Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

    Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

    Ngày 08/12/1854, tại đền thánh Phêrô, trước mặt 54 Hồng y, 42 Tổng Giám mục, 92 Giám mục, 300 chức sắc gồm cả ngoại giao đoàn, cùng khoảng 50.000 linh mục, tu sĩ, giáo dân từ nhiều nước, khi Đức Thánh Cha Piô IX, với Sắc chỉ “Ineffabilis Deus”, công bố: “Do uy quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và của riêng Ta, Ta xác nhận,tuyên bố và định tín rằng: Rất thánh Trinh nữ Maria từ phút đầu thai đã được gìn giữ Vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ trần gian. Tín điều này đã được Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, tất cả mọi tín hữu phải tin kiên vững”, thì tất cả các chuông nhà thờ tại thành Roma đã đổ vang, hòa với tiếng hát của bài thánh ca “Te Deum” biểu lộ tâm tình hân hoan cảm tạ của mọi thành phần Dân Chúa, của toàn thể Giáo Hội.

    Từ đó hằng năm,cứ đến ngày này,như ngày hôm nay, Giáo hội luôn dùng Thánh vịnh 97 (Đáp ca) để biểu lộ lòng hân hoan cảm tạ: “Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu”. Phải, làm sao mà không hết lòng cảm tạ khi chiêm ngắm những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện qua giòng lịch sử để cứu độ loài người do quyền năng sáng tạo của Ngài!

    Điều đầu tiên chúng ta phải ngỡ ngàng thán phục là chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một chương trình xuyên suốt. Chương trình này đã được công bố ngay từ khi nguyên tổ phạm tội: khi tuyên án con rắn Satan, Thiên Chúa đã tuyên bố: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,15; Bài đọc I). Chương trình cứu độ này sẽ được hoàn tất trong Đức Giêsu Kitô: “Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ,hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người” (Ep 1, 3b-4; Bài đọc II).

    Nhưng Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ không bằng một lời phán từ trời như khi Ngài sáng tạo vũ trụ muôn loài từ hư vô, mà Ngài thực hiện bằng việc cho Con của Ngài mặc lấy xác phàm, sống giữa mọi người, để ai tin vào “Người Con” ấy thì được sống đời đời (x. Ga 3, 16). Chính vì thế Ngài đã chọn một Trinh nữ để làm Mẹ “Con Thiên Chúa làm người”, và Trinh nữ được chọn là Đức Maria. Điều mà Thánh Lễ hôm nay nhấn mạnh là Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông truyền, một điều không bình thường vì mọi người sinh ra trên trần thế này đều mắc tội tổ tông truyền (x. GLHTCG số 402), như thế luật trừ này sẽ được lý giải như thế nào. Trong Tin Mừng hôm nay, Sứ thần nói với Đức Maria: “Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được” với dẫn chứng bà Elisabeth son sẻ đã mang thai trong tuổi già. Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Chúa can thiệp để có những sự việc đi ra ngoài luật tự nhiên. Thiên Chúa đã thực hiện kỳ công của Ngài không theo luật tự nhiên khi đưa dân Israel ra khỏi Ai cập, Ngài đã rẽ nước Biển Đỏ ra làm đôi để dân Israel đi qua ráo chân, rồi lại cho dòng nước đó chôn vùi đoàn quân Ai Cập. Đó là một thí dụ điển hình.

    Những can thiệp như thế nói lên Thiên Chúa không sáng tạo muôn loài muôn vật một lần rồi bỏ đó, nhưng việc sáng tạo vẫn luôn tiếp diễn trong thời gian: “Các tạo vật có sự tốt lành và hoàn hảo riêng của chúng, nhưng chúng chưa được hoàn thành khi ra khỏi bàn tay của Đấng Sáng tạo: chúng đã được sáng tạo trong một tình trạng “trên đường đi tới”một sự toàn hảo tối hậu cần phải đạt được, như Thiên Chúa đã muốn cho chúng” (GLHTCG số 302a). “Sự toàn hảo tối hậu cần phải đạt được” đối với con người như Thiên Chúa muốn, thì Thiên Chúa đã thưc hiện khi cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết và sẽ thực hiện khi cho thân xác mọi người sống lại ngày tận thế. Như thế trong dòng lịch sử, nếu Thiên Chúa thực hiện nhiều điều huyền diệu, chúng ta càng cảm tạ tri ân Ngài vì chắc chắn những điều huyền diệu đó, phát xuất từ tình thương bao la của Ngài, nhằm để nâng đỡ, gìn giữ, cứu độ chúng ta.

    Kính thưa cộng đoàn,

    Hôm nay chúng ta mừng Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, chúng ta hợp lòng hợp ý cùng Đức Mẹ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, chúng ta cũng cùng Sứ thần Gabriel chúc tụng Đức Mẹvì Đức Mẹ là người duy nhất được tuyển chọn và được Thiên Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội: “Kính chào Trinh nữ đầy ơn phúc,Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ,Trinh nữ có phúc hơn các người nữ” (Lc 1, 28).

    Và chúng ta cũng hân hoan cảm tạ Thiên Chúa vì tuy chúng ta không được ơn vô nhiễm nguyên tội như Mẹ Maria, nhưng qua bí tích rửa tội chúng ta cũng được Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi để trở nên dưỡng tử thánh thiện tinh tuyền như thánh Phaolô đã viết trong thư Êphêsô mà chúng ta vừa trích ở trên. Và cuối cùng chúng ta noi gương Đức Mẹ cảm tạ ngợi khen Chúa bằng việc luôn sống trong ơn nghĩa với Chúa, bằng việc luôn “xin vâng” trước thánh ý Chúa. Amen.

    Lm. Phêrô Đặng Son
    Gpquinhon.org
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com