Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tảo mộ cuối năm....

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Tảo mộ cuối năm....






    Việc tảo mộ cuối năm hầu như không còn xa lạ gì đối với người Việt Nam, là một nếp sống văn hóa mà con cháu dành cho ông bà tổ tiên đã qua đời như để làm "tròn bổn phận" với người thân đã khuất...
    Sau khi viếng nghĩa trang, trên đường về nhà mà lòng bỗng dưng dâng lên nhiều cảm xúc đau đáu khi nghĩ về thân phận con người... Đời người cuối cùng vỏn vẹn rồi chỉ còn lại một nấm mồ xanh cỏ trơ trọi giữa đất trời, chết không mang theo gì cả ngoài tấm quan tài dùng để chôn vùi thân xác, đến nỗi một bia đá để khắc tên người chết cũng không có, thật xót xa... Vậy mà khi ta còn sống bên cạnh không biết yêu thương nhau để đến lúc người thân, bạn hữu nằm xuống thì khóc tiếc thương cho họ. Họ còn sống ta ghen ghét đố kị, tranh giành đấu đá từ quyền lợi đến chức vị bằng mọi thủ đoạn miễn sao ta đạt được điều mong muốn.
    Nhìn cảnh mọi người thắp lên nấm mộ nén hương trầm mà lòng quặn đau... Nghĩ cũng nực cười cho cái sự đời vốn quá giả tạo (trong đó có tôi), không biết có nên mừng cho người nằm ở dưới ba tấc đất đó hay không!?! Có lẻ bây giờ họ đang thảnh thơi nơi chín suối hay trên Thiên Đàng, vì nơi đó họ sẽ không phải đối diện với những con người hai mặt, không còn ganh ghét hay tị hiềm, thậm chí sẽ không còn thấy cảnh con người loại bỏ con người với nhau như nơi trần tục này...
    Lúc nhỏ, tôi có nghe người lớn nhắc nhở: "Lãng quên người chết là bắt họ chết lần thứ hai...". Đời người nói ngắn thì cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, dài hay ngắn là do ta sống có ý nghĩa với phận người mà Thượng Đế đã ưu ái ban tặng cho ta hay không?!? Nay đứng trước nấm mồ người đã khuất, đó như là một hình ảnh báo trước ta sau này cũng như họ... cũng phải nằm đó để hằng năm chờ đợi một nén hương của một ai đó, như ta bây giờ đang thắp cho họ. Trước mắt ta là cái hiện thực hữu hình, thôi thì ta cứ sống hết lòng mình, làm gì có thể được thì ta hãy cố gắng làm, dù biết rằng một ngày kia ta chỉ còn là bộ xương khô để mối mọt, sâu bọ gậm nhấm đêm ngày... Đời người chỉ là thế thôi...!!!
    ..................................TM: 2013

  2. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com