Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Tha thứ để trút bỏ gánh nặng cuộc sống

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tha thứ để trút bỏ gánh nặng cuộc sống

    Lúc này hay lúc khác, luôn có những người làm tổn thương chúng ta sâu sắc tới mức ta mệt mỏi, đau khổ và khó bỏ qua. Nhưng hãy đọc bài viết sau của Andrew Matthews để học cách tha thứ.



    Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.





    Tha thứ để trút bỏ gánh nặng cuộc sống


    Chúng ta lấy đâu cái suy nghĩ là, nếu ta không tha thứ cho người khác, họ sẽ phải sống trong dằn vặt? Điều đó thật vớ vẩn hết sức!

    Chẳng hạn, bạn là sếp của tôi và bạn cho tôi nghỉ việc, hoặc bạn là bạn gái của tôi và bạn lại quay sang yêu người bạn thân nhất của tôi”. Và tôi sẽ nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn!” Nhưng ai sẽ là người dằn vặt, khổ sở đây? Chắc chắn, người đó là tôi!Tôi cảm thấy lòng mình đau thắt. Tôi mất ngủ. Trong khi đó, có thể bạn đang vui vẻ tiệc tùng. Khi tôi oán trách bạn, tôi là người đau khổ. Mặc dù tôi có thể tự nhủ rằng “mình đúng”, nhưng “đúng” đâu có nghĩa là tôi sẽ hạnh phúc.Bài học về lòng tha thứ Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.




    Bạn không cần phải tha thứ cho người khác vì những lợi ích của họ. Bạn tha thứ vì chính bản thân bạn.




    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

    Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
    Và đây mới là mấu chốt của vấn đề.
    Khi tha thứ cho người khác, không có nghĩa bạn phải đồng ý với những việc họ làm. Bạn chỉ muốn cuộc sống của bạn được thoải mái hơn. Bạn không cần phải tha thứ cho người khác vì những lợi ích của họ. Bạn tha thứ vì chính bản thân bạn.

    Vậy nên, nhiệm vụ của bạn trong 24 giờ tới sẽ là:
    Hãy nghĩ về ai đó đã từng làm bạn đau lòng. Ngay hôm nay, hãy luyện tập thái độ rũ bỏ mọi oán trách bạn dành cho họ. Hãy tập hợp mọi ý nghĩ tức tối trong bạn, những ý nghĩ kiểu như “tôi đúng, họ sai” rồi vứt bỏ chúng đi.Có thể bạn sẽ cần vận dụng chút óc tưởng tượng sáng tạo của mình. Hãy đặt mọi hờn oán trong một quả bong bóng tưởng tượng rồi thả nó bay lên trời. Trong cả ngày, hãy lặp đi lặp lại suy nghĩ đó. Bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.Tha thứ cho người khác không dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Hãy tha thứ cho người khác vì chính bạn, để được hạnh phúc hơn

    .
    Nhớ rằng tha thứ chưa phải là lãng quên.

    Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.

    Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách tha thứ.Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.

    Tổng hợp


    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default

    Tha thứ ư ? Tôi cũng muốn lắm! Nhưng tôi không thể quên được những thiệt hại, những phiền muộn, những đắng cay họ đã gây ra cho cho, vì những cái đó hiện vẫn đang tồn tại...vẫn làm tôi phải đau đầu...

  4. Có 4 người cám ơn thienngadt vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa

    Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa




    Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá rất đặc biệt: Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành.


    Chuyện kể rằng, một lần, tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân có quá nhiều tội nặng như anh ta, vị linh mục rất nghiêm khắc và ngăm đe nhiều điều. Nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã. Rất nhiều lần như thế. Cuối cùng, vị linh mục đành răn đe: "Tôi không muốn anh vấp lại những tội như thế nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh. Hối nhân ra khỏi tòa giải tội mà lòng trĩu nặng và đau khổ. Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội, và xưng cũng cùng những tội nặng y như những lần trước. Vị linh mục dứt khoát: "Anh đừng có đùa với Chúa. Tôi không tha!". Thật lạ lùng. Ngay lập tức, vị linh mục cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên. Từ cây thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lổ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với chính mình: "Ta là người đổ máu ra cho người này chứ không phải con".

    Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi: "Hãy trở về với Ta, các ngươi sẽ được tha thứ".

    Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa lớn lắm, mạnh lắm. Có lẽ, nếu có so sánh với trời cao biển rộng vẫn cứ còn khập khiển. Lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn cho đến mức, tội lỗi đã quá sức chịu đựng của lòng người, Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ. Dẫu cho mọi người rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của bản thân mình, nhưng vẫn khó tha thứ cho anh chị em, thì Thiên Chúa không mảy may vướng một lỗi lầm nào, lại rất dễ dàng thứ tha.

    Đọc bài Tin Mừng Chúa nhật thứ IV mùa Chay, ngay câu đầu tiên, câu nói của Chúa Giêsu: "Như Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con người cũng sẽ giương cao như vậy", tôi bỗng nhớ tới câu chuyện cảm động bên trên, để càng cảm nhận rất nhiều lần rằng: Thiên Chúa là Chúa của tình yêu. Tha thứ là gương mặt chói ngời của tình yêu Thiên Chúa. Bởi tôi nhận ra trong câu nói của Chúa Giêsu bộc lộ cả một nỗi lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa.

    Vậy câu nói của Chúa Giêsu: "Như Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con người cũng sẽ giương cao như vậy", có liên quan thế nào với tình yêu tha thứ của Thiên Chúa?

    Chắc anh chị em còn nhớ câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc? Sau khi xuất Ai Cập, bốn mươi năm ròng rã trong hoang địa, dân Israel gặp mọi thử thách. Họ oán trách Chúa đã để họ lầm than. Một lần cơn thịnh nộ của Chúa đã để cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân Chúa quá sức khiếp sợ. Họ nhìn nhận tội lỗi của mình, và Chúa đã đoái thương nỗi khốn khổ của họ. Ngài dạy ông Môsê hãy làm một con rắn bằng đồng, treo lên cây để bất cứ ai bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng, sẽ được cứu. Như vậy, khi con rắn đồng được giương lên, thì ngay chính lúc đó, lòng tha thứ của Thiên Chúa lại tỏa sáng và trao ban. Từ nay Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, những kẻ đã từng oán trách Ngài.
    Hình ảnh con rắn đồng đó, là biểu trưng của Đấng Cứu Chuộc. Cũng như con rắn đồng được giương cao, Chúa Kitô sẽ giương cao như vậy. Nếu con rắn đồng nói lên lòng tha thứ, thì Chúa Kitô được giương cao, chính là lòng tha thứ của Thiên Chúa đạt đến tuyệt đối, chiếu sáng ngời ngời và lan tỏa đến bất cứ người nào đã từng được sinh làm người trong cuộc trần. Chúa giương cao, nghĩa là lòng tha thứ của Thiên Chúa được gương cao cho cả nhân loại nhìn vào mà học lấy, mà tha thứ cho nhau.

    Lòng tha thứ của Thiên Chúa mạnh lắm, mạnh đến nỗi, Thiên Chúa như ném chính Người Con duy nhất và yêu quí nhất của mình cho trần gian để thực hiện hiện lòng tha thứ đối với chính trần gian vô vàn lần xúc phạm Thiên Chúa.

    Trong mạch văn của bài Tin Mừng, thánh Gioan còn ghi thêm chính lời Chúa Giêsu: "Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến luận phạt trần gian, nhưng để trần gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ". Thiên Chúa luôn ở về phía chúng ta để ra tay cứu chứ không phải phạt.

    Mùa Chay là mùa của lòng yêu thương tha thứ. Bởi thế, việc ăn chay trong mùa Chay, trước hết phải là xóa bỏ hận thù và tha thứ. Nhưng để có tha thứ, cần đến sự hòa giải. Anh chị em mất lòng nhau, anh chị em có hố sâu ngăn cách bởi hận thù, tinh thần chay tịnh đòi anh chị em phải lấy lại lòng nhau, phải lấp đầy những ngăn cách để những gì thuộc về thù hận bị chôn xuống, những gì là trao ban, là yêu thương sẽ bùng lên, vương mạnh. Anh chị em và tôi hãy nhớ rõ một điều: Làm sao có thể tha thứ nếu không bao giờ muốn hòa giải; làm sao có thể nhận được ơn tha thứ nếu không biết tha thứ.

    Không biết câu chuyện về cánh tay Chúa Giêsu trên thánh giá ban phép lành để tuôn đổ ơn tha thứ cho tội nhân, thực hư thế nào, nhưng lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đời đời vẫn thế: bền vững và cao ngất. Câu chuyện có thể không có thật, nhưng lòng tha thứ của Thiên Chúa mãi mãi vẫn thật. Vì thế dẫu cho không có thật, nó vẫn đáng quí, vì nó phản ánh một sự thật rất thật: Lòng Thiên Chúa yêu thương tha thứ. Câu chuyện càng đáng quí khi nó giúp ta ghi lòng để học lấy lòng tha thứ của Thiên Chúa mà tha thứ cho anh chị em.

    Thiên Chúa đã không dạy bài học tha thứ suông, nhưng đã dạy bài học tha thứ bằng chính mạng sống của Chúa Giêsu. Nếu ngày xưa, con rắn đồng trong sa mạc được giương lên, thì hôm nay chính Chúa Giêsu được giương lên. Mãi mãi chúng ta biết ơn Chúa Giêsu và khắc sâu lời Người: "Như Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con người cũng sẽ giương cao như vậy".


    st

    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thienngadt View Post
    Tha thứ ư ? Tôi cũng muốn lắm! Nhưng tôi không thể quên được những thiệt hại, những phiền muộn, những đắng cay họ đã gây ra cho cho, vì những cái đó hiện vẫn đang tồn tại...vẫn làm tôi phải đau đầu...
    Không thể tha thứ, vậy hãy gửi mối hận thù ấy cho Chúa, nhờ Chúa "trả thù" họ giúp mình.
    ... Hỡi những ai đang khổ sở và mang gánh nặng nề... Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cất đi những gánh nặng và bổ sức cho... (nhớ không rõ, nhưng hình như Chúa có nói thế thì phải
    ...)
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  8. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  9. #5
    Gấp Gáp Gì's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Lạc Đạo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: việt nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 90 lần trong 24 bài viết

    Default

    Tha thứ! Mấy ai làm được. Phải chăng chuyện gì cũng có thể tha thứ, phải chăng nỗi đau đớn nào cũng có thể quên.
    thay đổi nội dung bởi: Gấp Gáp Gì, 09-01-2013 lúc 10:22 PM
    Chữ ký của Gấp Gáp Gì
    thích gì thì cứ làm

  10. Có 6 người cám ơn Gấp Gáp Gì vì bài này:


  11. #6
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Gấp Gáp Gì View Post
    Tha thứ! Mấy ai làm được. Phải chăng chuyện gì cũng có thể tha thứ, phải chăng nỗi đau đớn nào cũng có thể quên.
    Tôi tha, nhưng tôi không sao quên dược...Hic!

  12. Có 6 người cám ơn thienngadt vì bài này:


  13. #7
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Tha thứ,.. nói dễ không dễ nói khó cũng chẳng khó.
    Các bạn còn nhớ chuyện Chúa Giesu kể không?


    Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ.

    Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết". Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"

    Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh". Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.

    Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

    Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

    —Matthew 18:21-35, Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ




    Nếu muốn tha thứ cho người khác thì hãy đặt mình vào trường hợp của họ. Khi bạn làm lỗi thì bạn cần nhất là gì? đó là sự tha thứ.

    Nếu tha thứ rồi mà vẫn không quên đc mà còn giữ mãi lỗi sai của người khác trong lòng, thì đó không phải là sự tha thứ rồi.

    Nói vậy thôi chứ GN cũng thế, ngoài miệng nói tha thứ nhưng trong lòng vẫn chư tha. Tha thứ đc hay không là do chính bản thân mình.
    Chữ ký của Gia Nhân

  14. Có 8 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  15. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Tha thứ là một ân huệ, là một món quà của từ Thiên Chúa để trao lại cho tha nhân ... Không thể có tha thứ thật sự bao lâu mình chưa cảm thấy nhận được món quà tha thứ của Thiên Chúa

  16. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  17. #9
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rosa_Huong View Post
    Không thể tha thứ, vậy hãy gửi mối hận thù ấy cho Chúa, nhờ Chúa "trả thù" họ giúp mình.


    Cho mình góp ý với các bạn nhé .


    Nơi Thiên Chúa không có sự hận thù mà chỉ có sự yêu thương. Và như vậy có lẽ bạn sẽ bực tức và thất vọng hơn nếu bạn biết rằng Chúa không “trả thù” giúp bạn mà Chúa còn ban thêm nhiều ân sủng cho “kẻ thù” của bạn nữa. Đã có rất nhiều người vì nghĩ rằng “Trời có mắt” mà đã mất định hướng, khủng hoảng về đức tin khi thấy những kẻ gian ác thì vẫn sống phây phây, còn những người lương thiện thì gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nếu bạn nhờ Chúa “trả thù” mà sau một thời gian bạn không thấy họ bị “trừng phạt” hay “cải tà quy chánh” mà họ còn lộng hành hơn, làm những việc gian ác hơn thì có lẽ lúc đó đức tin của bạn cũng sẽ bị lung lay.


    Do đó, điều duy nhất bạn có thể làm là bạn xin Chúa giúp bạn biết yêu thương họ như Chúa vẫn yêu thương họ. Dĩ nhiên, đây là một việc làm khó, nếu không thì Chúa đã không dạy chúng ta đi qua cửa hẹp. Và việc này không phải chỉ một sớm, một chiều, một ngày, một tháng hay một năm mà có thể thực hiện được nhưng đòi hỏi một sự kiên trì rất lâu dài. Cũng có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, muốn buông xuôi tất cả nhưng nếu chúng ta quyết tâm làm lại từ đầu và kiên trì bước theo Chúa sau những lần như vậy thì chúng ta mới có thể bền đỗ. Đó là con đường duy nhất để được bình an. Bao lâu chúng ta còn nuôi hận thù trong lòng thì ngày đó chúng ta còn cảm thấy bất an, cho dù chúng ta có thoả mãn tiền tài, danh vọng hoặc lấy lại được những gì chúng ta đã mất.


    Khi chúng ta biết nhìn “kẻ thù” dưới con mắt yêu thương thì chúng ta sẽ thấy đúng là họ đáng thương, đáng tội nghiệp, cần sự giúp đỡ của chúng ta bởi vì họ là những kẻ lầm đường, lạc lối.


    Cầu chúc các bạn luôn kiên trì theo Chúa đến cùng.

  18. Có 6 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


  19. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
    Cho mình phân tích đoạn KT này tý nhé:

    Giai đoạn 1: ông vua tha hết số nợ của tên đầy tớ là 10 ngàn lạng vàng

    Giai đoạn 2: Tên đày tớ không chịu tha số nợ của người bạn là một trăm quan tiền

    So sánh số tiền 10 ngàn lạng vàng <> 100 quan tiền ==> Số nợ mà anh đày tớ kia đã nợ vua là một số nợ khổng lồ, vô phương trả hết ở đời này. Trong khi số nợ của người bạn anh ta đối với anh ta chỉ là một món tiền nhỏ nhoi ... Như thế, anh đày tớ kia đã được tha bổng một món nợ khổng lồ suốt đời không thể trả nổi thì cũng được đòi hỏi phải tha thứ cho những món nợ nhỏ nhoi của những người bạn đồng liêu.

    Đã là con người thì ai cũng tội lỗi và là một thứ tội lỗi vô phương tự cứu chữa ngoại trừ hưởng nhờ hồng phúc cứu độ nhưng không trong Đức Kytô ... Bởi thế, mà mỗi con người đều được kêu gọi hãy tha thứ cho những lỗi phạm của anh em mình ... Vì những lỗi phạm ấy, dù nặng nề đến đâu, khó quên, khó tha thứ đến đâu, cũng không bằng một góc tý ty trong những lỗi phạm của chúng ta đối với Thiên Chúa ...

    Do đó, chỉ có những ai ý thức ra được mình là kẻ tội lỗi tột cùng và đã được tha bổng một cách vô điều kiện trong Đức Kytô, thì kẻ đó mới có khả năng tha thứ thật sự cho anh em mình mà thôi ... Nói cách khác, tha thứ là món quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa để ta có thể chuyển nhượng một cách nhưng không cho tha nhân ...

  20. Có 8 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  21. #11
    Gấp Gáp Gì's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Lạc Đạo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: việt nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 30
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 90 lần trong 24 bài viết

    Default

    lý thuyết thì luôn dễ, thực hành mới là khó!
    thay đổi nội dung bởi: Gấp Gáp Gì, 05-07-2013 lúc 10:22 PM
    Chữ ký của Gấp Gáp Gì
    thích gì thì cứ làm

  22. Có 4 người cám ơn Gấp Gáp Gì vì bài này:


  23. #12
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Default

    "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại."
    Nhưng "ai" mà giỏi thật, chạy đi chạy lại hoài mà không biết mệt à?
    Nhưng người giỏi hơn là người "không đánh" , hihi.


    Chữ ký của Gia Nhân

  24. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  25. #13
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Để có thể tha thứ cho kẻ thù, theo kinh nghiệm của Smile cần có các điều kiện sau: Thứ nhất là phải tha thứ không điều kiện. Thứ 2 là cầu nguyện liên lỷ. Và quan trọng là nhờ ơn Chúa giúp, chứ sức con người thì không thể làm được...
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  26. Có 5 người cám ơn sharingsmile vì bài này:


  27. #14
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default

    Bát nước đầy đổ xuống đất làm sao có thể hốt lại được ??? Ta có thể tha thứ, nhưng để mọi sự trở lại như thuở ban đầu, hình như là không thể...Lòng tôi đã không còn thù hận, nhưng tôi không còn cảm giác thân thuộc như ngày nào...Không thể cùng chơi,cùng chia sẻ, không thể cùng đi chung trên mọi nẻo đường cuộc sống....
    Túm lại , Tôi đã tha thứ, không còn là kẻ thù, nhưng không thể là bạn hữu..

  28. Có 5 người cám ơn thienngadt vì bài này:


  29. #15
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Tôi đã tha thứ, không còn là kẻ thù, nhưng không thể là bạn hữu..
    Tôi có được cái quyền tha thứ cho người đó không, những ai có thể nói thật lòng có thể tha thứ, tôi rất muốn tha thứ nhưng làm sao bỏ đi được sự ám ảnh.

    Chúa Giêsu có dạy rằng "anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu " (Mt 10, 16) Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, theo nghĩa là không nuôi dưỡng ý tưởng trả thù, không thực hiện ý định trả thù, không giữ trong lòng nỗi niềm cay đắng mỗi khi nghĩ đến người kia ... chứ Ngài không đòi buộc chúng ta phải kết bạn với một kẻ lường lọc hay kết hôn với một kẻ đàng điếm!


    Mình đưa ra một ví dụ cụ thể nhé ... Bạn bị người bạn thân lừa một số tiền lớn ... Bạn có thể tố giác chuyện này với chính quyền ... Anh ta có thể bị đi tù ... gia sản có thể bị tiêu tan vì phải nộp phạt .. gia đình anh ta có thể tan nát vợ xa chồng, con xa cha vì sự trả thù (dù rất chính đáng) của bạn ...

    Vậy thì Chúa kêu gọi bạn hay tha bổng món nợ của người bạn này ... bởi chính bạn cũng đã bao nhiêu lần xúc phạm đến Thiên Chúa, còn nặng nề hơn trăm ngàn lần sự thiệt hại mà người bạn này gây ra cho bạn ...

    Tuy nhiên, đối với người bạn có bản chất lọc lừa này, Chúa không đòi hỏi bạn phải tiếp tục kết thân với anh ta ... Bởi nếu bạn là kẻ thật thà, bạn sẽ tiếp tục bị lường gạt dài dài ... Và như thế, bạn tự biến mình thành một kẻ ngốc nghếch khờ dại, chứ chẳng phải là một kẻ quảng đại đâu ...

    Một ví dụ khác ... bạn quen với một cô gái có tính lẳng lơ đa tình hay có nhu cầu nhục dục cao ... xin lỗi cho nói toẹt ra là vắng đàn ông chịu không được ... hễ xa người tình hay chồng thì phải kiếm chỗ khác lấp vô ...

    Cũng vậy Chúa kêu gọi bạn đừng trả thù, đừng thuê côn đồ đánh ghen tạt acid, vân vân ... Trừ phi bạn đã cưới cô ta (hôn nhân CG là độc hôn và vĩnh hôn) Chúa không buộc bạn phải cưới cô này về làm vợ và tự biến cuộc đời sau này của bạn thành địa ngục ...



    Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của bản thân mình, không có gì là không thể được với Thiên Chúa ... Bản thân chúng ta không có khả năng thay đổi người khác, nhưng Chúa thì hoàn toàn có thể ...

    Đó là lý do vì sao Chúa kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho kẻ bách hại mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình để cho Chúa thay đổi họ, biến họ trở thành bạn hữu của mình ...

    Tóm lại, tha thứ là hoa trái cùa cầu nguyện ... Không thể có lòng tha thứ chân thật, nếu không sự hướng lòng thật sự về Chúa ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 24-01-2013 lúc 03:20 AM

  30. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  31. #16
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Mình đồng ý với các bạn và mình muốn nói thêm một vài khía cạnh của sự yêu thương.
    • Yêu thương không phải là chiếm đoạt người khác cho bằng được mà là tôn trọng sự tự do của người đó. Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bạn biết tôn trọng sự tự do của người khác thì bạn cũng phải biết tôn trọng sự tự do của chính bản thân bạn. Nếu bạn không có quyền ép buộc người khác thì bạn cũng không có quyền ép buộc bản thân làm những việc mà bạn không muốn làm. Và dĩ nhiên, bạn có quyền yêu cầu người khác tôn sự tự do của bạn và không thể ép buộc bạn làm những việc bạn không muốn.
    • Yêu thương không phải là im lặng để người khác muốn làm gì thì làm mà là chỉ ra cho họ thấy những việc làm sai trái và giúp họ sống tốt hơn nếu bạn có thể, cho dù điều đó có thể làm phật lòng họ và gây tổn hại cho bản thân bạn.
    • Yêu thương là nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, cho dù họ đã nhiều lần làm tổn thương hay phản bội bạn.


  32. Có 4 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com