Lạy Cha chúng con ở trên trời. |
||
Lạy Cha chúng con ở trên trời. |
||
thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 20-02-2013 lúc 09:10 PM
......Người bảo con xé lòng chứ đừng xé áo.........!!!....trái tim con muốn tan rã ra hết rồi CHA ƠI.... trong con giờ đây còn lại là một nỗi buồn vô hạn. Con cứ phải cố kìm nén mọi chuyện cho chảy ngược vào trong tim. CHA ƠI.....con nào đâu phải là loài vô tri,gỗ đá CHA ƠI............ |
||
......MÃI ĐẾN KHI DA MỒI TÓC BẠC..........CHA ƠIIII............XIN CHA ĐỪNG BỎ CON |
||
Cha ơi ! Một ngày nữa lại trôi qua...trong con luôn nặng trĩu con xin phó dâng cho Ngài mọi sự....xin thương sửa dạy lời nói- việc làm, xin Cha thương đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường,giúp con biết đón những biến cố trong xảy đến trong đời.....cho trái tim con được bình an.Nhưng đừng theo ý con, xin vâng theo ý Cha mà thôi. Con dâng Cha lời tạ ơn....... |
||
hiệp ý cầu nguyện cùng bạn, đồng cảnh ngộ. |
||
Cảm tạ Chúa vì tấc cả. Bạn ơi ! Hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau....Gđ mình nhờ Thiên Chúa bảo bọc nên gđ mình được may mắn hơn Bạn. Nhưng chúng ta luôn nhớ đến nhau qua lời cầu nguyện. |
||
Lạy Cha chúng con ở trên trời. |
||
Cha ơi! Một ngày nữa lại trôi qua rồi. Tâm hồn con mang nặng bao nhiêu ưu tư ,lo lắng muộn phiền mà chẳng biết bày tỏ cùng ai....trên mọi nẻo đường của trần gian này chỉ có mình con cô đơn bước đi !!!....Con biết con không cô độc vì Cha luôn bên con dù rằng sự hiện diện của Cha là vô hình, là khi con vững tin, là chỉ khi nào con biết mở lòng mình,chìm trong thinh lặng và bằng tấc cả niềm cậy trông phó thác thì lúc ấy con mới có thể nhìn thấy Cha yêu thương ,lo lắng cho con biết là nhường nào !!!......Cha ơi! Bởi con xác thịt nặng nề yếu đuối không tránh khỏi những lo lắng tầm thường mà quên đi một điều rằng: |
||