Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tỉnh thức và sẵn sàng

  1. #1
    hoadongnoi's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Carolo Borromeo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Daknong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    50
    Được cám ơn 57 lần trong 17 bài viết

    Default Tỉnh thức và sẵn sàng

    Tỉnh thừc và sẵn sàng

    Lc 12, 35-38
    Người tỉnh thức là người luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, luôn chu toàn bổn phận, người tỉnh thức cũng là người luôn sống trước sự vắng mặt của chủ nhà. Khi sống như vậy là chúng ta luôn có một mối tương quan mật thiết với người vắng mặt, nhưng “xa mặt mà không cách lòng” (tục ngữ việt nam). Để sống trong tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta phải luôn hướng về người bằng tỉnh thức và sẵn sàng. Thế nào là tỉnh thức?
    Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ mà ngủ trong thức tình. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm như thường trong tư thế chờ đợi. tỉnh thức trái với ngủ quên, trái với tình trạng mê mải, bị thu hút bởi một sự việc gì, khiến ta quên mất điều ta phải nhớ, phải canh chừng. chúng ta có thể mê ngủ , mất tỉnh thức khi ta bị thu hút bởi danh lợi thú. nhiều người miệt mài tìm kiếm tiền bạc, quền lực mà quên đi bổn phận mình phải làm cho tha nhân, tức là sống bác ái yêu thương mọi người.

    Theo nhóm các giờ kinh phụng vụ tỉnh thức là đợi chờ thế giới mới mà Thiên Chúa đang tạo thành cùng với chúng ta. tỉnh thức cũng có nghĩa là cảnh giác và sáng suốt.

    Tỉnh thức là đợi chờ, vậy đợi chờ ai? Và chờ như thế nào? Có phải như mấy đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về để được quà, hay đợi chờ như linh canh mong đợi hừng đông đợi của linh canh là đợi để được thay ca.

    Khi nói đến đợi chủ về là nói đến sự vắng mặt của chủ, vậy ta phải có thái độ nào khi chủ vắng nhà?

    “Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về” vậy đâu là tâm trạng của những người khi chủ vắng nhà. Có phải theo kiểu chủ vắng nhà gà vọc đuôi tôm? điều này rất dễ mắc phải trong cuộc sống, chúng ta có thể sống buông bỏ, vô trách nhiệm… khi sống thiếu vắng chủ như vậy cũng là một thử thách lớn cho chúng ta, xét về mặt trưởng thành cũng như mặt thành thật. Vậy để vượt qua thử thách này chỉ còn cách là sống trưởng thành trong mọi sự làm sao sống trưởng thành được khi mà chính nơi tôi là cả một sự yếu đuối thích dễ dãi, thích tự do thoải mái… Sống trưởng thành để làm gì? nhằm mục đích gì đây? Thưa để làm đẹp lòng Chúa, lúc vắng mặt cũng như lúc có mặt chủ nhà. Vậy phải sống như thế nào? Thưa sống trước sự hiện diện của Chúa.

    Điểm thứ hai tỉnh thức là sống trước sự hiện diện của Chúa.

    Trong sách sáng thế 17,1 Đức Chúa hiện ra và phán với Apraham: “Ta là Thiên Chúa Toàn năng. Ngươi hãy đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo”. Tại sao tỉnh thức và sẵn sàng là sống trước sự hiện diện của Chúa? Vì khi sống trước sự hiện diện của Chúa làm sao con có thể dám làm điều xấu, làm sao con dám làm điều quấy nữa. Sống trước sự hiện diện của Chúa như thế nào đây? Thưa là tâm tình hoà hợp với lời ca, là sống từ bê trong cho tới bên ngoài như một. khi sống trước sự hiện diện của Chúa chúng ta sẽ được gì? Thưa chúng ta được bình an, bình an của Chúa ban khác với bình an theo kiểu thế gian, bình an theo kiểu thế gian là không gặp tại nạn khi đi đường, luôn thuận lợi trong cuộc sống, vắng bóng chiến tranh, không bệnh tật…còn bình an của chúa là bình an trong tâm hồn, bình an mà chính Chúa Giêsu đã ban: “Thầy ban cho anh em bình an của thầy.Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).

    Như vậy khi sống trước sự hiện diện của chúa chúng ta được bình an trong tâm hồn. khi sống trước sự hiện diện của chúa cũng nói lên ngọn đèn của chúng ta luôn cháy sáng. Khi nói đến cháy sáng cũng có thể nói là có lúc ngọn đèn không sáng, nghĩa là ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao chúa lại bảo là hãy thắp đèn cho sẵn, ngòn đèn cháy sáng nói lên sự hiện diện của Chúa, trong đêm vọng Phục Sinh chúng ta mừng Chúa Phục Sinh và cây nến Phục Sinh nói lên từ nay bóng tối đã bị đầy lùi. Mà bóng tối tượng trưng cho sự dữ sự ác. Chúa Giêsu Phục Sinh là sự sống mới đã chiến thắng sự chết.

    Để luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng thì điều cần thiết là thắp đèn cho sẵn. với ngọn đèn cháy sáng thì chúng ta có thể làm một việc đột xuất ngay trong đêm. Hình ảnh ngọn đèn cháy sáng cũng nói lên sự tỉnh thức, sự lam toả. Để cho ánh sáng của ngọn đèn được lan toả thiết nghĩ là hãy đặt nó trên giá cao như tin mừng diển tả: “chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường , nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16). Làm thế nào để cho ngọn đèn luôn cháy sáng và lan toả được? khi nói đến lan toả là nói đến môi trường xung quanh chúng ta. Mà môi trường xung quanh chúng ta có con người, động vật cỏ cây sông núi…tất cả đều là công trình tạo dựng của Chúa. Như vậy khi sống trước sự hiện diện của Chúa là sống với giây phút hiện tại, là sống với mọi người, với cỏ cây sông núi, tức là sống trong niềm tin vào thiên Chúa qua con đường tình yêu, yêu chúa yêu tha nhân yêu cỏ cây sống núi trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Sống tâm tình tạ ơn và cầu nguyện là chúng ta đang sống trước sự hiện diện của Chúa.

    Tóm lại sống tỉnh thức và sẵn sàng là sống trước sự hiện diện của chúa, với ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng. Không chỉ giữ cho nó cháy sáng mà còn hơn thế nữa nhất là trong năm đức tin này chúng ta còn phải làm lan toả đức tin đó ra cho môi trường xung quanh nữa.

    lạy chúa xin cho con luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng để đón chúa trở lại trong vinh quanh. với tâm hồn bình an, và sống chu toàn bổn phận mỗi ngày.

    Ngọn nến không cháy
    Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may mắc một căn bịnh hiểm nghèo và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.
    Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.

    Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: “Tại sao nến của con lại không cháy?" Bé gái đáp rằng: "Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".

    Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông

    A.men


  2. Có 3 người cám ơn hoadongnoi vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com