Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

    Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

    Lòng trắc ẩn là một thứ mà con người luôn nuôi dưỡng để có được cuộc sống hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau. Có người sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy những số phận bất hạnh, có người lại thể hiện lòng trắc ẩn đó thông qua những món quà hay cách giúp đỡ thiết thực. Không phải cứ rơi nước mắt mới là thương người, cũng không phải vung tiền giúp đỡ là tràn đầy lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn đến từ thiện tâm và bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được lòng thương chân thành của người khác.







    Đừng vội cho rằng,những người rơi nước mắt dễ dàng trước người khác là người đầy lòng trắc ẩn bạn nhé, để rồi coi thường, lạnh nhạt với những người “mắt ráo hoảnh” trước những số phận ấy. Chỉ vì họ không thể hiện lòng trắc ẩn của mình bằng những giọt nước mắt mà thể hiện bằng một cách khác thiết thực hơn. Thay vì ngồi khóc cho những con người đó họ sẽ tìm cách để giúp đỡ những người đó vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình.


    Lòng trắc ẩn là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho con người, chính lòng trắc ẩn làm tăng giá trị nhân phẩm con người và cũng làm cho con người tỏa sáng hơn. Nhưng có người lại lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để mưu lợi khiến cho không ít người hoài nghi người khác. Những người thực sự cần sự giúp đỡ lại không nhận được sự quan tâm của những người xung quanh trong khi những người khác không gặp khó khăn lại có được sự giúp đỡ đó.


    Lòng trắc ẩn tuy đến từ chân tâm nhưng nó cũng dễ dàng mất đi khi chúng ta không biết nuôi dưỡng và vun đắp cho nó. Có người nói rằng, lòng thương người sẽ chai sạn đi khi họ gặp khó khăn mà không ai cưu mang, giúp đỡ. Hay khi họ bị lọc lừa, dối trá vì lòng tham, sự ích kỷ của con người. Rất đúng phải không bạn. Vì sao ngày nay con người lại vô tâm, lạnh lùng và tàn nhẫn với nhau như vậy? Bởi vì họ sợ, một khi giúp đỡ người nào đó không những không nhận được sự cảm ơn mà còn bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình.


    Có nhiều người sau khi đưa người bị nạn vào bệnh viện đã nhận được hóa đơn thanh toán của người bị nạn. Họ cho rằng, người đó có như thế nào đó mới đưa họ vào bệnh viện và từ đó lợi dụng người ta để trả viện phí cho mình. Thế nên những người bị nạn khoan hãy trách người khác vô tâm với mình mà hãy nhìn lại bản thân có “tham lam” trước những tấm lòng hảo tâm của người khác.


    Thế nhưng, bạn ơi đừng để lòng trắc ẩn của mình lạnh dần theo năm tháng, hãy biết khơi dậy nó, vun tưới cho nó để cuộc sống của bạn luôn ngập tràn tình yêu thương. Gặp người bị nạn đừng đắn đo: liệu giúp họ mình có bị liên quan? Mà hãy tự hỏi mình: Nếu không giúp đỡ họ liệu mình có thanh thản hay không? Nếu câu trả lời là không bạn đừng ngần ngại trước hoàn cảnh của người khác, hãy dang tay cứu vớt họ, cho dù không nhận được lời cảm ơn bạn cũng sẽ thanh thản trong tâm hồn. Như thế đã là một lời cảm ơn chân thành cho chính bạn rồi đấy.






    Có người suốt đời thiện nguyện cho những mảnh đời bất hạnh nhưng có người chẳng bao giờ giúp đỡ những người xung quanh. Sống ích kỷ và tàn nhẫn với người khác bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Thế nên, hãy biết nuôi dưỡng và vun đắp cho lòng trắc ẩn của bản thân. Đừng sống vị kỷ, đừng sống chỉ biết một mình bạn mà thôi. Hãy biết sống và yêu thương những người xung quanh bạn. Hãy quan tâm và giúp đỡ những ai đang cần được giúp đỡ. Đừng ngại ngần, đừng lẩn tránh trách nhiệm nha bạn! Hãy nhớ câu: cứu một người hơn xây bảy tòa tháp mà Phật gia thường nhắc đến. Khi bạn có lòng trắc ẩn, bạn sẽ trở nên đáng yêu, đáng quý hơn trong mắt người khác.


    Bất kỳ ai dù làm gì, dù ở đâu đều bị ấn tượng mạnh mẽ trước những người giàu lòng trắc ẩn, chính lòng trắc ẩn của người đó đã khơi dậy lòng trắc ẩn của những người xung quanh. Vậy nên đừng bao giờ để người khác nhìn bạn và tự hỏi: Bạn không có tim hay sao? Mình đã từng nghe một chị hỏi người bên cạnh khi chứng kiến cảnh tai nạn mà cười nói vô duyên. Câu nói của chị khiến người đó bừng bừng đỏ mặt, họ xấu hổ vì sự vô tâm của mình. Mình rất sợ ai đó hỏi mình câu hỏi đó: bạn không có tim ư? Chắc chắn sau khi nghe câu hỏi đó, những con người ấy phải suy nghĩ lại về cách hành xử của mình.


    Còn bạn, đứng trước những số phận cần được giúp đỡ bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ chứ? Đừng nói không trước những cánh tay đang chìa ra cầu xin sự cưu mang, người ăn xin đỏ mặt một lần, người từ chối sự cầu xin đó đỏ mặt hai lần. Thế nên đừng biến mình thành người vô tâm và tàn nhẫn nha bạn!
    Nhóm tác giả (Hanhtrinhdelta.edu.vn
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com