Nhạc Sỹ Phương Đông nhờ Hồng Bính lập topic xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho con gái là thành viên Đông Phương đang đau nặng, xin anh chị em thể hiện đức ái cùng hiệp dâng lời cầu. |
||
Nhạc Sỹ Phương Đông nhờ Hồng Bính lập topic xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho con gái là thành viên Đông Phương đang đau nặng, xin anh chị em thể hiện đức ái cùng hiệp dâng lời cầu. |
||
[QUOTELạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho Gia đình nhạc sỹ Phương Đông được can đảm nhẫn nại chịu đựng vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho những người bạn của chúng con biết vui lòng nhận đau khổ, bệnh tật không phải như đường cùng không lối thoát, nhưng chấp nhận vì tin yêu và phó thác để được tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. |
||
Xin Chúa giữ gìn và ban bình an cho cháu Đông Phương. A men. |
||
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp em Đông Phương, xin phục hồi sức khỏe cho em để em có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo Hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. |
||
Hiện nay Đông Phương đang rất đau đớn...mặt biến dạng, tay chân phù nề...Mình viết những dòng này mà không cầm được nước mắt...nên mới có sự nhờ vả NS Hồng Bính! |
||
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp chị Đông Phương, xin phục hồi sức khỏe cho chị để chị có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo Hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. |
||
LẠY CHA NẾU CÓ THỂ |
||
|
||||
Lạy Chúa toàn năng và là nguồn ơn cứu độ, xin Chúa thương nhận lời chúng con kêu xin, mà cho thành viên Đông Phương, là chị em của chúng con đây được bình an. |
||
Chuá yêu ơi ! Con chẳng đáng là gì để Ngài chấp nhận moị lời con kều cầu . Nhưng. Thân lạy Chuá là Thiên Chuá cuả tình thương, xin Ngài đừng bỏ mặc tôi tớ của Ngài , kẻ đang hết lòng trông đợi vào tình yêu và trái tim bao dung của Ngài . Xin đừng bỏ mặc họ , lạy Chúa |
||
|
|||
Chúa Giê su yêu quý |
||
Xin lòng nhân từ của Chúa ban ơn lành xuống cho bé qua lời cầu bầu của Trinh Nữ Maria! |
||
lạy Chúa xin Chúa xót thương đến Đông Phương xin Ngài đặc tay lên Đông Phương mà chữa lành Amen |
||
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Peregrine (quan thầy của bịnh tật), các Thiên Thần và các Thánh, xin giúp Đông Phương. Amen. |
||
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến em Đông Phương đang bị đau đớn vì bệnh tật. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. |
||
|
||
|
||
|
||
lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của 1 linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như 1 danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con, xin Ngài đoái thương nâng đỡ bạn Đông Phương và ủi an gia đình bạn. Amen |
||
|
||
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho Gia đình nhạc sỹ Phương Đông được can đảm nhẫn nại chịu đựng vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho em Đông Phương biết vui lòng nhận đau khổ, bệnh tật không phải như đường cùng không lối thoát, nhưng chấp nhận vì tin yêu và phó thác để được tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. |
||
Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin Lòng thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con rất to lớn và sự xúc phạm chúng con lại quá nhiều. Chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng. |
||
Nhờ Lời Danh Đức Giêsu Kitô ở giữa chúng con đang cầu cùng Chúa xin chửa lành cho Cháu.ưu u uđĐđ |
||
|
||
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho Gia đình nhạc sỹ Phương Đông được can đảm nhẫn nại chịu đựng vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho những người bạn của chúng con biết vui lòng nhận đau khổ, bệnh tật không phải như đường cùng không lối thoát, nhưng chấp nhận vì tin yêu và phó thác để được tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. |
||
|
|||
Xin Thiên Chúa nhân lành ban phước lành trên chúng con để chúng con được hưởng Hồng Ân của người trong đau khổ và nguy nan , lạy Thiên Chúa muôn vàn nhân từ kính yêu của con , chúng con trông cậy nơi ngài . |
||
Xin Chúa tiếp sức cho bé Đông Phương được bền vững trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến . |
||
Cậy vì công nghiệp Con Thiên Chúa xuống thế làm người, xin Chúa thương ban cho Đông Phương vượt qua được nỗi đau thể xác. Xin Hài Nhi Giêsu ghé thăm và an ủi người bạn nhỏ bé của chúng con, nâng đỡ và thêm sức mạnh để Đông Phương chiến thắng bệnh tật. Xin Thánh Gia Thất hằng ở cùng gia đình nhạc sĩ Đông Phương, chia sẻ mọi nỗi đau đớn vất vả với gia đình nhạc sĩ . |
||
Lạy Chúa xin đoái nghe lời chúng con cầu xin , xin gìn giữ Đông Phương trong bình an của Ngài , amen ! |
||
Lạy Chúa xin hãy ban sức mạnh cho Đông Phương vượt qua căn bệnh này. |
||
Lạy Chúa! Con tin... Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ MaRiA ban cho Đông Phương sớm vượt qua bệnh tật, hồi phục khỏe mạnh, con cầu xin Thiên Chúa cho Gia đình Đông Phương bình an trong mọi sự... Chúng con xin cảm tạ Ơn Người! |
||
Con xin cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho con ,sức khỏe con lúc đó lúc đây nhưng bây giờ con cũng tạm ổn . |
||
T Phương Đông: "hôm nay bé Đông Phương bệnh trở nặng" |
||
|
|||
Chúng con xin cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con luôn cần đến Chúa. Nhất là những khi đau yếu, cô quạnh. Nguyện xin Chúa là Cha từ nhân ghé mắt thương xem đến bệnh tình của em. Nếu thời gian bệnh nơi em đã hết xin Chúa dủ lòng thương xót cho em sớm lành bệnh và phục hồi sức khỏe. Trên hết mọi sự xin ban cho em sự vui vẻ và vâng lời chu toàn thánh ý Chúa trên bản thân mình. Amen. |
||
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp em Đông Phương, xin phục hồi sức khỏe cho em để em có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo Hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. |
||
|
||
Bé Đông Phương hôm nay không còn tự di chuyển được nữa ... Bé lại phải nhập viện rồi ... Xin cả nhà cầu cho bé có thêm sức mạnh đi theo con đường Chúa dắt bé đi ... |
||