|
Luận về sự kiêu ngạo!
Tôi dám cam đoan là chúng ta nói rất nhiều về từ kiêu ngạo. luôn phê phán cái này cái kia là kiêu ngạo, nhưng chưa chắc tất cả chúng ta đã hiểu rõ như thế nào là kiêu ngạo!
Có thể đề tài Vì sao trong diễn đàn TCVN này đã nêu ra một nhận xét rất ư là thực tế:
___”...đọc lời Chúa, không áp dụng bản thân,lạm dụng Lời, để đưa ra phán xét.”
Hồi còn nhỏ tôi thường thấy mấy bà hàng xóm đấu khẩu với nhau, và bà nào bà nấy cũng thường thuộc một số câu Kinh Thánh để dùng vào việc cảnh cáo đối phương!
Bà nội của tôi luôn luôn có câu đầu miệng mỗi khi thấy có cuộc tranh luận sôi nổi hoặc thắc mắc về Giáo Lý Đức Tin:” Đừng có kiêu ngạo, đừng suy sự Đức Chúa Lời…”
Chính vì thế nên hôm nay tôi xin mời mọi người bàn luận về kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo nhiều khi nó là một kẻ thù vô hình! Rất nhiều khi chúng ta lầm nó là một sự khiêm nhường! Hoặc nhiều khi trong thâm tâm chúng ta cũng rất ghét kiêu ngạo, nhưng vì vô tình, suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn đối nghịch lại với khiêm nhường.
Ông Trầm Thiên Thu đã nói về tội kiêu ngạo như sau trong trang TGP tp HCM:
Định nghĩa: “Kiêu ngạo là lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình – về ngoại hình, trí tuệ hoặc sự vui thú phi pháp do chúng ta suy nghĩ không có ai hơn mình” (trích từ cuốn Bảy Tội Chính của ĐGM Fulton J. Sheen, trang 37 – một tác giả viết nhiều sách Công giáo hay).
Hoặc có nhiều định nghĩa:
___Kiêu căng: tự cho mình hơn người nên xem thường người khác một cách lộ liễu. Đồng nghĩa với nó là kiêu ngạo. Trái nghĩa của nó là khiêm tốn.
Tạm thời, ý chung chung của từ Kiêu ngạo, kiêu căng là như thế….
Tuy vậy, để kết luận, để phân biệt một tư tưởng, một hành động có phải là kiêu ngạo hay không, nhiều khi không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì có nhiều tư tưởng nhiều hành động mang tính chất tự tin, hoặc phán đoán chính xác thực tế, nhưng thường bị những người “ khiêm nhường” xếp vào loại kiêu căng tự phụ!
Tại sao Luciphe, nguyên là một thiên thần thuộc loại nhất phẩm lại quay sang chống đối Thiên Chúa? Tại sao ông bà A dong E và cũng không vâng lệnh Chúa mà ăn trái cấm vườn địa đàng?
___ Thưa vì kiêu ngạo!
Tôi đã từng được dạy dỗ từ hồi còn bé cho đến khi lên đại học là như thế! Và xin nói thật rằng sự thắc mắc của tôi không hề được thỏa mãn! Tôi vẫn có cảm tưởng rằng Thiên Chúa hình như trừng phat quá nặng , quá tàn khốc khi mà chỉ vì một sự cầu tiến , một sự mong mỏi được bằng Thiên Chúa mà Người lại phạt các thiên thần sa ngã đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục! Thế nhưng khi đọc cuốn Thần Đô Huyền nhiệm,trong chương 3, tôi đã hình dung được tại sao tội kiêu ngạo là một đầu mối, một cội rễ phát sinh các loại tội:
Lu xi phe cùng một số đồng bọn đã cương quyết, đã cố tình chống lại và không tuân phục Thiên Chúa khi Người cho hắn và đồng bọn biết rằng Ngôi Hai sẽ hiệp với bản tính loài người , cũng như đức Trinh Nữ sẽ là Mẹ của Thiên Chúa. Và sự kiêu ngạo nên hắn và đồng bọn cương quyết không chịu tuân phục hai Đấng.
Nhân tiện việc nhắc đến cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, tự nhiên tôi cảm thấy có một thắc mắc không hiểu nổi! Đó là vì sao mà có rất ít người chấp nhận, nể phục những điều trong sách Thần Đô Huyền nhiệm đã mặc khải nhỉ?
Chính xác là từ ngày vào diễn đàn TCVN, tôi mới được biết cuốn sách này! Trước đó , hầu như không bao giờ tôi nghe một linh mục, một bề trên nào của tôi nhắc đến sách Thần Đô Huyền Nhiệm. Bố của tôi cũng không hề biết mặc dù trước đây ông học trường dòng Salesian. Có hai lý do có thể dẫn đến tình trạng này:
___ Sách Thần Đô huyền Nhiệm là một sách ngụy tạo, không đáng tin.
____ Ma quỷ làm đủ mọi cách để loài người không biết đến sách này.
Điểm thứ nhất kể như bị loại bỏ, bởi vì Giáo Hội Công Giáo đã cho phép truyền bá sách này, tuy rằng để tự do cho người ta tin hay không tin những gì chép trong sách.
Vậy chỉ có thể kết luận rằng ma quỷ đã che dấu, ngăn cản để cho càng ít người biết đến sách Thần Đô Huyền Nhiệm thì càng tốt! Hoặc xúi giục cho con người ta nảy sinh ra sự chống đối chê bai dèm xiểm cuốn sách.
Tôi đã từng hỏi mọi người trong đề tài:”Có nên đọc sách Thần Đô Huyền Nhiệm không? ,để hy vọng sẽ được chỉ bảo, được nêu ra một vài sai lầm, vi phạm đến Giáo Lý đức Tin của sách này, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một ai đưa ra nổi! Trong khi đó, cuốn sách của bà Simma, mà tôi đã từng nêu ra những sai lầm chết người, gây nên sự hoang mang và bất tuân phục Giáo Hội vì những báo động giả, lại được người người ủng hộ nhà nhà hoan hô, mọi diễn đàn Công Giáo đều dành cho vị trí on top!
Sự kiện Mễ du cũng thế! Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta có thể sùng kính Mẹ Maria và và tôn thờ Thiên Chúa bất cứ nơi đâu, cũng như có quyền hội họp ở bất cứ một địa danh nào để tôn kính và thờ phượng các Đấng. Tuy thế, chúng ta không được phép tự tiện vượt thẩm quyền Giáo Hội và cứ nằng nằng nặc cho sự kiện Mễ du ngang hàng với những gì đã được Giáo Hội Công Giáo xác nhận và khuyến khích mọi người tin theo như ở Fatima, Lộ Đức! Vì đã có khuyến cáo của BQT TCVN cho nên tôi không dám mang đề tài Mễ Du ra để tranh luận, mặc dù tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng để kết luận sự kiện Mễ Du chỉ là giả tạo! Nếu một mai Giáo Hội có công nhận sự kiện Mễ Du là thật đi nữa, thì tất cả những bằng chứng mà tôi đang có, phải được chứng minh là sai trái hoàn toàn với sự thực, sai với Chân Lý của Thiên Chúa!
Như ở trên tôi có nói rằng có thể ma quỷ đã cố gắng ngăn cản loài người không biết đến,hoặc chống đối lại sách TĐHN, đó là tôi dựa vào những gì trong Thần Đô Huyền Nhiệm đã tiên báo. Kế đến, tôi muốn nói rằng đó là do một sự kiêu ngạo vô hình, không cố tình đã khiến con người ta chán ghét hoặc bác bỏ những gì tôn vinh Thiên Chúa.
Tôi đã từng kể rằng trước đây tôi rất hoang mang và lo sợ khi đọc lời tiên báo trong Kinh Thánh là đến thời kỳ cuối cùng, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa dối được nhiều người, kể cả những người được chọn. Tôi đã từng có ý oán Chúa rằng: con người vốn đã yếu đuối, tối tăm, làm sao đủ tỉnh táo để phân biệt những mưu toan lọc lừa của tiên tri giả? Thế mà nhỡ nghe theo chúng, Chúa lại phạt!
Đến bây giờ tôi mới biết rằng, hoặc nói theo kiểu triết lý thần học cao siêu rằng:” Hễ chúng ta bước đi trong ánh sáng Chân lý của Chúa Thánh Thần, chúng ta không hề bị tối tăm…”
Thật đúng như thế! Khi mà chúng ta luôn cầu nguyện cùng Thánh Thần Chúa, tức là chúng ta đã khiêm nhường xin Người luôn luôn chỉ bảo hướng dẫn chúng ta thực hiện những điều hay lẽ thật, thì không một tiên tri giả, một âm mưu của thần dữ nào có thể lừa dối nổi chúng ta. Khi mà chúng ta tuyên bố :”Đừng hòng ma quỷ, tiên tri giả lừa dối nổi tôi…” không phải là chúng ta kiêu căng, kiêu ngạo, mà là vì chúng ta đang tin tưởng, chúng ta đang vịn vào ơn Chúa dìu dắt chỉ bảo.
Trước đây khi còn nhỏ, rồi tới khi bước vào đại học, tôi vẫn thoái thác việc lần hạt Mân Côi, đọc kinh cầu nguyện cho dù là đã được xem thấy hàng trăm bài viết ca tụng những lời chỉ bảo, những mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima! Tôi viện cớ rằng tôi hát thánh ca bằng hai lần cầu nguyện, tôi học hiểu Giáo lý Kinh Thánh là quá đủ!
Nhưng không hiểu bất chợt một lúc nào đó, Ơn Chúa đã tác động đến tôi như khi xưa Người đã tác động mạnh mẽ đến một kẻ chuyên bắt bớ Đạo Ki Tô , mà sau này là thánh Phao lô. Tôi nhận ra rằng chính vì lòng kiêu ngạo vô hình, và cứ cho là không cố tình đã biến tôi thành một kẻ nhắm mắt lại trước ánh sáng của Chân Lý!
Lòng kiêu ngạo này đã làm cho tôi quên béng mất sự tôn vinh Thiên Chúa , quên béng mất rằng những hành động, những tư tưởng của mình thực chất chỉ là bảo vệ, bênh vực những sở thích, những ước muốn tầm thường của cá nhân, lòng tự ái của bản thân. Nếu tôi không kiêu ngạo, mà luôn cầu xin cùng Thánh Thần Chúa chiếu soi ánh sáng , tôi sẽ thấy tường tận việc tôi làm, tư tưởng tôi suy nghĩ, có làm vừa lòng Thiên Chúa, có tôn vinh Thiên Chúa hay không?
Nhưng bởi sự kiêu ngạo vô hình, tôi đã nhắm mắt lại, và ánh sáng có mạnh biết mấy đi nữa,có rực rỡ biết mấy đi nữa, tôi vẫn lạc đường hoặc sa chân xuống hố mà không thể trở về quê nhà!
Một vị linh mục già, mà tôi cũng rất phục đồng thời cũng có nhiều cái không thể phục vì Chúa đã từng phán :”Không có ai là lành”.Ngài đã từng giảng như sau mà tôi rất lấy làm hợp lý:
___ Sự chỉ bảo của Chúa Thánh Thần không hoàn toàn đến từ sự soi sáng trong tâm hồn, nhưng rất nhiều khi từ những lời giảng dạy của bề trên, và những ý kiến của người chung quanh.”
Một sự việc mới rộ lên gần đây, nghe như có vẻ không liên quan gì đến Đạo Công Giáo, nhưng thật sự nó làm nhiều người Công Giáo , nhất là giới trẻ, đang đứng trước sự chọn lựa xem rằng bên nào đúng?
___ Đó là sự ủng hộ hôn nhân và tình dục đồng tính mới rộ lên gần đây. Nhà nhiếp ảnh đại tài Maika đã làm một phóng sự ảnh nổi danh nhiều nước với khí thế chưa dứt, Thạc sĩ tâm lý Hiếu gần đây lại đưa thêm ra một bộ ảnh mới mang 10 thông điệp mà chúng ta có thể tìm kiếm bằng từ khóa:”Thạc sĩ Hiếu và video người đồng tính”, hay vào trang http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/t...hia-725465.htm , chúng ta ,nhất là những người trẻ sẽ phải tự hỏi: Giáo Hội, và Xã hội, bên nào đúng?
Ngay trong một diễn đàn Công Giáo như diễn đàn TCVN này, qua bài viết về đề tài đồng tính mà tôi đã mở, tôi tin rằng một phần khá lớn vẫn có thể cho rằng Giáo Hội khắc nghiệt, và tâm tư không thể đồng ý với phán quyết của Giáo Hội tuy không dám nói ra!
Ngay trong diễn đàn của chúng ta, không ít những thành viên rất đạo đức và uy tín, nhưng vẫn có quan điểm trùng hợp , đồng tình với mười thông điệp của thạc sĩ Hiếu. Khổ một nỗi, nếu đồng ý 10 thông điệp này, có khác nào phản đối phán quyết của đức Benedicto 16, tức phán quyết của Giáo Hội!
Không biết tiếng ngoại quốc như tiếng anh tiếng pháp có khẳng định,nhấn mạnh được hơn tiếng Việt hay không? Bởi vì trong đề tài về người đồng tính, tôi từng nhấn mạnh kinh khủng là không được phép và không nên kỳ thị người đồng tính, thế mà nhiều người vẫn hiểu nhầm!
Cái đề tài này đang bàn luận về sự kiêu ngạo, thế mà bây giờ lại lạc sang vấn đề đồng tính, thế có là lạc đề hay không ? __Thưa không! Đây chỉ là đang nêu các tình tiết, và rồi sử dụng phương pháp quy nạp để tìm về nguồn! Chính vì một sự kiêu ngạo vô hình và cứ cho rằng vô tình, đã làm cho rất nhiều người chúng ta đương nhiên cho rằng Giáo hội Công Giáo được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, lại không thể sáng suốt và không có lý cho bằng lời phán quyết của một anh A, của một chị B nào đó! Hoặc một tập thể, một đám đông nào đó!
Chẳng bao giờ chúng ta dám vỗ ngực cho rằng mình giỏi hơn các nhà thần học, các hàng Giáo phẩm , nhưng chính hành động , tư tưởng không tuân phục phán quyết Giáo Hội, chúng ta đã đương nhiên mắc sự kiêu ngạo, tức là cho rằng suy nghĩ của mình giỏi hơn đúng hơn!
còn tiếp....
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|