Ý nghĩa một bông hoa.
Mỗi người là một bông hoa,
Ngày kia sẽ héo không qua lẽ thường.
Một màu, một sắc, một hương;
Việc quan trọng biết tựa nương chỗ nào.
Nhỏ hay to cũng chẳng sao,
Cho người cho Chúa điểm vào đời xinh.
Chúa khuyên đừng sống vì mình,
Và khuyên đừng sống cạn tình với nhau.
Tha nhân ta hãy ban trao;
Nhân đôi ý nghĩa dồi dào tình yêu.
KaJin.
Mỗi người chúng ta ví như bông hoa kia. Tỏa hương khoe sắc một thời, rồi cũng sẽ có lúc tàn héo. Điều quan trọng nhất là sự hiện diện của bông hoa đó phải mang một ý nghĩa mà Đấng Tạo Hóa muốn. Bông hoa chỉ thật sự có ý nghĩa khi được dâng cho Chúa, tặng cho người, trao niềm vui, sự thanh thản, bình an, sự mãn nguyện cho những ai nhìn thấy nó. Lúc ấy, bông hoa sẽ không hiện diện trên đời cách vô duyên. Cũng như người mua hoa (chủ hoa) muốn hoa là biểu tượng tình cảm của người ấy đồi với người được tặng thế nào thì Thiên Chúa của chúng ta cũng muốn chúng ta nên bằng chứng tình yêu của Ngài đối với tha nhân. Vì Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta cho thế gian hay nói gần hơn là những người xung quanh.
P/S: Cảm hứng viết nhờ đọc xong ý thơ của hoaanhdao:
Mèo Hoa muốn là một bông hoa nhỏ
Để dâng cho Chúa, cho người, cho đời.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: