ĐHY Phaolô Thiện Quốc Tỉ - chứng nhân Chúa Kytô của Giáo Hội Taiwan- đã về nhà Cha
Lm. Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb8/25/2012 |
1. Đôi nét về Đức Hồng Y:
-Họ và tên: Shan Guo Xi 單國璽
-Sinh ngày: 02.12.1923
-Tên Thánh: Phaolô
-Sinh quán: Trung Quốc đại lục tỉnh Hà Bắc
-Thụ phong Linh mục: 18.03.1955 tại Baguio, Philippines.
-Thụ phong Giám mục: 14.02.1980
-Giám mục Chính Toà Giáo phận Hoa Liên: 14.02.1980 - 17.06.1991
-Giám mục Chính Toà Giáo phận Cao Hùng:
17.06.1991 - 01.2006
-Thụ phong Hồng Y: 18.01.1998 do Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị
-Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Taiwan: 1987
-Phát hiện ung thư phổi di căn: 7.2006
-Bắt đầu công cuộc đi giảng thuyết khắp Taiwan với chủ đề "Hành trình tạm biệt sự sống": 8.2007
-Về nhà Cha: Lúc 18:40 phút giờ Taiwan ngày 22.08.2012 nhân Lễ Đức Maria Nữ Vương.
2. Gia thế và sự nghiệp
Đức Hồng Y Phaolô xuất thân trong một gia đình có bố mẹ là những giáo dân tốt lành và thánh thiện. Vì là con một nên cậu Phaolô rất được bố mẹ cưng chiều. Tuổi thơ của cậu phải chứng kiến chiến tranh loạn lạc và những người đau khổ do chiến tranh để lại khiến cậu không ngừng tìm câu trả lời cho vấn nạn của thời đại: "Mình phải làm gì để giúp những con người đó bớt đau khổ?". Vì thế, lúc đầu cậu mơ ước mình sẽ trở thành một bác sỹ để cứu những người cùng khổ. Thế nhưng khi lên bậc trung học, cậu lại ước gì được làm một kiến trúc sư về Thuỷ lợi để giúp cho nông dân. Và rồi sau cùng cậu mơ ước được trở thành Linh mục do tấm gương đạo đức, thánh thiện và đầy nhiệt huyết truyền giáo của Linh mục truyền giáo ngoại quốc Cha Lục Kỳ Hoá. Chính vì mơ ước này, chàng thanh niên 18 tuổi đã tuyệt thực để phản đối việc bố mẹ sắp đặt việc lập gia đình để nối dõi tông đường. Từ đây con đường Chúa đã dọn sẵn cho chàng để rồi lúc 23 tuổi ngài chính thức gia nhập Dòng Tên để rồi đây cũng là Hội dòng đã nâng đỡ và đi theo ngài suốt chặng đường gần 70 năm.
Ngày đau khổ tiễn biệt bố mẹ để bước vào đời sống tu trì, chắc hẳn ngài không ngờ rằng đó là thời khắc vĩnh biệt song thân. Bởi khi vào nhà Dòng chỉ một năm sau, người bố qua đời nhưng vì chiến tranh loạn lạc nên không thể về chịu tang bố được, đành phải nhẫn nại chờ đợi để được về thăm mẹ và mộ cha. Nhẫn nại đợi chờ đến 33 năm sau, ngay sau trở về quê cha đất tổ thì người mẹ thân yêu cũng đã qua đời trước đó ba năm. Có lẽ đây cũng chính là nổi đau đã đi theo ngài suốt cuộc đời. Nhưng vì là một "Giêsu hữu", nên Cha Phaolô đã biết biến nổi đau thành niềm hy vọng hầu làm vinh danh Chúa Kytô và cứu rỗi các linh hồn.
Có thể nói bất kể ở cương vị nào dù là Linh mục, Hiệu trưởng, Giám mục, Hồng Y hay Chủ tịch hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Phaolô luôn để lại trong lòng mọi người một ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Chúa Kytô nhân hiền - Người mà Đức Hồng Y đã quyết dấn thân cho đến hơi thở cuối cùng. Thật cảm động làm sau khi hình ảnh sau cùng của Đức Hồng Y trước khi về nhà Cha là làm dấu Thánh Giá Chúa Kytô ba lần để rồi thanh thản ra đi. Đức Tổng Giám mục Taipei John Hung đã nói: "Giờ lâm chung của Đức Hồng Y, điều làm cho ngài và cả chúng ta được an ủi là ngài đã nói chuyện với người em gái duy nhất hiện còn sống ở Đại lục khoàng 10 phút để rồi sau khi làm dấu Thánh Giá ba lần, ngài đã trút hơi thở sau cùng". Một sự ra đi êm ái và dịu ngọt trong vòng tay từ ái của Thập giá Chúa Kytô và Mẹ Maria Nữ vương.
3. Những lời nói bất hủ của Đức Hồng Y:
Ngay từ khi phát hiện bị ung thư phổi di căn, Đức Hồng Y cảm thấy thế giới như đổ sập trước mặt ngài. Ngài tự hỏi Chúa: "Lạy Chúa, tại sao lại là con chứ?". Nhưng rồi sau khi bình tâm cầu nguyện, ngài lại vui vẻ thân thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, tại sao không phải là con, vì đây chính là kế hoạch đầy yêu thương cùa Chúa mà!".
Vì là "kế hoạch của Chúa", thế nên Đức Hồng Y ngay sau đó là lên chương trình vòng quanh Taiwan để thuyết giảng về chủ đề " Tạm biệt sự sống" trong suốt 6 năm trời. và đây là chương trình như Đức Hòng Y tâm sự, ngài không ngờ rằng đây là thời gian số người được nghe về đạo Chúa còn nhiều hơn thời gian ngài làm Linh mục, Giám mục và hồng Y. Đây cũng là thời gian mà giới truyền thông Taiwan nhắc tới ngài nhiều hơn bất cứ nhân vật tôn giáo nào trên mảnh đất truyền giáo này. Và lẽ dĩ nhiên điều mà giới truyền thông và cả Giáo hội tại đây chú ý hơn cả là những lời nói lưu truyền hậu thế của vị Hồng Y đáng kính này. Chúng ta hãy xem Đức Hồng Y Phaolô đã nói gì?
- "Khi những hành động của tôi làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, thì khi đó, sự sống trong tôi mới có giá trị",
- "Đối với những người tin Chúa, sự chết là một quá trình. Đó chính là quá trình để tôi bước vào cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa",
- "Tôi cho rằng bệnh tật của tôi chính là kế hoạch t2inh yêu của Thiên Chúa. Và vì thế, tôi phải mau mắn chấp nhận",
- "Căn bệnh của tôi chính là người bạn, là vị thiên thần bé nhỏ, thức tỉnh tôi thật sự đã bước vào cuộc đua sau hết, tôi phải cố hết sức để tranh thủ từng giây trong đời giúp mọi người vượt qua sự chết",
- "Sứ mệnh đã được trao phó cho tôi chính là để mọi người nhìn thấy điều này: Khi con người bước vào khúc quanh của cuộc đời, khi đó họ sẽ có đôi bàn tay từ ái vĩ đại nâng đỡ họ phía sau",
- "Tôi đem bệnh tật giao cho bác sỹ, giao cho chính mình sự điều chỉnh cuộc sống, và khi chết đi, giao thân xác này cho Taiwan để làm phân hữu cơ",
- "Tôi đem tình yêu của niềm tin tặng cho các bạn, đem sự sống và linh hồn tôi trao về Thiên Chúa, như thế là hoàn tất",
- "Ngày an táng tôi, chỉ cần một cây nến Phục Sinh, một cuốn Thánh Kinh, một cỗ quan tài của người nghèo để thân xác tôi trở về lòng cát bụi trở nên phân bón cho địa cầu, bởi một đời của tôi nguyện làm người nghèo đến cùng",.....
Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhân từ thương ban cho Đức Hồng Y Phaolô sớm vào hưởng Nhan Thánh Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria và cũng xin Đức Hồng Y trên ngai toà Chúa và Mẹ, cầu cho mảnh đất truyền giáo này thêm nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước.
http://vietcatholic.com/News/Html/99688.htm |