Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chuyện thư giãn "Mùa Vọng Giáng Sinh"

  1. #1
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default Chuyện thư giãn "Mùa Vọng Giáng Sinh"

    CHUYỆN THƯ GIÃN “MÙA VỌNG GIÁNG SINH"

    À! HÁ!… 1

    Hai Chị giáo dân, một Chị đạo dòng, Chị kia tân tòng.
    Hai Chị kề tai nhau nói nhỏ, thời gian Linh mục Chủ Tế giảng ;
    Chị tân tòng : Con “nhỏ” đọc sách lúc nảy có đọc lộn bài không hả?
    Chị đạo dòng : là sao ạ?
    Chị tân tòng : này nhé nó đọc “vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion….

    nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước
    kia nữa…”

    Chị đạo dòng : rồi sao?
    Chị tân tòng : còn sao nữa, luật pháp là Nhà nuớc ban ra chứ,
    đâu phải là Sion và chiến tranh hôm nay người ta xài
    toàn là vũ khí tối tân, đâu có dùng gươm, phải không?
    Chị đạo dòng : (ngẩm nghĩ gục gặt đầu) À!…HÁ!….

    (Thưa Quý Đọc giả, dù là câu chuyện thư giãn, nhưng ý chính ước mong tất cả giáo dân được trang bị cho mình chí ít hiểu biết Lời Chúa, cũng như không nên nói chuyện khi Chủ tế giảng mà phải tập trung nghe).



    À!.. HÁ!… 2

    Mẹ dẩn Bé 8 tuổi đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ và trên đường về;
    Bé : Mẹ ơi! "Mùa Vọng" là sao hả Mẹ?
    Mẹ Bé : là thời gian dành cho mọi người ăn năn sám hối.
    Bé : ăn năn sám hối là gì hả Mẹ?
    Mẹ Bé : là là…như là không gây gổ, chửi bới, đánh lộn à..à…
    Bé : thế sao con nghe Ba Mẹ cứ cãi nhau, mặt Mẹ còn bấm tím nữa kìa?
    Mẹ Bé : ??? À!…HÁ!…..


    À!.. HÁ!… 3


    Hai Bà cao tuổi sau Lễ ra ngồi hiên Nhà Thờ chuyện vản;
    Bà A : ngày nào Chúa giáng sinh Chị biết không?
    Bà B : à…à…hình như là ngày 25 tháng này.
    Bà A : Chị có mấy con hả Chị?
    Bà B : Mình có 10 con, 5 trai 5 gái, mà Chị hỏi chi vậy?
    Bà A : Tụi mình đẻ 5, 7 đứa là mệt ngất rồi…
    Bà B : Rồi sao?
    Bà A : Chắc là Chúa khỏe mạnh lắm…
    Bà B : Rồi sao?
    Bà A : Tội nghiệp Chúa mổi năm mổi đẻ, không biết lúc nào mới thôi….
    Bà B : !!! À!.. HÁ!…



    À!…HÁ!… 4

    HƠN 4 NGÀN NĂM MỚI TÌM ĐƯỢC MẸ.

    Mấy ngày nay một số đông thanh niên Xứ Đạo nọ phấn khởi hồ hởi bắt tay kẻ thì treo đèn kết hoa, người dọn Hang đá… chuẩn bị Mừng Đại Lễ Giáng Sinh, nhiều câu chuyện trao đổi nhau rôm rã. Một anh cất tiếng ;
    - Đố các Anh các Bác, thế gian nầy có ai đi tìm Mẹ phải mất hơn 4 ngàn năm mới gặp không?
    - Mọi người : Đừng có xạo, láo toét, ăn nói linh tinh lung tung!
    - Ớ giời, thế mà đi đến đâu cũng bô bô cái mồm khoe ta đạo dòng, xấu hổ quá đi, không biết gì hết!
    - Mọi người : Ê! Không được nói nặng ở đây, ốm đòn đó con…
    - Tôi không nói bậy, nói có sách, mách có chứng đàng hoàn…
    - Mọi người : Nói đi, chúng ông nghe lọt tai, chúng ông thưởng cho chai bia. Còn nói bậy bạ thì nhừ xương đó con…
    (lúc nầy Cha Xứ vừa đến, nghe ồn ào, Cha đứng lại nhìn).
    - Các ông có nhất trí Thiên Chúa có Ba Ngôi không?
    - Mọi người : Rồi sao?
    - Thiên Chúa muốn cho Con Một của Mình xuống trần, phải tìm mãi hơn 4 ngàn năm mới “chọn tìm được người Nữ tốt lành”, rồi còn phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của người Nữ nầy mà Ngôi Hai Thiên Chúa được sinh ra. Thế không phải Người Con tìm Mẹ cho Mình sao? mà thế gian con người sinh ra chưa có ai được chọn mẹ trước!
    - Mọi người : ???
    - Cha Xứ : Hay! Hay lắm… vổ tay
    - Mọi người : im lặng…lầu bầuÀ!…HÁ!…


    À!…HÁ!… 5
    CHÁNH HIỆU THỨ THIỆT

    Nhân loại toàn cầu ngày nay chọn ngày NOEL là ngày “SUM HỢP GIA ĐÌNH”, theo đó dù lao động xa nhà mọi người vẩn cố dùng mọi cách để về với gia đình và có câu chuyện như sau :
    Một máy bay bị bão tố rơi xuống rừng Amazone, một người can đảm nhảy ra trước khi máy bay chạm đất, thì bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ,
    - Anh thốt lên : Chúa ơi! chết con rồi, nếu máy bay không gặp nạn thì giờ nầy con được nghe các Thiên Thần vinh danh Chúa….trong nhà thờ…
    - Bổng từ trời cao có tiếng vọng xuống : Không! Con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta “ Nhặt khúc cây đập vào đầu tên Thủ lĩnh trước mặt…”
    - Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận giữ….
    - Từ trời cao, tiếng vọng lúc nãy vang lên : Đấy! bây giờ con mới chết và sẽ được nghe tiếng hát chánh hiệu thứ thiệt ca khen…
    - Anh gật gù :…À! …HÁ!…


    À!…HÁ!… 6
    NHỎ MÀ ĐỘC QUÁ

    Một Giáo xứ nọ, mổi cuối tuần, chính Cha Quản nhiệm sát hạch giáo lý
    nhằm đánh giá một tuần học của mọi người. Hôm nay Cha có phần vui vẻ, hỏi :

    Cha : Sao? Noёl năm nay các con xin Ông Già NOËL cái gì?
    Đa số : giơ tay lên.
    Cha chỉ tay vào Bé Minh : Con cho Cha biết con xin Ông Già Noёl cái gì?
    Bé Minh : Dạ thưa Cha, con xin Ông Già Noёl cái ống dòm.
    Cha : Thế khi con có cái ống dòm thì con làm gì?
    Bé Minh : Dạ thưa Cha, con thì thấp mà máng cỏ nào cũng cao,
    muốn nhìn thấy Chúa thì phải đứng ra xa mới thấy,
    mà đứng xa thì không thấy rỏ.
    Cha : Bây giờ con có ống dòm rồi thì con thấy gì?
    Bé Minh : Dạ thưa Cha, chúng con học giáo lý thì rằng : Chúa Ngôi Hai
    Giáng sinh trong “hang đá nghèo nàn”... mà con thấy “hang đá” nào cũng lộng lẩy đèn hoa hoa rực rở, bên ngoài có cả rừng cờ xí. Con dùng ống dòm nhìn kỷ xem Chúa Giáng Sinh có thật sự “nghèo không?”
    Cha : Gục gặc đầu …À!…HÁ…???


    À!…HÁ!… 7
    NHÀ BẾP THÔNG MINH

    Bên Tây có lệ tiệc mừng đêm NOËL bằng thịt con “gà tây”, rồi Nhà Thờ ở Thành Phố Việt Nam thay thịt cầy bằng thịt “gà tây” Nhà bếp một Nhà thờ nọ phải khẩn trương làm món ăn cho kịp Lễ Đêm xong là manger, không biết Cha dùng món gì, viết vào giấy nhờ em giúp Lễ để trên bàn thờ, rồi đứng lấp ló ở cửa chờ Cha dạy bảo. Trên bàn thờ Cha không có cử điệu viết chữ hơn nửa cũng không có bút.

    Chủ tế : Đọc một tràng dài bằng tiếng Latin…..xê cu la xê cu lô đơ mi ca ri đờ mi rô…ti.
    Giáo dân : A-men.???
    Chỉ có Anh Bếp hồ hởi gục gặt đầu : …À…HÁ! chạy xuống bếp…(Ngữ Pháp : manger là ăn, đơ mi ca ri, là phân nửa làm món ca ri, đơ mi rô ti, là phân nửa làm món rô ti).


    À!…HÁ!… 8
    CON HẠI BỐ RỒI!

    Nhà Thờ nầy Ca Đoàn hát trên lầu, Cha Xứ nói với Anh Ca Trưởng Ca Đoàn,
    Cha xứ : Anh Nguyễn nè, coi chừng thằng nhỏ con của Anh đó!
    Anh Nguyễn : Có việc gì đó Cha, Cháu hư phải không, con sẽ rầy Cháu,
    Cha xứ : Không phải, Cháu nó xin Ông Già NOËL cái Caméra đó,
    Anh Nguyễn : ???
    Cha xứ : Nó định lén quay Ca Đoàn của Anh đó,
    Anh Nguyễn : ???
    Cha xứ : Nó nói lần nào tôi hỏi Ca Viên của Anh phụng vụ Thánh Lễ hôm nay Thánh Thư, Phúc âm, Bài giảng nói gì
    không ai trả lời được là tại sao?
    Anh Nguyễn : ngẫm nghỉ…À! …HÁ!… thằng nhỏ độc quá!


    À! ...HÁ!... 9
    LINH QUÁ XÁ!

    Một cô gái từ lúc 18 tuổi mỗi năm đến Mùa Giáng Sinh, thì gởi thư Ông Già NOEL xin cho có được Anh thanh niên thễ hình dể nhìn, có học và tuổi hơn Cô từ 5 tuổi hoặc bằng để làm chồng, mãi 5 năm qua không thấy Ông Già NOEL đáp ứng, Cô ra trước cửa nhà thấy 7, 8 Ông Già NOEL đang đi trên lộ, Cô đón mời một Ông vào nhà nói :
    Ông ơi! Ông cho con xin một anh thanh niên.
    Ông Già Noel suy nghỉ ngó quanh không có ai khác rồi nói : Có ngay! Cô hãy nhấm mắt lại đếm từ 1 đến 10 rồi mở mắt ra.
    Ông Già Noel lột mũ, tháo râu và cởi áo đỏ ngoài ra.
    Cô gái mở mắt ra thấy trước mặt có một thanh niên??? gục gặc đầu, nhảy tưng tưng : À!...HÁ...


    BÉ XIN ÔNG GIÀ NOEL

    Bé ra đường đón Ông Già Noel nói :
    - Ông ơi ! Cha Bé mất sớm, nhà chỉ có Bé và Mẹ, Mẹ bận rộn lao động, Bé lẻ loi buồn không có ai chơi với Bé, Ông cho Bé một đứa em nhen.
    Ông Già Noel nhìn Bé, rồi cầm viết ghi ghi trao cho Bé nói :
    - Đây là địa chỉ nhà của Ông, cháu đưa cho Mẹ, bảo Mẹ đến đấy nhé!
    - ? ? ?


    NHỜ ÔNG GIÀ NOEL SỬA SẮC ĐẸP

    Trư Bát Giới đón Ông Già Noel nói :
    - Ông Già Noel ơi, mình bị Ngọc Hoàng biến thành người heo tướng mạo xấu quá hàng mấy ngàn năm rồi. Ông giúp mình sửa sang lại khuôn mặt và thân hình đẹp đẹp vui chơi ít hôm …
    - Được, ta sẽ giúp cho.
    Trư Bát Giới trở thành anh chàng đẹp trai dung mạo tuấn tú, bèn đến vũ trường tìm gái đẹp cùng nhau từ A…đến…Z, nằm tâm sự với nhau, Bát Giới bảo :
    - Em có biết ta ngày xưa hình thể anh xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây.
    Cô gái giật mình :
    - Trời ơi!...!!! Sư huynh!!!... Đệ là Sa Tăng được Ông Già Noel sửa sắc đẹp
    đây!...


    ÔNG GIÀ NOEL MÁCH NƯỚC

    Một anh chàng sợ vợ đón Ông Già Noel tâm sự nhờ Ông chỉ cho cách đối phó, Ông Già Noel nói :
    - Anh uống bia, nhưng không uống nhiều, về nhà giả vờ say té lên té xuống, khi vợ anh chạy ra đở anh, anh hảy tát cho cô ấy một cái, nhẹ thôi, đẩy cô ấy ra và quát “Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa” rồi lăn ra ngủ luôn, nhớ làm đúng như vậy nghen.
    Các bạn biết không, lạ lắm, thấy mình ngủ dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm cho mình, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ lại sướng???
    - Hoan hô Ông Già Noel !!!


    ÔI! LẠY CHÚA TÔI

    Tình hình kinh tế tài chánh các quốc gia trên thế giới đang lo chống đở suy sụp, nhưng không vì thề mà giảm bớt chi tiêu mừng lễ Giáng Sinh. Theo đó dịch vụ Ông Già Noel bận rộn đến 11 giờ ngày hôm sau 25-12-2008 mới xong.
    Tại một quán nước gần bãi biển có 4 Bà ăn mặc sang trọng ngồi bật ngữa ghế dựa, lâu ngày gặp nhau bà nào cũng háo hức khoe khoang thành đạt của con mình hỏi chuyện :
    - Thế nào? Con cái mấy bà được thiên hạ gọi là ông gì rồi?
    Bà thứ nhất nghĩ rằng con mình nhất trả lời :
    - Tình hình đất nước đang lạm phát tìm được chổ làm trầy vi tróc dải, cái thằng nhà mình mới được người ta gọi là ông Giáo sư Tiến sĩ thôi !!! Thế con mấy Bà thì sao?
    Bà thứ hai làm bộ như không có gì khiêm tốn nói :
    - Hả! à, à, con mình làm Linh mục gặp ai người ta cũng nói “con bẫm chào Cha ạ”.
    Bà thứ ba mại hơi mĩn cười nói :
    - Không biết nói như thế nào nhỉ, sự thật con mình mọi người gặp thưa
    “Chúng con kính cẩn chào Ngài Đức Cha ạ” vì nó làm Giám Mục.
    Bà thứ tư còn lại ngồi im lìm, đôi mắt nhìn xa xăm trầm tư. 3 bà kia cứ thúc hối bà trả lời, bà cứ im lặng, bổng từ đàng xa có tiếng ồn ào của giới Nữ :
    - Ôi! lạy Chúa tôi, ối! lạy Chúa tôi…!!!
    Lúc này có một Ông Già Noel vừa hoàn thành vai trò, vừa đi vừa cởi áo ra, phơi trần thân thể cao ráo, to khỏe, ngực nở phình, bấp thịt tay chân nổi lên cuồn cuộn, đi thẳng vào quán 4 bà đang ngồi. 3 bà nhìn trân trân xít xoa chắc lưởi thốt lên :
    - Ôi! lạy Chúa tôi…!!!
    Anh thanh niên nọ dúi bộ áo Ông Già Noel vào người Bà thứ tư rồi nhảy đùng xuống tắm biển. 3 bà nọ hỏi bà thứ tư :
    - Chị quen với chàng thanh niên đó hả?
    - Nó là con của tôi.
    - ??? …!!!

  2. Có 3 người cám ơn dangngocan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com