Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TỰ HỊCH

  1. #1
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default TỰ HỊCH

    TỰ HỊCH
    Thấy sự đời thật lắm truân truyên
    Ngẫm đường dài mà thấy chẳng thiết tha điều gì
    Kìa cuộc sống những bao vất vả
    Cùng lo toan cho tới kiếp già
    Đã xuôi tay sao chẳng ngơi gánh nặng
    Nhắm mắt rồi mà chẳng hết ưu tư.

    Đặt tay lên trán ta nằm suy nghĩ
    Ghép sự đời không hợp với chính ta
    Thấy “Tiếng gọi” trong ta vẫn cháy
    Vẫn nồng nàn và thúc bách tâm ta
    Hóa ra đấy cũng một con đường
    Ta yêu mến và hằng đêm ngày nguyện ước.

    Thôi đành vậy nợ Mẹ một nàng dâu
    Phần chăm sóc xin nhờ huynh trưởng
    Ơn sinh thành suốt kiếp con chẳng quên
    Nguyện cầu Chúa ban xuống ơn trên
    Cho mẹ già vui hưởng kiếp bình an
    Đền đáp Mẹ xin Chúa thay con.

    Sự nghiệp kia xin nợ cha mãi mãi
    Ơn dưỡng dục con tạc dạ trong lòng
    Phần hiếu nghĩa xin cũng nhờ huynh trưởng
    Nguyện ơn Chúa thương ban phù hộ
    Cho Cha già được tự hào vì con
    Coi như đó là phận con đền tạ.

    Xin trả cho em cũng một tình yêu
    Nhưng không trọn xin em đừng oán trách
    Những kỉ niệm anh xin chôn kín
    Cùng tâm tư xin dĩ vãng cuốn đi
    Cầu mong em hạnh phúc mãi về sau
    Và quên anh cùng với những niềm đau
    Hãy coi anh như chưa từng gặp
    Ở nơi đấy anh sẽ cầu nguyện
    Nguyện cho anh và nguyện cả cho em
    Cùng thăng tiến trên con đường mình chọn
    Không nhọc lòng khi sẽ gặp nhau.

    Nào sự đời còn điều chi ta luyến tiếc
    Tiếng gọi Ngài thắm thiết nhường bao
    Tâm hồn ta trà đầy tình yêu Chúa
    Gánh nặng đời Chúa đã trút cho
    Cùng mọi sự Chúa an bài tốt đẹp
    Nhẹ lòng rồi, ta cất bước lên đường!



    Còn nhớ khi xưa học chương trình văn hóa phổ thông, trong văn học tôi có được học một thể loại đó là “Hịch”. Và bài hịch nổi tiếng mà hầu hết ai cũng được học, đó là “Hịch tướng sĩ”. Bằng những lời lẽ mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, hừng hực. Người viết hịch khéo léo thôi thúc những thanh niên, những người trai tráng, những người lính cất bước lên đường đi đánh giặc, chẳng lề hà, chẳng sợ chết, họ khí thế một mực lên đường. Có lẽ chính vì cái hịch ấy, chính vì cái khí thế ấy mà kẻ xâm lược không có được cho nên những kẻ xâm lược sớm muộn gì cũng bị bại trận và phải rút về. Đúng vậy, theo tôi là thế, chính vì họ có những tinh thần, ý trí, và hào khí ấy mà họ chẳng sợ bất kì thứ chi, chiến đấu tới cùng và cuối cùng dành thắng lợi. Chính bài hịch ấy đã tác động mạnh mẽ lên tinh thần cho họ, nó như tiếp ngọn lửa, đốt cháy mọi thứ kể cả nỗi sợ và cái chết, nó đánh động vào từng tâm hồn và ý trí của mỗi con người, thế nên thật dễ hiểu làm sao, họ chiến đấu ngoan cường, bất khuất và can đảm thế, chính cái đó làm lên chiến thắng cho họ mà chính kẻ xâm lược dù mạnh đến đâu, dù nhiều tiền của đến đâu, dù vũ khí tối tân đến đâu cũng chẳng thể có được. Và hơn thế nữa, suy cho ra thì tinh thần yêu nước với họ là chưa đủ, mà chính do họ mong muốn được tự do, được mưu cầu hạnh phúc cho mình, họ nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn, thế nên họ mới quyết tâm đến như thế, và bài hịch như chìa khóa, giải mã và mở khóa tâm hồn cho từng tráng sĩ ấy lên đường để chiến đấu. Thật vậy, vì thế mà trước khi chiến đấu, bài hịch thật tối quan trọng mà trước bất kỳ trận chiến nào cũng không thể thiếu được.
    Thẩm định lại bàiTỰ HỊCH trên với nhiều người còn thấy nó cụt nghĩa, lủng củng , chẳng ra thể loại thơ, hay văn xuôi, hay hoặc có nhiều người còn cười chê về lối văn còn nhiều hạn chế của tôi, mà tôi chẳng biết suy nghĩ,lại còn khoe khoang. Nhưng kệ, đó là những nỗi lòng tôi muốn bày tỏ, đơn giản đó chính là bản thân tôi, là những gì tôi muốn nói, muốn chia sẻ, chỉ vậy thôi. Và từ bài TỰ HỊCH của tôi, tôi nghĩ lại bản thân mình, vậy là đã gần đủ 1 năm tôi quyết định hành trình của cuộc đời mình bằng việc dứt bỏ tình yêu cá nhân, tới một nơi xa xôi lạ hoắc mà tôi chưa từng đi xa đến thế, nơi đó chẳng người thân thích. Tôi đến đó với một mục đích là theo một tiếng gọi mà người đời cho là điên dồ, tôi tìm một thứ hạnh phúc mà người đời gọi là ảo tưởng, tôi theo thứ kho tàng của cải mà người đời gọi là hão huyền, và tôi tìm kiếm vinh quang mà người đời gọi là mơ hồ. Vâng, đó chính là tôi đi tu, tôi yêu một “THẦN TƯỢNG” khô , lạnh lẽo và vô tri để rồi tôi đánh mất tương lai tốt đẹp với người mình yêu, với thân nhân gia quyến như một sự lẩn tránh trách nhiệm với đời và với mọi người. Chính bởi thế nên tôi đã “BƯỚC VÀO VẠCH XUẤT PHÁT” để đi tu. Những tưởng sự đời sẽ ngọt ngào, sẽ chẳng có gì đáng nói, ấy thế mà đã gần một năm rồi ta vẫn ở “VẠCH XUẤT PHÁT” mà chẳng thấy bước được bước nào, không những thế còn bao phen ngả nghiêng, bao phen nặng lòng suy nghĩ về con đường mình đã đi, sẽ đi và chuẩn bị đi. Nhiều lúc thấy sợ hãi vì nó thật nhiều trông gai, thật nhiều khó khăn, thật nhiều thử thách, nhiều lúc nghĩ về nó mà tôi cũng thấy tôi cũng sẽ có thể gục ngã bất kỳ lúc nào, và một khi đã gục ngã rồi, tôi thấy một thảm họa thực sự sẽ đổ lên đầu mình và tương lai ngã rẽ ấy sẽ phải xoay sở ra sao đây? Chính thế mà tôi đã phân vân không dưới một lần. Vâng tâm lý phân vân cũng là điều dễ hiểu, vì tôi cũng chỉ là một con người phàm phu tục tử như bao nhiêu người khác mà thôi. Nhưng điều đặc biệt ở trong cái tâm khảm và lý trí của tôi có lẽ do ơn Chúa luôn biết cách an ủi và thúc bách tôi lên đường và bước đi từ vạch xuất phát ấy. Có lẽ vậy, chính vì thế mà tôi cần bài “HỊCH” hơn ai hết, tôi muốn chiến đấu cho tình yêu của tôi một cách anh dũng, không màng khó, không màng khổ, và để tôi chiến đấu cho tới cùng, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng của tôi, những mong đem lại nguồn yêu thương, đem lại nguồn tự do, đem lại nguồn hạnh phúc, đem lại nguồn của cải vô biên của Thiên Chúa, cái mà người đời cười chê, khinh thường vá dè bỉu và coi đó là hão huyền, là điên dồ.
    Từ nay cho đến ngày chính thức nhập dòng của tôi, còn những hơn ba tháng, mà sao tôi thấy háo hức quá, tôi cầu mong, tôi đếm từng ngày và lúc nào tôi cũng nghĩ đến. Tôi tưởng tượng và tưởng thưởng cho mình những lý tưởng, những phấn đấu, những yêu cầu, và tôi yêu mến chiếc áo dòng trùng thâm của nhà dòng tôi biết mấy, và hơn thế nữa, tôi yêu mến và mong mỏi ĐẤNG TÌNH QUÂN của tôi biết nhường nào. Chính vì những sự ấy, tôi thực sự cần những bài hịc để thúc đẩy, để rực cháy, thiêu đốt mọi sự khó khăn, nhưng rực sáng những hệ quả tốt lành mà tôi hằng lý tưởng nguyện cầu mong ước. Đơn giản chính vì những sự ấy, nên hôm nay tôi TỰ HỊCH cho chính bản thân mình.


    Hướng về nhàn dòng Ngôi Lời tháng 9/2013
    Giuse Nguyễn Văn Đạt – Đệ tử SVD
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  2. Có 3 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com