Cafe Thánh Ca "Cho cảm xúc thăng hoa
Niềm mến thương chan hòa
Và đắm say tình Cha"
7g00 - 22g00 Chúa nhật hàng tuần, bắt đầu từ 12/08/2012
Cafe Dường Như, 305/16 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình
Ẩn mình trong một con hẻm, ngỡ như là bất lợi, nhưng ngẫm lại thì ấy cũng là một điều kiện khá hay để quán Cafe Dường Như được chọn để tổ chức chương trình Cafe Thánh Ca vào Chúa nhật hàng tuần. Khá hay là ở chỗ quán sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ trên đường, mọi người chờ nhau lấy xe cũng không làm cản trở lưu thông, ... còn một số cái hay khác thì mời bạn từ từ khám phá nhé ^^!
Được trang bị một Piano, hai đàn Guitar, bộ trống, và dàn âm thanh chuyên nghiệp, đây sẽ là nơi lý tưởng để chúng mình thưởng thức các bài Thánh ca tuyệt vời; nhóm bạn nào có thể sử dụng nhạc cụ hoặc chuẩn bị sẵn nhạc Beat Thánh ca thì còn có thể hát cho nhau nghe. Trong kế hoạch của chúng mình, còn có những đêm nhạc Thánh ca theo chủ đề với các ca sĩ Công giáo quen thuộc.
Mới vừa được sửa sang lại một số thứ cho phù hợp hơn với Thánh ca và bạn trẻ, phòng Cafe Thánh Ca sẽ chính thức khai trương vào ngày Chúa nhật 12/08/2012 sắp tới, phục vụ từ 7g00 đến 22g00. Mời các bạn đến ủng hộ nhé. Đặc biệt, từ 11g00 đến 14g00, chúng mình sẽ tổ chức Agape 23 "Như hạt Cafe" tại đây, với sự góp mặt của hai ca sĩ Công giáo khá quen thuộc: Đức Thiện và Diệu Hiền. Thân mời tất cả các bạn đến giao lưu.
Có một nơi để vừa uống cafe, vừa thưởng thức Thánh Ca, vừa làm việc bác ái (20% doanh thu từ phòng Cafe Thánh Ca sẽ được trích vào quỹ bác ái của diễn đàn GioitreConggiao.Org), đó là mơ ước từ lâu của mình, phải chăng cũng là niềm vui của các bạn, những người yêu mến Thánh Ca và Cafe?!
____________________ Xin vui lòng liên hệ số điện thoại 090.6886.405 (Vinh - allihavetogive) để được hướng dẫn đường đi, đặt chỗ, yêu cầu bài hát, ... và tất cả những vấn đề khác liên quan đến Cafe Thánh Ca. Hẹn gặp mọi người vào 12/08/2012!
Tuyệt... một khoảng không gian khá lý tưởng sau một tuần làm việc mệt mỏi như thế thật là hiếm, có thể cùng ngồi "đàm đạo" với nhau để sâu lắng tâm hồn cùng Chúa qua những bản thánh ca thì còn gì bằng... !?!
______________Ây dza, không biết có ai mời mình không ta???
Ông Vinh này từng và vẫn đang làm BQT trang khuccamta đây mà. Giờ lại tiên khởi ra quán cà phê Thánh ca. Xin hoan hô tinh thần nhiệt thành của ông hết mình.
Tuyệt! Tôi cũng...thích hát nhạc sống mỗi khi có dịp về SG vô mấy cái bar hát với nhau, nhưng chưa bao giờ hát nhạc thánh ca. Giờ mới biết địa điểm này. Nếu có dịp tôi sẽ ghé... Khổ nổi là hồi nào tới giờ chưa bao giờ hát nhạc thánh ca, không biết giọng tôi có hợp nhạc thánh ca hay không nữa. Kệ, ăn thua là...liều mạng. Gì chứ liều mạng là tôi hơi bị...liều!