Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Chủ đề: Bệnh đã kháng thuốc?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Bệnh đã kháng thuốc?

    Bệnh đã kháng thuốc?

    Theo như Y học, kháng thuốc thường phân biệt thành hai trường hợp: Kháng thuốc theo định lượng và kháng thuốc theo định tính. Mấy cái từ ngữ chuyên môn này làm con người ta nhức cái đầu cho nên chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản như sau:

    ___ Liều lượng thuốc phải tăng gấp đôi gấp ba… thì mới có hiệu quả trị bệnh.Trường hợp này gọi là kháng thuốc theo định lượng.

    ___ Liều lượng thuốc cho dù vượt quá mức giới hạn cho phép, và có thể gây tai biến nguy hiểm cho bệnh nhân, tuy thế cũng chẳng làm gì được con vi trùng! Trường hợp này gọi là kháng thuốc theo định tính.

    Tôi biết rất rõ rằng khi viết những bài như thế này sẽ làm phật ý rất nhiều người, nhưng tôi cho rằng cái mục đích của phong trào Bảo vệ sự sống gần như chẳng đạt mục đích cao cả đã được đề ra khi mà chúng ta dùng những loại thuốc đã bị kháng theo định tính để điều trị căn bệnh phá thai, một căn bệnh đang hoành hành dữ dội trong lớp trẻ!

    Ít ra trong chuyên mục Bảo vệ sự sống của diễn đàn chúng ta đã có trên hai trăm đề tài, và như thế sẽ có nghĩa là gấp đôi gấp ba số lượng những bài viết nói về tệ nạn phá thai đã được viết ra nhằm trị con bệnh ghê gớm này.Tất nhiên tôi vô cùng cảm ơn những người đã có công nhắc nhở và khuyên bảo lớp trẻ chúng tôi tránh xa con đường tội lỗi, nhưng trong đề tài này tôi muốn nêu ra những lý do khiến việc chống tệ nạn phá thai không hiệu quả, giống như một con bệnh được trị bằng thuốc đã bị kháng theo định tính!

    Người ta thường dùng câu:” trăm nghe không bằng một thấy” khi đề cao tác dụng nào đó của phim ảnh so với những bài diễn thuyết . Chắc rằng trong vài trăm bài viết của chuyên mục Bảo vệ sự sống này chắc chắn cũng phải có một số video quay lại cảnh sự hủy hoại các thai nhi khủng khiếp như thế nào, cũng như rất nhiều người trong chúng ta đã từng xem các video tả lại cảnh ăn thịt thai nhi, chế biến canh thai nhi, thuốc bổ từ thai nhi của bọn tung của.Tất nhiên việc này cũng cảnh tỉnh và có tác dụng giáo dục rất cao với một số người, nhưng tôi xin nói rằng hầu như nó không phải là một phương pháp để triệt tiêu hay giảm bớt tệ nạn phá thai một cách mỹ mãn!

    Trong chiến tranh, nhất là đệ nhị thế chiến các bên tham chiến thường đặt công tác phá hủy các nhà máy chế tạo vũ khí , hoặc hậu cần của đối phương lên hàng đầu, bởi vì đây là một phương thế hữu hiệu để triệt tiêu sinh lực địch, làm cho địch mau chóng đầu hàng. Bây giờ hãy tạm bỏ qua trường hợp những người có gia đình mà phá thai như tôi đã từng nêu ý kiến trong một bài viết
    Bảo vệ sự sống : Việc khó làm , mà hãy nói về lớp trẻ, những người chưa có gia đình, những thanh thiếu niên vừa đến tuổi dậy thì. Nếu chúng ta muốn không còn tệ nạn phá thai nữa,hoặc giảm thiểu tối đa sự phá thai thì cách hữu hiệu nhất là những lớp trẻ phải triệt tiêu những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nó có thể ví như triệt tiêu những cơ xưởng nhà máy sản xuất vũ khí bom đạn này!

    Nói tới đây chắc nhiều người sẽ cười ồ, và sẽ cho rằng tôi phát biểu quá thừa mà tưởng là một điều mới lạ! Tôi xin trả lời rằng nó mới lạ ở chỗ : người ta chỉ biết hô hào giới trẻ đừng có phạm tội dâm dục để rồi phải phá thai, phải tàn hại các sinh linh bé nhỏ mà không biết hay không thèm biết rằng đại đa số giới trẻ nhiều khi cũng muốn chống lại sự dâm ô, sự phá thai lắm! Nhưng gần như không thể!

    Chắc không có ai trong chúng ta phản đối việc tội nguyên tổ đã gây cho con người nhiều hậu quả phải không ạ? Thế thì tôi xin trình bày rằng: một trong những hậu quả ấy là làm cho loài người rất yếu đuối và dễ bị sa ngã bởi tội dâm dục. Những sách báo dạy về tâm lý và tình dục học của thanh thiếu niên thường cố gắng đưa ra một vài câu chuyện hay ví dụ để cho người ta thấy rằng không hiểu biết về tình dục học là một sự thiếu sót rất lớn. Có lẽ lúc này chúng ta không có thời giờ để bàn đến chuyện có nên dạy tình dục học cho thanh thiếu niên mới lớn hay không, bởi vì theo như tôi : điều cần phải dạy thì có lẽ còn quá thiếu, trong khi những cái không cần chỉ bảo dạy dỗ thì người ta lại ra sức truyền bá!

    Cứ thử vào mấy trang web điện tử xem, thậm chí của nhà nước cũng còn có rất nhiều mục có tác dụng khiêu dâm, huống chi những trang web của một vài tư nhân thôi chứ không nói đến web đen, nhan nhản những chú thích:”Click vào một cái là mê liền”! Những hình ảnh nhân vật nữ giới thiệu mấy game với những trang phục có mặc cũng như không! Rồi bất cứ một thanh thiếu niên nào biết sử dụng máy tính mà có kết nối mạng, chúng chỉ cần gõ vài phát vào bàn phím là những hình ảnh, phim sex cực kỳ đồi trụy tha hồ mà tải về hay xem online!

    Thuốc phiện, heroin, và cả ma túy tổng hợp con người ta chẳng hề khao khát và thèm thuồng khi chưa bao giờ sử dụng nó, hoặc mới thử một hai lần đầu.Trái lại, những những ham muốn tình dục của lứa tuổi thanh thiếu niên thì thuộc về bản năng truyền sinh, hầu như tất cả nam hay nữ đều có những khao khát và thèm muốn này. Ông bà tổ tiên xưa của chúng ta đều rõ về việc này cho nên các ngài đã đặt ra một luật lệ:”
    nam nữ thụ thụ bất thân”,vậy mà cũng không thể hoàn toàn thoát được những tệ nạn phá thai. Huống chi với một thời đại giải phóng tình dục cộng thêm vô vàn những sách vở phim ảnh cực kỳ khiêu dâm đồi trụy , thì hãy khoan nói đến những thanh thiếu niên ngoại giáo, mà ngay cả những thanh thiếu niên Công Giáo cũng khó mà thoát được những vòi cuốn ghê gớm của con bạch tuộc này.

    Tôi được nghe kể rằng chưa đến một thế kỷ trước, người ta có câu:”nữ thập tam,nam thập lục” tức gái mười ba, trai mười sáu là đến tuổi lấy vợ lấy chồng. Bây giờ những người tự cho là văn minh có thể sẽ tự hỏi không hiểu tại sao cha ông ngày xưa thường bắt con cái phải kết hôn rất sớm để làm gì ?.Bởi vì theo như họ, hoặc theo một vài quan điểm nào đó mặc dù chẳng có gì gọi là khoa học: con người ta phải đúng 18 tuổi không thiếu một vài ngày hay một tháng, thì trí khôn mới phát triển hoàn toàn! Huống chi gái 13 ,trai 16 thì đúng là cơ thể chưa phát triển hoàn toàn thì việc kết hôn sớm sẽ gây ra nhiều kết quả xấu. Riêng tôi nhận thấy rằng đây thường là một phương pháp phòng chống tương đối rất hiệu quả tệ nạn phá thai của ngày xa xưa mà cha ông chúng ta đã áp dụng, không kể cái rào cản kiên cố là “
    nam nữ thụ thụ bất thân
    khắc nghiệt như trên.

    Theo như nguyên tắc vật lý: khi một áp suất cực cao được tạo ra, trước đó tất phải có sự dồn nén cao độ. Cha ông của chúng ta ngày xưa biết rằng sự ham muốn tình dục là một bản năng luôn phát triển ở nam nữ nhất là tuổi dậy thì .Và việc hãm nó lại thường gây nên một áp suất cực đại nếu không có một cái van hạ áp.Cái van hạ áp mà cha ông đã thiết kế ra chính là việc cho kết hôn sớm. Trong khi đó người thời nay ngoài sự tự hợm mình là khôn ngoan hơn thế hệ cha ông thì không những đã tạo ra một áp suất cực đại khi kết hôn rất muộn, nhưng thay vì đã không hề tạo ra những van hạ áp công chính, lại còn châm thêm những ngòi nổ kích thích tình dục bằng những sách báo phim ảnh xấu thì làm gì chẳng tạo nên vô số vụ nổ dây chuyền!

    Chúng ta cứ thử suy xét cho thật thâm sâu để biết rằng chẳng có một ai lại muốn phá thai, muốn tàn sát các sinh linh bé nhỏ tội nghiệp cả.Nhưng sự việc giết người ghê gớm này không những không giảm mà lại càng tăng cao chỉ vì những liều thuốc dùng để trị bệnh phá thai này chẳng còn công hiệu một tí nào với số đông thanh thiếu niên.

    Không biết các bậc đàn anh cha bác thì thế nào bởi vì thế hệ ngày trước không có sự “văn minh, giải phóng tình dục” bành trướng như bây giờ. Rồi sự ham muốn tình dục mà xin tạm gọi cho nó lịch sự là: ước muốn thử ăn trái cấm kể như đã bị bão hòa, bị sụt áp bởi cái van hạ áp là việc đã kết hôn. Trong khi đó lớp người trẻ chưa lập gia đình như lớp chúng tôi chẳng hạn, luôn luôn khổ sở điêu đứng với sự cám dỗ ,lôi kéo và ham muốn ăn thử trái cấm !

    Tôi xin hỏi nhiều bạn trẻ trong chúng ta có hay bị dằn vặt về những ước muốn nghịch đức trong sạch không? Nếu ai bảo rằng không có, quả thật người ấy rất đáng khen, nhưng tiếc thay chắc chắn đây là con số rất ít, còn những người hèn yếu như chúng tôi thường là đa số, để rồi cái đa số này đã làm bùng phát tệ nạn phá thai.

    Hình như không có một chốn an toàn nào cho những người hèn yếu như chúng tôi.Những lúc ở một mình những hình ảnh khiêu gợi và đầy cám dỗ còn thường ập đến và làm tê liệt đầu óc hay gián đoạn công việc, nhưng khi tiếp xúc với người khác giới, nhất là với bạn trai, bạn gái hay người yêu thì càng nguy hiểm bội phần! Một khi hoàn cảnh xung quanh rất thuận lợi cho những ham muốn thử ăn trái cấm liệu giới trẻ chúng tôi có giữ được mình hay không? Tôi xin trả lời là ít ra 80% sẽ sa chước cám dỗ!

    Có ai làm thử một thăm dò để xem có bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ đã ăn cơm trước kẻng? Rất tiếc là chúng ta không thể biết chính xác con số này, nhưng điều chắc chắn tỉ lệ này rất lớn trong một xã hội “giải phóng tình dục” như hiện nay! Thế rồi chuyện ăn cơm trước kẻng đã là một điều nói lên những sa sút về đạo đức, nhưng thôi thì cho thông qua khi việc sẽ được giải quyết bằng một cuộc hôn nhân! Nhưng trường hợp không thể tiến đến hôn nhân được bởi vì một trong hai bên nam nữ không chấp nhận do tuổi đời hai bên còn quá trẻ, còn đang đi học, chưa có công ăn việc làm ổn định hay nhiều nguyên nhân khác nữa, thế thì điều gì sẽ xảy ra khi một bào thai hình thành mà không một ai muốn chờ đón nó?

    Ngay từ lúc đầu những phân tích, những lời khuyên tràn ngập các sách báo đạo đức đã không đủ sức để ngăn cản cái ham muốn thử ăn trái cấm của lớp trẻ chúng tôi, thì thật là khó khăn và gần như không tưởng khi một cô gái, chàng trai lại muốn giữ cái bào thai mà lúc này đã trở thành một ngọn lửa, mà ngọn lửa ấy có thể đốt cháy sạch mọi tương lai , nhất là của cô gái ấy!

    Tất nhiên là khi nêu ra những tình huống khiến việc cắt thuốc cho con bệnh phá thai thường chỉ là những loại thuốc đã bị kháng và không công hiệu, tôi không hề bào chữa cho tệ nạn phá thai hay cho rằng không có cách gì chống lại tệ nạn phá thai này. Cái ý của tôi muốn nói rằng chúng ta không biết dựa vào câu:
    ”ƠnTa đủ cho con” để chống lại sự cám dỗ đã là một sự đáng chê trách, nhưng điều đáng buồn hơn ấy là chúng ta không biết hoặc lơ là với những thứ vũ khí mà chính Chúa Giê su và nhất là Mẹ Maria đã trao cho chúng ta, để chống lại những cám dỗ nghịch đức trong sạch, cội nguồn và nguyên nhân của tệ nạn phá thai này!

    Tôi biết đến Thánh Đa minh, bề trên của dòng Thuyết Giảng không phải vì đã được nghe những bài thuyết giảng trứ danh nào của ngài! Thậm chí khi dùng google để tra cứu, tôi cũng chưa tìm được một bài giảng hay bộ sách nào ghi lại những bài thuyết giảng của ngài! Chỉ vì hễ nhắc đến Kinh Mân Côi, hay tra cứu về kinh Mân Côi, là sách vở lại cho biết rằng chính Đức Mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh thứ vũ khí tuyệt diệu từ Trời này để chinh phục, để làm tan rã bè rối Abigense, khi mà mọi thứ như thuyết giảng, thậm chí vũ lực đều vô hiệu quả!
    Khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Người đã nâng uy lực của Kinh Mân Côi lên hàng tuyệt đỉnh và phải xác nhận rằng đã có một sự thay đổi gấp vài trăm lần so với hồi Thánh Đa minh, khi mà nhờ Kinh Mân Côi cùng sự cầu nguyện dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội.

    Sự ham muốn ăn thử trái cấm làmột cội nguồn , một nguyên nhân chính gây ra tệ nạn phá thai, tưởng như là một bức tường thành kiên cố vĩ đại mà lớp trẻ chúng ta không thể phá vỡ được, nhưng tại sao chúng ta không nhận lấy thứ vũ khí siêu việt này từ Mẹ Maria để đánh sập nó?

    Tôi xin lấy chính kinh nghiệm từ bản thân tôi, vì không biết bao nhiêu lần tôi đã hoàn toàn bị đánh gục, bị tê liệt hoàn toàn với những tưởng tượng, những hình dung, những mơ tưởng nghịch đức trong sạch này nhưng từ khi chịu khó siêng năng lần hạt Mân Côi với lòng thành tâm, với sự cầu nguyện thiết tha cùng Chúa Giê su và Mẹ Maria, những ham muốn ăn thử trái cấm kia đã biến mất lúc nào không hay!

    Trước kia thật khó mà không khỏi xúc động đến bủn rủn chân tay mỗi khi nhìn thấy cảnh “nghèo” trên báo chí, phim ảnh hay cách ăn mặc hở hang của các bà các cô! Cái ngọn lửa vô hình luôn thiêu đốt tâm can mà tôi nghĩ rằng không thể nào dập tắt nổi…! Nhưng giờ đây mọi sự đã hoàn toàn đổi khác! Tôi nhớ trong Kinh Thánh Chúa Giê su từng phán những lời như sau:
    “ Có những người là hoạn (thiến) nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế, có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân vì họ tự ý sống như thế vì nước trời…Mattheu19, 12”

    Tất nhiên cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh không một khiếm khuyết nào như trên, nhưng nhờ phép lần hạt Mân Côi cùng sự cầu nguyện thành tâm, tôi đã dửng dưng như một viên thái giám trước những cám dỗ ghê gớm của sự nghịch đức trong sạch, một ước muốn ăn thử trái cấm, một cội nguồn của sự phá thai.

    Tôi thành thật xin lỗi tất cả những ai không đồng ý với những lời lẽ trong bài viết này khi nghĩ rằng tôi có những lời không khiêm nhường. Tôi chỉ muốn đóng góp một chút suy tư của mình trong việc Bảo Vệ Sự Sống mà thôi. Tôi xin đón nhận những phê bình của mọi người.





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 20-12-2012 lúc 09:20 PM

  2. Có 6 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Cho mình có ý kiến một chút nha ... Chúa tạo dựng con người tự do và muôn màu muôn vẻ ... Không ai giống ai, và mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau để đến với Chúa ... GHCG tuy là duy nhất và tông truyền, nhưng cũng có rất nhiều chiều hướng linh đạo khác nhau và mỗi người sẽ tìm thấy mình thích hợp đặc biệt với một hướng linh đạo nào đó và sẽ tìm kiếm Chúa theo phương cách ấy ...

    Bản thân mình, nói thật, không thích đọc kinh ... Mình đã bỏ Đạo Phật để theo Đạo Chúa chỉ vì quá chán ngán cái cảnh đọc kinh gõ mõ suốt ngày bên Phật ... Lúc mới vào Đạo, đi nhà thờ thấy đọc kinh tràng giang đại hải, thấy nản quá, tính bỏ luôn... Nhưng lần này thật may, Thiên Chúa không bị đóng khung trong các phương tiện ... Đọc kinh tuy tốt lành, nhưng chỉ là một phương tiện đi đến với Chúa ... Ngài lập tức an bài cho mình những đường lối linh đạo khác, thích hợp với cá tính của mình hơn ... Đó là đọc sách Thánh và suy gẫm Lời Chúa ...

    Mình nghĩ cũng có rất nhiều bạn trẻ có cùng suy nghĩ với mình ...

    Trở về vụ phá thai ... Đọc Kinh Mân côi là điều tốt lành, mình không có ý kiến gì cả ... nhưng phải nói là phần đông các bạn trẻ ngày nay không có đủ kiên nhẫn ngồi đọc Kinh Mân Côi, cụ thể nhất là mình ... Nhưng bản thân mình cũng đã tìm ra một phương cách rất hiệu quả để vượt qua cám dỗ và thử thách ... Rất đơn giản, chỉ cần đơn sơ cầu xin Thiên Chúa ... Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con thiếu lòng tin, thiếu lòng trông cậy ... Xin hãy trợ giúp lòng tin của con, xin hãy ban cho con sức mạnh vượt qua cơn cám dỗ này, thử thách này ... Bảo đảm, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có hiệu quả ngay ... Những ai lười đọc kinh, xin cứ thử ... Cái này là bản sao ngắn gọn của "con đường thơ ấu thiêng liêng" của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đấy :) :)

  4. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  5. #3
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Việc đọc kinh Mân Côi quả thật là rất khó đối với nhiều người , nhất là giới trẻ (trong đó có tôi), trong đầu họ luôn có ý nghĩ :"thời giờ đâu" .
    Tôi tin hiệu quả mà kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta là rất lớn , chúng ta đừng chủ quan vì ma quỉ luôn rình rập xung quanh hòng cắn xé linh hồn chúng ta , đừng chủ quan .
    Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta , người đã mặc khải cho các Thánh Tông đồ để các ngài viết nên Kinh Thánh thì sau thời các Thánh Tông Đồ, Thiên Chúa nhân từ của chúng ta cũng mặc khải cho chúng ta biết thêm các vũ khí để chống lại ma quỉ là Kinh Mân Côi .
    Nếu bạn bảo đọc hiểu Kinh Thánh là đủ rồi, xin thưa rằng đọc hiểu Kinh Thánh và làm theo lời Chúa là đủ cho một số trường hợp. Ví dụ nếu như gặp phải một số tên quỉ cực mạnh ,có khi các Tông Đồ thời Chúa Giê Su còn sống với họ thì họ còn không trừ được, họ phải nhờ Chúa Giê Su mới trừ được và họ hỏi tại sao họ không trừ được chúng thì Chúa dạy "phải ăn chay và cầu nguyện " mới trừ được . Tất nhiên việc cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ ta khỏi bàn tay của quỉ dữ , nếu ta có đôi lần sa vào tay chúng thì Chúa cũng sẽ kéo ta ra , nhưng nếu như vậy thì chúng ta phải chiến đấu một cách khó khăn và chật vật quá . Chúa cho chúng ta thêm vũ khí hiệu quả sao ta không dùng ?

    Ngày nào cũng đọc Kinh, cũng chiến đấu , nghe có vẻ khắc khổ quá ,theo Chúa khổ quá hả? Nhưng mong những ai đang phải chật vật chiến đấu với cám dỗ hãy nhớ đến Kinh Mân Côi .
    Còn những ai đang nghĩ mình hạnh phúc, mình an toàn trong Chúa , những ai nghĩ rằng mình chiến đấu dễ dàng với cám dỗ thì cũng hãy đọc Kinh Mân Côi vì biết đâu nhờ Đức Mẹ Maria trợ sức cho chúng ta qua Kinh Mân Côi mà chúng ta sống thêm đẹp lòng Chúa hơn . Chúa đã dạy hãy làm tên đầy tớ thông minh và sinh lợi mà. Chúa giao 5 quan tiền mà sợ mất hay ỷ i chôn xuống đất cho chắc ăn thì cũng mệt à .

  6. Có 5 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Thêm một điều nữa, cơn cám dỗ luôn luôn đến từ hai chiều ... Bản thân mình gồng mình chống cơn cám dỗ, trong khi cái "bên kia" cứ lợn lờ ưỡn ẹo trước mặt để cám dỗ mình ... Làm chi chuyện khó vậy? Vậy thì thay vì chỉ cầu xin Chúa giúp con thoát cơn cám dỗ thì mình cần cầu thêm cho "bên kia" xì tốp cám dỗ mình, đừng rủ rê mình chui vô mấy chỗ "thuận tiện" cho cơn cám dỗ như vô nhà nghỉ, vô bụi rậm, vô bóng tối ... hay đừng có những cữ chỉ, cách ăn mặc khiêu khích mình ... thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều ...

    Một ví dụ nữa nè, Chúa có câu hãy yêu mến kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ ngươi ... Trời ơi, cái đứa chuyên môn chọc tức mình, phá bĩnh mình, chà đạp mình, ăn hiếp mình, làm sao mà thương cho vô chớ?? Mình không biết các ACE khác ra sao chớ bản mình có cầu nguyện suốt ngày đêm thì tối đa cũng chỉ có thể không trả thù, chơi gác lại nó thôi, chớ mà biểu mình phải thương cái đứa ghét mình như thương cái người thương mình, thì dứt khoát mình làm không nổi ... Vậy thì thay vì cầu xin Chúa giúp con thương nó, tha thứ cho nó, thì mình cầu xin thêm rằng xin Chúa giúp nó thay đổi, đừng chọc con, phá con nữa, xin Chúa giúp cho nó biết thương con ... Nó mà thương con rồi thì cái chuyện con thương lại nó sẽ dễ dàng hơn nhiều .. bảo đảm ... ai không tin, xin cứ thử

    Nói thiệt nghen, không phải chỉ có ngoài đời, mà ngay cả trong đời sống thiêng liêng cũng phải có chút "mánh lới", đi đường tắt cho nhanh, chớ đừng dại dột cắm đầu đi đường thẳng, hay thậm chí làm oai, chơi theo kiểu anh hùng, đi vòng vèo, vừa xa, vừa mệt, mà biết đâu có thể giữa đường mình hết xí wách, nằm lăn ra luôn và sẽ chẳng bao giờ về tới đích


    Đây cũng là một diễn giải khác của "con đường thơ ấu thiêng liêng" ... Trẻ thơ yếu đuối mong manh, chỉ hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ và trong mọi sự, trẻ thơ sẽ chọn cách thức dễ dàng nhất, đơn giản nhất để làm
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 22-12-2012 lúc 08:11 PM

  8. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giu Se PbQuốc View Post
    Việc đọc kinh Mân Côi quả thật là rất khó đối với nhiều người , nhất là giới trẻ (trong đó có tôi), trong đầu họ luôn có ý nghĩ :"thời giờ đâu" .
    Tôi tin hiệu quả mà kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta là rất lớn , chúng ta đừng chủ quan vì ma quỉ luôn rình rập xung quanh hòng cắn xé linh hồn chúng ta , đừng chủ quan .
    Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta , người đã mặc khải cho các Thánh Tông đồ để các ngài viết nên Kinh Thánh thì sau thời các Thánh Tông Đồ, Thiên Chúa nhân từ của chúng ta cũng mặc khải cho chúng ta biết thêm các vũ khí để chống lại ma quỉ là Kinh Mân Côi .
    Nếu bạn bảo đọc hiểu Kinh Thánh là đủ rồi, xin thưa rằng đọc hiểu Kinh Thánh và làm theo lời Chúa là đủ cho một số trường hợp. Ví dụ nếu như gặp phải một số tên quỉ cực mạnh ,có khi các Tông Đồ thời Chúa Giê Su còn sống với họ thì họ còn không trừ được, họ phải nhờ Chúa Giê Su mới trừ được và họ hỏi tại sao họ không trừ được chúng thì Chúa dạy "phải ăn chay và cầu nguyện " mới trừ được . Tất nhiên việc cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ ta khỏi bàn tay của quỉ dữ , nếu ta có đôi lần sa vào tay chúng thì Chúa cũng sẽ kéo ta ra , nhưng nếu như vậy thì chúng ta phải chiến đấu một cách khó khăn và chật vật quá . Chúa cho chúng ta thêm vũ khí hiệu quả sao ta không dùng ?

    Ngày nào cũng đọc Kinh, cũng chiến đấu , nghe có vẻ khắc khổ quá ,theo Chúa khổ quá hả? Nhưng mong những ai đang phải chật vật chiến đấu với cám dỗ hãy nhớ đến Kinh Mân Côi .
    Còn những ai đang nghĩ mình hạnh phúc, mình an toàn trong Chúa , những ai nghĩ rằng mình chiến đấu dễ dàng với cám dỗ thì cũng hãy đọc Kinh Mân Côi vì biết đâu nhờ Đức Mẹ Maria trợ sức cho chúng ta qua Kinh Mân Côi mà chúng ta sống thêm đẹp lòng Chúa hơn . Chúa đã dạy hãy làm tên đầy tớ thông minh và sinh lợi mà. Chúa giao 5 quan tiền mà sợ mất hay ỷ i chôn xuống đất cho chắc ăn thì cũng mệt à .

    Mình đã nói rồi, mình không có phản đối hiệu quả của Kinh Mân Côi ... Nhưng mà mình không thích đọc kinh ... Cầu nguyện là hướng lòng về với Chúa ... Kinh nguyện chỉ là một phương thức giúp mình hướng lòng về với Chúa mà thôi ... Mình cầu nguyện bằng cách trò chuyện với Chúa như mình trò chuyện với một người bạn, nghĩ gì nói nấy ... Và đã gọi là đối thoại thì không đóng khung trong giờ giấc hay kinh nguyện ... Cả ngày, từ sáng đến tối, bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, mình cũng có thể trò chuyện với Chúa được cả ... trong lúc đi xe buýt, trong lúc làm việc, trong lúc ăn uống, ... tóm lại là mọi nơi mọi chỗ ...

    Nói thiệt nha, mình thấy con người có khuynh hướng đóng khung Thiên Chúa, trong khi Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn tự do ... Công Giáo nhiều khi quá cứng nhắc trong các kinh nguyện, còn Tin lành thì quá cuồng tín đối với Kinh Thánh ... Cả Kinh Thánh lẫn Kinh nguyện chỉ là phương tiện, bản thân Chúa mới là cùng đích ...

    Chính bởi vì CG nhiều khi cứng nhắc trong kinh nguyện mà nhiều khi không đáp ứng được với xu hướng suy nghĩ và nếp sống của giới trẻ ngày nay, nhất là giới trẻ hải ngoại (mình đang sống ở hải ngoại) ... Ở VN lòng đạo còn sốt sắng vì sống thành xóm Đạo chớ ở hải ngoại này, thì lòng đạo sa sút nhiều lắm, nhất là nơi giới trẻ ...

    Còn TL thì cứng nhắc bám vào Kinh Thánh, nhiều lúc đâm ra cuồng tín một cách thái quá ...

  10. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  11. #6
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Mình đã nói rồi, mình không có phản đối hiệu quả của Kinh Mân Côi ... Nhưng mà mình không thích đọc kinh ... Cầu nguyện là hướng lòng về với Chúa ... Kinh nguyện chỉ là một phương thức giúp mình hướng lòng về với Chúa mà thôi ... Mình cầu nguyện bằng cách trò chuyện với Chúa như mình trò chuyện với một người bạn, nghĩ gì nói nấy ... Và đã gọi là đối thoại thì không đóng khung trong giờ giấc hay kinh nguyện ... Cả ngày, từ sáng đến tối, bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, mình cũng có thể trò chuyện với Chúa được cả ... trong lúc đi xe buýt, trong lúc làm việc, trong lúc ăn uống, ... tóm lại là mọi nơi mọi chỗ ...

    Nói thiệt nha, mình thấy con người có khuynh hướng đóng khung Thiên Chúa, trong khi Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn tự do ... Công Giáo nhiều khi quá cứng nhắc trong các kinh nguyện, còn Tin lành thì quá cuồng tín đối với Kinh Thánh ... Cả Kinh Thánh lẫn Kinh nguyện chỉ là phương tiện, bản thân Chúa mới là cùng đích ...

    Chính bởi vì CG nhiều khi cứng nhắc trong kinh nguyện mà nhiều khi không đáp ứng được với xu hướng suy nghĩ và nếp sống của giới trẻ ngày nay, nhất là giới trẻ hải ngoại (mình đang sống ở hải ngoại) ... Ở VN lòng đạo còn sốt sắng vì sống thành xóm Đạo chớ ở hải ngoại này, thì lòng đạo sa sút nhiều lắm, nhất là nơi giới trẻ ...

    Còn TL thì cứng nhắc bám vào Kinh Thánh, nhiều lúc đâm ra cuồng tín một cách thái quá ...
    Thì mình cũng đâu có nói là bắt buộc được ai đọc kinh, vì kinh cũng giống như vũ khí Chúa ban vậy, nếu bạn cảm thấy bạn chiến đấu tay không được thì ok thôi. Đến lúc bạn cảm thấy bạn đánh không lại thì bạn phải cần thêm sức mạnh và vũ khí thôi.
    Công Giáo là đi theo Chúa dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Chúa Thánh Thần , mà đi theo Chúa thì là vác Thánh Giá mà theo rồi, ai thấy cứng nhắc,cực khổ vì họ còn chưa biết rõ hết mọi sự , vì lí lẽ của Chúa khác với lí lẽ của thế gian mà . Thời Chúa còn sống ở thế gian thì cũng đâu có đáp ứng thị hiếu của dân Do Thái , thậm chí lời Chúa còn trái ngược với nhiều ý thích, suy nghĩ của họ nữa cơ . Theo Chúa thì vác Thánh Giá mà theo, cực khổ lắm nhưng cũng vui lắm .
    Ai đủ tự tin nói rằng mình tự do không cần sự hướng dẫn của Hội Thánh thì mình không biết nói sao nữa . Nhưng mà với mình , mình là con chiên của Chúa , mình nghe theo Hội Thánh mà nền tảng là ông Thánh Phê rô , người mà Chúa Giê Su trước khi về trời đã trao chìa khóa nước trời lại cho ông và dặn ông coi sóc đàn chiên . Mình chỉ là con chiên thôi, phải nghe theo sự hướng dẫn của người chăn chiên chứ .

  12. Có 4 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  13. #7
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Nhiều khi đồng cỏ xanh rỉ trước mặt, đường thì rộng thênh thang , bạn muốn đến đó gặm cỏ nhưng người chăn chiên bảo "không được đi đường đó" . Chắc bạn sẽ không đồng ý với người chăn chiên hả? Vì người chăn chiên bảo bạn đi con đường sỏi đá gập ghềnh xa xôi mà bỏ đường bằng phẳng? Nhưng bạn đâu có biết rằng con đường bằng phẳng kia lũ sói đã phục sẵn rồi.

  14. Có 3 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  15. #8
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Hì mình có một suy nghĩ thế này :
    - Có lẽ là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, việc mà để một người bạn trẻ tiếp xúc và tìm hiểu Kinh Thánh là tương đối khó hơn là việc đọc kinh Mân Côi. 20 mầu nhiệm kinh Mân Côi kết thúc là 20 lời nguyện xin, mà đó cũng là những gì Kinh Thánh dạy cho người Kitô hữu sống để nên thánh. Vậy chi bằng một bản Kinh Thánh tóm gọn (kinh Mân Côi) sẽ dễ dàng hơn nên việc cỗ vũ kinh Mân Côi là điều tất yếu.
    - Nếu đi ngược lại lịch sử trước khi có kinh Mân Côi thì các Thánh đã lấy gì làm vũ khí chống cơn cám dỗ ? Chỉ có 1 vũ khí duy nhất : Kinh Lạy Cha. Mình nhớ trước dây có đọc một lời khuyên từ thời các Giáo phụ mà không nhớ rõ là của ai, nội dung là : nếu đọc tất cả các kinh mà thiếu kinh Lạy Cha thì vẫn chưa trọn vẹn, nhưng dù chỉ đọc 1 kinh Lạy Cha cũng đủ trọn vẹn cho tất cả.
    - Vậy thì cỗ vũ cho số đông là đọc kinh Mân Côi là điều nên làm. Riêng trong đó, mỗi cá nhân có ơn ích riêng của mình, vậy sẽ tùy vào ân ban mà chọn cách cầu nguyện khác nhau cho riêng bản thân, không nhất thiết chỉ có kinh Mân Côi. Có người quỳ chầu Thánh Thể 1h nhưng im lặng không một lời nào cũng vẫn là cầu nguyện vì "Chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả'' (Rm.8, 26). Những tiếng than khóc tận đáy tâm hồn dâng lên Chúa là đấng thấu suốt mà không cần bật lên thành lời.

    Tất cả mọi cách cầu nguyện đều là tận hoàn về Lời Chúa vì Ngôi Hai Thiên Chúa là Ngôi Lời.

  16. Có 4 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  17. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giu Se PbQuốc View Post
    Thì mình cũng đâu có nói là bắt buộc được ai đọc kinh, vì kinh cũng giống như vũ khí Chúa ban vậy, nếu bạn cảm thấy bạn chiến đấu tay không được thì ok thôi. Đến lúc bạn cảm thấy bạn đánh không lại thì bạn phải cần thêm sức mạnh và vũ khí thôi. <br>
    Công Giáo là đi theo Chúa dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Chúa Thánh Thần , mà đi theo Chúa thì là vác Thánh Giá mà theo rồi, ai thấy cứng nhắc,cực khổ vì họ còn chưa biết rõ hết mọi sự , vì lí lẽ của Chúa khác với lí lẽ của thế gian mà . Thời Chúa còn sống ở thế gian thì cũng đâu có đáp ứng thị hiếu của dân Do Thái , thậm chí lời Chúa còn trái ngược với nhiều ý thích, suy nghĩ của họ nữa cơ . Theo Chúa thì vác Thánh Giá mà theo, cực khổ lắm nhưng cũng vui lắm . <br>
    Ai đủ tự tin nói rằng mình tự do không cần sự hướng dẫn của Hội Thánh thì mình không biết nói sao nữa . Nhưng mà với mình , mình là con chiên của Chúa , mình nghe theo Hội Thánh mà nền tảng là ông Thánh Phê rô , người mà Chúa Giê Su trước khi về trời đã trao chìa khóa nước trời lại cho ông và dặn ông coi sóc đàn chiên . Mình chỉ là con chiên thôi, phải nghe theo sự hướng dẫn của người chăn chiên chứ .

    Bạn hoàn toàn hiểu sai ý mình rồi.


    1/ Mình không hề bảo mình không cần sự hướng dẫn của HT: Tất cả đức tin mình có được ngày hôm nay đều do HT hun đúc, sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng hoàn toàn thông qua sự dạy dỗ của Hội Thánh ... Mình có suy niệm lời Chúa thì cũng dựa vào những lời giảng giải của các linh mục qua các bài giảng Chúa Nhật, tĩnh tâm, Giáo lý hay sách vở.. Mình chưa hề tự đọc Kinh thánh rồi tự diễn dãi theo ý mình ... Bởi vậy mà mình chỉ suy niệm những đoạn mà mình có dịp học hỏi nhờ HT, còn những đoạn mình chưa có dịp được học hỏi thì mình bỏ ngỏ, không có tự suy diễn bậy bạ rồi phát biểu lung tung. Những đoạn mà mình có dịp học hỏi cũng không có nhiều, phần lớn là những đoạn Tin Mừng và vài đoạn Cưu ước thông dụng thường được đọc trong Thánh lễ hay các buổi Tĩnh tâm

    2/ Mình không hề bảo những người đọc kinh là cứng nhắc: Những ai thích đọc kinh và cảm thấy đọc kinh là vũ khí hiệu quả cho đời sống thiêng liêng thì hoàn toàn tốt chứ sao ... Nhưng nếu mình thích đọc kinh rồi khăng khăng người khác cũng phải đọc kinh thì đó là sự thiếu tôn trọng sự tự do của người khác ... Trong Kinh Thánh chỉ có nói phải cầu nguyện chứ không có chỗ nào nói phải đọc kinh cả, ngoại trừ Kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy ... HT cũng chỉ khuyến khích chứ không hề bắt buộc đọc Kinh Mân côi. Mà đã không bắt buộc thì không nhất thiết phải theo...

    3/ Nói cho chính xác, cầu nguyện thì có nhiều kiểu nhiều cách, không nhất thiết phải đọc kinh ... Bản thân mình, mỗi ngày mình chỉ đọc đúng một lần kinh Lạy Cha và kinh Kính mừng ...


    Ở chỗ mình đang sống, chỉ có nhà thờ Việt Nam là còn đọc kinh, mà cũng giản bớt nhiều so với ở Việt Nam ... Đọc Kinh Mân côi chỉ đọc phần một Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh ... Còn nhà thờ Anh hay nhà thờ Pháp thì hầu như rất ít khi đọc kinh, ngoài thánh lễ, và nếu có thì chỉ có Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng thôi ... Các buổi cầu nguyện chung thì thường là hát Thánh ca, các lời cầu nguyện ngẫu hứng (do người hướng dẫn tự nghĩ ra), kết thúc bằng: xin Đức Mẹ, Thánh Giuse, Các Thánh cầu cho chúng con ... Nhưng nếu nói người Bắc Mỹ đức tin không bằng người Việt Nam là không đúng đâu nha ... Mình có tham dự các buổi sinh hoạt của các em từ 15-18 do Giáo xứ Anh gần nhà tổ chức ... Mỗi buổi sinh hoạt gồm có hát thánh ca, chầu Thánh thể, cầu nguyện (thường là bộc phát), đọc Kinh Thánh, chia sẻ đời sống đức tin ... Và mình rất ngạc nhiên khi thấy các em có đức tin rất sâu sắc ...


    Đúng là ở xứ Bắc Mỹ này và Châu Âu, hiện đang có khủng hoảng đức tin rất nặng nề, và phong trào tục hóa lan tràn ở Châu Âu, nhưng những người còn giữ đức tin thì họ sống đức tin rất mạnh mẽ. Có lần mình ghé vào một diễn đàn Công Giáo ở Pháp và rất ngạc nhiên đến thán phục khi đọc những lời chia sẻ đức tin rất sâu sắc của các thành viên ở đó ...

    Bởi vậy, nếu thấy người Bắc Mỹ không đọc kinh Mân côi rồi vội vàng kết luận là người ta kiêu ngạo, bất cần Hội Thánh, là sai ... Mình chưa hề thấy những người này nói một điều gì ngược với Giáo luật cả ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 24-12-2012 lúc 12:11 PM

  18. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  19. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mình nhớ có một lần có một cụ ông nọ than phiền: thời của tôi ngày xưa, trai gái lấy nhau qua mai mối, đến ngày cưới mới thấy mặt nhau mà ăn đời ở kiếp với nhau, còn đám trẻ bây giờ quen nhau trước, dung dăng dung dẻ, thậm chí thử trước thử sau ... vậy mà lấy nhau dăm bữa nửa tháng là bỏ nhau ...

    Cụ ấy nói đúng không? Thưa rất đúng! Vậy cách giải quyết có phải là khuyến khích các bạn thanh niên nam nữ thời nay hãy trở về với kiểu kết hôn thời xưa là không cần quen biết gì cả, chỉ qua mai mối thôi ... Thử hỏi, có bạn thanh niên nam nữ nào của thời nay chấp nhận một hôn nhân như thế không? Bản thân mình cũng vậy. Mình cũng rất thán phục hôn nhân bền vững của các cụ thời xưa, nhưng mà bảo mình nhắm mắt lấy một người chưa hề biết mặt qua mai mối thì dĩ nhiên là không đời nào mình chấp nhận ...

    Một chuyện khác là việc giáo dục trẻ em ... Các bé chỉ thích chơi, chứ không bé nào thích học hết ... Cho nên cách dạy có khoa học và có hiệu quả là phải lồng việc học vào việc chơi, chẳng hạn tạo những trò chơi có tính giáo dục ... Mình dạy bé học, nhưng bé cứ nghĩ là bé đang chơi ... Còn ngày xưa là cứ bắt con nít ngồi im một chỗ rồi để cây roi bên cạnh ... Một cách giáo dục rất ít hiệu quả và phản khoa học ...

    Đọc Kinh cũng vậy, đó là một phương thức HT dùng để giúp các tín hữu đến với Chúa ... Sở dĩ HT sáng tác ra các kinh nguyện là vì ngày xưa dân trí thấp, rất ít người biết chữ, không thể trực tiếp đọc Sách Thánh, hay có đọc được thì vì Sách Thánh quá khó hiểu, họ sẽ tự suy diễn lung tung và có nguy cơ bị lạc giáo ... Vì vậy mà cả một thời gian rất dài, HT hạn chế việc học hỏi Sách Thánh cho các bậc tu hành, là để gìn giữ tính "tông truyền" và hạn chế các khuynh hướng lạc đạo.

    Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, khi mà dân trí được nâng cao ... mà buộc các tín hữu phải bằng lòng với việc học thuộc lòng các bài kinh soạn sẵn, mà không hiểu các đoạn kinh đó nói gì, sẽ là điều rất khó chấp nhận đối với nhiều người trong giới trẻ thời nay ... Chính vì thế mà Công Đồng Vatican II mới thay đổi Thánh lễ La tinh sang ngôn ngữ bản xứ và cho phép các tín hữu được đọc Sách Thánh và học hỏi Lời Chúa ... Nhiều linh mục thời nay khi dạy Giáo lý cũng đem Thánh Kinh ra làm nền tảng chứ không còn theo lối dạy thời xưa là lôi những câu hỏi và câu trả lời khô khan đã được soạn sẵn và bắt giáo dân học thuộc lòng ... Nhiều linh mục cũng mở các lớp giáo lý Kinh Thánh để giúp giáo dân đào sâu đức tin qua con đường suy gẫm Thánh Kinh ...

    Đích thì chỉ có một (Nước Trời) nhưng đường đi thì có nhiều ... Mỗi người Chúa sẽ an bài cho một con đường khác nhau và không thể bảo con đường này tốt hơn con đường kia ... Cũng như không thể bảo Thánh Phaolo tốt lành hơn Thánh Phêrô hay ngược lại ...

  20. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  21. #11
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Rất cảm ơn hai bạn mayxanh1234 và Pb Quoc đã góp thêm ý. Bạn PbQuoc rất ủng hộ việc đọc kinh Mân Côi, riêng bạn mayxanh1234 có cho thêm một số ý tưởng. Bây giờ mình xin trả lời như sau:

    ___ Khi viết đề tài mang tên:” Bệnh đã kháng thuốc”, chủ đích của mình nhấn mạnh đến những toa thuốc để cắt cơn, điều trị bệnh phá thai trong giới trẻ chưa lập gia đình từ trước đến nay hiện đã bị kháng thuốc, tức gần như không hiệu quả!

    Chính vì thế mình đưa ra một toa thuốc mới, đó là kinh Mân Côi, đồng thời mình cũng nhấn mạnh đến việc cầu nguyện, tâm tình cùng Chúa và Mẹ Maria, bởi vì thực chất khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, lẽ nào chúng ta không tâm tình, không cầu nguyện với Chúa và Mẹ?

    Vì muốn gọn gàng cho bài viết nên tôi chỉ viết đơn giản như sau:”
    Tôi xin lấy chính kinh nghiệm từ bản thân tôi, vì không biết bao nhiêu lần tôi đã hoàn toàn bị đánh gục, bị tê liệt hoàn toàn với những tưởng tượng, những hình dung, những mơ tưởng nghịch đức trong sạch này nhưng từ khi chịu khó siêng năng lần hạt Mân Côi với lòng thành tâm, với sự cầu nguyện thiết tha cùng Chúa Giê su và Mẹ Maria, những ham muốn ăn thử trái cấm kia đã biến mất lúc nào không hay!

    Cái đề tài tôi chỉ mới viết có phần đầu, tức mới chỉ nói về sự lần hạt Mân Côi và Cầu nguyện sẽ giúp cho giới trẻ sẽ kiên cường không sụp đổ trước những cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch, những cám dỗ mơ tưởng ăn trái cấm. Phần hai của đề tài này tôi sẽ bàn tiếp về phương cách để đối phó với nạn phá thai trên toàn thế giới nhất là trong phạm vi những người không theo đạo, bởi vì đây mới chính là phầm chìm của tảng băng phá thai, mà trên thực tế hầu như chẳng còn biện pháp, phương thuốc nào chữa trị hiệu quả, bởi tỉ lệ đã không giảm mà chỉ có tăng thêm!

    Nhưng trước tiên hãy tiếp tục bàn luận cùng những góp ý cái đã!

    Khi các môn đệ hỏi Chúa tại sao cùng một loại quỷ mà Chúa thì đuổi một phát là nó phải ra ngay, trong khi cùng một quyền năng Chúa đã ban, mà các ông không làm được. Thế là Chúa đã cho biết: ” ...giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện... (Mattheu 17, 21)”

    Trong bài viết mở đề tài, tôi đã có ý viết kèm việc Cầu nguyện đi đôi cùng Kinh Mân côi, bởi vì thực chất ra kinh Mân Côi cũng là một thể thức Cầu nguyện mà thôi! Có điều chúng ta nhấn mạnh đến uy lực và tác dụng của việc lần hạt Mân Côi bởi vì đây chính là lời Mẹ Maria nhắn nhủ, và là một phương sách tuyệt vời mà Mẹ đã nhiều lần truyền đạt cho chúng ta từ thời Thánh Đa minh cho đến phép lạ Lộ Đức, Fatima...

    Bạn mayxanh1234 nhắc đến việc giới trẻ ngày nay thường không đủ kiên nhẫn để lần hạt Mân Côi, tôi hoàn toàn công nhận bạn ấy nói rất đúng vì đây là một thực trạng thường xảy ra và chiếm một tỉ lệ rất cao trong giới trẻ chúng ta. Ngay chính bản thân tôi khi tốt nghiệp THPT mới thuộc hết 15 ngắm và vỏn vẹn một ít kinh thông dụng! Và được như thế cũng là nhờ một vài người khác “khai sáng”, hoặc “cho tôi một bài học”, chứ không phải dễ dàng mà tôi có được một gia tài vỏn vẹn và khiêm nhượng như thế!

    Nếu nói về việc tìm hiểu và học hỏi, suy gẫm Giáo lý Thánh Kinh thì có thể nói đó là một sở thích và sở trường của tôi, cũng như tôi rất thích về Thánh ca cho nên trước khi đến với Kinh Mân Côi như bây giờ, tôi và một nhóm người đã từng đề nghị với Cha xứ, với mọi người là hãy giảm thiểu tối đa việc đọc kinh tràng giang đại hải hết kinh nọ đến kinh kia của các cụ ông cụ bà trong nhà thờ bởi vì Thánh Augustino đã từng nói :”Hát là hai lần cầu nguyện”. Nhưng rồi cha xứ là người rất trung dung nên ngài chỉ thực hiện theo kiểu 50/50.

    Có thể một kết quả ấy cũng chưa làm tôi hài lòng cho nên trong một lần gặp gỡ với mấy cô mấy bà bên hội Mân Côi, tôi đã tung ra một bài diễn thuyết, ngầm ý cho rằng việc đọc kinh đọc hạt chỉ thích hợp cho những người lớn tuổi , còn riêng lớp trẻ năng động của chúng tôi thiên về Kinh Thánh, về Giáo lý đức Tin, về Thánh nhạc. Tôi đã làm mấy cô mấy bà im bặt không thể phản đối khi trưng dẫn kiểu đọc kinh như vẹt mà chưa chắc đã cầm lòng cầm trí! Đã vậy Giáo lý Kinh Thánh thì lơ mơ khiến đức Tin yếu kém,chẳng hiểu biết, chẳng giải đáp được những sự thắc mắc vặn vẹo của người khác! Chưa hết, hễ cứ nơi đâu nói Chúa, Mẹ hiện ra là chẳng cần phân biệt thật giả, cứ tin như kinh Tin Kính!

    Chiến thắng trên chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, vì một ngày kia tôi đang hung hăng diễn thuyết và tranh luận sôi nổi về chuyện học hiểu Kinh Thánh, với một số người khi kết thúc một công tác trong nhà xứ, thì có người giới thiệu chị Hội trưởng hội Mân Côi mới với mọi người. Trong tối “liên hoan’ ấy, chẳng biết thế nào tôi lại được ngồi đối diện với chị ấy mà sau này tôi biết chị ấy lẽ ra là một nữ tu nhưng không thành bởi vì mẹ chị đau ốm liên miên trong thời gian chị sắp khấn trọn đời.

    Tôi không còn nhớ rõ lắm những chuyện mào đầu, nhưng tôi nhớ rằng mình cũng nhắc lại quan điểm của “giới trẻ” về việc đọc kinh Mân Côi này với chị ấy.Sau khi đợi bài diễn thuyết của tôi chấm dứt, chị ấy hỏi tôi rằng có biết câu Phúc âm thánh Gioan chương 14 câu 23 nói gì hay không ?

    Để trả lời sự phân bua hàm ý diễu cợt khi tôi nói rằng:”Em chịu thua vì em không thể là một đĩa CD ghi chép Thánh Kinh”, chị ấy giải thích rằng bởi vì câu ấy là một quan điểm, một lập trường mà chị ấy luôn tựa vào cho nên thuộc nằm lòng!

    Theo luật ngũ hành xung khắc mà tôi hiểu được lờ mờ, thì Kim khắc Mộc, Thủy khắc Hỏa... Hình như tôi luôn luôn là Mộc là Hỏa còn phụ nữ thì là Thủy là Kim! Hôm ấy một thằng tự phụ như tôi là rất hiểu biết về Giáo Lý và Thánh Kinh, thế mà đứng họng không thể ngụy biện cho mình một tí nào! Chị tân Hội trưởng hội Mân Côi ấy hỏi tôi nghĩ thế nào khi Chúa phán:”Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy và Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Gioan 14,23”., và rồi chị ấy hỏi tôi nghĩ gì khi Chúa nói rằng:”Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm đươc sự sống đời đời.Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống (Gioan 5 ,39-40)

    Người ta bảo:”Người khôn nói mánh ,người dại đánh đòn” ,chắc chắn tôi không khôn những cũng chưa đến nỗi phải bị đánh đòn, nên vẫn hiểu chị hội trưởng ấy muốn nói rằng tôi chẳng yêu mến Chúa bởi vì tôi chẳng nghe lời Chúa phán bảo! Những mệnh lệnh của Fatima trong đó gồm Cải thiện đời sống,Lần hạt Mân Côi và Tôn sùng Trái Tim Mẹ không phải là mệnh lệnh do Chúa đặt vào tay Mẹ để trao ban cho loài người hay sao? Thế mà tôi đã chẳng”tuân giữ lời Thầy” để rồi tôi thay vào đó lời của tôi, ý của tôi! Cái lý do biện hộ, bào chữa rằng: có nhiều con đường để đi đến với Chúa của tôi, khi mà vin vào lý do thích tìm hiểu, thích nghiên cứu về Giáo lý Kinh Thánh hơn là cầu nguyện và đọc kinh Mân Côi đã đổ sụp, khi tôi đã nhận ra rằng sao mà mình quá giống bọn người luật sĩ và Pharisieu khi xưa mà Chúa đã phê phán rất nghiêm khắc rằng Chân Lý, Sự sống thì không tìm mà chỉ tìm theo sở thích của mình!

    Lúc ấy tôi im lặng vì không thể tìm ra một lý lẽ nào đủ sức thuyết phục để bào chữa cho mình hay phản bác những điều chị hội trưởng ấy nói, nhưng trong lòng cũng chưa cảm nhận sâu sắc cho lắm! Tuy vậy, từ ấy về sau khi ngẫm nghĩ những câu Kinh Thánh ấy, tôi nghiệm ra rằng rõ ràng mình chỉ thích làm theo”giáo lý, ý thích của riêng mình” chứ không phải theo lời Chúa nhắn nhủ!

    Tôi đã từng canh đồng hồ, và thấy rằng một cuộc đọc 50 kinh Mân Côi, thêm một ít kinh thông dụng, rồi cầu nguyện tâm tình với Chúa và Mẹ thường dài nhất là 15 phút, và thông thường là chỉ hơn 10 phút. Trong khi đó tán chuyện vô bổ thường là 30 phút cho đến hàng giờ! Còn ngồi máy tính thì khỏi phải nói! Chẳng ngày nào dưới 6 tiếng!

    Rồi tôi lại nhận ra rằng việc tôi tự hào sự suy gẫm Kinh Thánh, chia sẻ hiểu biết về Giáo lý nhiều khi còn tốn cả vài tiếng đồng hồ một ngày, gấp hơn chục lần việc đọc kinh cầu nguyện, thực sự ra đó chỉ là việc” tuân theo ý tôi, tuân theo những gì tôi thích”, chứ không phải TUÂN THEO Ý CHA! Nếu thuộc loại ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung đi nữa, tôi cũng không dám nghĩ rằng mình giỏi diễn thuyết hơn thánh Đa minh, bề trên dòng Thuyết Giảng! Thế mà khi Đức Mẹ hiện ra với thánh nhân, Mẹ không nói rằng để chống với hiểm họa bè rối Abigense kinh khủng nhất trong thời xưa ấy, thánh nhân hãy tập hợp một lực lượng đông đảo các “cán bộ”, các chiến sĩ nhiệt thành với đức Tin để đi giảng thuyết, đi thu phục bè rối bằng lời nói, hay vũ lực, nhưng Mẹ lại trao cho thánh nhân truyền bá một phương sách mà bây giờ rất nhiều giới trẻ khinh thường trong ấy tôi đã tham gia!

    Tất nhiên không đời nào lớp trẻ như chúng tôi lại nghĩ có ý nghĩ khinh chê phép lần hạt Mân Côi, nhưng giờ đây tôi mới ngẫm ra rằng: việc chúng tôi vin vào cách này hay cách kia mà thoái thác việc lần hạt Mân Côi và Cầu nguyện, chúng tôi đã đi theo một giáo lý của phàm nhân mà bỏ ngoài tai những gì Chúa và Mẹ mong muốn con cái người làm!

    Giáo hội không bắt buộc chúng ta phải lần hạt Mân Côi hàng ngày nhưng nếu chúng ta không thực hành những việc này, chúng ta đã bước vào con đường xa cách Thiên Chúa! Những việc đạo đức khác như suy gẫm, học hỏi Giáo lý Kinh Thánh là rất đáng khen ngợi, và mọi Ki tô hữu đều nên làm, nhưng những điều ấy chỉ là những sự tìm hiểu Thiên Chúa chứ không hoàn toàn là việc chúc tụng và cảm tạ Người! Còn nếu bào chữa rằng chúng ta không thích đọc kinh Mân Côi, mà thích quỳ gối nỉ non tâm tình cùng Chúa và Mẹ thì tâm hồn mới cảm thấy sốt sắng hơn! Điều ấy cũng tốt thôi! Nhưng không biết ta sẽ cầu nguyện được bao nhiêu lâu ? Hơn nữa ,Thiên Chúa ưa thích cả một tập thể tôn vinh Người hơn là lẻ loi một cá nhân, thì sẽ rất lấy làm khó khăn khi thay vì lần hạt mân Côi, mọi người vào nhà thờ và cứ im lặng để mạnh ai người ấy tự cầu nguyện riêng!

    Huê kỳ và các nước Âu Tây có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi trong cuộc sống trần gian này, nhưng trong việc cầu nguyện, phụng vụ chúng ta phải theo Giáo Hội chứ không thể theo cái mẫu của họ! Không những thế, Huê kỳ ,Tây Âu còn nằm trong chương trình “tái truyền giáo” mà đức Giáo Hoàng đã kêu gọi, do đó, có những điều chúng ta phải làm gương mẫu cho họ chứ không phải họ làm gương mẫu cho chúng ta!

    Chủ đề của viết này nói về sự kháng thuốc cao độ của bệnh phá thai trong giới trẻ chưa lập gia đình, và tôi giới thiệu phương thuốc rất hữu hiệu đó là phép lần hạt Mân Côi và Cầu nguyện . Phương thuốc này do chính Chúa Giê su và Mẹ Maria dạy bảo. Tôi từng tự hào rằng nhờ học hỏi, tìm hiểu Giáo lý và Kinh Thánh, tôi có một niềm Tin sắt đá Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ. Niềm Tin này rất sâu sắc cho nên tôi sẵn sàng làm chiến sĩ cho Người khi thấy một ai chống lại Chân lý.Nhưng dù cho niềm Tin tôi có lấp biển dời non, những cơn cám dỗ ngịch đức trong sạch, ham muốn ăn thử trái cấm vẫn đè bẹp niềm Tin sâu sắc này!

    Trong khi ấy, khi tôi đến, thực hành phép Mân Côi và Cầu nguyện thiết tha cùng Chúa, mọi mưu mô thâm hiểm của thần dữ đều đại bại trước tôi.Chính vì thế nếu có ai hỏi rằng có con đường nào tốt hơn con đường kia hay không, tôi xin trả lời:”
    Bạn ơi, hãy cứ thử xem đi! Con đường làm theo những lời Chúa và Mẹ dạy bảo, là tốt hơn hết trong mọi con đường!

    Đức mến là nhân đức cao trọng nhất trong bộ ba Tin ,Cậy, Mến! Khi mà chúng ta tuân theo lời Chúa và Mẹ chỉ dạy, chúng ta đã có đức Mến rồi đó!




  22. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  23. #12
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Bạn thân mến, comment trả lời của Bạn quá hay ! Tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi bài viết này. Chúc Bạn vui !

  24. Có 3 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  25. #13
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Đây sẽ là ý kiến cuối cùng của mình nhé:

    1/ Mình chưa bao giờ phản bác giá trị và hiệu quả của Kinh Mân côi ... Mình có một cô bạn có đức tin rất đơn sơ và sâu sắc mà mình rất ngưỡng mộ ... Đức tin của cô ấy hoàn toàn theo kiểu truyền thống, và chủ yếu là Kinh Mân côi ... Ngoài ra rất nhiều vị Thánh khác như Mẹ Teresa và Thánh Teresa Hài Đồng cũng yêu thích Kinh Mân Côi ... Tuy nhiên, vấn đề là, cá tính của mình hoàn toàn không thích hợp với việc tự gò bó mình mấy tiếng đồng hồ để đọc kinh ... Có một thời gian, vì quá mến mộ và muốn noi gương các tấm gương ấy, mình đã cố gắng gồng mình để đọc Kinh. Kết quả là chả những không gần thêm mà còn xa Chúa hơn ... Bởi vì mình đã cô gắng tự ép mình làm một việc không thích hợp với cá tính của mình ...

    2/ Hệ thống học đường ở Việt Nam nhét tất cả học sinh vào cùng một lớp ... Kết quả là những học sinh bình thường thì không có vấn đề, nhưng những học sinh không bình thường, chẳng hạn tàn tật, hay bị khờ bẩm sinh, hiếu động bẩm sinh, vân vân, thì theo không kịp .. học ngày một đuối ... có khi phải bỏ học luôn ... Ở Bắc Mỹ thì khác nhé, các em này sẽ được đưa vào một lớp đặc biệt, dạy bằng phương pháp đặc biệt ... Kết quả là các em có thể đạt được trình độ học vấn khá khả quan so với khả năng của các em ... Ví dụ, các em bị Down Syndrome, ở Bắc Mỹ, người ta có cách dạy cho các em biết đọc biết viêt biết làm các bài tính cơ bản và có thể đi làm, dù chỉ làm các việc đơn giản, nhưng chí ít các em có thể tự lập .... Còn ở VN, các em này kể như phải nằm nhà cho cha mẹ nuôi cả đời ...

    Đời sống thiêng liêng cũng vậy thôi ... Không thể dùng một đường lối áp đặt cho tất cả mọi người ... Đi theo Chúa là vui vẻ, chứ không phải tự làm khổ mình bằng cách tự gò ép mình vào những phương cách không thích hợp với mình ...

    Một ngày nào đó, nếu cá tính của mình thay đổi, có thể đọc kinh mà thấy vui vẻ, thì mình sẽ đọc kinh ... Còn bây giờ, có những cách khác có thể giúp mình hướng về Chúa một cách vui vẻ thì tại sao mình lại chọn một phương cách làm cho mình thấy khổ sở???

  26. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  27. #14
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Như đã nói, bài mở đầu của đề tài :”Bệnh đã kháng thuốc” này có phạm vi trong giới trẻ chưa lập gia đình, giờ đây, tôi xin tiếp tục nói về tệ nạn phá thai trong phạm vi rộng lớn hơn, nhất là đối với người không theo một tôn giáo.

    Người Công Giáo chúng ta có nhiều sự ràng buộc với Giáo lý,luật lệ, thế mà tỉ lệ phá thai trong mọi giới không phải là một con số tầm thường, huống chi người không theo một tôn giáo nào thì có khác gì một con ngựa không dây cương, muốn chạy đâu thì tùy ý không lệ thuộc vào bất cứ cái gì!

    Hãy thử tưởng tượng và hình dung cảnh tượng luật pháp thế gian thì cho phép, thậm chí khuyến khích phá thai. Rồi những người mang thai chẳng tin vào một tôn giáo nào ngăn cấm hay trừng phạt họ chuyện phá thai, thế thì chúng ta hãy thử tính nhẩm sơ sơ xem tỉ lệ phá thai trên thực tế là bao nhiêu phần trăm so với những đứa trẻ đã được sinh ra?

    Tôi cho rằng gần như một cặp vợ chồng có thể đã phá thai ít nhất là một lần trong đời! Nếu kể thêm cả chuyện phá thai khi dưới một tháng tuổi bằng cách gọi là hút điều hòa thì số lần không phải là một mà có thể là hai ba ,hoặc năm!

    Tôi đã từng nêu ra rằng trường hợp giới trẻ Công Giáo chưa có gia đình khi lỡ mang thai , không phải họ lại không biết phá thai là có tội, nhưng vì họ vin vào tội thì còn có thể xưng, rồi đền bù hậu quả là OK! Trong khi đó tự nhiên không chồng mà làm mẹ thì mọi tương lai sẽ sụp đổ hết! Và cái kết quả như thế nào đã rõ! Bây giờ hãy hình dung ra những người không tôn giáo, không tin rằng chuyện phá thai là một tội ác, thì chuyện quan trọng đối với họ chỉ là làm sao đừng để bí mật phá thai ấy lộ ra !

    Có phải chúng ta quá thơ ngây hay vì lòng tự tôn cho nên nghĩ rằng viết một vài bài viết, loan truyền một vài video ghi hình ảnh những thai nhi bị chết, là đã lập được nhiều chiến công trên mặt trận chống phá thai? Tên đồ tể Hitler khi nhìn thấy những khúc phim quay lại cảnh những nạn nhân chết một cách khốn khổ khốn nạn trong lò hơi ngạt, cái lương tâm của hắn và đồng bọn chỉ dùng để quan sát, rút kinh nghiệm để nghiên cứu xem những cách thức nào giết người hiệu quả hơn nữa, chứ có thấy đau lòng, xúc động tí nào hay không? Tuy những người phá thai không đến nỗi có một “lương tâm” như Hitler, nhưng một khi tư tưởng thống trị hành động, làm sao những người phá thai này lại xúc động hay cảm thấy tội lỗi một khi tư tưởng của họ rất thanh thản, bình thường vì cho rằng phá một bào thai không phải là tội, mà còn là chuyện được phép làm để “ổn định dân số”! Nếu bây giờ có ai nói rằng chúng ta, tức những chiến sĩ Bảo Vệ Sự Sống chưa tròn trách nhiệm mà lại có vẻ bằng lòng với một kết quả quá bé nhỏ, chúng ta có phản đối mãnh liệt hay không?

    Trong cuốn “Căn lều bác Tom” một tác phẩm từng làm biến động thế giới, bà Harriet Beecher Stowe , tác giả của cuốn sách đã phát biểu qua những nhân vật trong truyện:

    ___“Chế độ nô lệ sở dĩ còn tồn tại , là vì có những ông chủ nô lệ hiền lành và nhân đức”

    Một phát biểu nghe rất chối tai và tưởng chừng hết sức vô lý, nhưng nữ tác giả đã giải thích:

    ___” Nếu chỉ có những tên chủ nô độc ác, tất cả mọi người đều nhận thấy rằng chế độ nô lệ là một ung nhọt của nhân loại và mọi người sẽ vùng lên để tiêu diệt nó, nhưng chính vì những ông chủ nô lệ hiền lành mà người ta lại lầm tưởng và không thể nhận ra đó là một thứ tiêu diệt phẩm giá con người và gieo rắc đau khổ ghê gớm nhất mà nhân loại cần phải loại bỏ...”

    Tôi liên tưởng rằng có thể chúng ta giống như những ông chủ nô hiền lành và đạo đức trong truyện Căn lều bác Tom đã miêu tả. Gần như trong đa số trường hợp để chữa bệnh phá thai, chúng ta đã dùng những liều thuốc đã bị kháng thuốc hoàn toàn mà nói theo kiểu Y học là bị kháng thuốc theo định tính, có nghĩa là cho dù có uống một liều lượng cao đến nỗi bệnh nhân sốc thuốc mà chết ngay lập tức, con vi trùng vẫn nhởn nhơ vô sự!

    Có thể chúng ta, tức những người đạo đức cảm thấy rùng mình và xúc động trước những video, hình ảnh giết chóc thai nhi, hoặc khi hiểu biết phá thai là một tội rất nặng, chúng ta sẽ không bao giờ dám phạm tội này. Nhưng những con người đạo đức như thế thật là một con số quá bé nhỏ trong cộng đồng những người theo tôn giáo, huống chi khi so với sự phá thai trên toàn thế giới hiện nay, có thể nói hơi ngoa là người người phá thai, nhà nhà phá thai!

    Khi một bác sĩ chữa bệnh, cho dù bác sĩ ấy rất tận tâm nhưng vì tự phụ vào tài năng của mình hay vì một nguyên nhân nào khác mà lại phát cho bệnh nhân những thuốc không hiệu quả, không tác dụng chữa bệnh, thì không những bác sĩ ấy phải chịu trách nhiệm rất nặng về việc dịch bệnh lan tràn! Nếu một khi chúng ta là những chiến sĩ của phong trào BVSS mà chỉ biết đưa ra những phương thuốc đã bị kháng theo định tính, rồi có một chút tự phụ nào đó là mình đã làm được những việc thiện, thì chúng ta chẳng khác gì những người vô tâm, bàng quan không thèm lưu ý gì đến việc đẩy lùi văn hóa sự chết này!
    Đối với những người có tôn giáo, mà cách riêng là đạo Công Giáo, phải vất vả lắm các chiến sĩ BVSS mới thu được một kết quả rất khiêm nhường thì chúng ta nghĩ thế nào khi sự phá thai gần như không thể ngăn chặn trong một “thế giới tự do”? Hàng ngày hàng giờ đã có biết bao bào thai bị phá hủy, bị tiêu diệt trước những cố gắng vô vọng của người tốt, những tổ chức thiện nguyện?

    Có khi nào chúng ta nhìn ra rằng có một phương thuốc đặc trị tệ nạn phá thai trên toàn thế giới, nhất là đối với những người không tôn giáo, mà chúng ta chỉ xếp vào hàng dự bị, ít khi nhắc đến hoặc không đặt lên hàng đầu hay không?

    Nếu như Kinh Mân Côi và việc Cầu nguyện là một thứ vũ khí rất hiệu quả để tiêu diệt cám dỗ nghịch đức trong sạch, cám dỗ ham muốn ăn trái cấm của giới trẻ, thế thì chính kinh Mân côi, Cầu nguyện và làm các việc lành sẽ là một thứ vũ khí duy nhất có hiệu lực để đẩy lùi cơn dịch bệnh phá thai này.

    Tôi biết rằng một khi tôi giới thiệu phương thuốc đặc hiệu này, nhiều người không dám phản đối bởi vì nếu phản đối sẽ bị người khác cho là không có niềm Tin, nhưng tôi chắc mẩm rằng trong bụng họ cho rằng đó là một kiểu nói đạo đức đầy nhàm chán được sao chép ra từ sách vở và nhắc đi nhắc lại ! Chính vì thế sau đây tôi sẽ chứng minh sự khôn ngoan của loài người chỉ là một ngu dại trước mặt Thiên Chúa, trong khi đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì bởi hậu quả còn sót lại của tội nguyên tổ, loài người mù tối không nhận ra!

    Việc Kinh Mân Côi, Cầu nguyện đã dứt điểm bè rối Abigense xin không nhắc đến nữa vì có người sẽ bảo rằng tôi cứ nhắc mãi việc này, vì thế tôi xin nhắc đến một việc có tầm cỡ vĩ đại gấp trăm lần việc chinh phục bè rối Abigense này, mà lại xảy ra sốt sột không những thế hệ người già, mà lớp trẻ chúng ta cỡ 8x trở về trở về trước đều có thể cảm nhận biến cố này, đó là lời tiên báo:”Trái tim Mẹ sẽ thắng”

    Tôi thuộc thế hệ 8x nên sự hiểu biết về biến cố này mãi về sau khi internet bùng nổ, tôi mới có đầy đử sự hiểu biết, nhưng trước đó khi tôi lên 10 tuổi, cái tuổi tạm có một số nhận thức, tai tôi hàng ngày đều được nghe ông bố của mình giảng giải về sự kiện :”Trái tim Mẹ sẽ thắng” này.

    Chúng ta thường xem đô vật, và nhiều khi chúng ta thấy có những võ sĩ bị đối phương chế ngự gần như hoàn toàn khi bị những bắp tay khổng lồ chèn lên ngực lên cổ họng và gần như chỉ đợi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu, nhưng không hiểu tại sao, và một nguồn sức mạnh phi thường nào khiến cho võ sĩ sắp bại trận ấy bỗng bật dậy và áp đảo đối thủ, lật ngước vị trí thế trận, rồi hân hoan ca khúc khải hoàn.

    Đạo Công Giáo đã từng lâm vào thời kỳ mà những cặp mắt bi quan thấy tuyệt vọng khi Giáo Hội nhiều địa phương trên thế giới tan rã từng mảng bởi nhà cầm quyền. Tuy là thời đại mới không có những tiêu diệt thẳng tay như thời các vua chúa phong kiến khi xưa, nhưng máu Tử đạo vẫn chảy theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, hơn nữa có nhiều phương cách làm Ki Tô Hữu tự nguyện bỏ Đạo một cách thâm độc chứ không như kiểu bắt bước qua thập giá như xưa!

    Rất nhiều người thường luôn mơ ước, hay tin tưởng rằng sẽ có một thế lực trần gian nào đó sẽ giải thoát sự vây khổn Giáo hội. Không phải họ không biết đến lời hứa , lời tiên báo của Mẹ Maria năm 1917 cũng như những phương thế mà Mẹ đã nhắn nhủ loài người qua các sứ điệp ở Fatima, nhưng họ khó có thể tưởng tượng rằng chỉ với việc thực hành các mệnh lệnh Fatima , những sự chống đối và bách hại Giáo Hội sẽ chấm dứt!

    ___” Bố không bao giờ tin rằng đời bố sẽ được chứng kiến sự tiên báo:Trái Tim Mẹ sẽ thắng trở thành hiện thực, tức là Trái Tim Mẹ Đã Thắng, nhưng rồi điều này đã xảy ra mau chóng hơn mọi người có thể mơ tưởng”

    Đó là lời của bố tôi mỗi khi ông kết thúc những buổi nói chuyện về phép lạ ở Fatima, và vì suy gẫm về những sự kiện này, tôi càng nhận thấy việc Trái Tim Mẹ Đã Thắng, những sự chống đối và bách hại Giáo Hội đã được đẩy lùi một cách rất mạnh mẽ không do một sức mạnh , một thế lực nào của loài người tạo ra, mà rõ ràng do những lời Kinh Mân Côi, những lời cầu nguyện hy sinh hãm mình cải thiện đời sống, và sự dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria đã làm cho Thiên Chúa động lòng thương xót.

    Có thể chúng ta với những con mắt trần gian chỉ nghĩ rằng những bài viết, những video giảng thuyết về tệ nạn phá thai sẽ là chủ lực trên mặt trận chống lại văn hóa sự chết này, nhưng như trên tôi đã chứng minh rằng những phương cách ấy dù chúng ta không thể từ bỏ, nhưng chúng không thể là một phương pháp chủ lực để tiêu diệt tệ nạn phá thai, và gần như vô tác dụng với một tập thể đông đảo những người không tôn giáo trên thế giới.

    Có thể đến bây giờ nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thể cảm nhận, hay tin tưởng vào sức mạnh của kinh Mân Côi, sự Cầu nguyện hay những việc lành có thể làm thay đổi tình hình thế giới. Chính trước đây không những tôi mà có lẽ hầu hết giới trẻ tuy không dám nói ra nhưng đại đa số đều chẳng dám tin tưởng điều này, hoặc xếp việc Cầu nguyện, Kinh Mân côi, các việc đạo đức khác chỉ là hàng thứ yếu. Tuy thế, khi tìm hiểu kỹ Giáo lý Kinh Thánh, tôi thấy rằng chúng ta đang sống ở một thế giới hữu hình và thường quên béng đi rằng đã theo đạo Công Giáo là phải tin có cả thế giới hữu hình và vô hình. Khi Chúa Giê su thấy có biết bao nhiêu người chưa nhận biết Thiên Chúa, Người không nói với các môn đệ rằng :” Các con hãy ráng sức, chiêu mộ thêm nhiều người để gặt lúa...” mà Chúa lại bảo:”Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa ...”

    Cái thế giới hữu hình khác với vô hình là như thế! Thánh Tê rê xa giam mình trong nhà tu kín trong vòng 9 năm, và làm toàn những việc mà dưới con mắt cũa thế giới hữu hình chỉ là những việc tầm phào không giá trị, hoặc quá nhỏ mọn không đáng kể, thế mà Giáo hội tôn vinh là một vị đại thánh và con đường nên thánh của ngài được truyền bá khắp nơi như một linh đạo mới và rất thích hợp cho con người thời đại văn minh này.
    Như đã nói nhiều ở trên, nếu chỉ tin vào những bài viết, những video tuyên truyền chống sự phá thai là phương thuốc chính để trị bệnh phá thai, thì đây thật sự là một điều vô ích và toi công, và việc Bảo Vệ sự sống sẽ trở thành vô nghĩa và có thể chỉ mang tính phô trương thanh thế, tiếng tăm của một cá nhân hay tập thể mà thôi! Nhưng nếu chúng ta nhớ đến phép lạ Fatima và những lời Chúa và Mẹ nhắn nhủ, thì cho dù hiện tại văn hóa sự chết đang bao trùm thế giới, nó cũng sẽ tan rã và Trái Tim Mẹ Lại Thắng thêm nhiều lần nữa.

    Tôi thấy nhiều người rất khoái có sự đổi mới trong cầu nguyện cũng như rất tin vào nhiều mặc khải cá nhân cho dù chưa được Giáo Hội công nhận. Việc này thường dẫn đến nhiều chuyện bất tiện và nhiều khi gây xung khắc và hoang mang. Tuy thế, những mặc khải nào không nghịch với Giáo lý Tín lý thì chúng ta cũng không phản đối hay bất đồng làm gì. Vì thế tôi cho rằng ngoài việc cố thực hành câu:”Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn...” , chúng ta hàng ngày hãy khẩn khoản cầu xin Thiên Chúa, vì công nghiệp Chúa Giê su Ki Tô , xin Người hãy tiêu diệt cái văn hóa sự chết này trên thế giới,và hòa theo tâm tình của nữ tu Consolata Bêtrone, chúng ta nài xin:

    ____ Giê su Maria Giuse con mến yêu, xin các Đấng hãy tiêu diệt tệ nạn phá thai này.
    ____ Giê su Maria Giuse con mến yêu, xin các Đấng hãy thương đến linh hồn các thai nhi bé bỏng bị tàn sát
    ___ Giê su Maria Giuse con mến yêu, xin các Đấng cho chúng con biết sự sống là đáng quý dường nào.






  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    ...giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện... (Mattheu 17, 21)

    Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa ...
    Tóm lại, chỉ có Chúa mới có thể ra tay phá bỏ tệ nạn chết chóc này. Hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Chấm hết!

  30. #16
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Thứ nhất, theo mình nghĩ thì cám dỗ ăn trái cấm và tệ nạn phá thai thời nay không phải chỉ do người ta kết hôn trễ, mà phần lớn là do thay đổi môi sinh: film ảnh đen tràn lan, đời sống dễ dãi, các bạn trẻ không sống chung với cha mẹ, thuê nhà trọ . Việc thuê nhà nghỉ cũng dễ dàng ...

    Lúc mình vẫn còn ở Việt Nam thì nhiều người cũng lập gia đình trễ lắm, mà chuyện ăn cơm trước kẻng rất hiếm, dù khi ấy mình ở Sài gòn ... Trai gái yêu nhau, nắm tay nhau thì đã là chuyện lớn rồi ... đi tới chuyện kia ... eo ôi xa lắc xa lơ, phần đông người ta không đi tới chỗ đó trước khi cưới ...

    Thứ hai, tệ nạn phá thai còn đến từ quan niệm cổ truyền ham thích con trai ... Nhiều cặp đã cưới nhau, có đủ khả năng tài chính, nhưng vẫn phá thai vì thai nhi không có giới tính như mong muốn

    Thứ ba, tệ nạn phá thai có nguồn gốc từ lòng ham muốn vật chất ... Đã là vợ chồng, nhưng chưa muốn có con ngay ... Thế là cứ phá thai liên tục, đợi tới lúc tài chính rộng rãi như ý muốn, thì lúc đó, vợ đã thành vô sinh ... Chồng đi lấy vợ khác ...

    Ở Bắc Mỹ này, chỉ có mấy bạn trẻ còn đi học, mấy người bị cưỡng bức, hay do bác sĩ dự đoán thai có vấn đề, thì họ mới phá thai thôi, chứ vợ chồng mà có con thì dù mang thai vào lúc họ chưa thật sự muốn, họ cũng đẻ nuôi, chứ không phá ...

  31. #17
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nói về sự khác biệt giữa Công Giáo và không Công giáo trong việc phá thai, đây là điều mình đã nghe chính cha giáo và cha Lê Quang Uy Dòng Chúa Cứu Thế nói: thuyết phục môt người không Công Giáo bỏ phá thai dễ hơn một người Công Giáo ...

    Tại sao? Tại vì người CG sống trong xóm đạo, nên rất trọng mặt mũi ... Không chồng mà chửa thì sẽ bị cả xóm nhổ vào mặt ... Nhất là trường hợp bố mẹ có chức sắc trong họ đạo ... Chính bố mẹ còn ép con phá thai để giữ mặt mũi cho mình ...

    Người không CG thì họ ít bị áp lực về mặt mũi hơn, bố mẹ cũng sẵn lòng nâng đỡ con cái lỡ làng hơn ...

    Bên Đạo Phật cũng rất nghiêm ngặt về vụ phá thai, không thua gì Công Giáo ... Bởi vì phá thai là sát sinh, là tội rất nặng, sẽ để lại nghiệp chướng không chỉ đời này mà còn đời sau ... Bên CG, phá thai xong, xưng tội là hết chứ bên Phật Giáo, phá thai xong, trả dài dài, từ đời này sang tới đời sau ... Cho nên các Phật tử sùng đạo thì dứt khoát không phá thai ... Hơn nữa, cha mẹ Phật giáo cũng vì sợ gây thêm nghiệp chướng cho đời sau nên cũng sẵn lòng nâng đỡ con cái hơn ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 26-12-2012 lúc 09:28 AM

  32. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com