Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Điện thoại di động và Kinh Thánh

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Điện thoại di động và Kinh Thánh

    Trong một bài viết trên diễn đàn http://tuoitreconggiao.net/showthread.php?t=17700&p=61087#post61087
    , tác giả đã cho thấy rằng con người chúng ta thời nay nhất là giới trẻ quá mê mải cái điện thoại mà quên mất Kinh Thánh là Lời Hằng Sống.
    Tôi ghi nhận và cảm ơn tác giả về những sự cảnh báo này, và cũng xin góp những ý mọn để mong rằng Kinh Thánh lại được tiếp tục phát huy sự vinh quang , mang lại những ơn ích cho con người.



    Nói đến điện thoại di động, nhất là những điện thoại thông minh mà hay được gọi là smartphone, hiện nay chúng không khác gì một cái máy tính di động bởi vì những loại smartphone có Ram chừng 256 MB trở lên, chúng vào mạng internet và download nhanh nhiều khi hơn mấy cái máy tính có Ram 1GB và CPU E2180.

    Nếu mà các bạn dùng một con điện thoại thông minh có chip lõi kép cỡ 1GHz , nó chẳng chịu kém cạnh những chức năng của một laptop loại ngon, mà còn hơn ở chức năng gọi điện và chụp ảnh quay phim cùng làm một cái đèn pin! Chỉ hơi phiền màn hình nhỏ.

    He He! Đừng có ai vội trách rằng tôi lạc đề, và quảng cáo, bởi vì câu chuyện nó phải có đầu có đuôi…

    Thường thường rất nhiều phụ huynh không mắc mạng internet cho con cái bởi vì họ quan niệm rằng đó là một hành động hữu hiệu để ngăn chặn chúng chơi game và lén vào mấy cái web đen không thể kiểm soát. Rất tiếc rằng các phụ huynh này không thể biết hầu hết trong những điện thoại di động cũng như máy tính không cần kết nối mạng, các giới trẻ thường lưu trữ những tập tin phim ảnh sex vô cùng đồi trụy mà chỉ cần vài phút “chia sẻ” bởi các nguồn cung cấp ngoài xã hội! Và nếu điện thoại di động ấy vào mạng nhanh hơn máy tính như đã phân tích ở trên?___ Thôi rồi Lượm ơi!

    Tôi còn nhớ khi bố tôi mua cái máy tính đầu tiên cho tôi học, rồi khi nối mạng internet (Vào khoảng năm 2003 đến 2004 giá cước rất đắt), ông nghiêm nét mặt và bảo rằng:”

    ___ Con hãy lấy danh dự và lương tâm của một người Công Giáo ra để hứa với bố rằng hãy dùng cái máy tính này cho việc học chứ không phải để truy cập vào mấy trang web xấu xa và hãy rời xa mấy cái game đi…!

    Do bởi e sợ ông bố của tôi mà phát hiện được tôi vi phạm lời hứa, tôi sẽ bị cắt viện trợ và chia tay lập tức với cái máy tính, nên tôi rất trung thành với lời đã hứa. Tuy vậy, phải thú thật là vì vô tình và tò mò tôi cũng từng vi phạm lời hứa này, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã có đủ nghị lực để nói không với chúng.Riêng về khoản chơi game, cho đến bây giờ tôi không hề biết dùng những loại phím nào để di chuyển và thực hiện các động tác của một cái game đơn giản nhất!

    Những điều tôi vừa nêu ra như trên để cho thấy rằng trong thời buổi @ này, một cái máy tính nối mạng sẽ là bảy bình phương mối tội, huống chi cái điện thoại không hề kém cạnh mà còn có nhiều khả năng ưu việt hơn, thế thì phải chăng người lớn nên cấm triệt để người dưới 20 tuổi không được dùng điện thoại vì chỉ tổ làm hư hỏng thế hệ trẻ?

    Chắc chắn việc này là một sự không tưởng, không bao giờ có khả năng xảy ra! Hơn nữa những phim ảnh sex ấy chúng làm hại không cứ gì đẳng cấp dưới 18 tuổi thiếu vài ngày vài tuần như một số người làm ra luật:”Công ước quốc tế về trẻ em “ đã bào chế ra! Mà ngay từ 20 cho đến 40 cho và cả 60 vẫn bị tác động ghê gớm!

    Ngay từ lúc học Giáo lý sơ cấp, tôi còn nhớ một ông Thầy thường nói:” Chúa hay dùng sự dữ để rút ra sự Lành…” , lúc ấy tai thì có nghe và nhớ, nhưng mãi đến bây giờ suy gẫm mới thấy rằng đây là một chiến lược mà Thiên Chúa rất hay dùng, nhất là trong việc ông bà A Dong phá tan công trình của Thiên Chúa bằng tội nguyên tổ.

    Tình thế bây giờ kể cả người hiền người ác vẫn không ai dám tuyên bố phế bỏ hay ngưng sử dụng điện thoại, vậy thì chẳng lẽ chúng ta chỉ than thở một lúc rồi đâu vẫn vào đấy? Chúng ta sẽ bất lực khi nhìn thấy không những Kinh Thánh bị xếp vào một góc nào đó, mà tất cả những sách đạo đức, những tài liệu hay ho đáng đọc gần như bị lãng quên?

    Bây giờ tôi mới gẫm thấy lời ông Thầy rất đúng:”Chúa dùng sự dữ để rút ra sự Lành…” Chúng ta hãy bắt chước và noi gương Người để trang bị cho mình một cái smartphone loại mạnh nhất theo như túi tiền chúng ta có. Hoặc chỉ cần một điện thoại màn hình lớn cỡ 3 inch trở lên và điện thoại phải có chức năng đọc được ít là các văn bản word, và nếu ngon hơn nữa là đọc được các dạng văn bản PDF, PRC….Chúng ta download phần mềm Kinh Thánh của LM Trần Công Nghị về cài vào máy tính, rồi mở các trang phần mềm Kinh Thánh đó ra ,copy từng trang một vào các trang word. Sau đó gom tất cả những trang word ấy vào thành một thư mục và chép vào thẻ nhớ điện thoại .Khi cần suy gẫm, chúng ta đã có một cuốn Kinh Thánh Toàn thư mang theo bên mình.( Nhân tiện đây bạn nào có phần mềm Kinh Thánh chạy được trên HĐH Android, WM thì post lên giúp vì tôi chưa tìm ra)

    Nếu muốn làm dân sành điệu về điện thoại, các bạn hãy thẳng tay quẳng mấy cái thẻ nhớ 2GB vào sọt rác và bỏ ra chỉ 110000VND hoặc 140000VND là có một thẻ nhớ 8GB bảo hành 5 năm hoặc thêm hơn 100K nữa là có thẻ nhớ 16GB.

    Với một dung lượng từ 8 đến 16GB, các bạn có thể vô tư chép toàn bộ Kinh Thánh dạng văn bản cũng như dạng audio vào điện thoại. Nếu thích , các bạn có thể chép vô số những ebook, tài liệu sách vở hay, đạo đức, thánh ca, nhạc ra hồn nhạc…vào trong thẻ nhớ này và khi thích bật lên đọc hoặc nghe. Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn là các bạn có một cặp tai nghe Bluetooth gọn nhẹ không vướng víu và được một cái rất tiện lợi là cứ việc bỏ kỹ điện thoại vào túi quần ,túi xách, ba lô mà vẫn cứ nghe được nhạc, sách vở, cũng như trả lời điện thoại. Và còn tránh được các sóng điện từ gây nguy hiểm khi suốt ngày phải áp cái điện thoại vào tai!

    Các bạn cũng đừng có thèm nghe một vài tờ báo cũng như một vài phim rêu rao rằng vì đeo tai nghe nên không đề ý, cảm nhận được các sự kiện bên ngoài bởi vì tôi là một kẻ gần như không rời tai nghe trong khi làm việc, vậy mà khi xếp ra lệnh tôi nghe không hề sót một lời nói nhẹ của ông.Chứ nếu không có lẽ bây giờ tôi đã bị đuổi việc từ lâu! Mức độ âm thanh của tai nghe nó rất nhỏ vì khi đi xe máy cho dù là êm như xe ga đi nữa cũng không thể nghe rõ âm thanh của tai nghe phát ra vì tiếng gió, tiếng ồn xe át đi mất ngoại trừ khi chuông điện thoại reo!

    Trong luật giao thông có phạt việc đeo tai nghe khi chạy xe, và tôi rất ấm ức cái vụ này vì tôi cho rằng những người tạo ra các điều luật này làm gì có một tí kiến thức, kinh nghiệm về điện thoại và tai nghe! Đã có biết bao vụ tai nạn chết người thương tâm cũng như đáng bị chửi vì cảnh một tay cầm điện thoại nói chuyện một tay chạy xe! Ít ra là một thằng bạn của tôi cũng đành phải ngậm ngùi tham dự một đám tang bạn thân của nó bởi vì khi bạn nó đang chạy xe, nghe chuông điện thoại réo liền một tay cầm lái một tay rút điện thoại, và hành động ấy làm cho nạn nhân mất thăng bằng té xuống đường trong khi đàng sau một chiếc xe công ten nơ đang tốc độ cao thúc tới…!

    Như trên đã kể, nếu chúng ta biết dùng sự dữ để rút ra sự Lành thì nếu ai mượn chúng ta sách Kinh Thánh, chúng ta cho luôn họ để họ biết thêm về Chúa. Còn nếu bạn bè chúng ta có điện thoại, chúng ta dùng Bluetooth hay máy tính chia sẻ không những Kinh Thánh mà vô số những sách đạo đức, tài liệu hay dạng audio, word, prc để mọi người chúng ta lấp đầy những khoảng trống thời gian để ma quỷ không còn cơ hội , kẽ hở cám dỗ chúng ta theo chiều xấu. Thậm chí nhiều khi đi làm về mệt, tôi thường nằm thẳng cẳng trên giường, hoặc ghế dựa và dùng một cái smartphone để vào các diễn đàn Công Giáo và soạn thảo bài viết.

    Điện thoại là một vật do con người sáng chế ra, nhưng con người là do Thiên Chúa tạo thành. Và thậm chí tất cả những phát minh khoa học cũng đều nằm trong Thánh Ý của Chúa định. Vậy điện thoại, máy tính nó sẽ trở nên xấu hay tốt là do người sử dụng. Rất nhiều người trong đó có tôi chắc không đủ thời giờ hoặc kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách dạng ebook trên máy tính, nhưng nếu cuốn sách ấy là dạng âm thanh thì thật vô cùng tiện lợi và thú vị khi không phải mỏi mắt và đầu óc hoàn toàn thảnh thơi để nghe và suy nghĩ những lời sách đang đọc.

    Không những Kinh Thánh cả Tân lẫn Cựu Ước đều có dạng audio để chúng ta lắng nghe con dế yêu rao giảng Lời Chúa, mà một trong những cuốn sách audio tôi ưng ý nhất là cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Cuốn sách này tôi từng đọc bằng dạng văn bản nhiều lần, nhưng không cảm nhận hết được những huyền diệu cao siêu mà lại dễ hiểu một khi nghe bằng tai nghe. Vì cảm phục những điều huyền diệu mà dễ hiểu trong đó nên tôi đã từng “quảng cáo” nhưng coi bộ có nhiều người không ưng ý.Tôi cũng chưa chừa và xin hứa sẽ mang ra thảo luận học hỏi trong một dịp sắp tới.

    Tóm lại, tôi muốn nói rằng ơn Chúa luôn luôn đủ để cho chúng ta chống lại sự dữ. Tội lỗi và ma quỷ xúi giục làm cho biết bao nhiêu người và nhất là giới trẻ quên đi KinhThánh mà chỉ biết ăn điện thoại, chơi điện thoại, ngủ điện thoại, học điện thoại và cái nguy hiểm nhất là tội lỗi từ điện thoại!

    Như đã phân tích xấu hay tốt là do người sử dụng mà ra, vậy thì chúng ta cứ việc ăn điện thoại, ngủ điện thoại, chơi điện thoại, học điện thoại miễn là hợp với việc giữ gìn sức khỏe. Tuy vậy, điều quan trọng nhất để đánh tan âm mưu của thần dữ đó là chúng ta sẽ biến cái điện thoại thành một phương tiện để chúng ta học hỏi và suy gẫm cùng tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa.
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 05-09-2012 lúc 06:30 PM Lý do: sửa chính tả chứ không sửa nội dung

  2. Có 12 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    thanhhuy456's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Binh Duong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 94 lần trong 33 bài viết

    Default

    • Nhân tiện đây bạn nào có phần mềm Kinh Thánh chạy được trên HĐH Android, WM thì post lên giúp vì tôi chưa tìm ra




    Có lẽ chưa ai viết phần mềm Kinh Thánh cho nền tảng Android hay WM hay iOS nên bạn tìm không ra. Mình có ý này: ta có thể làm một website công nghệ HTML5 với layout dành cho điện thoại. Vì tất cả nền tảng hệ điều hành đều phải có trình duyệt, nên tất cả chúng có thể vào và đọc website này. Hoặc, ta xây dựng một module dữ liệu dùng chung, và chỉ cần code riêng giao diện cho từng nền tảng khác nhau, dùng chung một database. Như vậy sẽ tạo ra sự thống nhất cao, dễ cập nhật và chia sẻ xuyên nền tảng. Các bạn nghĩ sao?
    Chữ ký của thanhhuy456
    Lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch.

  4. Có 3 người cám ơn thanhhuy456 vì bài này:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thanhhuy456 View Post
    Có lẽ chưa ai viết phần mềm Kinh Thánh cho nền tảng Android hay WM hay iOS nên bạn tìm không ra. Mình có ý này: ta có thể làm một website công nghệ HTML5 với layout dành cho điện thoại. Vì tất cả nền tảng hệ điều hành đều phải có trình duyệt, nên tất cả chúng có thể vào và đọc website này. Hoặc, ta xây dựng một module dữ liệu dùng chung, và chỉ cần code riêng giao diện cho từng nền tảng khác nhau, dùng chung một database. Như vậy sẽ tạo ra sự thống nhất cao, dễ cập nhật và chia sẻ xuyên nền tảng. Các bạn nghĩ sao?





    Về chuyện lập trình, viết phần mềm tôi không rành nên không dám góp ý .Nhưng tôi cho rằng bạn muốn nói nếu viết một phần mềm Kinh Thánh thì mỗi HĐH của điện thoại đều có một định dạng tập tin riêng chẳng hạn như WM thì hay dùng file cab, Symbian thường dùng file sis. jar... và như thế rất rắc rối và khó khăn, cho nên có lẽ bạn muốn đề nghị làm các file Kinh Thánh có định dạng HTML và đặt ở một trang web chủ nào đó. Khi ai muốn truy cập chương nào đoạn nào thì chỉ cần vào mạng internet và chỉ vài giây là có cả đoạn, cả chương Kinh Thánh để đọc. Nếu ý bạn là như thế thì chúng ta đã có trang web thanh linh net, Nếu muốn đọc Tân Ước, chúng ta click vào :http://www.thanhlinh.net/thanhkinh-tanuoc

    và nếu muốn đọc Cựu Ước ,chúng ta click vào:

    http://www.thanhlinh.net/thanhkinh-cuuuoc


    Với tốc độ lướt web của các smartphone trung bình hiện nay thôi, sẽ không có chuyện chậm chạp, huống chi những loại khủng mà lướt web thì quá OK!


    Trường hợp thứ hai bạn nêu ra thì tôi không hiểu lắm, nên bạn thấy có khả năng thực thi thì cứ làm giúp để cho cho mọi người có điều kiện suy gẫm Lời Chúa. Tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho bạn.


    Còn trường hợp những điện thoại vào mạng internet quá chậm, hoặc không kết nối được internet, tôi nghĩ rằng chúng ta sao chép toàn bộ những trang Tân ước và Cựu Ước thành định dạng file word, text, và lưu trữ vào thẻ nhớ . Việc này cũng tiện lợi chẳng thua gì khi nối mạng vì những file lưu trữ này như một quyển sách. Và nếu ai có cùng thanh khí với tôi, chúng ta hãy vứt sạch mấy cái tự phong là nhạc của giới trẻ hiện nay để chép những file Thánh Kinh MP3 có sẵn vào điện thoại để nghe bất kỳ nơi đâu, chúng ta sẽ được hai cái lợi: không bị giảm tuổi thọ ở trần gian, mà lại tăng ân phúc trên Thiên Đàng.


    Những file Kinh Thánh MP3 chúng ta có thể tải về tại:
    http://www.thanhlinh.net/node/7943

  6. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com