|
ĐƯỜNG GỒ GHỀ HÃY SAN CHO BẰNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Thưa quý OBACE
Trong những kỳ họp Quốc Hội vừa qua, một trong những vấn đề được đưa ra và chất vấn nhiều đó là vấn đề liên quan đến Bộ Giao Thông, ngoài những vấn đề liên quan đến tài chánh, người dân cũng muốn người có trách nhiệm giải trình về những vấn đề trước mắt, chẳng hạn những con đường chưa khánh thành thì đã thấy đào lên để sửa chữa, tình trạng chặn đường bằng những lô cốt, chuyện vá đường, kẹt xe, ngập nước… đang là những vấn đề dường như chưa giải quyết được, thì gần đây lại có những con đường đen vì thường xuyên xảy ra tại nạn, những con đường nguy hiểm có nguy cơ bị cướp bóc vì ít người qua lại; con đường cao tốc vừa mới đưa vào hoạt động được một vài năm, đã bắt đầu thấy xuất hiện ổ gà ổ voi…
Những con đường thực tế trong xã hội có lẽ là hình ảnh tốt để chúng ta hình dung và hiểu sứ mạng của Gioan và những điều mà Gioan Tiền Hô kêu gọi: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Trước hết Tin Mừng cho thấy sự xuất hiện của Gioan, đã được ghi nhận bằng những cột mốc lịch sử quan trọng của thế giới, Gioan xuất hiện và thi hành sứ mạng cùng với thời Tiberio là hoàng đế La mã, Philatô làm tổng trấn vùng Giuda, Hêrôdê làm quận vương và Caipha làm thượng tế ở Giêrusalem, tất cả những nhân vật lịch sử này đã ít nhiều được Tin Mừng nhắc tới sau này trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Điều đó chứng tỏ rằng sứ mạng của Gioan Tiền hô và của Đấng Cứu Thế sau này là sứ mạng đã được ghi dấu trong một thời đại của con người, của thế giới và có ảnh hưởng trên lịch sử thế giới.
Sứ mạng của Gioan bắt đầu từ vùng sông Giodan, ông kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế bằng việc điều chỉnh cuộc sống, lãnh nhận phép rửa để bày tỏ lòng sám hối, thực hành bác ái để được ơn tha tội. Nói đến Gioan, người ta hình dung đến một con người khắc khổ, sống nhiệm nhặt ăn châu chấu và uông mật ong rừng, trong khi những người khác trong xã hội đang chạy theo sự giàu sang hưởng thụ. Cuộc sống của ông càng làm cho lời giảng của ông thêm sức mạnh và thu hút nhiều người, vì chính ông đã sống chuẩn bị cho chính mình trước rồi ông mới kêu gọi mọi người.
Lời giảng của Gioan mạnh mẽ và dứt khoát: Nơi cao hãy bạt xuống, thung lũng hãy lấp cho đầy, con đường quanh co hãy uốn lại cho ngay thẳng… Gioan vừa là một vị tiền hô của Đấng Cứu thế, ông vừa là một “nhà thiết kế”, đã phác họa nên những con đường rộng rãi thẳng tắp để đón Đấng Cứu thế. Tuy nhiên việc giải tỏa mở đường trong xã hội đã là một việc không dễ, có những con đường phải bỏ dở dang vì không thể giải tỏa, thì việc giải tỏa mở đường trong tâm hồn còn khó hơn như thế nữa, vì con đường trong tâm hồn thì không thể sử dụng xe ủi hay cưỡng chế, mà phải là một sư tự nguyện chấp nhận của bản thân, và mỗi người vừa là người cắm mốc giải tỏa, vừa là người ủi đường của tâm hồn mình, và cũng là người thi công để làm nên một con đường mới cho Đấng Cứu Thế có thể dễ dàng đến với tâm hồn mình.
Tiên tri Baruc trong bài đọc I đã kêu gọi dân thành Giêrusalem làm một con đường mới, một cuộc đời mới, bằng việc cởi bỏ sự tang chế khóc lóc khổ nhục để mặc lấy vinh quang và niềm vui hân hoan, hãy giũ bỏ khỏi mình sự gian ác bất công để mang lấy sự công chính thánh thiện của Thiên Chúa và vinh quang của Ngài. Cũng theo tiên tri Barúc thì việc làm mới lại cuộc đời như thế, không chỉ là những hình thức bên ngoài mà phải là một quyết tâm từ bên trong giũ bỏ quá khứ để bắt đầu cuộc đời mới, và khi đó Bình an và Vinh quang của Thiên Chúa sẽ bừng lên trong tâm hồn. Vị tiên tri cũng nói đến một thời Thiên Chúa sẽ ban niềm vui hân hoan ngập tràn cho cả xứ sở, như ngày họ được trở về quê hương sau những năm dài sống trong nô lệ nhục nhã, ngày đó chính Thiên Chúa sẽ ra tay sẽ dẫn đưa dân Chúa trở về, vì vậy mà mọi người đều phải góp phần vào việc làm nên những con đường ngay thẳng bằng phẳng cho chính mình và cho anh em khỏi vấp té.
Thánh Phaolô đã tỏ ra hân hoan vui mừng vì dân thành Philipphê đã tích cực trong việc dọn tâm hồn đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu mà Phaolô đã rao giảng, và Thánh Phaolô đã khuyến khích họ hãy tiếp tục sống tốt lành thánh thiện để cho hạt giống Tin Mừng được tiếp tục bén rễ sâu và sinh hoa trái trong cuộc đời của họ và hãy làm cho lòng mến trổ sinh và lan rộng trong cuộc đời mỗi người tín hữu: Anh em hãy nên tinh tuyền và đừng làm điều gì đáng trách cho đến ngày Chúa Kitô trở lại.
Cuộc sống đạo đức thánh thiện và đầy lòng bác ái của cộng đoàn Philipphê đã là tấm gương cho chúng ta ngày hôm nay noi theo để sống tâm tình của mùa vọng, cụ thể qua những lời kêu gọi của Gioan: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, mở lối cho thẳng để Người đi, mọi núi đồi phải bạt cho thấo, chỗ gồ ghề phải san cho bằng.
Thưa quý OBACE, như đã chia sẻ ở trên, để mở một con đường trong tâm hồn, khó hơn là mở con đường bên ngoài. Có thể vì con đường trong linh hồn và lối sống của chúng ta đã lâu ngày không được dọn dẹp, nên cỏ gai là tội lỗi và những thói quen xấu nó đã lấn chiếm um tùm và làm cho đời sống đạo của chúng ta trì trệ, chỉ còn là một đường mòn nhỏ hẹp lại đầy gai góc khiến cho Chúa không thể đến với chúng ta, và chúng ta cũng không thể đến với Chúa, và không thể đến với anh em; và vì con đường đã bỏ hoang lâu ngày sẽ gây nguy hiểm cho những người qua lại. Con đường như thế trong tâm hồn cần được phát quang, dọn cỏ, và mở rộng, hãy đến với bí tích Giải tội và bí Tich Thánh Thể, là những thứ thuốc diệt cỏ, diệt mọi gai góc trong tâm hồn, và giúp cho tâm hồn quang đãng sạch sẽ và đẹp đẽ hơn.
Con đường trong tâm hồn của chúng ta cũng có thể còn quá gập ghềnh, lồi lõm quanh co vì bóng tối của sự gian dối còn ẩn nấp trong tâm hồn, những gian dối quanh co trong làm ăn, trong cuộc sống đối với Chúa và đối với anh em, hoặc là những đồi cao của sư kiêu ngạo ích kỷ, nó che lấp tầm nhìn khiến chúng ta không nhìn thấy quyền năng và tình yêu của Thiên chúa đang thực hiện trên cuộc đời mình, và cũng không nhìn thấy sự hiện diện của anh em bên cạnh mình Những con đường như thế cần phải mạnh dạn san lấp, ủi cho phẳng, dùng Lời của Chúa làm thước đo, chuẩn mực và là người duy tu thường xuyên những gập ghềnh trong cách sống của chúng ta.
Có những con đường của các gia đình đã trở nên tối tăm, buồn bã và trở nên nguy hiểm cho con cái, vì sự lười biếng của cha mẹ, vì sự lơ là trong việc giáo dục con cái; những con đường tối tăm bởi thiếu ánh sáng của gương tốt nơi cha mẹ, con đường hoang vắng bởi thiếu những giờ kinh những giờ cầu nguyện, con đường buồn bã vì thiếu niềm vui và nụ cười, thiếu những bữa cơm gia đình đầm ấm, nên đã làm cho gia đình nên lạnh lẽo như hoang mạc, khiến cho con cái không muốn ở trong nhà, mà chỉ muốn ra đường, và điều đó trở thành nguy hiểm cho gia đình, cho con cái và cho những người chung quanh.
Trong mắt của nhiều bạn trẻ, con đường của họ đang đi được trải bằng nhiều hy vọng và dự dịnh cho tương lai, song con đường đó lại có quá nhiều cạm bẫn và cám dỗ, nó giống như những hố tử thần giữa đường, có thể nuốt chửng cuộc đời của nhiều bạn trẻ nhắm mắt mà chạy và quên theo dõi những bảnh chỉ dẫn trên đường. Có những bạn đang đi trên những con đường tưởng rằng rất đẹp, nhưng thực ra con đường ấy có đầy rác rưởi bởi xã hội quăng ra, hoặc bởi chính họ tạo ra nó… mỗi người chúng ta cần xem lại con đường chúng ta đang đi sẽ đưa ta đến đâu, có đem chúng ta đến hạnh phúc đích thực hay không? đó có phải là một con đường sạch và xanh hay là một cung đường nguy hiểm quanh co gập ghềnh và rác rưởi? Hãy dùng Lời Chúa làm nón an toàn, và tiếng nói của Giáo Hội là bảng chỉ đường an tòan cho chúng ta
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tận dụng cơ hội mùa vọng này để kiểm tra lại con đường đời của mình và can đảm điều chỉnh sửa chữa cho thật tốt để chúng ta có thể đón tiếp Chúa đến với chúng ta mỗi ngày và cũng có thể dễ dàng đến với Chúa và đến với anh em, và tim được niềm vui thực sự trong mùa Giáng sinh sắp tới. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|