5 ngày cùng tranh đấu với cái xấu, sự dữ, cùng giành lại tài khoản yahoo : pethoang2002
5 ngày cùng tranh đấu với cái xấu, sự dữ,
cùng giành lại tài khoản yahoo : pethoang2002
Khi mà bao người đang nỗ lực cộng góp từng lon gạo, từng gói mì, gói bánh nhỏ cho những người nghèo khổ, cùng cực.
Thì vẫn còn đó những "kẻ cắp" đánh cắp thời gian rãnh rỗi của bản thân cho những việc vô bổ, và gian dối, đánh cắp những đồng tiền do mồ hôi nước mắt mà có; tệ hơn đã đánh cắp lòng tin, gây nên những lo ngại, nghi ngờ.
Sự cố bị đánh cắp tài khoản Email và bị lợi dụng sự tín nhiệm để lừa bịp như đang rộ lên. Mà các nạn nhân kêu trời và tốn kém không biết bao nhiêu thời gian, tiền của để thông báo, để liên lạc.... nó giống như sự cố của người anh em chúng tôi như đã được thông tin ở Thánh Ca Việt Nam. https://thanhcavietnam.net/forum/sho...416#post153416
Với Ơn soi sáng của Chúa sự tỉnh táo cùng sự giúp đỡ của nhiều anh em, nhiều thành viên, chúng tôi đã khống chế và giúp PeterHoang lấy lại được tài khoản pethoang2002.
Một thành quả bởi nỗ lực của nhiều người yêu sự thật, sẵn sàng mất giờ cho cuộc chiến chống sự xấu, sự gian dối, lừa bịp.
Tình yêu, và lòng tin như được củng cố và tăng thêm mãnh liệt. 5 ngày một thời gian đủ dài để cho sự xấu lan tỏa thành sự dữ với những tác hại kinh khủng, và sự gian dối có thêm đất để sống. 5 ngày kềm tỏa sự dữ, và để cho sự thật thắng thế. 5 ngày không ít những căng thẳng, mà niềm vui vì sự thật đã thắng làm tan biến những mệt nhọc.
Gửi ít dòng chia sẻ chứa chan Hy vọng "Sự Thật luôn ngự trị và thắng thế ở giữa thế gian này."