Em đang cần bản Mp3 ca khúc Lời Dâng của linh mục Văn Chi. ai có xin giúp e và gửi cho e sớm nhất có thể ạ.
1. Từng là giọt mồ hôi, từng là giọt nước mắt trên nương đồng ngày tháng con dâng. Bao âu lo cuộc sống, băn khoăn tương lai này. Xin góp về làm lễ hiến dâng.
ĐK. Xin dâng Chúa cuộc sống dương gian. Đời an vui hay lúc lầm than. Bao hy sinh chiến đấu gian nan. Thành của lễ hiến dâng vẹn toàn.
2. Này một ngày lao công, này là cuộc sống mới, nỗi vui buồn và những thương đau. Con xin dâng về Chúa, thân nhân hay hận thù. Xin góp về làm lễ hiến dâng.
Em xin cảm ơn tất cả mọi người và cầu chúc anh chị em luôn an lành trong tình yêu của Thiên Chúa chúng ta.
hjhj ... Mình cũng tìm trên Google k thấy nên vào đây nhờ mọi người, hy vọng có thể tìm được. Nhưng đến nay vẫn không thấy ai hồi đáp. Cảm ơn anh chị em nhiều.
Sao diễn đàn thánh ca mà thấy những topic xin thánh ca là luôn luôn ít được đáp lời vậy nhỉ.
Quả thật là tìm trên Google không thấy, đành phụ lòng bạn
Các bạn ạ! Chính mình cũng có khi xin anh em giúp tìm bài nhưng cũng không có ai hồi đáp.
Lúc đó mình không thể trách cứ ai vì lý do đơn giản là bài đó không ở đâu có (hoặc là chưa được thu âm hoặc là tác giả đang giữ bản quyền hoặc vì 1 lý do gì khác).
Thật ra đã có nhiều bạn bỏ thời gian để tìm, để hỏi giúp nhưng không tìm thấy nên đành âm thầm lặng tiếng - không lẽ họ lại hồi đáp kể công khi mà chưa giúp được gì.
Bạn ngonsutinhyeu viết: "ai có xin giúp em" - Họ không có, không tìm thấy thì làm sao hồi đáp, làm sao giúp.
Chúng ta nên thông cảm những trường hợp này vì thực sự chính chúng ta cũng đã tìm mãi mà không được nên không dễ gì những người khác tìm được.
Xin lỗi chú Vinam vì có lẽ lời con có ý hơi trách cứ trong đó. Nhưng ý của con là: vì chúng ta là diễn đàn thánh ca, phục vụ thánh ca là chính, nên khi có thành viên hỏi xin thánh ca, ít là xin cũng có một lời hồi đáp nào đó từ những người có trách nhiệm, hay nhẹ nữa là từ một thành viên nào đó, để cho người đăng topic đỡ buồn, dầu là lời thông báo: "Xin lỗi bạn, mình đã cố tìm giúp bạn, nhưng không có" cũng được. Chính con đã vài lần xin thánh ca ở diễn đàn, nhưng chẳng thấy có ai hồi đáp một lời, thậm chí là cái cám ơn; trong lòng lúc ấy liền dâng lên một nỗi buồn: như thể mình rẻ giá đến nỗi chẳng có ai thèm để tâm đến. Dù là một hồi đáp dễ gây thất vọng đi nữa cũng an ủi được nỗi buồn ấy.
Một ý kiến nhỏ, xin cảm ơn chú.