|
Giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha
WHĐ (02.02.2013) – Ngày 01-02-2013, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay năm 2013 của Đức Thánh Cha với chủ đề: “Tin vào đức ái đưa đến thực thi bác ái – ‘Chúng ta đã biết và tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta’ (1 Ga 4,16)”.Sứ điệp được công bố bằng 8 thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ả rập; và ký ngày 15-10-2012. Tham dự họp báo có: Đức hồng y Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đức ông Giampietro Dal Toso- thư ký; và Đức ông Segundo Tejado Muñoz -phụ tá thư ký Hội đồng cùng với Tiến sĩ Michael Thio, Chủ tịch Liên đoàn quốc tếcác Hội bác ái thánhVinh Sơn Phaolô. Đức hồng y Sarah nói:“Năm nay, chủ đề của Sứ điệp tập trung vào mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin và đức ái ... giữa việc tin vào Thiên Chúa –một Thiên Chúa được Đức Giêsu Kitômặc khải– và đức ái là hoa quả của Chúa Thánh Thần và khiến chúng ta mở rộng cõi lòng hơn cho Thiên Chúa và tha nhân”. Đức hồng y Sarah nhấn mạnh rằng khi liên kết đức tin với đức ái, Đức Thánh Cha muốn nói không thể có đức tin thật mà không có hành động và đức ái, vốn đòi hỏi phải có đức tin, sẽ giúp chúng ta làm chứng[cho đức tin].Nếu chúng ta mở lòng ra cho tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ “yêu thương cùng với Thiên Chúa, trong Thiên Chúavà giống như Thiên Chúa... Đức tin mời gọi chúng ta hướng tới tương lai với niềm trông cậy, tin tưởng rằng chung cuộc tình yêu của Chúa Kitô sẽ chiến thắng”. Trọng tâm của Sứ điệp Mùa Chay năm nay chắc chắn là mối tương quan không thể tách rời giữa đức tin và đức ái. Chúng takhông bao giờ được tách rời, được đối lập đức tin với đức ái. Tuy nhiên, sự tách biệt hay đối lập này có thể mang những hình thức khác.Sẽ là một hiểu lầm khi nhấn mạnh đức tin, và kênh ưu tiên của đức tinlà phụng vụ, đến mức quên rằng cả hai đều được dành cho con người hiện nay, những người có nhu cầu riêng của mình –là con người nên họ có thể có lịch sử và những mối quan hệ của riêng mình. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unumnói rằng Tin Mừng và hành động cũng phải đi đôi với nhau giống như đức tin phải đi đôi với đức ái. Ngài nhắc lại Sứ điệp của Đức Thánh Cha về tính bổ túc cho nhau của đức tin và đức ái. Một mặt, nếu cuộc sống chỉ dựa vào đức tin sẽ có nguy cơ rơi vào một thứ tình cảm tầm thường,khiến cho mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa chỉ còn là niềm an ủi. Mặt khác, một đức ái chỉ biết quỳ gối tôn thờ Thiên Chúa mà không quan tâm đến nguồn mạch phát sinh đức ái và mọi việc thiện phải hướng về nguồn mạch ấy, sẽ chỉ còn là lòng từ thiện, là ‘hoạt động đạo đức’. Đức ông Segundo Tejado Muñoz cũng nói thêm rằng “sức mạnh lớn lao của Giáo hội là hầu hết các việc bái ái đều được thực hiện một cách ẩn danh và thường là tình nguyện”. Cuối cùng, Đức hồng y Sarah kết luận rằng Sứ điệp của Đức Thánh Cha rất hợp thời, không chỉ vì Sứ điệp được công bố trong Năm Đức Tin, mà còn bởi vì giáo huấn của Đức Thánh Cha được nói lên trong lúc nhân loại “đang nỗ lực để nhận ra chính mình và để tìm một hướng đi cho tương lai”. Vì thế, Giáo hội có thể là tín hiệu dẫn đường cho một nhân loại mới và đóng góp vào “Nền văn minh Tình yêu”.
Nguồn .hdgmvietnam.org/
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|