Do quá am hiểu Kinh Thánh, tôi không biết Ngài là ai. Do ở cùng Ngài, tôi không màng đến ân sủng,... Tôi làm những việc vô nghĩa, tôi nói những lời vô duyên và tôi điên từ trong tư tưởng.
- Vì con quá lười tìm hiểu giáo lý, nên con không biết Chúa không hiểu Chúa là ai?
- Vì con quá là ích kỉ, nên con không nhận biết Chúa nơi người anh em của con.
- Vì con cứ nghĩ rằng Chúa không bao giờ buồn đâu, nên con không nói chuyện, cầu nguyện với Chúa.
- Vì con nghĩ mỗi lần có khó khăn Chúa và mọi người luôn giúp con, nên con không cố gắng trưởng thành trong kinh nghiệm làm người và làm con cái Chúa.
- Vì con nghĩ là mình chỉ làm như vậy hôm nay thôi còn ngày mai sẽ cố gắng làm Chúa vui hơn, nên con chẳng bao giờ làm được điều gì để Chúa vui lòng.
- Vì con không nhớ tới Chúa, nên trong những việc làm của con đầy ích kỉ, toan tính…
- Vì con mãi sống trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời, nên con không nhận biết được ý Chúa
- Vì con…. nên….
- Cuối cùng tất cả những lý do trên đều biện minh cho những hành động sai trái của con. Vì con chưa thực sự yêu mến Chúa, nên con không nhận thấy được sự bình an, nên con quên Chúa, nên con sống ích kỉ, nên con làm Chúa buồn, nên con không biết từ bỏ mình vác thập giá mỗi ngày theo Chúa… và nên con….mãi không thay đổi bản thân mình. Con cần cố gắng hơn nữa, vì Chúa luôn yêu con.
thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 25-04-2013 lúc 02:36 PM