Xin Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Phê-rô, là thành viên của gia đình TCVN chúng ta vừa được Chúa thương gọi về hôm qua. |
||
Xin Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Phê-rô, là thành viên của gia đình TCVN chúng ta vừa được Chúa thương gọi về hôm qua. |
||
Xin Chúa thương xót cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong Ngài |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
Giêsu, Maria, Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn Phêrô. |
||
|
||
|
|||||
Giêsu - Maria - Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn Phêrô! |
||
|
||||
Xin Chúa nghe lơì chúng con nguyện cầu mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn u sầu |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
|
||
|
||
Đây là thành viên yêu quý của chúng ta tin-yeu.va.hy-vong Phê-rô Hồ Văn Hạnh |
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
|||
|
||
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ Amen. |
||
Lạy Chúa, xin Ngài thương đón nhận linh hồn Phê-rô vào hưởng hạnh phúc cùng các Ngài trên nước Thiên Đàng. |
||
|
||||||
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu Phê rô |
||
"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" Chúng con xin gởi trao linh hồn Phero vào cung lòng của Thiên Chúa cùng Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse muôn đời. |
||
|
||
|
||||
Ta đã một lần đi qua nhau |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
||
Xin Chúa xót thương linh hồn Phê Rô |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ |
||