Công nhận biển dễ thương như chất văn chân thật,dí dỏm và dễ thương của người viết, văn sao người vậy, văn dễ thương ắt hẳn người dễ thương, ừ há, ra biển trước khi ngắm người thì hãy ngắm kỹ ta, cứ nhìn vào chân ta để biết đời chẳng trần trụi tí nào... nhưng là người mà, phải yêu thôi, yêu cái bất toàn của tôi hoăc có ghét cũng ghét cái bất toàn của tôi....tình yêu còn lại xin dâng hết cho đời và cho người, cái nửa của tôi ơi, nếu được xin hãy đến và hãy cùng tôi yêu cái mình đang có chứ chẳng cần dòm ngó cái của người...........kheeeeeee muốn bay về Đà Nẵng cùng với Ce đi ra biển ngắm mặt trời lên, tiếp đó sẽ ngắm cái...Chân... của mình để cố tìm cho được cái Thiện và cái Mỹ.
@ anh Ghẹ ( Angelus): Ce uống café vì thích thôi. Uống café pha phin đậm đặc, thêm sữa. Tại muốn tìm một ý tưởng mới mà nghĩ hoài không ra nên khó ngủ. :D
@ Nhạc sỹ Hongbinh: Quả là nhạc sỹ có đôi mắt tinh tường! Ce vẫn mong có ngày đối ẩm cùng nhạc sỹ. :D