Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ván cờ dang dở !

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Ván cờ dang dở !



    Ván cờ dang dở !



    Bàn cờ vẫn nằm lặng lẽ trong góc phòng,ConTướng thì ngủ gà ngủ gật ,mấy anh chàng Sĩ đứng sát cung tướng canh gác một cách uể oải,chỉ có hàmg tiền vệ Tốt là đứng nghiêm chỉnh nhất.Nhưng kìa ,hình như có một lớp bụi mờ đang bao phủ !


    Sợ làm náo động đám quân,khe khẽ thổi nhẹ lớp bụi dễ ghét kia đi thế mà vừa đụng vào anh Mã nhảy cớn lên vì tưởng có lệnh ra quân ,một hồi lâu chẳng có động tĩnh gì,chúng ngơ ngác nhìn nhau thầm hỏi :Lão chủ đâu sao lâu rồi không thấy bóng ?! Giải thích làm sao đây cho chúng hiểu được ! nhìn vẻ mặt ngây ngô của chúng mà thương qúa ! Nói thật ra thì chúng sẽ khóc ngất thôi, ba mươi hai con quân mà chỉ có một mình làm sao dỗ cho nổi chứ ! Nén tiếng thở dài rồi giả vờ như không biết.


    ….Lúc vào cuộc con đã vào nghịch pháo ,Ba cười lớn nhưng ra chiều lo lắng :phải tính làm sao ván này không thể để huề được ! Ba nói thể nhưng con vẫn dư hiểu,nước cờ non nớt như con Ba cần chi phải suy nghĩ ,chắc phải nghĩ cách nào lúc tàn cuộc cho con khỏi buồn mà thôi.Chưa kịp dịch quân Ba ho liên hồi,bàn cờ được đẩy vào góc phòng chờ lúc khác, đỡ Ba nằm nghỉ tưởng chỉ cảm xoàng như những lần trước, hơn hai mươi năm rồi Ba con mình đã bày bao nhiêu trận,thì trận này chờ vài ngày nữa cũng chẳng sao.Thế đấy ! đâu cần công sinh thành mà sớm chiều Ba con mình vẫn có nhau ! dư hiểu tình thương của Ba dành cho con hơn hẳn những đứa con khác,những lúc lỡ lời người đỡ chính là Ba và cũng chỉ có Ba nhận ra những giọt nước mắt uẩn khúc.



    Dạo gần đây chén cơm con nấu nhìn không rõ hạt,thế mà Ba cũng khó khăn để nuốt,bước chân chẳng vững dù cây gậy ở bên,nhìn Ba thở mệt nhọc con cũng mơ hồ đoán ra sẽ có chuyện chẳng lành sắp đến. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế,nhanh đến nổi ván cờ chưa bước vào trung cuộc đã bỏ dở!


    Từ đó đến nay ván cờ vẫn còn dang dở, Ba đi một lần rồi chẳng bao giờ trở lại .Những quân cờ đang trông ngóng Ba ghê lắm. Ngày mai,có thể xa hơn ngày mai một xiú, trên Thiên Đàng ván cờ này Ba con mình tiếp tục đến tàn cuộc nghen Ba !
    TCVN 12/3/2013
    TN_NT.



  2. Có 5 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Thiên Chúa sẽ lau nước mắt và đổ tràn ơn phúc trên những người con có hiếu có tình.
    Xin Chúa thương đến linh hồn người cha thân yêu của chị TN__NT và cho ngài được hưởng ân phúc trường sinh
    .

  4. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com