Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Lão Ngoan Đồng ơi Lão Ngoan Đồng !

  1. #1
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default Lão Ngoan Đồng ơi Lão Ngoan Đồng !

    Nếu một ai đó có hỏi : Kim Dung lão gia nổi bật nhất là gì ? Chắc chắn câu trả lời nhận được nhiều nhất chính là hai chữ : “thiền học”. Nhắc tời “thiền” thì không thể tách rời được “Phật giáo” bởi một lẽ đơn giản là khái niệm “thiền” khởi phát từ Phật Giáo. Có lẽ nếu như bạn không đọc tựa bài viết chắc bạn sẽ nghĩ tôi muốn nói về tác phẩm đậm chất Phật giáo từ đầu chí cuối của nhà văn Kim Dung là “Thiên Long Bát Bộ”. Ấy vậy mà điều tôi tâm đắc nhất trong 14 bộ truyện của nhà văn Kim Dung lại không nằm trong bộ truyện này. Nó lại nằm trong "Xạ Điêu Tam Bộ Khúc" là ba bộ truyện được viết trong thời kỳ ông sáng tác sung mãn nhất: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các nhân vật trong 3 bộ truyện lừng danh này ắt hẳn ở Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người già hiếm ai mà không biết tới.

    Bạn đoán xem tôi sẽ viết gì về Lão Ngoan đồng Châu Bá Thông đây ? Ngây ngô như con nít hoặc võ công trác tuyệt hay theo cách nói của bạn trẻ là “khìn khìn” ? Tôi muốn viết về chữ “danh” với con người này, một thứ mà con người này không tìm kiếm, không cố đạt nhưng lại là cái mà tôi tâm đắc nhất nơi con người này.

    "Mọi người nghe vậy đều sững sờ, luận về võ công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều tự biết còn thua Chu Bá Thông ba phần, sở dĩ chưa nhắc đến tên lão, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuống lên để vui cười một phen. Ai ngờ Chu Bá Thông ngây thơ hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì, tuy rất hiếu võ, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hề tính xếp mình vào hàng “Ngũ Tuyệt”.
    Hoàng Dược Sư cười, nói:
    - Lão Ngoan đồng ơi là Lão Ngoan đồng, huynh mới là bậc anh tài. Hoàng lão tà ta coi nhẹ cái danh, Nhất Đăng đại sư coi cái danh là hư ảo, chỉ có Chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ “Danh”, còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc. Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng, trong “Ngũ Tuyệt”, huynh đứng đầu!" (Trích Thần Điêu Hiệp Lữ, Hồi 40, tác giả Kim Dung, dịch giả Lê Khánh Trường)

    Thật thâm thúy khi Kim Dung gán cho tính cách của Chu Bá Thông là giống như trẻ nhỏ, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng. Trẻ nhỏ thì không tranh nhau gì về danh lợi, chúng thường nhường nhịn, yêu quý nhau nhiều. Còn người lớn rồi lại vì cái lợi lộc, phú quý làm là mờ mắt. Cái thuyết "chính danh" của Khổng học đề cao vị thế cái "danh", tuy là con đường đúng đắn, nhưng những kẻ quá trọng "danh-lợi" làm sai đi con đường đúng đắn của tiền nhân (Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.). Ngày nay ai có "danh" tức có một địa vị nhất định trong xã hội, tự thế mà lợi lộc sẽ theo sau. Quan tham là thế nên cái khí tiết, danh dự, tự trọng không còn được đề cao. Như sự việc cách đây vài năm : ông Giám Đốc một Trung Tâm Văn Hóa đã làm một việc "rất có văn hoá" mà theo báo chí là đạo một tác phẩm của nhạc sỹ Xuân Hồng. Cũng từ cái "danh" ra mà thôi. “Danh” này là “thực danh” hay “hư danh” đây ? “Tam lập” tức : lập đức, lập công, lập ngôn ở đâu, sao chỉ còn mỗi “lập danh trục lợi” thế này ?

    Kim Dung đảo lộn mọi trật tự, Hoàng Dược Sư coi thường cái danh, Nhất Đăng xem cái danh như là hư ảo, đã được xem là thế ngoại cao nhân. Tức là ai cũng có một "chữ danh" ở trong lòng nhưng không đối diện với nó chỉ bỏ nó qua một bên mà thôi. Còn đáng phục hơn khi Chu Bá Thông thì khái niệm về "chữ danh" không có một chút dấu vết gì ở trong lòng, lòng trống tâm không. Con người như trở về thưở ban sơ còn làm trẻ nhỏ, vui đùa với nhau không tính toán chi lợi ích thiệt hơn. Nhờ thế mà lại là người cực kỳ xứng đáng đứng đầu Ngũ Tuyệt ở Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ 3. Võ công và nhân phẩm đều không có gì đáng chê trách nên không hiếm việc nhiều người yêu thích nhân vật này nhưng luôn gọi một cách gần như là yêu mến "Lão Ngoan Đồng".

    Đối chiếu về Kitô giáo, Chúa Giêsu cũng từng khuyên con người bỏ đi "cái tôi-cái danh" của mình trong cách hành xử ở đời như trong việc chọn chỗ ngồi nơi tiệc cưới (Lc 14, 7). Không phải vì làm thế mà là "tự tôn" mình lên nhưng hãy làm với sự khiêm tốn hết lòng. Khiêm tốn và vô tư như trẻ thơ mới có thể dễ dàng tiến vào Thiên Quốc hưởng hạnh phúc đời đời (Lc 18, 15-17. Mt 19, 13-15. Mc 10, 13-16). Nhờ đó con người sẽ quẳng đi những gánh nặng ơi trần thế mà mang lấy ách nhẹ nhàng êm ái của Thiên Chúa.

    Có phải chăng vì thế mà đáng để thốt lên : "Lão Ngoan Đồng ơi Lão Ngoan Đồng !" Lão ở đâu để ta học Lão mà dễ lên trời....

    Dom.NTP, cuối 2008, nơi ngôi nhà Hạt Cải.

  2. Có 8 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nhưng muốn tiêu diệt sự vinh danh của bản thân nhiều khi rất khó! Khó ở chỗ rất nhiều khi chúng ta không biết là mình đang tìm kiếm, mưu cầu sự vinh danh bản thân.

    Việc cầu xin liên lỉ cùng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta phát hiện được lỗ hổng bảo mật này....

  4. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    mưu cầu sự vinh danh cho bản than, hay nôm na hơn là tính kiêu ngạo, đó chính là nguyên tội, là đầu mối của tội lỗi khiến người ta bất tuân Thiên Chúa ... Muốn tiêu diet sự vinh danh bản than, không chỉ khó, mà chính xác hơn, là không thể, là vô phương bang tự sức phàm ... Nếu không thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã không cần xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết vì sự kiêu ngạo bất tuân của con người, hầu cứu con người thoát khỏi ngục tù của chính sự kiêu ngạo của mình ...

  6. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Theo tôi thì Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông là người dở hơi, có vấn đề về thần kinh. Lúc còn trẻ ông ta đã dan díu với Anh Cô và có con với bà này, nhưng ông ta...cao chạy xa bay, không cần biết về đứa con của mình thế nào. Chỉ biết ...vui đùa như trẻ con, và mỗi khi bị bà Anh Cô...truy thì ông ta chỉ biết " tẩu vi là thượng sách" . Vô trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông!

  8. #5
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Dưới ngòi bút của Kim Dung, Châu Bá Thông là nhân vật hoá thân từ câu "Ưng vô sở trụ sinh nhi kỳ tâm" của Kim Cương Kinh. Và tất cả những biến cố trong cuộc đời của nhân vật này đều sinh từ một chữ "duyên".

    Nếu phán như thế này :
    Trích Nguyên văn bởi josephthanh View Post
    Theo tôi thì Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông là người dở hơi, có vấn đề về thần kinh. Lúc còn trẻ ông ta đã dan díu với Anh Cô và có con với bà này, nhưng ông ta...cao chạy xa bay, không cần biết về đứa con của mình thế nào. Chỉ biết ...vui đùa như trẻ con, và mỗi khi bị bà Anh Cô...truy thì ông ta chỉ biết " tẩu vi là thượng sách" . Vô trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông!
    thì đúng là : đọc chưa hết, biết chưa trọn mà....phán bậy.

  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Ồ. Một tác phẩm cho dù là kiếm hiệp đi nữa thì mỗi người đều có quyền nhận xét riêng. Tôi thì đọc ít lắm, chỉ có là hầu như đọc gần hết các tác phẩm cúa Kim Dung và tôi thấy đa số theo hội chứng đám đông là ca ngợi Kim Dung quá nhiều. Riêng cá nhân tôi thì thích Cổ Long hơn Kim Dung.
    Tôi thấy ...bạn có lẽ cũng ngang hoặc hơn nhà chuyên bình luận những tác phẩm Kim Dung là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.
    Ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ!

  11. #7
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josephthanh View Post
    Riêng cá nhân tôi thì thích Cổ Long hơn Kim Dung.
    M chỉ đọc đúng một quyển của Cổ Long là cạch mặt ông này luôn ... "giang hồ thập ác", nhưng khi được phóng tác thành film thì mang tên là "song hùng kỳ hiệp". Chưa thấy truyện nào vô duyên như chuyện này ... Đàn bà con gái cái thời phong kiến cổ xưa, cho dù là dân giang hồ đi nữa, làm gì có chuyện cứ hở một chút là khỏa thân ... Đúng là đồ dở hơi ... M coi film trước thấy hay nên lùng truyện đọc, nhưng film hay hơn truyện vì lược bỏ mấy phần vô duyên của truyện
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 22-04-2013 lúc 07:56 AM

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Không thể hiểu hết cái hay của truyện Kim Dung, nếu không có sự hiểu biết tương đối về Phật Giáo ... Truyện của Cổ Long có thể cũng dựa trên triết lý nào đó, tiếc là M không rõ và cũng không hạp với triết lý đó nên không ưa

  14. #9
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Giang Hồ Thập Ác là bộ truyện phần đầu của Song Hùng Kỳ Hiệp là bộ truyện phần tiếp theo. Cũng như Võ Lâm Ngũ Bá rồi tiếp theo là Anh Hùng Xạ Điêu và tiếp theo nữa là Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung.

    Mỗi một nhân vật trong kiếm hiệp chỉ là hư cấu. Nếu ta cho rằng nhân vật nào trong tác phẩm nào đó là ...Duyên thì theo tôi ví dụ Thuý Kiều của cụ Nguyễn Du bước vào nghề...lầu xanh cũng là Duyên sao!

  15. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josephthanh View Post
    Giang Hồ Thập Ác là bộ truyện phần đầu của Song Hùng Kỳ Hiệp là bộ truyện phần tiếp theo. Cũng như Võ Lâm Ngũ Bá rồi tiếp theo là Anh Hùng Xạ Điêu và tiếp theo nữa là Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung.
    Thứ nhất, Võ Long Ngũ Bá là truyện mạo Kim Dung, chứ Kim Dung thật không viết truyện này

    Thứ hai, M lùng tìm truyện "Song hùng kỳ hiệp" mãi mà không thấy đâu hết (vì tưởng tên film giống tên truyện gốc), sau cùng mò ra truyện "giang hồ thập ác" thì thấy nội dung giống y hệt như trong film "song hùng kỳ hiệp" (nhưng lược bỏ mấy phần vô duyên) ... Một cách khách quan, lược bỏ mấy khúc vô duyên, phi lý đi, thì truyện Cổ Long không đến nỗi nào ...

  16. #11
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josephthanh View Post
    Nếu ta cho rằng nhân vật nào trong tác phẩm nào đó là ...Duyên thì theo tôi ví dụ Thuý Kiều của cụ Nguyễn Du bước vào nghề...lầu xanh cũng là Duyên sao!
    Theo triết lý nhà Phật, thì tất cả mọi biến cố trong đời đều là Duyên là Nghiệp được tạo ra từ tiền kiếp (kiếp trước). Cho nên sự kiện TK vào lầu xanh đúng là duyên nghiệp từ kiếp trước

    Còn theo Công Giáo, thì tất cả mọi biến cố trong đời (dù tốt hay xấu, dù hên hay xui) không vuột ra khỏi bàn tay quan phòng và dự liệu của Thiên Chúa ...

  17. #12
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    @ mãyanh1234: coi phim thì hấp dẫn hơn nhưng theo tôi thì đọc truyện vẫn hay hơn nhiều, vì phim không lột tả hết được từng cá tính mỗi nhân vật. Coi film Song Hùng Kỳ Hiệp ta thấy nhân vật Tô Anh bị lu mờ. Nhưng truyện thì khác. Tô Anh là nhân vật nữ tài sắc vẹn toàn, không biết võ công nhưng trí tuệ hơn người, với bản tính...xem thường...đàn ông mà Tô Anh lại chịu khuất phục trước Tiểu Ngư Nhi.

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #13
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    @ mãyanh1234: ban vào đường link này xem thử.

    http://tuhientrang.wikia.com/wiki/Võ_Lâm_Ngũ_Bá

    Trước đây tôi có đọc Giang Hồ Thập Ác và bộ truyện tiếp theo mà phim có tựa là Song Hùng Kỳ hiệp là Di Hoa Tiếp Ngọc.
    Trước kia tôi rất ghiền truyện kiếm hiệp. Một tác phẩm của Cổ Long là Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm mà tôi rất thích, sau này ATV dựng thành phim do Lưu Tùng Nhân đóng vai chính.
    Bạn vào xem thử. Tôi thì hiếm khi coi truyện trên net vì nhức mắt.

    http://music.vietfun.com/trview2.php...ID=4627&cat=17
    thay đổi nội dung bởi: josephthanh, 22-04-2013 lúc 09:24 AM

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #14
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Cái website này (http://tuhientrang.wikia.com/wiki/Võ_Lâm_Ngũ_Bá) nói bậy bạ đó ... Kim Dung chỉ viết đúng 15 bộ truyện

    1 Thư kiếm ân cừu lục
    2 Bích huyết kiếm
    3 Xạ điêu anh hùng truyện
    4 Thần điêu hiệp lữ
    5 Tuyết sơn phi hồ
    6 Phi hồ ngoại truyện
    7 Bạch mã khiếu tây phong
    8 Uyên Ương đao
    9 Ỷ thiên Đồ long ký
    10 Liên thành quyết
    11 Thiên long bát bộ
    12 Hiệp khách hành
    13 Tiếu ngạo giang hồ
    14 Lộc Đỉnh ký
    15 Việt nữ kiếm


    Mấy trang wiki chưa chắc đúng 100% vì nhiều khi không được kiểm soát, ai cũng có thể vào mà tạo một trang wiki được ...

  22. #15
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    @ mâyxanh1234: Tôi thì có may mắn là đọc truyện kiếm hiệp xuất bản trước 75. Vì tôi có người bà con trước 75 mua rất nhiều truyện kiếm hiệp để trong nhà, sau 75 vì sợ bị...tịch thu nên ...cho tôi. Đọc riết rồi ghiền luôn! Bộ truyện Võ Lâm Ngũ Bá tôi cũng đọc in trước 75. 5 nhân vật trung tâm lừng danh: Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công. Âu Dương Phong. Đoàn Trí Hưng. Từ thủa còn trẻ, mấy bộ sau này thì những nhân vật đó thành tiền bối...

    Liên Hành Quyết trước 75 có bản dịch tựa là Tố Tâm Kiếm.

  23. #16
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Không thể hiểu hết cái hay của truyện Kim Dung, nếu không có sự hiểu biết tương đối về Phật Giáo ... Truyện của Cổ Long có thể cũng dựa trên triết lý nào đó, tiếc là M không rõ và cũng không hạp với triết lý đó nên không ưa
    Kim Dung còn có nhiều cái phí lý đến phản khoa học. Tôi nhớ lâu lắm có bài báo viết về điều này.
    Trong " tiếu ngạo giang hồ" có phần Lệnh Hồ Xung được giáo chủ ngũ độc giáo là Lam Phượng Hoàng truyền máu cho Lệnh Hồ Xung bằng cách bắt từng con đĩa cho nó hút máu nơi chân, và vài người thuộc hạ của Lam Phượng Hoang cũng làm theo. Sau khi đĩa hút đầy máu thì Lam Phượng Hoàng rắc thuốc vào thế là đĩa rơi xuống rồi bỏ từng con đĩa bụng no căng đầy máu lên người Lệnh Hồ Xung rắc thuốc khác vào cho nó nhả máu ra trong cơ thể Lệnh Hồ Xung. Nếu LHX thuộc nhóm máu O và Lam Phượng Hoàng và thuộc hạ của LPH khác nhau nhóm máu thì LHX thế nào?

    Trương Vô Kỵ trong Cô Gái Đồ Long thì khi bị địch rượt đuổi đã chui lọt vào cửa hang động nhỏ hẹp vì nhờ thân hình... mảnh dẻ, còn kẻ địch thì cũng lao theo nhưng thân hình quá khổ chỉ lọt phần trên nữa người và mắc kẹt lại nữa người bên ngoài miệng hang động. Trương Vô Kỵ may mắn luyện được pho bí kíp "cửu dương chân kinh" trong bụng con khỉ, hằng ngày hái trái cây ăn, vì tình người nên TVK cũng cho tên kẻ địch đó ăn trái cây(tôi không nhớ tên nhân vật này) thử nghĩ xem. Một người bị mắc kẹt nữa trong nữa ngoài như thế, hằng ngày nhờ TVK hảo tâm cho trái cây ăn để sồng, thì một thời gian sau, cái phần ...thải sau khi ăn trái cây sẽ là một đống to tướng, chưa kể là bị côn trùng ruồi muỗi bu bám...ông ta cũng không thể nào đuổi đi được vị phần đó bị mặc kẹt lại. Thế mà ông ta vẫn sống khoẻ re.

  24. #17
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    M chỉ đọc đúng một quyển của Cổ Long là cạch mặt ông này luôn ... "giang hồ thập ác", nhưng khi được phóng tác thành film thì mang tên là "song hùng kỳ hiệp". Chưa thấy truyện nào vô duyên như chuyện này ... Đàn bà con gái cái thời phong kiến cổ xưa, cho dù là dân giang hồ đi nữa, làm gì có chuyện cứ hở một chút là khỏa thân ... Đúng là đồ dở hơi ... M coi film trước thấy hay nên lùng truyện đọc, nhưng film hay hơn truyện vì lược bỏ mấy phần vô duyên của truyện
    Đa số truyện kiếm hiệp tuy tình tiết, tính cách nhân vật khác nhau, nhưng hầu như theo công thức nhân vật chính lúc đầu thì bình thường, trãi qua nhiều biến cố gặp được kỳ duyên luyện võ công thượng thặng. Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung là trường hợp ngoại lệ.

    Truyện Cổ Long rất khác, mang tính hiện đại hơn, gần đời thực hơn,và đặc biệt là yếu tố ...bất ngờ.
    Bạn có thể vào link này tham khảo.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhân_vậ...ẩm_Cổ_Long

    Bạn mayxanh1234 vào đường link này coi phim Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm.

    http://phimnhanh.net/movie/xem-phim-...bo-m86227.html
    thay đổi nội dung bởi: josephthanh, 22-04-2013 lúc 07:04 PM

  25. #18
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Kínhhuynh josephthanh,

    Tiểu đệ nói huynh josephthanh : "đọc chưa hết, biết chưa trọn mà...phán bậy" tất có lý do riêng. Sáng nay vì đến giờ làm nên chỉ bình luận ngắn, giờ về rỗi rãi xin trình bày lý do của nó.

    Xin mời đọc lại vài chi tiết trong Hồi 34 : "Bài nan giải hạn" theo bản dịch của Lê Khánh Trường do Nhà Sách Phương Nam mua bản quyền, dịch theo nguyên tác Hoa ngữ do Công ty Minh Hà-Hồng Kông xuất bản.

    - "Lúc còn trẻ ông ta đã dan díu với Anh Cô và có con với bà này, nhưng ông ta...cao chạy xa bay, không cần biết về đứa con của mình thế nào."
    + Chi tiết cao bay xa chạy là không đúng, bởi vì suốt mấy chục năm trời Chu Bá Thông không hề biết là có con với Anh Cô.
    + Nên khi Dương Quá và Quách Tương đến Bách Hoa Cốc thuyết phục Chu Bá Thông đến gặp Anh Cô nhằm làm Anh Cô tha thứ cho Từ Ân, vô tình nói ra việc đứa con bị giết thì "Chu Bá Thông đột nhiên nghe nói lão có một đứa con thì như sét đánh ngang tai, sững sờ không nói nên lời, trong lòng nửa bi thương, nửa hoan hỉ, nghĩ Anh Cô mấy chục năm trời một mình chịu khổ, thì lão càng cảm thấy có tội và thương Anh Cô."

    - "Chỉ biết ...vui đùa như trẻ con, và mỗi khi bị bà Anh Cô...truy thì ông ta chỉ biết " tẩu vi là thượng sách" .
    + Chu Bá Thông tránh mặt Anh Cô hay Đoàn Hoàng Gia mà sau này là Nhất Đăng, không phải bời vì vô trách nhiệm nhưng là vì y hối hận việc đã làm nên cảm thấy có lỗi mà không còn mặt mũi gặp hai người ấy : "Không, không phải vậy! Lão Ngoan đồng hành sự thấp hèn hạ lưu, có lỗi với hai người đó nên không còn mặt mũi nào đi gặp họ."
    + "Hồi ấy, Đoàn Hoàng Gia cũng có nói như vậy, nhưng Lưu quí phi là người y vô cùng tâm ái, vì chuyện ấy mà y chẳng thiết làm hoàng đế, bỏ đi tu, đủ thấy ta có lỗi với y đến mức nào."

    Một con người khi sai đã biết hối lỗi và vì không biết mà bị nhận xét là "vô trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông" thì có quá nặng lời hay không vậy huynh josephthanh ?

    Ngoài ra cũng có một yếu tố khách quan làm huynh và tiểu đệ bất đồng quan điểm mà ít ai để ý đến. Như huynh có nói : "Tôi thì có may mắn là đọc truyện kiếm hiệp xuất bản trước 75. Vì tôi có người bà con trước 75 mua rất nhiều truyện kiếm hiệp để trong nhà, sau 75 vì sợ bị...tịch thu nên ...cho tôi." Đây là cái mấu chốt quan trọng của vấn đề. Như chính Kim Dung có viết thế này :
    - "Thần Điêu Hiệp Lữ được đăng tải lần đầu tiên tờ 'Minh báo' ngày 20 tháng 5 năm 1959. Bộ tiểu thuyết được đăng báo chừng ba năm, cũng là được viết trong ba năm" thì bản in trước 1975 tại Việt Nam được dựa vào bản đăng báo này của bộ tiểu thuyết.
    - Tuy nhiên đến tháng 5 năm 1976 được tác giả hiệu đính : "Bản Thần Điêu Hiệp Lữ đã tu sửa này có một số thay đổi không thật lớn, chủ yếu là bổ sung những chỗ bị bỏ sót trong nguyên tác." Bản do Nhà Sách Phương Nam mua bản quyền và phát hành quý 3 năm 2003 có đầy đủ những chỗ sửa chữa và bổ sung này.

    Rất có thể là do huynh và tiểu đệ nhận xét theo hai bản văn khác nhau mà giữa chúng lại có vài điểm dị biệt nhỏ cho nên ra hai cách nhìn khác nhau. Điều đó thì thật là bình thường.

    Còn vấn đề "phi lý đến phản khoa học" thì có thể lý giải được. Bởi vì bản thân các bộ truyện đã mang tính cách hư cấu, là sản phẩm của trí tưởng tượng nên nó vượt ra xa những cái giới hạn của khoa học thường thức. Trên hết, dưới ngòi bút của Kim Dung người ta đọc được một thức mật nghĩa uyên áo của triết lý Phật giáo. "Văn dĩ tải đạo", nói ngay như vậy để thấy siêu vượt lên cốt truyện đầy những tình tiết ly kỳ, hư cấu các bộ tiểu thuyết này vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm thuý về đạo pháp.

    Vài lời lan man mạn đàm cùng huynh. Tiểu đệ kính. thenguyen

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #19
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josephthanh View Post
    Kim Dung còn có nhiều cái phí lý đến phản khoa học.

    Nói đến phản khoa học thì Kinh Thánh của mình cũng đầy những chuyện phản khoa học á ...

    Quan trọng là những gì tác giả muốn nói lên qua các hư cấu ... Chứ tự cái võ công bay bay bổng bổng như có phép thần thông, đã là hư cấu phóng đại rồi, Kim Dung, Cổ Long gì cũng vậy thôi ...

    Cũng vì nền văn hóa Âu Mỹ và Á Đông quá khác biệt, phần lớn người Âu Mỹ không hiểu về triết lý Phật giáo nên họ đánh giá rất thấp các film truyện kiếm hiệp ... Họ không cảm cái hay trong cái cốt lõi của câu chuyện ...

    Gia đình mình gốc Phật giáo, cả nội lẫn ngoại ... Cho nên mình hiểu khá nhiều về Phật giáo, và nhận thấy Phật giáo có nhiều điểm rất hay ... Xét về chiều sâu tư tưởng thì có nhiều Phật tử / sư sãi đã chạm đến ít nhất là một nửa của mạc khải Kyto giáo, họ chỉ không nhận biết rõ ràng là có Chúa thôi ... M có thỉnh thoảng nghe các bài thuyết pháp của các sư về hạnh phúc, đau khổ, sự dữ thì thấy có nhiều bài giảng sâu sắc không thua gì các bài giảng bên Công giáo ... Chỉ khác là họ không đi đến được cùng tận của mạc khải về cái nguồn gốc của đau khổ, sự dữ, sự chết ... là do nguyên tội. Lý do là vì họ chưa nhận được mạc khải cuối cùng (mạc khải siêu nhiên) về Thiên Chúa ...


    Đó là lý do vì sao Giáo Lý Công giáo dạy rằng người bên lương vẫn có thể được cứu độ bằng mạc khải tự nhiên của Thiên Chúa qua lương tâm ngay lành. Tuy nhiên, mạc khải này chưa rõ ràng, và dễ bị ngộ nhận, sai lầm, cho nên người tìm kiếm Thiên Chúa thật sự sẽ được Ngài thúc đẩy đến với mạc khải siêu nhiên nơi Giáo Hội Công Giáo là nơi nắm giữ chân lý toàn vẹn, không sai lầm về Thiên Chúa ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 22-04-2013 lúc 09:02 PM

  28. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  29. #20
    josephthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2013
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 68 lần trong 31 bài viết

    Default

    Cám ơn bạn thenguyen! Ngay cái tựa trước kia cũng khác. " ỷ thiên đồ long ký" trước kia là " cô gái đồ long. Triệu Mẫn trong ỷ thiên....trước kia có tên là Triệu Minh. Có vẻ như bản dịch trước kia là phóng tác, văn phong cũng khác nhau xa. Thật tình thì tôi chỉ coi truyện kiếm hiệp là giải trí.
    Chúc bạn ngày mới tốt lành!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com