Cầu cho Linh Mục An-tôn Đỗ Văn Tài vừa về Nhà Cha.
CẦU CHO LINH HỒN CHA AN-TÔN ĐỖ VĂN TÀI
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha An-tôn Đỗ Văn Tài,
vừa về Nhà Cha tại giáo phận Ban Mê Thuột.
Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Xin kính báo: Linh mục ANTÔN ĐỖ VĂN TÀI Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 05g50 thứ ba, ngày 26 tháng 02 năm 2013
Tại Bệnh viện Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột
Hưởng thọ 79 tuổi, với 47 năm Linh mục
Nghi thức tẩm liệm: 10g00 thứ ba, ngày 26 / 02 / 2013
Tại Nhà hưu thuộc Giáo xứ Tân Hòa rồi quàn ở Nhà thờ Tân Hòa
(xã Êa Tiêu, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk)
17g30 thứ tư, ngày 27 / 02 /2013 di quan sang Nhà thờ Vinh Hòa
(xã Êa Ktur, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk)
Thánh lễ an táng: 08g30 thứ năm, ngày 28/02/2013
Tại Nhà thờ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hòa – Ban Mê Thuột
Tiểu sử Cha Antôn:
Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1934
Tại: Gx. Hướng Đạo, Gp. Phát Diệm
(xã Hướng Đạo, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)
- Học Tiểu Chủng viện Bùi Chu: Trung Linh và Sài Gòn: 1950 - 1956
- Học Đại Chủng viện Tôma (Sài Gòn) và Xuân Bích (Huế) : 1956 - 1966
- Giúp xứ: 1958 -1960
- Thụ phong Linh mục: ngày 31 / 05 / 1966 tại Huế, do ĐGM Paul Seitz (Kontum) Đã phục vụ:
1966- 1968 Phó xứ Chính tòa Ban Mê Thuột
1968- 1974 Quản xứ Vinh Hòa
1974 -1975 Quản xứ Tình Thương
1975 - 1995 Quản xứ Phú Long
1995- 2000 Quản xứ Giang Sơn
2000- 2008 Quản xứ Kim Mai
2008 - Nghỉ hưu tại nhà riêng ở Gx Tân Hòa – BMT
Xin hiệp ý cầu nguyện cho cố Linh mục Antôn * Xin miễn vòng hoa, phướn
* Xin quý Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) lễ cầu nguyện cho cha Antôn.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Linh mục An-tôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Linh mục An-tôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Linh mục An-tôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
xin cho linh hồn Cha cố Antôn được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen.
Giêsu - Maria - Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn Cha cố Antôn!
Giêsu - Maria - Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn Cha cố Antôn!
Giêsu - Maria - Giuse xin thương cứu rỗi linh hồn Cha cố Antôn!
Hình ảnh Nghi thức tẩm liệm
Linh mục Antôn Đỗ Văn Tài
Posted Tue, 26/02/2013 - 15:47 by vdbinh
Hình ảnh Nghi thức tẩm liệm Linh mục Antôn Đỗ Văn Tài
Như tin đã đưa, Linh mục Antôn Đỗ Văn Tài đã được Chúa gọi về lúc 5g50 thứ Ba, ngày 26.02.2013, tại Bệnh viện Thiện Hạnh, TP. Buôn Ma Thuột. Sau đó, Cha Cố đã được đưa về nhà Hưu thuộc Giáo xứ Tân Hòa. Vào lúc 10g00, Cha Giuse Phùng Quốc Hiếu, quản xứ Tân Hòa đã chủ sự nghi thức tẩm liệm và đưa linh cữu Cha Cố về quàn tại Nhà thờ Tân Hòa.
Đến viếng và tham dự nghi thức tẩm liệm, có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận; Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản Hạt Daklak 2, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Ban thường vụ HĐGX và đông đảo giáo dân quanh vùng.
Theo chương trình tang lễ, Thánh lễ an táng sẽ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự vào lúc 08g30, thứ Năm, ngày 28.02.2013, tại Nhà thờ Vinh Hòa. Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hòa – Ban Mê Thuột.
DI QUAN LINH CỬU CHA CỐ ANTÔN ĐỖ VĂN TÀI Sang Giáo Xứ Mẹ Vinh Hòa – Gp Banmêthuột.
====== oOOOo ======
Đúng vào lúc 17g00 thứ tư, ngày 27/02/2013. Cha Quản xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu đã làm các nghi thức cuối cùng và Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Tân Hòa đọc lời vĩnh biệt trước khi tiễn đưa linh cửu Cha Cố Antôn Đỗ Văn Tài từ nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa sang và quàn tại nhà thờ Giáo xứ mẹ Vinh Hòa.
Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hòa ngậm ngùi vĩnh biệt Cha Già Antôn trong niềm thương nhớ vô tận. Ngài đã về dưỡng hưu và chữa bệnh tại giáo xứ nhà hơn 4 năm, với thời gian đó Ngài đã giúp rất nhiều cho Cộng Đoàn Giáo xứ khi Ngài còn khỏe mạnh và minh mẫn.
Tiễn Ngài về Giáo xứ mẹ Vinh Hòa có Quý Ông trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ, các Ban Giáo Khu, Ban Nghành Đoàn Thể và rất đông Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hòa. Bên giáo xứ Vinh Hòa đón linh cửu Ngài có Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực, Hội Đồng Giáo xứ, các Ban Giáo họ, Đoàn Thể, Đội Kèn, Đội Cồng Chiêng, Ban Nội Cựu... . Cộng Đoàn Giáo xứ mẹ Vinh Hòa đón linh cửu Ngài từ cổng chào Giáo xứ với cờ ngũ sắc, cờ tang đứng 2 bên đường vào tới Thánh Đường Giáo xứ.
Khi linh cửu Ngài được quàn trong ngôi thánh đường, Cha Quản xứ cùng Quý Cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài với sự tham dự thân nhân, ân nhân cùng Cộng Đoàn 2 Giáo xứ Tân Hòa & Vinh Hòa.
Vào lúc 17g30 ngày 27/2/2013 Linh cữu của Cha An tôn Đỗ Văn Tài đã được Giáo xứ Tân Hòa tiễn đưa một cách trang trọng từ Nhà thờ Tân Hòa đến Nhà thờ Giáo xứ mẹ Vinh Hòa. Một sự chuyển giao thật trọn vẹn nghĩa tình -đáp lại sự mong ước của Cha cố An tôn. Nghi thức đã kết thúc bằng Thánh lễ cầu nguyện với sự tham dự của cả 2 Giáo xứ Vinh Hòa – Tân Hòa.
Lúc 8g30 giờ sáng hôm nay 28/02, Đức Cha Vinh sơn ,Giám mục Giáo phận BMT đã đến Vinh Hòa chủ sự Thánh lễ an táng Cha cố An tôn cùng Đức Ông Đa minh Hà Duy Khâm và 80 Linh mục trong và ngoài Giáo phận.
Tham dự thánh lễ còn có các phó tế, các dòng tu, các tu sĩ nam nữ, Giáo xứ Tân Hòa và rất nhiều bà con giáo dân của các Giáo xứ ngài đã phục vụ như Thánh Tâm, Đông Sơn, Giang Sơn, Phú Long, Tình Thương, Kim Mai …
Trước Thánh Lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã kêu gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho Cha cố An tôn. Một Linh mục với 79 tuổi đời, 47 năm Linh mục và đã nhiệt thành chu toàn trách nhiệm phục vụ 42 năm dài cho nhiều Giáo xứ thuộc Giáo phận Banmêthuột. 5 năm hưu dưỡng cuối đời, tuy bệnh tật nhưng Cha cố vẫn luôn vui tươi chấp nhận, phó thác với cuộc sống mẫu mực, đơn sơ, khó nghèo cho đến ngày Chúa gọi về.
Cuối thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế Hạt trưởng Daklak 1 đại diện Linh mục đoàn đã chia sẻ sự mất mát với Linh tông huyết tộc của Cha cố An tôn. Tiếp đến Cha trình bày tâm tình luyến tiếc, thương mến đến người anh em Linh mục hôm nay đã hoàn thành sứ mạng với lời cầu chúc:Xin Cha hãy lên đường bình an trong Đức Kitô.
Lúc 10g30 mặc dù trời nắng găt, Đức Cha Vinh Sơn, Đức Ông Đa minh và Linh mục đoàn đã đưa tiễn và hiện diện cùng giáo dân tại nghĩa trang đẻ chia sẻ đoạn cuối cuộc hành trình của Cha cố An tôn. Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Hạt trưởng hạt DakLak 2, Chính xứ GX. Vinh Hòa và cha phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Mọi người đã ngậm ngùi đưa Cha cố Antôn ra đi về miền đất mới.