Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Tâm sự đời tu

  1. #1
    nguyennhi's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 24 lần trong 2 bài viết

    Default Tâm sự đời tu

    Tôi sinh ra va lớn lên trong một xứ rất nhỏ. Nơi tôi ở có hai người đi tu .. mỗi lần họ về là chúng tôi lại được sinh hoạt hàng tuần, được cắm trại... chính vì thế tôi rất thích các Dì và tôi ước mơ được như các Dì.
    Sau khi tốt nghiệp lớp 12, để thực hiện ước mơ của mình, tôi xin ông cố giấy giới thiệu lên nhà dòng.Được sự chấp nhận của giám đốc đệ tử dòng, tôi chính thức bước vào đời sống tận hiến. Nhưng khi toại ước nguyện, tôi mới nhận ra sự thật của đời tu. Trước khi bước vào dòng, tôi luôn nghĩ rằng đời sống trong dòng là một nơi rất hạnh phúc, ở đó tất cả mọi người đều yêu thương nhau, quan tâm giúp đỡ nhau....nhưng tôi đã lầm cuôc sống trong dòng cũng không khác ở ngoài là mấy, ở trong đó họ vẫn nghi kị, ghét bỏ nhau.... họ chỉ hợp nhau ngoài mặt còn trong lòng thì đấy sự ganh đua... tôi đã thật sự bị sốc khi nhận ra điều này, tôi thấy chán chường và muốn từ bỏ, tôi gặp Dì phụ trách để xin về nhưng Dì nói vói tôi rằng: nếu như vậy mà con đã bị sốc thì quả thật con quá kém, hôm nay con từ bỏ lí tưởng của con vì người khác thì con có dám chắc rằng khi ra ngoài con có thể đứng vững được không, con sẽ mãi là kẻ vô dụng nếu con sống như thế này, tại sao con chỉ nhìn thấy cái xấu của chị em mà cái tốt con lại không nhìn thấy, vậy có phái thái độ bi quan đó là do chính con không, con phải biết chấp nhận sự yếu đuối của con người, các chị cũng là con người, các chị cũng có những yếu đuối..... Dì sẽ không giải quyết cho con về, con hãy thử thay đổi cách nhìn của con đi, nếu lúc đó con vẫn thấy như vậy thì con về cũng chưa muộn. Tôi rời khỏi phòng Dì mà trong lòng nặng trĩu, thật sự lúc đó tôi cảm thấy dòng tu là một địa ngục... Tôi rất buồn nhưng cũng muốn thử làm theo lời Dì. Tôi bắt đầu để ý hơn về các chị, tôi nhận xét mọi việc theo hướng tích cực hơn và dần dần tôi nhận ra nó không tệ như tôi từng nghĩ. Tôi bắt đầu hòa hợp được với cuộc sống trong dòng và tôi dần cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày tôi luôn tìm tòi các việc tốt của chị em, chính vì thế mà tôi vẫn ở trong nhà dòng cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, dù đã rất nhiều lần tôi phải khóc nhưng nếu được lựa chọn tôi vẫn chọn đi tu vì đơn giản tôi biết tu là gì và tu sĩ là gì.......

  2. Có 21 người cám ơn nguyennhi vì bài này:


  3. #2
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ NGUYENNHI
    Chúc bạn kiên vững trên con đường Tu trì.
    " Trong tay Chúa, mọi sự đều tốt đẹp"
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  4. Có 4 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  5. #3
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Nói thật, em cũng là người rất muốn đi tu đây. Cha Bố của em bảo: "Từ từ hả con à, học xong đã, muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu, con còn nhỏ nên suy nghĩ của con còn đơn sơ lắm, thấy đời tu đẹp nên muốn đi vậy thôi, nhưng thật ra nó cũng có nhiều khó khăn lắm." Nghe lời Bố, em quyết tâm, cố gắng học, nhưng lúc nào trong lòng cũng nuôi dưỡng ý hướng đi tu. 6 năm, đã 6 năm Chúa gọi em rồi, e kg muốn để Chúa phải chờ mình nữa. Năm nay e đã 11. Em đang tìm hiểu đời tu nơi các Dì ở xứ, làm việc cùng các Dì, được các Dì nhắc nhở về những gì chưa đúng, và dạy dỗ những kinh nghiệm đời tu của các Dì. Khi càng làm việc cùng, e càng thấy mình vô dụng quá, có lần, Dì của em bảo e làn " tiểu thư thúi" vì em không biết làm gì cả. Từ đó, e cố gắng tập làm những việc nhỏ nhất, rồi từ từ tập tành làm những việc khác như các Dì. Em còn rất nhiều điều băn khoăn lo sợ như: ăn nói sao cho phù hợp và vui lòng người khác, cách ứng xử và làm việc phải sao cho người khác hài lòng...vì thật ra e rất tệ. Quả thật, e thấy đi tu là không dễ. Em nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi, nhưng e lại sợ khi được rồi thì em lại chán nản. Chỉ mong ơn Chúa ban thôi. Xin vâng trong tất cả mọi việc. "Xin Thiên Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện, và cho mọi điều Ngài toan tính được thành công."
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  6. Có 7 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  7. #4
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Mà Chị Nguyennhi tu Dòng nào vậy?
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  8. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  9. #5
    xuandan22's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 77
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 126 lần trong 47 bài viết

    Default

    Đi nửa chặng đường... cuối cùng tôi buông :(
    Chữ ký của xuandan22

  10. Có 3 người cám ơn xuandan22 vì bài này:


  11. #6
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 51
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 694
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,231 lần trong 655 bài viết

    Default

    Trong tu viện ta được thử như sắt bị nung trong lò.
    Không ai sống trong đó đến cùng được, nếu không thành tâm tự hạ vì lòng mến Chúa.

  12. Có 7 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  13. #7
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Vâng..Em chuẩn bị tìm hiểu đây. Em đang cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa cho e ơn bền đổ đến cùng. Có ai đi tìm hiểu Dòng MTG Chợ Quán kg?
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  14. Có 5 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  15. #8
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Cứ nghĩ đời tu đơn giản thì đời tu sẽ đơn giản. Đừng suy nghĩ phức tạp quá...hjhj.:115:
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  16. Có 3 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  17. #9
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Em vẫn còn nhiều cái thiếu sót nhiều quá. Chỉ mong phó thác cho Chúa và xin Ngài biến đổi từng ngày thôi. MỌi thứ đều xin bất đầu từ những cái nhỏ bé, vô dụng.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  18. Có 4 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  19. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Em còn rất nhiều điều băn khoăn lo sợ như: ăn nói sao cho phù hợp và vui lòng người khác, cách ứng xử và làm việc phải sao cho người khác hài lòng.

    Thật sự thì các dì cũng là con người, cũng có những khiếm khuyết và nhất là mỗi dì một quan niệm, một ý thích khác nhau. Nếu như em cứ cố gắng tự uốn nắn mình cho phù hợp với mọi người và làm vui lòng mọi người, không trước thì sau, cũng có ngày em sẽ phải thất vọng não nề.

    Đi tu là làm dâu trăm họ mà ...

    Chỉ có cầu nguyện, lắng nghe và làm theo ý Chúa mới giúp em đạt được niềm vui và sự an bình trong đời tu mà thôi ...

  20. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  21. #11
    CaBoiNgua's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2013
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    10
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết

    Default

    Đi tu là làm dâu trăm họ, được lòng người này thì mất lòng người kia!
    Mỗi người một vẻ...
    Nhưng xin Chúa nâng đỡ cho những ai đã - đang & sẽ có ý hướng theo Chúa!!!

  22. Có 4 người cám ơn CaBoiNgua vì bài này:


  23. #12
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Thật sự thì các dì cũng là con người, cũng có những khiếm khuyết và nhất là mỗi dì một quan niệm, một ý thích khác nhau. Nếu như em cứ cố gắng tự uốn nắn mình cho phù hợp với mọi người và làm vui lòng mọi người, không trước thì sau, cũng có ngày em sẽ phải thất vọng não nề.

    Đi tu là làm dâu trăm họ mà ...

    Chỉ có cầu nguyện, lắng nghe và làm theo ý Chúa mới giúp em đạt được niềm vui và sự an bình trong đời tu mà thôi ...
    Em cảm ơn chị mayxanh1234! Thật sự sống với các Dì ở đây em cũng phần nào nhìn thấy được những "thất vọng" trong đời tu, có những thứ chị em không vừa ý nhau, chẳng biết nói với ai, chỉ biết tâm sự với Chúa thôi. Thật sự cũng lường trước, nhưng sau này khi đi tu chuyện gì đến sẽ đến, "Ơn Ta đủ cho con". Đi tu phải phó thác, phó thác mỗi ngày cho Chúa.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  24. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  25. #13
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Đi tu phải phó thác, phó thác mỗi ngày cho Chúa.
    Thật sự thì sống ở bậc nào cũng đều phải phó thác mỗi ngày trong tay Chúa hết ... Nếu không là tiêu tùng ...

  26. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  27. #14
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trăm họ trăm ý, làm sao vừa lòng họ đây? Đi tu tưởng khó mà dễ, tưởng dễ mà khó.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Em mến chào chị nguyennhi!

    Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn ban thật nhiều ơn lành cho Chị, em đọc xong bài viết của Chị, khiến em cũng có nhiều cảm xúc thật khó tả, cuộc sống đời tu thật không dễ đúng không Chị? Em vẫn còn nhớ một Sơ tâm sự với em rằng: "Đi tu là đi theo Thầy Giê-su chí thánh, nhưng theo Thầy thì lại phải vác Thập Giá mà theo, và nhờ chính những Thập Giá ấy mà ta lớn lên mỗi ngày". Em có ấn tượng sâu với câu nói ấy, và thêm những dòng tâm sự của Chị, em càng thấy rõ hơn Chị đang vác một Thập Giá theo Chúa với những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống dâng hiến của mình. Em vẫn nhớ Thánh Luy Gonzaga,S.j từng nói :" Tôi là thành sắt cong, phải vào nhà Dòng để được uốn nắn lại cho thẳng", và phải chăng cái "thanh sắt cong" là những yếu đuối của bản thân, những khó khăn, vấp ngã mà những ai bước theo Chúa sẽ gặp, nhưng khi vào nhà Dòng Ngài đã tập luyện cho bản thân thành "thanh sắt thẳng", những yếu đuối ấy trở nên mạnh mẽ, những khó khăn ấy nên dễ dàng, và những vấp ngã ấy Ngài đã đứng lên, nhờ đó mà Thánh nhân đã nên trọn lành trên hành trình bước theo Giê-su khi tuổi đời chỉ tròn 23.

    Chị mến, em tin rằng giờ đây và tương lai, chị sẽ là một "thanh sắt thẳng" nhờ vào sự rèn luyện cá nhân mình, những khó khăn sắp tới mà Chị sẽ gặp chắc sẽ khó khăn hơn, nhiều thử thách hơn, nhưng em tin chị sẽ vượt qua, vì mỗi khi Chúa trao cho ta một Thập Giá, Người luôn lượng sức ta có vác nổi hay không, em nghĩ mình cứ vác thôi Chị, khi nào vác không nổi thì chắc chắn 100% Thầy Giê-su sẽ kề vai vác tiếp. Em cũng đang mon men theo Thầy Giê-su nên em cũng gặp những khó khăn như Chị, nhưng Chị em mình cùng nhau cố gắng Chị nhé! em sẽ nhớ đến Chị nhiều trong mỗi lời cầu nguyện.

    Mến Chúc Chị luôn bình an, hạnh phúc, và bền đỗ đến cùng trên con đường dâng hiến Chị nhé!
    Em mến chào Chị.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  30. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  31. #16
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Thanh sắt có khi sẽ bị gỉ sét. Mong Thiên Chúa luôn gìn giữ để thanh sắt đừng gỉ sét đến độ không thể sử dụng nữa. Amen.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  32. Có 2 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  33. #17
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Thanh sắt có khi sẽ bị gỉ sét. Mong Thiên Chúa luôn gìn giữ để thanh sắt đừng gỉ sét đến độ không thể sử dụng nữa. Amen.
    Không có gì là không thể được với Thiên Chúa. Cho dù thanh sắt đã gỉ set, thậm chí tan thành bột, thì Chúa vẫn có cách tái tạo cho nó trở thành một thanh sắt mới chắc chắn hữu dụng

    Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường (Mc 12, 10)

    Câu này không chỉ áp dụng cho Chúa Giesu mà cả cho mỗi tín hữu ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 13-06-2013 lúc 12:10 AM

  34. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  35. #18
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Đời tu như một trang giấy. Lúc đầu thì trắng tinh khôi, nhưng với thời gian, nó sẽ trở nên vàng úa. Vàng úa vì chính những khó khăn thử thách đời thường, vàng úa với những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc sống. Thiên Chúa nhìn rõ sự tinh khôi của mỗi trang giấy, và Ngài ngẫu nhiên chọn riêng cho mình 1 trang giấy để viết nên trang tình sử muôn đời. Và trang giấy ấy lại trở nên một thứ vô cùng quý giá. Đời tu là thế!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  36. Có 2 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com