Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giáo Phận Ban Mê Thuột - Nhạc Hội Giáng Sinh 2012

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Giáo Phận Ban Mê Thuột - Nhạc Hội Giáng Sinh 2012

    Giáo Phận Ban Mê Thuột: Nhạc Hội Giáng Sinh 19.12.2012

    Để đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh năm 2012, hòa với tinh thần “Tái khám phá hành trình Đức Tin” của chính mình trong Năm Đức Tin này, Ban Văn Hoá – Truyền Thông và Ban Thánh Nhạc GP. Banmêthuột tổ chức Nhạc Hội Giáng Sinh 2012 với chủ đề: “HÀNH TRÌNH THEO ÁNH SÁNG ĐỨC TIN” tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột.

    Hơn 30 tiết mục trình diễn Thánh Ca, Thánh Vũ được Ca đoàn của các Giáo xứ, Hội Dòng thể hiện trong 2 buối tối Thứ Tư ngày 19.12.2012 và Thứ Năm ngày 20.12.2012.

    Từ chập tối 19. 12, trong khí trời se lạnh của những làn gió đầu đông, tiếng nhạc Giáng Sinh dìu dặt vang khắp nẻo đường, hàng ngàn người hân hoan tiến về Trung tâm Mục vụ để tham dự đêm Nhạc Hội Giáng Sinh.Tiếng nhạc hoành tráng của ban kèn đồng liên giáo xứ thuộc quốc lộ 27 tưng bừng chào đón ĐGM Giáo phận, Đức ông Đaminh, quý linh mục tiến về lễ đài giữa hai hàng rào danh dự hiền mẫu giáo xứ Châu Sơn.



    Trước giờ khai mạc, Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng Ban Tổ chức, đọc diễn văn chào mừng và tuyên bố khai mạc đêm Nhạc Hội Giáng Sinh :

    - Đêm nay, trong bầu khí linh thiêng, chúng con cầu nguyện cho mọi nền phép tắc công quyền, vì : “Mẹ Maria, bụng mang dạ chửa, vội vã lên đường khai nhân hộ khẩu Bêlem"
    - Chúng con cầu nguyện cho những cõi lòng khao khát mái ấm nhà êm, vì : “ Thánh gia không chốn nương thân giữa đêm đông lạnh giá Bêlem”
    - Chúng con cầu cho mọi ước mơ hòa bình thịnh vượng, vì : “Chuồng bò hôi hám Bêlem”
    - Chúng con cầu nguyện cho mọi kẻ cầm quyền thiên hạ, vì : “ Ba vua đã quỳ gối chầu Hài Nhi trong máng cỏ Bêlem”
    - Chúng con cầu nguyện cho mọi phụ nữ, vì : "Nữ Vương Hòa Bình vừa sinh con trong nhọc nhằn khốn khó Bêlem”
    - Chúng con cầu nguyện cho hết thảy đàn ông, vì : ‘Đấng “an ủi kẻ mắc gian nan” đang che chở gia đình trên đất Bêlem”.




    Cha trưởng Ban VH-TT GP. BMT đọc diễn văn khai mạc

    Đêm nhạc Hội Giáng sinh bắt đầu bằng khúc nhạc thật uy nghi, hoành tráng làm trang trọng bầu khí linh thiêng ấm áp của Liên ban Kèn đồng. Lưu trú Đăng Khoa mở đầu chương trình với hồi trống hùng mạnh như mời gọi muôn trái tim con của Thiên Chúa cùng cầu nguyện qua những bài ca, ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa.

    Với ánh nến lung linh trên tay, ĐGM và mọi người hát vang bài “Trời Cao”, làm xao xuyến, nao nao lòng người đang ngóng chờ đại lễ Giáng Sinh. Những tiết mục diễn nguyện, những bản hợp xướng bất hủ có tính nghệ thuật, thánh thiện, do các giáo xứ và đoàn thể dàn dựng công phu, những vũ điệu Noel được trình bày hấp dẫn và đầy ấn tượng...







    Ca đoàn GX. Kim Phát - (Ngài là Thiên Chúa)



    GX. Thọ Thành - (Kinh cầu Giáng Sinh)





    GX. Buôn Hô - (Mong đợi)



    GX. Kim Châu - (Giao Duyên)



    GX. Thánh Tâm - ( Đêm yêu thương )



    Nội trú Chính Nghĩa - (Vũ khúc Lễ hội cồng chiêng)



    Lưu trú Đăng Khoa - (Adeste Fideles)



    Trường mầm non Hoa Cúc - (Niềm tin)



    GX. Nghi Trung - (Vinh danh Thiên Chúa )



    GX. Thiên Đăng - (Vinh Danh Chúa )



    GX. Tân Hòa - (Alleluia)



    GX. Chi Lăng - ( Đêm Hồng Ân 2 )



    GX. Thuận Tâm - (Ánh Sáng Bêlem )



    GX. Vinh An - (Vua Vinh Hiển)



    GX. Dũng Lạc - vũ điệu quốc tế Noel



    Trong phần nhận định, ĐGM Giáo phận đã đánh giá cao đêm diễn nguyện, sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng. Những bản hợp xướng và những vũ điệu đầy nghệ thuật được dàn dựng công phu, như giáo xứ Kim Phát, Buôn Hô, Kim Châu, Đăng Khoa, Vinh An, Dũng Lạc, trường mầm non Hoa Cúc, dàn cồng chiêng của giáo xứ Thiên Đăng ... đã đưa tâm hồn mọi người vào Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chính Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người cứu độ chúng sinh, làm nên đức tin cơ bản của người tín hữu. Buổi Nhạc Hội Giáng sinh thật sinh động, đã diễn tả trọn vẹn niềm vui - mừng Chúa Giáng sinh.

    Sau lời chia sẻ của ĐGM, mọi người thắp sáng ngọn nến ca vang : “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời”. Ánh sáng nói lên ánh sáng cuộc đời, “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc lành của anh em mà tôn vinh Cha anh em ở trên trời” ( Mt 5, 16).

    Và, “ mục đích duy nhất của một đời người Kitô hữu là gìn giữ Ánh sáng ngọn đèn giữa bóng đêm tăm tối cuộc sống thường nhật”.



    ĐGM ban phép lành cho cộng đoàn


    (XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY) (Phần1)

    (XIN XEM PHẦN 2)


    Ban VH TT / GP. BMT -
    http://gpbanmethuot.vn
    thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 20-12-2012 lúc 07:33 PM
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 3 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com