Thiện trưởng ban thánh nhạc, cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân cùng với Hồng Bính, Ngọc Phong, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Tám và Trần Văn Thoát trình bày và hướng dẫn.

    Buổi hội thảo được tổ chức do sự đề nghị của cha quản xứ Phước Quả Giu-se Trịnh Minh Thanh hầu giúp các ca trưởng trong vùng hiểu biết về thánh nhạc, biết chọn bài hát cử hành trong phụng vụ đúng đặc tính của thánh nhạc là: “Thánh nhạc phải hướng về việc cử hành phụng vụ, phải phù hợp với tác động phụng vụ, từng phần của phụng vụ.” như huấn thí thứ 3 về thánh nhạc đã xác định.

    Sau lời phát biểu khai mạc của cha Giu-se Trinh Minh Thanh và lời chào và giới thiệu chương trình của cha trưởng ban thánh nhạc một cách ngắn gọn, chương trình hội thảo được bắt đầu chương thứ nhất do anh J.B Ngọc Phong thuyết trình : “Cách chọn và hát những bài ca trong Thánh Lễ”, chương nầy được trình bày để giúp cho các ca trưởng biết chọn và hát đúng các bài ca nhập lễ, ca dâng lễ, Đáp ca, hiệp lễ và tạ lễ.

    Buổi chiều đúng 1 giờ 30 anh Hồng Bính thuyết trình đề tài: “Các bài ca được hình thành theo nhu cầu của Phụng vụ” hầu giúp các ca trưởng hiểu: “ Bản văn của phần thường lễ được hình thành trước- và khi có nhu cầu cử hành trọng thể, âm nhạc được lần lần đem vào để phụ giúp” nhằm giúp các ca trưởng hiểu và biết tầm quan trọng của bản văn phụng vụ để luôn luôn biết chọn bài đúng bản văn phụng vụ như các lời đối đáp giữa linh mục và cộng đoàn, Kinh vinh danh, kinh thương xót, Thánh Thánh Thánh,Lạy Chiên Thiên Chúa, những lời tung hô và bài đáp ca, bài đáp ca giúp tín hữu đáp lại bằng chính lời Chúa, nên đáp ca được chọn luôn có liên hệ với ý chính của bài đọc I, nhất là câu đáp.

    Tiếp đó anh G.B Nguyễn Văn Tám thuyết trình đề tài: “ Bài hát phải hợp với tác động phụng vụ”giúp cho các ca trưởng hiểu: “ Thánh nhạc càng liên kết với tác động phụng vụ bao nhiêu càng thánh bấy nhiêu” như hiến chế Phụng vụ của công đồng Vaticanô (số 121) xác định.

    Kết thúc ngày hội thảo thứ nhất, cha trưởng ban thánh nhạc đã đúc kết 3 bài thảo luận đồng thời giải đáp tất cả mọi ý kiến và thắc mắc của các ca trưởng.

    7giờ 30 sáng thứ tư ngày 01/08/2012, chương trình hội thảo được tiếp tục với việc tìm hiểu và hát đúng bộ lễ Sêraphim của Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa do Hồng Binh ôn tập xướng âm lại cho đúng những dấu Si giáng và không giáng, sau đó cha trưởng ban đã phân tích căn bản tác phẩm một cách khoa học giúp cho các ca trưởng dễ giữ đúng nhịp và thấy được cái tuyệt vời trong bộ lễ bởi sự việt hóa và xuyên suốt một cách tài tình trong một hệ thống chặt chẽ.
    11 giờ trưa nghi thức bế mạc diễn ra vô cùng đơn giản, mọi người chia tay nhau với nhiều quyến luyến và hẹn một ngày nữa được gặp gỡ đông hơn, nhiều thời gian hơn.



    Xem thềm ảnh tại đây



    http://gxthohoang.net/index.php/tin-...Bc-qu%E1%BA%A3
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Một Thoáng Buổi Chiều Nơi Giáo Xứ Hòa An



    chiều 31/07/2012, rời nhà Hồng Bính, xe chở chúng tôi theo đường quốc lộ 14b, người ta thường gọi là đường tới rừng lạnh, trực chỉ tiến về Phước Quả, bởi đường nầy vừa vắng vừa gần hơn vài cây số so với đường 14a.

    Tới ngã 3 Đăk Song giáp với đường quốc lộ 14 a là đã vào tới địa hạt Huyện Đắk Song Thị Trấn Đức An.


    Huyện Đắk Song được thành lập vào tháng 6 năm 2001 giáp với Đăk Mil ở phía Bắc, Krông Nô ở phía Đông Bắc, Đăk Glong ở phía Đông và Đông Nam, Đăk R'Lấp ở phía Tây, Gia Nghĩa ở phía Nam. Phía Tây Bắc huyện là đường biên giới Việt Nam - Campuchia.


    Vì cần phải hỏi thăm đường tới Giáo xứ Nghi Trung đón cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân, chúng tôi đã vào nhà xứ Hòa An để hỏi thăm đường cho chắc ăn, nhưng đáng tiếc không có cha xứ ở nhà, ngài đã đi Sài Gòn hồi sáng.

    Không gặp được cha xứ để hỏi thăm, nhưng bù lại chúng tôi lại được chiêm ngắm trực tiếp sự vươn dậy mạnh mẽ của một Giáo xứ mới thành lập, nhà thờ đang xây dựng nhưng hoa viên với các tượng đài Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se, nhà xứ, nhà Giáo lý đã tương đối, tạm đủ và đẹp để đáp ứng cho nơi chốn ăn nghỉ, học giáo lý và thư giãn tản bộ cầu nguyện trong hoa viên trước tượng đài.


    Nhà thờ Giáo xứ Hòa An nằm trên một ngọn đồi cao sát với đường quốc lộ đang được xây dựng gấp rút của giai đoạn hoàn thành.
    Giáo xứ Hòa An được hình thành từ năm 1998 bởi có khoảng 181 hộ tới vùng đất nầy lập nghiệp quy tụ thành một cộng đoàn, tới ngày 08/04/2000 chính thức được thành lập Giáo điểm.

    Ngày 01/08/2001 các nữ tu Nữ tử Bác ái Vinh Sơn đã thành lập cộng đoàn tại đây để phục vụ công việc truyền giáo vùng sâu.


    Ngày 30/11/2001 Giáo điểm Hòa An được nâng lên là Giáo họ và ngày 25/01/2007 chính thức được gọi là Giáo xứ theo văn thư số 05 của Tòa Giám Mục Banmêthuột và công văn số 2541 BNC theo pháp lệnh tôn giáo.

    Ngày 24/7/2007, Linh mục An tôn Hồ Quang Hải về tiếp nhận và Quản xứ Hòa An tới ngày hôm nay với 7 Giáo họ, có khoảng trên 2000 giáo dân với 11 hội đoàn, bắt đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, tâm linh, tâm tình sống đạo cũng như cơ sở vật chất.




    Hang đá


    Thánh Gia

    Nhà thờ đang xây dưng

    Youtube Gx Hòa An



    http://gxthohoang.net/index.php/tin-...o-xứ-hòa-an

    Hồng Bính




    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Một Thoáng Giáo Xứ Nghi Xuân



    Rời Giáo xứ Hòa An, chúng tôi lên xe chạy thong thả ngắm cảnh quan Thị trấn Đức An và hỏi thăm đường tới Giáo xứ Nghi Trung nơi cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân đang làm quản xứ.

    Qua cầu 20 khoảng 500 mét, chúng tôi rẽ phải ( theo hướng về Sài Gòn) như lời hướng dẫn của người quen đã chỉ, đường đất, đồi dốc khó đi, may mà chiều nay trời nắng, nếu không chắc chắn xe không thể nào chạy được bởi đường sẽ rất trơn trợn và dốc cao.

    Chúng tôi đã vào tới đia phận của thôn Đăk Tiên, xã Đak ND’ Rung,đa phần bà con ở đây canh tác cây Hồ tiêu và cà phê, đồi núi chập chùng nhưng chẳng còn rừng chỉ còn lại đồi núi trọc có thể nhìn tít tắp từ xa những trụ tiêu hay cây cà phê lổm đổm màu xanh lơ thơ của cây trồng và màu đỏ của đất ba dan được xen kẽ không trật tự.

    Dò dẫm theo những chiếc xe chạy trước để đi qua cầu 3 Đăk Tiên đã bị ngập nước, suối xoáy dữ dội rất nguy hiểm, đúng là vừa bò lại vừa run, cuối cùng cũng may mắn chúng tôi đã qua được cầu yên lành, tạ ơn Chúa…

    Chạy thêm khoảng 1 cây số nữa chúng tôi thấy một nhà thờ nhỏ, hỏi thăm người dân ở đây cũng không biết nhà thờ gì, thôi đành cứ chạy xe vào hỏi là chắc cú nhất, và cũng nhờ vậy chúng tôi được biết thêm một Giáo xứ mới được thành lập, Giáo xứ Nghi Xuân.


    Vào khuôn viên nhà xứ điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là 14 chặng đường Thánh giá, nhà xứ, nhà thờ còn đơn sơ được bao bọc bởi một hàng rào rất giá trị bằng đá tảng.



    Đường Thánh Giá và Đá tảng làm hàng rào



    Cha quản xứ Giu-se Trần Ngọc Đại ra gặp chúng tôi trong tư thế của một người lao động chân tay, tay chân quần áo còn vướng bùn đất nhưng anh mắt của ngài lại cười rất tươi.



    Nhà xứ

    Sau khi thăm hỏi và chỉ đường, ngài cho chúng tôi thấy dụng cụ và vật liệu để chuẩn bị cho ngôi nhà thờ mới sẽ được tiến hành trong vài tháng tới do những bàn tay nghệ nhân chạm trổ của những người thợ đến từ Huế.

    Giáo xứ Nghi Xuân, giáo dân phần đồng là người Quảng Ngãi, sống bằng cây tiêu và cà phê.

    Toàn bộ khu vực nầy, năm 1998, Đức Cha Giuse Trịnh chính Trực - Giám Mục Giáo Phận BMT - đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Ngọc Cầu - Quản xứ Đức Hạnh quản nhiệm.

    Năm 2006, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức đã bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng , thay cho cha Giu-se Trần Ngọc Cầu tiếp tục Quản xứ Đức Hạnh và quản nhiệm khu vực.

    Năm 2008, Cha An-tôn Hồ Quang Hải, Quản Xứ Hoà An được bổ nhiệm Quản Nhiệm Gx Nghi Xuân và Gx Nghi Trung.

    Ngày 15/8/2008, cha Giuse Trần Ngọc Đại được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Nghi Xuân.

    Chia tay cha Giu-se Quản xứ Nghi Xuân để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui và lòng khâm phục đến cha Quản xứ trẻ trung đầy nhiệt huyết và toàn thể bà con Giáo xứ Nghi Xuân, chính nơi đây, nơi vùng đất hoang vắng, lòng đạo và kinh tế đang từng ngày phát triển, và một ngày mai không xa, trên mảnh đất nầy sẽ có một ngôi nhà thờ gỗ thật đẹp mọc lên, tiếng chuông nhà thờ sẽ rộn rã mời gọi những người con Giáo xứ về đây hội tụ dâng kinh nguyện chiều hôm và tham dự Thánh lễ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.



    Đường Thánh Giá bên phải sát với nhà thờ



    http://gxthohoang.net/index.php/tin-...nghi-xu%C3%A2n


    Hồng Bính




    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Một Thoáng Với Giáo Xứ Nghi Trung



    Rời Gx Nghi Xuân, chúng tôi tiếp tục lên đường theo sự hướng dẫn của cha Giu-se Trần Ngọc Đại, cứ tránh đường nhựa chạy theo đường đất qua 2 lần rẽ trái sẽ tới nhà thờ Nghi Trung nơi cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân đang làm Quản xứ.

    Đúng thế thất, qua lần rẽ trái thứ hai không xa lắm, chúng tôi đã tới trước một ngôi nhà thờ nhỏ nằm sát mặt đường, bên trong khuôn viên có khá đông thợ hồ đang miệt mài làm việc.


    Chưa kịp hỏi thăm cha xứ ở đâu thì đã có 2 người thợ tay cầm bai mặc đồ lao động như những người thợ khác nhìn chúng tôi cười rất tươi, à thì ra 2 người thợ đó chính là cha xứ và thầy xứ đang say mê làm thợ với mọi người.


    Sau khi tay bắt mặt mừng, cha và thầy xứ dẫn chúng tôi vào nhà xứ đã khá khang trang, thoáng mát và đẹp đẽ, bên cạnh là nhà giáo lý, tuy chưa phải là lớn nhưng đã có thể tạm thời đáp ứng được nhu cầu dạy và học giáo lý cho các em thiếu nhi.


    Chúng tôi được tiếp đãi sữa chua, trà nóng và cả trà xanh không độ nữa, trong lúc chờ đợi cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân chuẩn bị tư trang để cùng chúng tôi lên đường tới Phước Quả, tôi tranh thủ dạo một vòng trong khuôn viên…


    Rảo một vòng ngắm hoa viên nhà xứ, nhìn khung cảnh và không khí làm việc như một công trường, mọi người đang hối hả làm việc, xây cổng chính để dễ quy hoạch tổng thể cho khuôn viên nhà thờ, xây đường ranh phân lô các hoa viên……….. tôi cố tìm gặp vài người hỏi thăm sự hình thành và phát triển của Giáo xứ rồi chớp vài tấm ảnh làm tư liệu.



    Cha Phê-rô và thầy xứ Thơ trong đồ lao động


    Giáo xứ Nghi Trung được ghép từ tên Nghi Lộc và Xã Hưng Trung Huyện Hưng Nguyên Nghệ An, bởi những người dân từ hai nơi nầy đã tới đây lập nghiệp từ năm 1995, và họ đã dùng tên nầy để nhớ nguồn cội của mình.


    Từ năm 1995 tới năm 2010, từ một cụm nhỏ dân cư kinh tế mới, đời sống vô cùng vất vả nhưng 42 hộ người Công Giáo vẫn không quên đời sống tâm linh của mình, đã phát triển thành Giáo điểm, Giáo họ rồi Giáo xứ.

    Với sự quan tâm và yêu thương của các Đức Giám Mục Giáo Phận : Đức cố Giám mục Giu-se Trịnh Chính Trực, Đức cố Giám Mục Giu-se Nguyễn Tích Đức,. Đức Giám Quản Phao-Lô Nguyễn Văn Hòa và Đức Giám Mục Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản đã từng thời kỳ bổ nhiệm các cha về quản nhiệm và giúp đỡ cho Nghi Trung phát triển tới ngày hôm nay:


    Cha Giu-se Trần Ngọc Cầu năm 1998,cha Phao-lô Nguyễn Thư Hùng năm 2006, cha An-tôn Hồ Quang Hải năm 2008, cha Giu-se Trần Ngọc Đại tháng 8 năm 2008….


    Ngày 19/03/2010 cha Phê-rô Nguyễn Minh Huân đã được Đức Giám Mục Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm làm Linh mục Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Nghi Trung với khoảng hơn 3000 giáo dân và lấy tước hiệu Thánh An-Tôn làm quan thầy bảo trợ cho Giáo xứ.



    Tượng đài thánh An-tôn quan thầy của Giáo xứ


    Kể từ ngày có cha Quản xứ, Nghi Trung đang từng ngày lớn dậy, lớn dậy từ đời sống đạo, từ sinh hoạt hội đoàn và học hỏi giáo lý.
    Đã có tiếng chuông vang thanh thoát sớm chiều, có Thánh lễ thường xuyên là trọng tâm và là sức mạnh cho mọi điều phát triển, bộ mặt của Giáo xứ đang từng ngày đổi thay kỳ lạ nhờ hồng ân của Chúa, nhờ sự hiệp thông của hơn 3000 giáo dân với cha Quản xứ cánh tay nối dài của Đức Giám Mục Giáo phận.


    Xin được hiệp với Giáo xứ Nghi Trung hát vang lời thánh vịnh tạ ơn Chúa: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA, cảm tạ Thánh danh Người. ( Tv 30,5)





    http://gxthohoang.net/index.php/tin-...ứ-nghi-trung

    Hồng Bính


    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com