|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Matta được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , xin cho linh hồn MATTA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Sr. Matta Lê Thị Cậy mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
|||
Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Matta. |
||
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Matta! |
||
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Matta |
||
|
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Sr. Matta Lê Thị Cậy mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||