Kính gửi Quý Nhạc sỹ, các anh chị em yêu mến Thánh Nhạc. Hôm nay tôi có nhận được một email của một bạn rất xa nơi tôi đang cư ngụ. Nội dung bức thư ngỏ ý tìm hộ mấy bài hát để in ấn phục hồi những tập Thánh ca đã quá cũ của giáo xứ. Tôi xin trích nguyên văn ra. Mong mọi người hết sức có thể giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong thời gian chờ đợi Duy Hiển xin được gửi tới những người quan tâm lời cảm ơn chân thành:
"Em tên là Huyền, hiện ở xứ Hưng Phú, giáo phận TPHCM. Em rất vui mừng được sự giúp đỡ tìm bài hát của anh và xin được cảm ơn anh rất nhiều về bài hát "Không có Chúa con là hư vô".
Hiện tại em trong ca đoàn nhà Thờ Hưng Phú, và vì cuốn nhạc thánh ca ở xứ quá cũ và nhiều bài viết tay không thấy chữ để hát, nên em muốn in mới lại toàn bộ cuốn nhạc. Trong quá trình tìm kiếm file PDF, em còn thiếu nhiều bài hát nữa mới hoàn thành cuốn nhạc. Em bí quá không biết tìm ở đâu nên làm liều liên hệ vài địa chỉ mail mong nhận sự giúp đỡ. Và thật may mắn cho em là một mình anh hồi âm với bài hát em đang tìm kiếm. Thật sự vui mừng hơn nữa khi nghe anh nói nếu như cần bài nào nữa, anh sẽ tìm giúp.
Một lần nữa, em rất cảm ơn và biết ơn anh đã tìm bài hát giúp em và mong anh giúp em tìm kiếm những bài file PDF em còn thiếu sau đây, để được hoàn thành cuốn nhạc sớm ạh.
1. Bài hát "Chúa là thần lương" - câu đầu: "Lạy chúa, chúa đã dùng man-na để nuôi dân Chúa, khi dân chúa lang thang rừng hoang..."
2. Bài "Hãy dâng lên" - câu đầu: " Dâng lên, hãy dâng lênm dâng bánh hy sinh ngàn hạt lúa mì..."
3. Bài "Một đàn chiên" - Câu đầu: " Chúa ơi xin cho các dân tộc trên thế giới tụ họp về một nhà, để chỉ có 1 đàn chiên...."
4. Bài "Gương mẫu khiết trinh" - câu đầu: "Con tiến dâng nhành hoa trắng tốt xinh, hương ngát bay gần xa..."
5. Bài "Ôi thánh tổ phụ" - câu đầu: "Ôi thánh tổ phụ xin đón lời, đoàn con thiết tha mừng hát..."
6. Bài "Ca mừng Cecilia" - câu đầu: " Lạy chúa ngự khắp nơi, lạy chúa ngài nghe chăng lời hát khúc ca yêu kiều..."
7. Bài "Đấng tín trung: - câu đầu: "Lạy thánh Giu-se là đấng tín trung, người như hoa thơm ngát....Đa-vít xưa..."
Anh ơi, còn mấy bài nữa, nhưng em sợ ghi nhiều quá anh la em nên anh giúp em tìm mấy bài trên nhé. Em xin cảm ơn tấm lòng tốt của anh. Mong nhận hồi âm sớm"
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: