Có 2 người cám ơn KaJin vì bài này:
|
|
|
|
Nguyên văn bởi KaJin
Ôi tuyệt thay! Chúa bảo vệ đàn chiên của Ngài bằng cả tính mạng. Con chiên nào gầy yếu, Chúa không bỏ nó, Ngài nâng đỡ từng bước chân của nó, Ngài vác nó trên vai mình...
Con thấy mình thật may mắn khi được biết Chúa, có Chúa là điểm tựa của chính mình.
Có lần bạn con hỏi là: “ Minh ơi, tại sao công giáo các bạn lại gọi những người theo đạo là con chiên nhỉ ?”. Lúc đấy con bảo là “ Xin lỗi, tớ cũng không biết để về hỏi rồi trả lời sau nhé”. Tại con không bao giờ chịu tìm hiểu giáo lý của Chúa nên con cũng không biết gì. Đến giờ con cũng chưa trả lời cho bạn.hi
Nhưng con cảm thấy là. Mỗi khi buồn hay không vui điều gì, thì luôn có Chúa là điểm tựa vững vàng nhất mà không bao giờ đổi thay ạ.
Các bạn không cùng tôn giáo mỗi lầ buồn lại nói : ‘ Em ơi, chị buồn lắm... hay câu ơi, tớ rất buồn...’
Còn các bạn cùng theo đạo hay nói : Em ơi, cầu nguyện cho chị nhé, chị đang rất buồn, để xin Chúa giúp chị... hoặc Hôm nay cầu nguyện cho tớ nhé...
Chúa thật là hay ạ, và con thấy thật là may mắn vì biết Chúa. Luôn được Chúa bảo vệ đừng ngày trong đời....
Chú KaJin luôn tươi cười mỗi ngày nhé....hì |
|
|
|
|
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com