|
tiếp theo...
Từ xưa đến nay, tôi nhận thấy rằng có một luật lệ bất thành văn, được rất nhiều người hưởng ứng, đó là trong một diễn đàn Công Giáo chỉ nên viết những bài khuyên răn , dạy bảo về yêu Chúa yêu Người…! Chứ không nên mang mấy vấn đề xã hội, chẳng hạn như đề tài Tình Dục tôi hay phúc này chẳng hạn, vào một diễn đàn Công Giáo! Cũng như không nên tranh luận trong diễn đàn vì sẽ làm mất cái thành tích của diễn đàn từ trước đến giờ là đã tạo được một tình yêu thương huynh đệ tỉ muội ai ai cũng phải khen!
Thế thì bây giờ tôi xin góp ý kiến để chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta hãy biến diễn đàn thành một nơi để vinh danh Thiên Chúa bằng việc hướng dẫn và khuyên bảo cho mọi người nhất là giới trẻ nhận rõ tội phúc và bàn luận phương cách chống lại tội lỗi bằng những bài viết đi sát với thực tế, với tâm sinh lý của mọi người, nhất là giới trẻ. Chứ không chỉ độc quyền copy rồi paste những bài giảng luân lý chung chung, hay chỉ viết những câu triết lý cô đọng súc tích xa vời được lập đi lập lại một cách bội thực , mà xin nói thật rằng cứ làm thử một cuộc thăm dò quần chúng nhất là giới trẻ mà xem, toàn là thuốc đã bị kháng hoặc chẳng giúp ích hay gây một hiệu quả đặc hiệu!
Tôi xin nói trực tiếp như vấn đề tình dục này chẳng hạn! Một đứa con nít khi đã xưng tội rước lễ nó cũng hiểu tương đối như thế nào là tội nghịch đức trong sạch.Đến lứa tuổi thanh thiếu niên thì chẳng ai lại không biết tội phạm điều răn thứ sáu là như thế nào! Thế mà điều khó là không thể , hay vô cùng khó khăn chống lại chứ không phải họ không biết ham muốn tình dục ngoài hôn nhân, thực hiện hành động tình dục ngoài hôn nhân là tội!
Có thể nhiều người chỉ mong muốn một diễn đàn phải là nơi tràn đầy những câu chúc tụng lẫn nhau, có những bài viết chỉ được lập lại những lời khuyên bảo chung chung, xa xa về vấn đề tội phúc, những câu triết lý nhân sinh đầy thâm thúy…
Tôi cũng không dám phản đối và mong diễn đàn cũng được như vậy! Nhưng tôi xin không đồng tình sự độc quyền như trên, hoặc cứ ép cả diễn đàn phải theo cái ni mẫu của mình!
Như đoạn mở đầu tôi có nói rằng: nếu viết cái gì thì viết, mà mục đích duy nhất là giúp cho con người ta xa lánh tội lỗi tiến theo đường lành lại không đạt hiệu quả, thế thì phải chăng những bài viết ấy chỉ còn lại mục đích là tăng giá trị, tăng thành tích cho tác giả?
Vấn đề Tình dục là tội lỗi ghê gớm thì ai cũng biết, nhưng cái quan trọng là làm sao chiến thắng , vượt qua được vũng lầy nhấn chìm bao nhiêu tâm hồn con người nhất là giới trẻ thì chẳng thấy được tư vấn cặn kẽ mà chỉ nói xa xa, đơn giản là đừng có phạm tội , và hãy cố cầu xin!
___ Xưng tội thường xuyên, cầu nguyện, và tránh xa dịp tội là những biện pháp chế ngự và xa lánh tình dục xấu xa không ai dám phản đối. Nhưng tôi từng đã từng xưng tội thường xuyên và biện pháp này chỉ giúp cho tần suất phạm tội thưa đi chứ không thể trị tuyệt! Cầu nguyện cũng không phải là ít nhưng khi cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch, ham muốn tình dục nổi lên làm tê liệt ,gián đoạn cả công việc huống chi là khó mà còn tâm trí, còn chủ động để nghĩ đến việc cầu xin ơn trên! Tránh xa dịp tội là điều có thể làm được khi cố hết sức không tìm cách thực hiện hành vì QHTD ngoài hôn nhân, chứ còn việc phạm tội một mình thì quả là vô cùng khó khăn khi gặp cái thời buổi a còng bây giờ, di con chuột để tra cứu trên google, vào trang hình ảnh You tube để xem hình ảnh tốt lành không thôi, cũng có hàng chục cái link dẫn đến những hình ảnh xấu xa cho dù mình không chủ tâm!
Ma túy là thứ tàn phá con người, dẫn đến mọi loại tội lỗi, nhưng cần phải có một thời gian, và một sự cố tình con người ta nhất là giới trẻ mới rớt xuống cái hố sâu này! Trong khi đó với bản năng tự nhiên, con người ta cho dù cố gắng , vẫn dễ dàng trượt chân vào con đường tình dục tội lỗi. Có thể nói ma túy thì khó phạm khó chữa, còn tình dục tội lỗi thì dễ phạm nhưng vẫn khó chữa!
Trong những chương trình Bảo vệ sự sống, tôi thấy người ta thường dùng những bài viết kêu gọi lớp trẻ ngưng sống thử, dừng sự phá thai và cố gắng đưa lên những hình ảnh thai nhi bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn… Tất nhiên đây cũng là những biện pháp rất cần làm, nhưng người ta thường “quên” rằng đó thường là những loại thuốc đã bị kháng ! Bởi vì đã bị kháng nên hiệu quả rất ít bằng chứng là các ca phá thai vẫn tăng chứ không hề giảm cộng thêm đạo đức yêu đương trong giới trẻ càng ngày càng suy đồi thảm hại!
Vấn đề nên đặt ra là có thể trị dứt được sự ham muốn hoặc thực hiện hành vi tình dục tội lỗi, kể cả nạn thủ dâm mà Giáo hội cấm hay không ? Tôi xin trả lời rằng người Công Giáo chúng ta phải tin vào một tiên đề , một định đề :”Ơn Ta đủ cho con” .
Một khi chúng ta tin rằng Ơn Chúa luôn luôn đủ để cho chúng ta chống lại dịp tội, chúng ta không thể vin vào lý do rằng chúng ta không đủ sức để chống trả tội lỗi vì chính Chúa đã khẳng định là ơn phụ giúp, viện binh của Người luôn dư dật. Nhân tiện đây tôi xin nói luôn về sự tự tin nó khác với sự kiêu ngạo chỉ ỷ vào sức riêng của mình:
___ Tôi có thể tuyên bố rằng tôi không bao giờ dính vào nghiện ngập ma túy, bởi vì tôi luôn luôn nhớ rằng Chúa ban cho tôi đủ ơn để chống trả sự cám dỗ này, và tôi dùng sự tự do của mình để nói không với ma túy. Đây chính là lòng tự tin đấy!
___ Tôi có thể tuyên bố rằng tôi không bao giờ sống thử, không bao giờ QHTD ngoài hôn nhân, không phạm tội thủ dâm…vì tin rằng nếu tôi cộng tác với ơn Chúa, tôi sẽ làm được lời tuyên bố này. Đó chính là lòng tự tin đấy!
Còn kiêu ngạo là chỉ biết tuyên bố vung vít mà lại chiều theo cơn cám dỗ, rồi có khi lại cho rằng Chúa thử thách quá sức chịu đựng!
Việc cứ cảnh giác rằng con người yếu đuối cho nên không thể nói trước được điều gì, không thể nói trước được rằng ngày mai mình sẽ ra sao, lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục, đó chỉ là một sự khiêm nhường giả tạo mà thôi! Đức Mẹ rất khiêm nhường trên hết các kẻ khiêm nhường, nhưng nếu Mẹ không trả lời:”Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền…” thì làm gì Ngôi Hai có thể Nhập thể để Cứu chuộc loài người!
Cũng thế nếu chúng ta không có một sự tự tin trong ơn của Chúa, mà cứ khiêm nhường giả tạo rằng mình không mong gì được lên Thiên Đàng, không thể tin rằng mình sẽ chống trả được tội lỗi… thì đó là chúng ta chẳng tin vào ơn Ta đủ cho con ,và đó liệu có phải giống như trường hợp trong Thánh Kinh khi chúng ta tham dự tiệc cưới, mà không chịu mặc áo cưới đã được gia nhân của ông chủ hôn phát sẵn cho từng người?
Quay lại vấn đề chống trả tình dục tội lỗi, tôi cho rằng Thiên Chúa, nhất là Mẹ Maria biết rõ hơn ai hết các con cái đáng thương của Người vô cùng khổ sở và thường thảm bại luôn luôn dưới vũ khí dâm ô của thần dữ. Không những Mẹ muốn con cái của Mẹ phải tin vào Ơn Chúa đã đủ cho từng người , mà Mẹ còn muốn cho con cái phải mặc áo cưới, nghĩa là dùng sự tự do của Chúa ban để cương quyết nói không với sự cám dỗ, thà chết không phạm tội. Chính vì thế Mẹ đã mang thêm một viện binh siêu phàm từ Trời xuống, đó là tràng chuỗi Mân Côi để giúp các con cái Mẹ đứng vững và hoàn toàn đánh tan quân địch.
Chúng ta nhất là giới trẻ có tin tưởng ở nơi Mẹ Maria hay không? Vậy thì Mẹ bảo chúng ta rằng hãy ra sức cầu nguyện thành tâm sốt sắng, cương quyết nói không với cám dỗ, luôn phó thác mọi sự cho Mẹ Maria cùng Chúa Giê su, và siêng năng lần hạt Mân Côi khoảng 50 kinh một ngày và có thể hơn…
Chúng ta có thể không cảm thấy sự biến đổi, sức mạnh phi thường của Kinh Mân Côi ngay lập tức, nhưng điều này sẽ đến có thể sau một tháng, vài tháng nhưng tôi tin , và từng trải nghiệm là không quá một hai năm chúng ta hoàn toàn có thể nói không với Tình dục tội lỗi.
Tôi đã từng trần tình về kinh nghiệm của mình, nay xin không dám lặp lại kẻo dù sao cũng ngượng lắm….
Nhưng tôi có thể kể lại câu chuyện của ông anh họ mà gia đình đã đến tình thế bắt buộc phải chia tay.Người ta nói một bước lên xe xuống ngựa, chu du khắp đó đây, nay giống như bị tê liệt phải nằm trong góc nhà! Xưa kia ông ta luôn có tình dục là phúc, nay tình dục chỉ còn là tội! Bởi vì ông là người Công Giáo…
Tôi đã thực hiện một vài cuộc tâm sự cùng ông để thăm dò xem rằng ông có chịu nổi không khi mà những người ly hôn như ông tỉ lệ 99% là phải lấy vợ chồng khác hoặc thực hiện tình dục tội lỗi…Ông trả lời là không phải chuyện dễ gì nhưng vì hai lý do sau đây mà ông phải cương quyết nói không với cám dỗ:
___ Một là chính ông ta từng tư vấn cho tôi về chuyện chống trả sự ham muốn tình dục tội lỗi trước đây, nên bây giờ dù sao cũng phải giữ tư cách người thầy…
___ Nhưng ông bảo rằng chỉ khó lúc đầu , sau cũng dễ dàng nói không với tội, thậm chí dần dần giống như Lời Chúa phán rằng:” …và có những người là hoạn nhân vì họ tự ý sống như thế vì nước Trời… Mattheu 19:12 “ . Ý của ông muốn nói rằng chính những điều ông đã tư vấn khuyên răn tôi, rồi ông áp dụng, thực hành, và chắc chắn rằng ơn trên kỳ diệu đã giúp cho ông trở thành thái giám vì nước Trời…
|
|