|
Hành hương đền thánh Martin tại Hố Nai
Địa điểm: Đền Thánh Martin, 1/4, Khu phố 10, phường Tân Biên, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Đã thành truyền thống, ngày 03.11 trở thành ngày hành hương của quý khách gần xa về thăm viếng, dâng lễ và bày tỏ tâm tình với vị thánh da đen mang tên Martin de Porres.Năm nay, nhằm phục vụ tốt nhất cho số người đông đảo từ khắp nơi về hành hương và dự lễ, Tu viện đã tổ chức sáu thánh lễ.
Thánh lễ đầu tiên trong ngày được cử hành lúc 5 giờ tại nguyện đường, do cha bề trên Giuse Nguyễn Đức Đạt chủ tế hướng ý cầu nguyện cho giáo phận Xuân Lộc, nơi tu viện hiện diện và phục vụ. Khởi đi từ hình ảnh khiêm nhường của thánh nhân, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn yêu mến đời sống đơn sơ nhưng tràn đầy tình mến yêu.Ngay sau thánh lễ đầu, khuôn viên đền thánh đã tràn ngập khách hành hương làm cho bầu khí nơi đây vui nhộn hơn thường ngày. Khoảng 7 giờ 10, anh chị em Huynh đoàn giáo dân tổ chức nghi thức tôn vinh thánh Martin, vị thánh nghèo nhưng không hèn, khiêm nhu nhưng phục vụ cách quảng đại, bị đời dể khinh nhưng yêu đời vô bờ bến.
Thánh lễ do đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ tế được cử hành lúc 7 giờ 30, cầu cho quý khách hành hương. Cùng đồng tế với đức cha có đông đảo các cha trong dòng cũng như các cha triều. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo nam nữ tu sĩ, và khoảng hơn mười ngàn khách hành hương về từ khắp nơi. Theo ban tổ chức, thánh lễ này năm nay đông hơn thánh lễ cùng giờ này năm ngoái rất nhiều. Đức giám mục Giáo phận gửi tới cộng đoàn những lời giáo huấn quí báu, nhắn nhủ cộng đoàn theo mẫu gương sống bác ái, yêu thương của thánh Martin và ngài mời gọi mọi người hướng đời sống của mình về sứ vụ bác ái của người giáo dân.
Tiếp đến là thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em bệnh nhân và người nghèo khổ được cử hành lúc 10 giờ sáng. Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình chủ tế cùng với cộng đoàn dân Chúa tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho giáo hội một vị thánh có màu da đen nhưng lại mang một tấm lòng vàng. Thánh Martin không chỉ là bạn của người nghèo mà còn là “người bạn nghèo”. Ngài đã thực sự sống một đời sống khó nghèo: nghèo về vật chất và nghèo về tinh thần. Vì xuất thân hèn kém, ngài đã thấu hiểu cái khổ của người nghèo hèn, bất hạnh, bệnh tật… Trong hoàn cảnh đó, ngài đã dang rộng vòng tay để đón nhận những anh chị em bất hạnh về tu viện để chữa trị vết thương, xoa dịu nỗi đau. Tấm lòng đó đã được Thiên Chúa tôn vinh và thực hiện bao kỳ công, tuôn đổ bao ơn lành xuống cho “cuộc đời” không chỉ thời đó mà cho cả tới ngày nay.
Hai thánh lễ tiếp theo do cha Fx. Nguyễn Xuân Huy, giáo xứ Nam Hải và cha Đaminh Cao Xuân Khải, giáo phận Phú Cường chủ tế nhằm cầu nguyện cho ơn gọi sống và phục vụ cộng đoàn. Cụ thể, thánh lễ lúc 14 giờ 30 cầu nguyện cho gia đình, xin cho các gia đình nhất là các gia đình Công giáo thực sự là “tổ ấm” là nơi Thiên Chúa hiện diện để tình yêu sưởi ấm gia đình, mang lại bình an, hạnh phúc cho mỗi thành phần và sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Thánh lễ lúc 16 giờ 30 nhằm cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Ơn gọi linh mục luôn cần được quan tâm, nâng đỡ, cầu nguyện. Thiên chức linh mục ngày nay gặp rất nhiều thử thách, thử thách từ phía bên trong người linh mục, thử thách bên ngoài từ cuộc sống và những đòi hỏi của xã hội.Và thánh lễ cuối cùng ngày hành hương vào lúc 19 giờ 30, do đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế để cầu nguyện cho giới trẻ. Ngài là giám mục "trẻ" nhất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vì ngài được thụ phong gần đây nhất. Bởi vì ngài đã "lăn lộn" trong công tác giáo dục, nghiên cứu khá nhiều nên ngài giúp cho các bạn trẻ có cái nhìn "hợp thời" đối với đời sống xã hội hôm nay. Đồng thời, ngài mời gọi các bạn trẻ áp dụng tấm gương Martin khiêm nhường, yêu mến những gì giản đơn trong một xã hội đề cao những giá trị "ảo" như vật chất, danh vọng....Nhìn vào những đoàn hành hương tuôn về từ khắp nơi, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn thúc đẩy những tâm hồn khao khát Chúa và yêu mến giáo hội.Nhìn vào những đoàn hành hương tuôn về từ khắp nơi, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn tuôn đổ muôn ơn cho nhân loại qua người tôi tớ khiêm hạ của Ngài là thánh Martin.Nhìn vào những đoàn hành hương tuôn về từ khắp nơi, chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân mà chúng ta đón nhận mọi ngày trong suốt cuộc đời.
BBT
http://www.daminhvn.net/index.php?op...-tin&Itemid=33. |
|