Nữ Thánh Monica Bổn mạng Đoàn Hiền Mẫu GX Tân Hòa BMT
Mô Ni Ca người Mẹ nhân ái thiết tha. Mô Ni Ca Bổn mạng Hiền Mẫu Tân Hòa
Tình thương người bao la như một bài tâm ca dâng trọn về Cha.
Mô Ni Ca cuộc đời chan chứa yêu thương. Luôn hy sinh dù gặp gian khó trăm đường.
Là gương cho con cái ngàn phương, là hoa thơm dâng về ngai Chúa trên thiên đường
Mô Ni Ca Chúng con dâng ngàn lời ca
Xin yêu thương dắt đưa đoàn Hiền Mẫu Tân Hòa
Mô Ni Ca mẫu gương trông cậy hy sinh
Xin cho con sống yêu thương chan hòa gia đình.
Cứ đến tháng 8 dương lịch hằng năm Giáo xứ Tân Hòa bỗng rạo rực và sôi động hẳn lên. Những bài giáo lý được chuyền tay nhau trong xứ để học tập. Từ Giáo khu 1 đến cuối Giáo khu 6 các bà, các mẹ rủ nhau đi họp, tập văn nghệ, thậm chí mua sắm đồng phục.
Tất cả giới Hiền mẫu Tân Hòa đang thi đua học và tập luyện cho ngày Lễ Bổn mạng của họ: Thánh nữ Monica.
Ngày Bổn mạng của Giới Hiền mẫu Tân Hòa cũng gần như Bổn mạng của cả Giáo Xứ! Nhờ những gương mẫu đạo đức, nhờ những đóng góp phục vụ nhiệt tình của Hiền mẫu nên từ Cha Quản xứ, Hội đồng Giáo xứ, các Đoàn thể và các Ban chức việc đều yêu mến và chia sẻ mọi sinh hoạt với họ.
Lễ Bổn mạng năm nay được mừng sớm hơn. Cha quản Xứ GX Kim Châu Đa minh Phạm Sĩ Hiện đã hướng các Mẹ đến với Thánh Monica trong giờ Tĩnh tâm thật sinh động. Ngài nói: Các Mẹ chính là món quà đặc biệt mà Thiên Chúa tặng ban. Các mẹ phải là gương mẫu trong gia đình của mình;hãy quan tâm đến chồng con và vun đắp để trở thành một gia đình đạo đức.
Các Mẹ hãy noi gương Thánh Monica: xây dựng gia đình, đến với chồng con bằng tình yêu thương, bằng chính con tim. Hãy tha thứ, hãy chịu đựng, hãy dẹp tan những nóng giận, những hờn ghen, những thù hận. Với ơn Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Thánh Monica, với tình thương yêu chân thành, các Mẹ sẽ biến gia đình mình trở thành một gia đình đạo đức hạnh phúc.
Qua bài giảng tĩnh tâm cũng như bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Đa minh Hiện đã khiến cả nhà thờ vừa xúc động vừa vỡ lở tiếng cười nhờ tài hùng biện dí dỏm, lôi cuốn và chân tình của mình.
Thánh Lễ Mừng Thánh Monica Bổn mạng Đoàn Hiền Mẫu Tân Hòa đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và đầy tình yêu thương gia đình. Cha Quản xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu cùng đồng tế với Cha giảng phòng; hiện diện chung quanh là Quý Thày, Quý Nữ tu, Ban Thường vụ HĐGX, Đại diện các Giáo khu, các Ban nghành Đoàn thể, BĐH Đoàn Hiền mẫu GX Vinh Hòa và đặc biệt là những người chồng yêu quý của các bà các Mẹ. Cả ngàn con người, Cả ngàn trái tim cùng hòa vang lời ca cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho mỗi người có một NGƯỜI MẸ.
Nhân dịp Lễ Thánh Monica Bổn mạng, gần 700 Mẹ đã tập trung về tại khuôn viên Nhà thờ Tân hòa để tham gia ngày hội trại Monica. Mỗi Giáo khu một sắc áo, một khẩu hiệu tất cả đến với Hội trại trong tinh thần phấn khởi vui tươi. Có những Mẹ tuổi ngoài 80 vừa đi vừa nhún nhẩy ca hát như những thiếu nữ còn phơi phới tuổi xuân.
Cùng chia sẻ với Tân Hòa, Ban Điều hành và 70 thành viên của Đoàn Hiền Mẫu Vinh Hòa, GH Việt Đức, GH Giuse đã diễu hành tiến đến Hội trại với biểu tượng Thánh Anê Lê Thị Thành.
Sau những lời chúc mừng của Hội Đồng Giáo Xứ và các đoàn thể, Cha Quản xứ đã tuyên bố khai mạc Hội trại trong tiếng reo vui phấn khởi của các Bà các Mẹ.
Những bài hát và vũ điệu tập thể khiến bầu khí thêm rộn ràng, sôi động. Những niềm vui chan hòa khắp nơi hòa quyện trong tiếng reo cười làm mọi người quên đi những lao nhọc đời thường, thả hồn theo tiếng nhạc để tìm lại những khoảnh khắc thoải mái vui tươi của tuổi xanh.
Các Sơ và các Thầy đã đem đến những trò chơi thi đua thật vui nhộn.Có những tình huống khiến mọi người ôm bụng cười thích thú. Trò chơi rung chuông vàng đã thu hút sự theo dõi của các Mẹ từ đầu đến cuối. Những câu hỏi về Giáo lý và Kinh thánh tuy không khó nhưng qua suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng đã có kết quả cuối cùng. Phần thắng đã về Mẹ Têrêxa Trần Thị Thanh Tuyền thuộc GX Vinh Hòa.
Chương trình văn nghệ cũng thật đặc sắc. 10 tiết mục ca múa nhạc kịch được các mẹ thưởng thức và cổ võ nhiệt tình. Có những nhân vật cao tuổi vẫn diễn xuất hoạt bát trên sân khấu. Đặc biệt Mẹ Hoa đã 82 tuổi nhưng trang điểm và vào vai giống như nữ diễn viên khiến mọi người gật gù thán phục.
Trong dịp này Cha Quản Xứ và Cha Phó GX Vinh Hòa đã trao quà lưu niệm của Đoàn cho hơn 40 bà mẹ trên 75 tuổi. Các bà vừa vui vừa xúc động vì sự quan tâm ưu ái của Giáo xứ, của đàn con cháu dành cho tuổi già.
Một ngày qua đi với nhiều niềm vui. Hơn 700 người Mẹ cùng quây quần bên nhau đùa chơi ca hát. Già trẻ cùng chung 1 tâm tình hướng về Mẹ Thánh Monica. Tất cả đều muốn trở thành những người Mẹ giỏi giang, người mẹ tháo vát, người mẹ gương mẫu như bài học của Cha giảng phòng. Bài ca lên đường mời gọi các Mẹ trở về với yêu thương, với tinh thần phục vụ, với tình thân ái để rồi trong mỗi hoàn cảnh, mọi gia đình sẽ là điểm tựa, là chiếc nôi tràn đầy hạnh phúc.
BĐH Đoàn Hiền Mẫu GX Vinh Hòa chúc mừng
Cha Quản Xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu chia sẻ niềm vui với các Mẹ
Đoàn Vinh Hòa đồng diễn
Thi nấu ăn
Ban giám khảo cho các tiết mục thi đua
Thi khắc hình trên dưa hấu
Mẹ Hoa GK2 (Đeo kính) 82 tuổi vẫn ca múa yêu đòi
Thật ngộ nghĩnh
Thi Rung chuông vàng (kiến thức sống đạo)
Maria Trần Thị Thanh Tuyền (Vinh Hòa) được rung chuông vàng
Trò chơi vui nhộn
Bà Têrêxa Bùi Thị Kim Trinh Trưởng Đoàn Hiền mẫu Tân Hòa