Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: Tâm sự với Chúa

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Tâm sự với Chúa


    Tâm Sự Với Chúa
    Nhập đề


    Với tình yêu vô biên, Chúa Giêsu sẵn sàng hóa thân dưới nhiều hình dạng, để thân mật gần gũi người thành tâm. Dưới dạng em bé, Chúa Giêsu đã đến với thánh An Tôn Pađua, khi ngài đắm đuối vào lời kinh nguyện. Dưới dạng chịu Khổ Nạn, Chúa đến với thánh nữ Faustina để ban thông điệp Lòng Chúa Thương Xót. Tùy vào tấm lòng mỗi đấng dành cho Chúa thế nào, thì Người sẽ cho thị kiến phù hợp.


    Hơn nữa, Người đã từng mòi gọi những ai đi theo, trở nên bạn hữu thân thiết: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Cha thầy, thì thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15:15).

    Vậy, chúng ta cứ yên tâm cư xử với Người như nhười bạn thân thiết, để có thể trao đổi những tâm tình dâng hiến, mà không phải lo ngại phạm thượng, hay bất kính với Người.

    MenyeuGiesu
    ********************
    TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN (1)


    Lời Chúa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi!” (Mc 12, 30)

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể dấu yêu, hôm nay con đến cầu xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho con, như Lời Chúa phán trong Tin Mừng.

    Biết bao nhiêu điều con muốn tâm sự cùng Chúa, nhưng trong trí con nhớ ra Lời này: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”

    Gẫm suy tình Chúa yêu thương, con không khỏi bàng hoàng xúc động. Chỉ có tình đáp tình mới xứng hợp mà thôi. Nhưng tiếc thay, con cả dám nói cùng Chúa rằng: “Chúa ơi! con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá ít ỏi.”

    Con đã khóc khi coi một cuốn phim tình cảm lâm ly, nhưng tự hỏi mình đã nhỏ giọt nước mắt nào vì Chúa chưa, mặc dù Chúa đã thí mạng sống vì yêu thương con.
    Khi vui, con đã tìm đến người thế gian để chia sẻ niềm vui, khi buồn, Chúa lại không phải là người đầu tiên con tìm đến. Con đã dùng sức khỏe của con để phục vụ cho chính bản thân con… Vậy Lời Chúa dạy hôm nào qua ông Moise, hóa ra con đã làm trái ngược cả!

    May thay! nhờ Lòng Thương Xót vô biên, Chúa đã ban ơn trở về tìm gặp Chúa, ở ngay trong Trái Tim Mẹ Maria. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì bao ơn lành Chúa thương ban?

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ lòng con hơn ai hết, tuy rằng tình con dành cho Chúa chẳng là bao, nhưng ước vọng lớn nhất của tâm hồn con là được yêu mến Chúa, như Chúa đáng được mến yêu.
    Và hằng ước mong sao ý chí yêu mến này của con xoa dịu phần nào nỗi đau buồn của Chúa, vì Chúa quả thật là một Thiên Chúa ẩn mình, một Thiên Chúa bị lãng quên.

    Muốn được vậy, con cần phải có ơn Chúa thương ban. Noi theo gương thánh Alphonso de Liguori, con xin lập lại lời cầu mà ngài hằng dâng lên Chúa : “Lạy Chúa, xin cho con được yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho con yêu mến Chúa với Trái Tim Mẹ, và mến yêu Mẹ với Trái Tim Chúa.”

    Ngồi bên Chúa, con thì thầm lời tận đáy tâm hồn con, xin Chúa hãy lắng tai nghe: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa biết bao!”


    Mến Yêu Giêsu

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default





    “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.” (Gioan 1, 10)

    Chúng ta bước vào Mùa Vọng, ngày nào con cũng nhận rất nhiều bài suy niệm về Mùa Vọng, đọc đến không kịp luôn. Con nghĩ rằng Giáng Sinh thường đem đến cho Chúa nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, cũng như xưa kia tại Bêlem vậy. Sau bao nhiêu ngày đường vất vả, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chẳng được ai cho trọ nhờ.

    Ngày nay cũng thế, con rất buồn khi nghĩ đến Chúa còn tiếp tục bị những người không tin từ chối Chúa, còn đối với những người Kitô Hữu thì sao? Chúa cũng chẳng được người ta đáp trả tình yêu của Chúa gì cho lắm đâu.

    Lễ Giáng Sinh đáng lẽ phải là ngày được dành trọn cho Chúa, vậy mà con người ta lại tục hóa ngày lễ trọng đại này. Tại nhà thờ có nơi cũng đông người đó, nhưng Chúa có được đón rước trong tâm hồn không hở Chúa?

    Ngày 24 người ta thường tổ chức ăn reveillon, nhưng con thì không, vì tối đó Thánh Gia còn vất vả trên đường phố tìm chỗ trọ cho Hài Đồng Giesu, con thường thức khuya để cầu nguyện và kết hiệp với nỗi đau khổ của Chúa. Đêm đông thật lạnh giá, nhưng lòng người mỗi ngày càng giá lạnh hơn nhiều. Chúa vẫn lang thang đi tìm kiếm tình yêu, và khao khát được yêu lại.

    Suy gẫm lời này từ một quyển sách nào đó, con cảm thấy thương Chúa đến không cầm được nước mắt: “Chúa đã dựng nên trời xanh, cây cối, và Chúa biết trước rằng con người sẽ dùng cây gỗ này để làm thập giá đóng đinh Chúa đây mà. Chúa cũng dựng nên những bông hoa, bụi gai, và con người cũng sẽ dùng những cây gai này mà làm mão gai nhấn vào đầu Chúa, và trong những sỏi đá có chất sắt, người ta lấy sắt để làm thành đinh đóng chân tay Chúa vào thập giá.”

    Chúa ơi, Chúa biết trước tất cả nhưng Chúa vẫn dựng nên con người để rồi… Chúa phải nhận lấy toàn vong ân, và xúc phạm đến Chúa. Phải rồi, Chúa là “Tình yêu không được yêu lại.”

    Lạy Chúa Giesu! Tình Yêu Vô Cùng của Chúa đã được con đáp trả ra sao?

    • Con có nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng vui lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa chăng?
    • Phải chăng con đã hâm hở chạy đến mở cửa khi Chúa gõ hay là con đã để Chúa chờ đợi?
    • Con có sống trong tâm tình tri ân khi nhận lãnh dồi dào ân sũng Chúa chăng?
    • Chúa ơi, trong ngày sống của con, bao nhiêu lần con hướng lòng và nghĩ về Chúa?

    Lạy Chúa Giesu yêu quý, nếu bây giờ Chúa hỏi con: “Con có muốn an ủi Thầy không?” Con trả lời với Chúa rằng: “Dạ, con muốn lắm!”

    Xin Mẹ Maria hãy giúp con giữ lời hứa này với Chúa, con sẽ cố gắng hết mình để ủi an Chúa và ở bên Chúa. Nhưng xin Chúa hãy cầm tay con và đừng để con xa rời Chúa bao giờ.

    Thế gian không muốn nhận biết Chúa, nhưng chúng con nhận biết Chúa và hiểu rằng từ cái chết, chúng con được Chúa làm cho sống lại bằng cái chết nhục nhã của Chúa trên Thập Giá.

    Lay Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vô cùng. Con yêu mến Chúa.

    MenYeuGiesu (TSVCNNB 4)
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA (3)
    “Ngôi Li đã nên xác phàm và gia chúng ta.” (Jn 1, 14)




    Con chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ Bêlem và suy gẫm Lời Chúa, linh hồn con hướng về Nhà Tạm, nơi đó Chúa thường nghe lời tâm sự của con.
    Phúc Âm đã dùng chữ “xác phàm” để nhấn mạnh khía cạnh yếu đuối của con người, sự mỏng dòn và giới hạn của nó.
    Lạy Chúa Giesu dấu yêu, Chúa đã trở thành người anh của chúng con, và trở nên như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Vì vậy Chúa đã trải qua biết bao yếu đuối, đau khổ, và cuối cùng là cái chết nhục nhã. Tình Chúa đối với nhân loại thật lớn lao khôn cùng!
    Chúa Cha đã ban Con Một của mình cho nhận loại, xin Chúa Giêsu hãy đến chiếm lấy linh hồn con, hãy lôi cuốn con đến gần Thánh Tâm Chúa, và cho con được tôn thờ Chúa trong thinh lặng của cõi lòng con. Chớ gì cả xác hồn con đều thuộc trọn về Chúa, ngõ hầu con luôn luôn đáp trả lời Chúa gọi mời, và sống cho Chúa mà thôi.
    Lạy Chúa Giêsu! Con yêu mến Chúa.
    “Ngôi Li đã tr nên xác phàm và gia chúng ta,” phải, Chúa đã ở giữa chúng con nhưng biết bao nhiêu linh hồn đã không hề “thy” Chúa.
    Xác phàm đã lôi kéo con vào tội lỗi, đam mê. Xác thịt này đã che mờ tâm hồn con, làm con đau khổ vì những lo lắng, và đòi hỏi được quan tâm, và được đủ thứ tiện nghi. Thân xác đã ngăn cản linh hồn con bước theo con đường tâm linh và kéo lê con vào đường bất tuân và tội lỗi. Và vì thế, con đã đánh mất sự bình an mà Chúa đã đem đến cho chúng con: “Bình an dưới thế cho người thin tâm.”
    Suy gẫm về Chúa Hài Nhi, con không khỏi nhớ về Mẹ Maria. Trái Tim Mẹ đã thuộc trọn vẹn về Chúa, Chúa là tất cả của Mẹ, là niềm vui và là niềm hãnh diện của Mẹ. Mẹ chỉ nghĩ về Chúa và sống cho Chúa mà thôi.
    Xin Chúa hãy đến với con, như đã đến với Mẹ, con sẽ không còn để Chúa qua một bên nữa đâu. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con đừng lìa xa Chúa bao giờ.
    Lạy Chúa Giêu đáng được mến yêu, xin thứ tha cho con vì con đã theo thân xác này mà xa cách Chúa. Con đã để Chúa cô đơn như năm nào nơi hang đá Belem lạnh lẽo.
    Với tất cả sức lực con, con chân thành cám ơn những bằng chứng tình yêu mà Chúa dành cho con nói riêng, và cho nhân loại nói chung.
    Như Chúa đã chọn lựa ở giữa chúng con, Giêsu ơi, con cũng xin chọn từ đây, ở với Chúa, không bao giờ rời xa Chúa nữa, cho con được mất hút trong Chúa và sống trong Tình Yêu của Chúa. Amen.


    MenyeuGiesu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA (4)

    Lời Chúa: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người ấy sẽ dùng bữa với ta.” (Kh 3:20)

    Hôm nay con lại đến viếng Chúa. Chúa nhìn con, con nhìn Chúa. Nơi Nhà Tạm Chúa vẫn cô đơn một mình, vẫn chờ vẫn đợi “ai đó” đến thăm.

    Thánh lễ đã chấm dứt, ai nấy vội vã ra về. Khi xưa con cũng thế, mong cho lễ mau kết thúc để tiếp tục công việc thường nhật. Chúa cũng biết đó, phần đông thì toàn những công việc không quan trọng, thế mà đối với con, lại quan trọng hơn việc nán lại bên Chúa, Đấng là chính Tình Yêu.

    Giờ đây, con chỉ còn biết cảm tạ Chúa đã thu hút con bằng ơn thánh Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu dấu yêu! Chúa không cần phải gõ cửa hồn con, vì nó đã mở toang ra mời Chúa vào từ bao năm nay. Từ ngày Mẹ Maria dắt Chúa vào, chắc Chúa còn nhớ cái ngày vui mừng hạnh phúc đó của chúng ta? Một lần nữa, con mời Chúa vào, để Cha con mình tâm sự thắm tình.

    Tuy rằng Chúa chẳng nói gì, nhưng Chúa cho con hiểu rằng Chúa luôn hằng muốn ngự vào linh hồn tất cả con cái Chúa. Nhà thờ mỗi ngày một thưa thớt, tâm hồn chúng con khép kín, rất nhiều người từ chối không cho Chúa bước vào…

    Lời mời gọi hãy “mở cửa để Chúa vào dùng bữa tối,” Chúa vẫn còn lập đi lập lại cho đến ngày tận thế. Cũng như danh hào Pascal đã nói “Chúa Giêsu chịu Cuộc Khổ Nạn của Người cho đến tận thế,” bởi vì nhân loại vẫn còn chìm đắm trong u mê tội lỗi.
    Có một chuyện con tình cờ đọc ở đâu, con còn nhớ mãi. Chuyện kể về một họa sĩ vẽ hình Chúa đứng ngoài cửa mà gõ. Nhưng sao lạ thay! Cánh cửa lại thiếu cái tay nắm, thì làm sao Chúa mở vào? Phải chăng người họa sĩ đã quên vẽ chi tiết này? Không đâu, ông muốn nói lên rằng cửa này chỉ mở được từ bên trong mà thôi!
    Lạy Chúa Giêsu, biết bao cánh cửa linh hồn chúng con không có tay nắm cửa, thì làm sao Chúa tự bước vào? Chúa ban cho chúng con quyền tự do chọn lựa, là chúng con tự mở cửa mời Chúa vào, chứ Chúa chẳng bao giờ ép buộc chúng con làm bất cứ điều gì.

    Vì bởi tình yêu là cho đi, tình yêu là dâng hiến, tình yêu mời mọc. Thật xót xa cho Chúa vô cùng, còn gì đau buồn cho bằng một người muốn trao đi tình yêu, ngay cả chính mạng sống mình, mà lại bị từ chối?

    Chúa ơi, con đến đây để cảm thông nỗi đau buồn trong cô quạnh của Chúa. Cảm thông nỗi khát khao các linh hồn đến nỗi trên thập giá Chúa phải thốt lên câu: “Ta khát!”

    Con đến đây hằng ngày để gõ cửa Nhà Tạm Chúa. Cửa không mở, nhưng Trái Tim Chúa đã rộng mở để đón chờ con. Còn hạnh phúc nào hơn được Chúa ôm con trong vòng tay Chúa.

    Nguyện xin Chúa thứ tha cho con, vì đã để Chúa chờ đợi bấy lâu nay. Hãy tẩy sạch linh hồn con bằng Máu Thánh Chúa mỗi lần con hiệp lễ.

    Cảm tạ Mẹ Maria đã nói lời “xin vâng;” vì nếu không thì chẳng có Giêsu Nhập Thể làm người, cũng chẳng có Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ ơi, con yêu mến Mẹ!


    Mến Yêu Giêsu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  8. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tâm Sự Với Chúa 5:
    TRI ÂN





    “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho.”(Tv 115,12)

    Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con tôn thờ, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Con tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn, vì nhà thờ đóng cửa cả rồi, con không thể đến viếng Chúa để tâm sự cùng Chúa được.

    Mỗi năm vào ngày cuối cùng, thiên hạ ăn mừng, mở party, nào bạn bè, nào rượu Champagne, nào khiêu vũ, mấy ai nghĩ đến Chúa hở Chúa? Năm nào cũng thế, con mừng lễ trong kinh nguyện, canh thức để đón năm mới đến.

    Kinh nguyện của con đều là lời kinh tạ ơn, và thống hối. Tạ ơn Chúa biết bao ơn lành Chúa thương ban. Cám ơn Chúa về những gì con đã nhận, mà con không biết. Cám ơn Chúa về những ơn tâm linh nữa. Cám ơn Chúa về những gì con xin mà Chúa chẳng ban theo ý con, vì Chúa biết hết những gì tốt cho linh hồn con.

    Lạy Chúa Giêsu, trong năm qua biết bao ơn lành Chúa ban cho con, cho những người thân yêu và cho những người con cầu nguyện cho. Tất cả đều đến từ Lòng Thương Xót Chúa, chứ chẳng phải do công nghiệp gì của con.

    Con cám ơn Chúa thật nhiều, đã chọn con vào làm việc trong Vườn Nho của Chúa, để Nước Chúa được mở mang. Con vui mừng biết bao, mỗi khi hay tin một ai đó yêu mến Chúa hơn, tìm về bên Chúa sau bao năm xa cách Cha nhân lành.

    Tất cả ơn lành Chúa ban cho đều nhờ vào lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa, làm sao con quên dâng lên Mẹ lòng tri ân của con hở Mẹ? Cầu cùng Mẹ là cầu cùng Chúa kia mà!

    Lạy Chúa rất đáng yêu mến, cảm tạ Chúa đã là điều phải làm, nhưng rồi con cũng xin Chúa nhận lấy những lời tạ lỗi cùng Chúa. Trong năm qua, biết bao lần con đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân, biết bao lần con đã phạm tội làm buồn lòng Chúa. Con xin Chúa thứ tha cho con nhé Chúa.

    Con xin Chúa tha thứ nhưng con biết trước rằng Chúa đã thứ tha, qua bao lần con tìm đến tòa giải tội. Tuy nhiên, con yếu đuối, lại ươn hèn quá, vừa xưng tội thì lại phạm cùng một tội đó rồi Chúa ơi!.

    Nhưng Chúa luôn luôn kiên nhẫn và rộng lượng với linh hồn con. Trong năm mới này, con nguyện xin Chúa ban cho con ơn được sửa đổi tâm hồn, chừa bỏ nết xấu và gia tăng nhân đức, có như thế con mới đẹp lòng Chúa hơn.

    Con cũng xin Chúa tha thứ cho những lần con đã phàn nàn vì những thập giá nho nhỏ trong ngày, phàn nàn và có khi còn trách Chúa, vì không nhận được những gì con xin Chúa.

    Đầu năm nay, con lại đến xin ơn Chúa đây. Những ơn Chúa ban cho con nếu con chỉ nhận cho riêng con, thì không có ý nghĩa gì phải không Chúa? Vậy xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, biết đem những ơn đã lãnh nhận mà phục vụ cho anh em con.

    Có như thế, thì Nước Cha mới trị đến và Danh Cha được cả sáng. Con cũng không quên xin Chúa ban cho con ơn trọng này, đó là được yêu mến Chúa, như chưa từng mến yêu Chúa, để mọi việc con làm, mọi lời con nói, mọi ý tưởng con có đều làm cho những ai tiếp xúc với con, đều thấy Chúa ở trong con.

    Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt dạy dỗ con nhe Mẹ, để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời như Mẹ vậy. Xin Mẹ hãy hôn Chúa Giêsu thay con nhé. Amen.


    MenyeuGiesu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  11. #6
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA 06
    Tìm Kiếm Chúa

    “Những kẻ tìm kiếm Người sẽ tràn ngập niềm vui.”(Tv 39,17)

    Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, hôm nay sau Thánh Lễ, nhà thờ ồn ào quá, nhưng con vẫn nán ở lại cùng Chúa, thật dễ thương, thật nhỏ bé trong hang đá. Ồn ào là vì người ta dọn dẹp hang đá Chúa rồi, sau Lễ Hiển Linh thì không còn hang đá nữa.

    Ba nhà đạo sĩ đã đi tìm kiếm Chúa, dầu gian nan khó nhọc, nhưng cuối cùng rồi cũng gặp được Chúa. Chắc là Chúa được an ủi phần nào phải không Chúa? Ít ra ngoài các mục đồng đến thờ lạy, còn có 3 người nữa đến mừng ngày Chúa sinh ra đời. Tâm hồn họ chắc hẳn là tràn ngập niềm vui.

    Con cũng đã gặp Chúa kia rồi, nhưng Chúa ơi! Đừng buồn con nhé Chúa, vì Chúa biết đó, con chưa bao giờ tự ý đi tìm Chúa, mà chính Chúa đã rảo bước tìm con, trong âu lo, trong muộn phiền. Vì Chúa biết trước những nguy cơ đang chờ đợi con. Con chẳng bao giờ tìm Chúa, bởi lẽ những vui thú thế gian đã dìm tâm tư con vào cuộc sống trần tục.

    “Tìm Chúa” cũng có nghĩa là tìm một cuộc sống mới, cuộc sống mà hạnh phúc sẽ không bao giờ tàn khi đã gặp được Chúa. Biết bao thời gian dài con lang thang chạy theo thú vui tạm bợ, cũng là biết bao năm Chúa mòn mõi tìm con.

    Nhưng làm sao biết được là con đã “gặp” Chúa? có phải là trong kinh nguyện, trong Thánh Lễ, hoặc trong những hành vi đạo đức?

    Khi xưa con hiểu như thế đó, nhưng từ khi con gặp được Chúa rồi, con mới hiểu chẳng phải thế đâu.

    Chúa ơi, gặp được Chúa, tâm hồn con được đổi mới, niềm vui đó không gì có thể thay thế, những thú vui thế gian khi xưa, tự động con đã cảm thấy chán ngán. Đây là hồng ân Chúa ban cho con, thật con không biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ.

    Tìm được Chúa rồi, thì con phải làm tất cả với Chúa, luôn hướng mọi việc làm của con lên Chúa.

    Trong công việc, con cũng cố gắng làm sao cho Chúa được biết đến và được mến yêu.

    Trong lúc nghĩ ngơi của con, con cũng tưởng tượng ra Chúa đang ru con ngủ.
    Trong việc thực hành bác ái của con, cũng chính là con làm cho Chúa.

    Trong buồn phiền, Chúa là niềm ủi an của con.

    Trong chiến đấu, con nương tựa nơi Chúa, vì Chúa là sức mạnh của con.

    Nhưng thật buồn Chúa ơi, vì không phải lúc nào con cũng luôn nghĩ đến Chúa. Chúa biết đó, đôi lúc con để lòng mình buông xuôi theo giác quan của mình, mà chẳng thấy Chúa đâu. Rồi con lại tìm kiếm tạo vật thay cho Chúa. Vì thế, cuộc đời con bấp bênh, khong bao giờ được hạnh phúc, bình an hoàn toàn.

    Những lúc đó, chắc Chúa buồn con lắm, Chúa bị bỏ rơi, bị quên lãng như năm nào tại Bêlem. Con đã tìm gặp đươc Chúa, và con biết chắc rằng Chúa không bao giờ tự ý bỏ đi, chỉ vì con, con đã xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn con, mỗi khi con cố ý phạm tội, mỗi khi con chọn thế gian hơn là chọn Chúa.

    Xin Chúa tha thứ cho con nhé Chúa, và ban ơn cho con luôn ôm ấp Chúa trong lòng con, như Mẹ Maria ôm ấp Hài Nhi Giêsu của Mẹ vậy. Đừng bao giờ Chúa để con rời xa Chúa nhé Chúa.

    Cảm tạ tình Chúa bao la, cảm tạ Chúa đã để con tìm gặp Chúa, cảm tạ Chúa đã không chê, mà cư ngụ trong linh hồn xấu xa nghèo nàn của con, xin Ngài hãy tô điểm nó bằng nhân đức, để con cũng sẽ là ngôi sao chỉ đường cho người lạc bước. Amen.

    MenyeuGiesu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  12. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  13. #7
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA 7 : CHÚA PHẢI LỚN LÊN

    “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3:30)


    Một điều con muốn tâm sự cùng Chúa ngày hôm nay, đó là qua biến cố xảy đến trong tuần này, khiến con cảm thấy cần phải suy gẫm về nhân đức khiêm nhường.

    Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức trụ, là giấy thông hành để vào Nước Thiên Đàng. Con đã gặp nhiều người, mà cái TÔI thật vĩ đại, khiến con phải ngỡ ngàng khiếp sợ. Thấy người, để suy xét linh hồn của con.

    Như Chúa biết rõ con hơn ai hết, ngày nào mà con chẳng cầu xin Chúa hai ơn này: Bác ái và khiêm nhường. Đọc sách nói về đức khiêm nhu rất nhiều. Nhưng con hiểu rằng, phải thực hành thì những điều hiểu biết của trí tuệ mới đem lại lợi ích cho linh hồn con. Bởi lẽ nhân đức cần thiết hơn kiến thức biết bao!

    Lạy Chúa! Lời khen tặng làm cho con người ta tự nhiên thấy thích thú, điều đó rất bình thường. Lời khen cũng làm cho con vui trong lòng lắm, nhưng không cảm thấy chút hãnh diện, bởi vì con cố gắng noi theo gương Mẹ Maria, khi Sứ Thần ngợi khen, Mẹ liền cất tiếng chúc tụng Chúa qua bài Magnificat.

    Thực hành nhân đức này không dễ, mà con thì yếu đuối, nên con làm hết sức có thể để tránh dịp tội. Con tránh người ta biết con, ẩn danh, ẩn dật để chỉ mình Chúa biết là đủ rồi. “Chúa phải lớn lên” còn con thì, hãy quên lãng con đi.

    Vậy mà trốn đến đâu cũng chẳng khỏi, lời khen vẫn đến tai con. Người ta không biết con, nhưng con biết lời khen đó nhắm vào con.

    Chúa ơi, con vui mừng hạnh phúc, khi thấy nhiều linh hồn được Chúa ban ơn trở về, qua việc làm nho nhỏ của con. Đó là việc tông đồ mà Chúa giao phó cho con. Gẫm suy Lời Chúa nhắn nhủ: “Không có Thầy, các con không làm được gì cả.”(Ga 15, 5) Lời này làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống tâm linh của con.

    Cám dỗ của ba thù thật kinh khủng, vì người ta có thể nhân danh Chúa Mẹ, mà sỉ nhục tha nhân. Đồng thời đề cao mình lên, lại còn hãnh diện rêu rao với mọi người.

    Khủng khiếp thay cho đôi mắt linh hồn khi bị Satan làm cho trở nên mù lòa! Qua biến cố vừa rồi, Chúa hình như nhắc nhở con, phải cảnh giác và phải liên lỉ cầu nguyện. Nhưng là cầu nguyện trong khiêm nhu, luôn nhìn nhận mình là hư vô, tệ hơn thế nữa, là cái hư vô tội lỗi.

    Chúa thấy đó, lúc nào được khen tặng, con đều đã nói với người ta: “Cám ơn anh chị. Cảm tạ Chúa!”

    Cảm tạ Chúa, bởi vì có điều tốt lành nào mà không bởi Chúa ban cho. Vậy có chi mà hãnh diện, mà huênh hoang kia chứ? Được làm việc trong Vườn Nho của Chúa đã là một vinh hạnh rồi.

    “Con người là chi mà Chúa cần nhớ tới
    Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.” (Thánh Vịnh 8, 5)

    Lời này giúp con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với con và biết mình là gì? Con chẳng là gì cả, vậy mà Chúa lại xem con “như con ngươi mắt Chúa”(Thánh Vịnh 17, 8)

    Cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô cùng. Xin nhận lấy lòng tri ân của con dâng lên Chúa.

    Kính xin Mẹ Maria giữ gìn con trong sự khiêm nhu đáng yêu của Mẹ. Amen.

    Mến Yêu Giêsu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  14. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  15. #8
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA 08
    QUÀ TẾT

    “Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho các con” (Ga 6, 27)

    Trong những ngày này, ai nấy đều bận rộn lo thu xếp công việc để đón mừng năm mới. Nào là mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, mua hoa trang trí trong nhà, lẫn ngoài sân, may quần áo mới để sửa soạn bước vào năm mới.

    Lạy Chúa Giêsu, chắc Chúa cũng thấy lòng nhộn nhịp phần nào khi thấy con cái Chúa vui vầy. Nhìn người ta hăm hở, con nghĩ đến Tết nơi quê nhà, nhất là được lì xì. Cha mẹ trao cho con cái những bao lì xì, người lớn lì xì người nhỏ. Con bỗng nghĩ đến quà thưởng hay là quà Tết, mà Cha Trên Trời sẽ ban cho chúng con.

    Không phải chỉ nhằm vào ngày Tết, mà là mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, Chúa luôn ban cho chúng con, đó là ân sủng Chúa. Còn lương thực mà Chúa ban cho, chúng con chẳng cần phải lao công mới có được, đó là chính Mình Máu Chúa trong mỗi Thánh Lễ dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ. Món quà “Tết vĩnh cửu’’ này được ban cho nhưng không, bất cứ khi nào chúng con muốn nhận lãnh.

    Con còn nhớ mỗi lần gần Tết, thì ba má con hứa sẽ lì xì cho con nhiều, nếu trong năm con ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, học giỏi, hiếu đễ, dễ bảo… Đó cũng là một lời khuyến khích và cũng có thể nói là một điều kiện để được quà. Còn Chúa, vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã ban cho món quà vô giá, Chúa lại chẳng đòi hỏi gì từ chúng con. Chúa chỉ mong sao chúng con chấp nhận Món Quà của Chúa, đó là chính Mình Chúa. Vậy mà phần đông Chúa lại bị chối từ!

    Quà này sẽ không hư nát như tất cả những gì chúng con có được ở thế gian này, đó là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, là chính Chúa.

    Mỗi ngày con được rước Chúa vào lòng con, và những gì của Chúa đều là của con. Ước gì con biết sống hiệp nhất với Chúa để Chúa biến đổi con thành chính con người của Chúa. Thánh Phaolô nói rằng: “Không phải tôi sống, mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi”.
    Được Chúa sống trong con là con được lãnh phần thưởng không bao giờ hư nát, đó là cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên đàng.

    Nhưng thật buồn thay Chúa ơi, trần gian này với những quyến rũ của nó, đã làm cho con không coi trọng món quà quý giá này, mà Chúa sẵn sàng ban cho con. Ngày Tết, hình như con chỉ lo cho thân xác này được đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, để đón tiếp người nhà và bạn bè tấp nập. Con đã quên lo cho linh hồn con, và cũng chẳng nhớ mời người khách quan trọng nhất, đó là Chúa Giêsu tốt lành, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

    Phải, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Chúa vẫn luôn tốt lành nhưng cũng vẫn là người bị chối từ, bị lãng quên. Mấy ai nhớ đến Chúa trong những ngày đại lễ này hở Chúa? Có chăng là theo lệ, đầu năm thì dâng lễ, đi nhà thờ, để xin ơn Chúa ban cho năm tới. Còn tình yêu và tấm lòng tri ân đối với Chúa, thì hình như con đã quên, vì một năm qua đi, con vẫn sống trong bình an và sung túc, tưởng chừng như đó là chuyện tự nhiên mà thôi.

    Lạy Chúa Giêsu, ngày đầu năm, con sẽ ôn lại những gì đã xảy ra cho con trong năm qua, những gì con lãnh nhận được từ Chúa, và cả những gì con đã từ chối Chúa.

    Từ chối ban phát yêu thương, từ chối sống bác ái với tha nhân, từ chối tha thứ, từ chối sống đời cầu nguyện, để kết hiệp với Chúa và Mẹ Maria, từ chối thường xuyên rước Chúa vào linh hồn con qua Bí Tích Thánh Thể.

    Ôi, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng đếm những gì con chối từ Chúa, sẽ làm Chúa đau buồn lắm! Xin Chúa mãi luôn rộng lượng thứ tha cho con nhé Chúa, và ban ơn cho con trong năm tới này, một ơn rất trọng, đó là ơn “không từ chối Chúa điều gì”, và cũng có nghĩa là luôn vâng theo Thánh ý nhiệm mầu của Chúa.

    Cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban cho con và những người thân yêu, cùng những người con cầu nguyện cho.

    Cảm tạ Mẹ Maria đã ban cho chúng con, người Anh Cả tốt lành này bằng hai tiếng Xin Vâng của Mẹ ngày nào, nơi ngôi làng nhỏ bé Nazareth. Xin Mẹ tiếp tục phù trì, dẫn dắt nhân loại đi theo con đường mà Anh Cả Giêsu đã vạch sẵn cho chúng con. Amen.

    MenYeuGiêsu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA 9

    NÀY CON LÀ ĐÁ

    “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi…” (Mt 16:17-19)

    Giáo Hội đã bước vào Mùa Chay, mùa ăn năn thống hối. Nhưng biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ chức làm cho cả thế giới ngỡ ngàng. Chúa ơi, con nghĩ rằng, Mùa Chay cũng là mùa vác thập giá để thông phần với Cuộc Khổ Nạn của Chúa.

    Con tin chắc rằng ngài đau khổ rất nhiều, trên thân xác mỗi ngày một tiều tụy vì yếu bệnh, và nhất là trong tâm hồn, vì ngài chứng kiến thế gian này chìm đắm trong tội lỗi, chia rẽ khắp nơi, và ngay trong lòng Giáo Hội. Đây là lời Mẹ Maria đã báo trước; khi Mẹ hiện ra ở La Salette, nước Pháp: Llinh mục chống linh mục, Hồng Y chống Hồng Y.” Lời tiên báo này đã xảy ra trong thời đại chúng con. Và đây là nỗi đau vô cùng của vị đại diện Chúa trên trần gian này.

    Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa nói với thánh Phêrô khi xưa vẫn còn ghi trên Kinh Thánh, nhưng hình như đức tin con người đã bị lung lây? Biết bao nhiêu lời đồn đãi, tin thất thiệt qua báo chí, internet, họ nói rằng sẽ có Giáo Hoàng mới và người này là Kẻ Phản Kitô.
    Thật buồn đau khi thấy sự việc xảy ra như vậy. Phần con, con tin chắc rằng lời Chúa hứa không bao giờ là lời hứa ảo; vì Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng Tín Trung. “Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi!” (Mt 16:17-19)

    Nhìn hình Đức Thánh Cha quỳ gối cầu nguyện, con không sao cầm được nước mắt. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, đây là lần thứ hai con khóc cho Giáo Hội, lần thứ nhất con khóc khi Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, và hôm nay là lần thứ nhì, con khóc cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16.


    Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con những dòng nước mắt này, vì đó là tình yêu mến Giáo Hội. Con cảm nhận được rằng, mình là thành phần của Hội Thánh, phải nâng đỡ Hội Thánh, cảm thông cho Đức Thánh Cha rất nhiều.


    Có nhiều người trách sao ngài lại nhát đảm, bỏ bê Hội Thánh, và bao nhiêu lời trách móc xúc phạm đến ngài. Họ là ai? Và họ đã làm gì cho Hội Thánh chưa?

    Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con cũng là những tạo vật yếu đuối, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, lòng xót thương, tình mến yêu, sự cảm thông với vị Giáo Hoàng tốt lành này. Ngài phải gánh bao nhiêu khổ đau, thập giá nặng chĩu, như Chúa đã vác lên đồi Calvaire. Xin thứ tha cho con cái Chúa vì đã vội phán đoán ngài.

    Lạy Chúa Giêsu, nhìn Đức Thánh Cha quỳ trước Nhà Tạm Chúa để cầu nguyện, con xúc động vô cùng, vì Chúa thật sự luôn ở với chúng con như lời Chúa hứa: “mọi ngày cho đến tận thế.” Vậy mà có được bao người tìm đến cầu nguyện cùng Chúa!

    Đây cũng là một gương sáng để con noi theo, đó là sự rất mực cung kính khi đến trước Thánh Nhan Chúa ẩn mình nơi Nhà Tạm, một đức tin vững vàng rằng, Chúa hiện diện và luôn nghe lời chúng con khẩn nguyện, một tình mến yêu tha thiết khi tìm đến Cha trên trời.

    Thế gian và những quyến rũ của nó đã kéo nhân loại dần dần đi xa Chúa, thời gian cầu nguyện cùng Chúa hình như chẳng có vì… không có thì giờ. Chúa ơi! vì không biết chạy đến cùng Chúa, nên nhân loại mới sống trong trụy lạc như ngày nay. Giáo Hội cần những tâm hồn sốt mến, những tâm hồn sống đời nội tâm. Không là tu sĩ, nhưng có thể có tâm hồn tu sĩ, luôn kết hiệp cùng Chúa, qua việc gặp gỡ Chúa trong chính tâm hồn của mình.

    Quả thật Lời Chúa nói không hề sai: “Không có Thầy, các con không làm được gì cả.”

    Làm sao thắng được ba thù nếu không cầu nguyện? Quyền lực sự dữ càng tác oai tác oái trên thế gian này, thì chúng con cần phải cầu nguyện hơn nữa.

    Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin Chúa thương xót nhân loại sa đọa này, xin ban cho tâm hồn chúng con biết khao khát Chúa, và đức tin vững vàng vào quyền năng vô cùng của Chúa, vào sự chuyển cầu mạnh thế của Mẹ Maria, thánh Cả Giuse và toàn thể các thánh. Xin Chúa thương xót nâng đỡ ủi an Vị Cha Chung của chúng con, ban cho ngài ân sủng cần thiết, để vượt qua chặng đường khó khăn dẫn lên Núi Sọ này. Xin Mẹ săn sóc ủi an ngài như Mẹ đã an ủi Chúa Giêsu con Mẹ vậy. Xin Chúa chúc lành cho vị Giáo Hoàng mới nhé Chúa.

    Chúa ơi! nếu chúng con làm Chúa phẫn nộ, tội lỗi nhân loại đã làm cho cánh tay công thẳng Chúa sắp giáng xuống thế gian, thì xin Chúa hãy nhìn những dòng nước mắt Mẹ Thánh Chúa tuôn rơi không nguôi, để van nài Chúa tha thứ và khoan đánh phạt chúng con. Chúa đã hứa không từ chối Mẹ điều gì, vì khi còn ở trên thế gian Mẹ đã không chối từ Chúa điều gì cả. Vậy, Chúa đừng quên nhé Chúa!

    Con xin gởi Chúa nụ hôn từ biệt, Cha con mình gặp nhau trong Thánh Lễ hằng tuần nhé Chúa.


    MenYeuGiesu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÂM SỰ VỚI CHÚA 10
    TỘI LỖI



    “Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày” (Roma 13, 12-13a)

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể dấu yêu! Biết bao điều con muốn nói cùng Chúa, nào là niềm vui, nỗi buồn, hoặc những điều làm con lo lắng… Nhưng không, hôm nay con muốn nói về nỗi đau buồn của Chúa. Không phải lúc nào con cũng nói về mình, nhưng con còn phải nghĩ về Chúa, cảm nghiệm trái tim Chúa ra sao nữa. Như vậy, mới là cách cư xử của người con đối với cha mình, của một người bạn với một người bạn. Là sự quan tâm lẫn nhau. Phải không Chúa?


    Sự đau buồn và niềm vui của Chúa đều tùy thuộc vào chúng con, bởi lẽ Chúa yêu thương chúng con quá bội, chúng con hạnh phúc thì Chúa mới hạnh phúc, chúng con đau khổ, hay hư mất thì đó là nỗi đau của Chúa. Cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến.

    Điều gì làm cho Chúa phải rơi lệ? Tuy con không nhìn thấy Chúa khóc, nhưng con biết chắc rằng Chúa đã khóc thật nhiều, vì nhìn thấy nhân loại đang trên bờ vực thẳm của sự hư mất đời đời. Tội lỗi đã lan tràn trên mặt đất này, đến nỗi con người ta không còn ý thức được sự tội. Nó được coi như là một điều tốt, và người ta còn vô tư hợp thức hóa nó. Còn nhân đức thì trái lại, người ta coi như là một điều quái gở. Một khi không còn ý thức sự tội nữa thì linh hồn thoải mài dìm mình và ngụp lặn trong đó.

    Tội lỗi đã lan tràn trên thế gian này như thứ bệnh ung thư, gần như không kịp chữa cho lành. Vì sao Mẹ Maria lại khóc tại nhiều nơi, qua những tượng ảnh Mẹ? Như ở Akita? Nước mắt Mẹ cũng là nước mắt Chúa nhỏ xuống.

    “Hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”.


    Lời Chúa dạy luôn luôn là giải đáp của chúng con; nhưng mấy ai còn nghe theo hở Chúa?

    Tuy là một tạo vật nhỏ hèn, con cũng không khỏi đau lòng, khi nhìn thấy chung quanh mình thiên hạ sống trong sa đọa, trong ích kỷ, trong hận thù, trong tội lỗi, đến giết chết cả con mình, cả cha mẹ, anh chị em mình.

    Nhìn thấy thực trạng thảm thương này, con phải làm gì bây giờ? Trước tiên con phải canh phòng linh hồn con, không bao giờ sao lãng, vì Satan không ngơi nghĩ bao giờ. Một linh hồn thánh thiện, có thể trong một sớm một chiều sa ngã phạm tội trọng, vì kiêu ngạo, vì tự cho mình đạo đức hơn người. Ngược lại một linh hồn đầm đìa trong tội, cũng có thể trong chốc lát lại được cứu rỗi, vì khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi, từ giã bóng đêm và bước theo Ánh Sáng.

    Có những tội mọn được coi nhẹ và cứ tiếp tục phạm tội, mà con chẳng hề quan tâm đến việc sửa mình. Chưa kể đến những tội lỗi của anh em mình, mình thấy mà vẫn làm ngơ giả điếc, không hề khuyên lơn và chẳng mảy may xuyến xao. Con nghĩ rằng hành vi đó cũng làm cho Chúa đau buồn, vì thiếu đức bác ái, thiếu tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Tội lỗi là căn bệnh trong tâm hồn, sao con lại không giúp người anh em con băng bó nó?

    Phương dược rất hiệu nghiệm mà con phải dùng đến là cầu nguyện cùng Chúa. Vì vậy con thường dành thì giờ để ở bên Chúa, đón rước Chúa mỗi ngày, để Chúa thêm sức mạnh cho con, thêm can đảm tiến bước, can đảm lội ngược dòng đời này.

    Trở nên một với Chúa trong Thánh Thể, thì cũng phải trở nên một với Chúa trong tâm hồn. Con phải yêu như Chúa yêu, buồn với nổi buồn của Chúa, vui với niềm vui của Chúa.

    Buồn vì thấy anh em mình có nguy cơ sa vào hỏa ngục, vui vì thấy họ ăn năn trở về cùng Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ khước từ Ánh Sáng mà tình nguyện sống trong bóng đêm. Nếu vì yếu đuối mà con ở trong bóng tối tăm đó, xin Chúa cho con nhìn thấy, xuyên qua màn đêm đó, nước mắt Chúa chảy chan hòa, nước mắt Mẹ tuôn xối xả; và ban ơn thống hối ăn năn, để con trở về cùng Chúa. Xin Chúa ban ơn này cho anh em con nhé Chúa.

    Giã từ bóng đêm để bước vào Ánh Sáng, ánh sáng của hy vọng, của tình yêu, của bình an và hạnh phúc. Ánh sáng dẫn chúng con tới Quê Trời, nơi đó sẽ không còn nước mắt khổ đau, mà chỉ còn niềm hạnh phúc vô biên, vì chiếm hữu được Đấng là TẤT CẢ.

    Xin Chúa ban ơn bền đỗ cho con, bền đỗ bước theo Chúa, trong nguyện cầu mỗi ngày trong cuộc đời con. Đó là đường dây nối liền con với Chúa, đường dây dẫn sức sống vào linh hồn con.

    Tất cả hãy im tiếng để chỉ một mình con với Chúa, lòng gần lòng bên Nhà Tạm dấu yêu này. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
    MenYeuGiesu
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com