Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/10 đầuđầu 1234 ... cuốicuối
kết quả từ 41 tới 80 trên 384

Chủ đề: Cùng cầu nguyện cho sự sống : ngày lại ngày, tuần lại tuần

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Cùng cầu nguyện cho sự sống : ngày lại ngày, tuần lại tuần

    12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:

    Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.


    Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.


    Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.


    Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.


    Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.


    Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.


    Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.


    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.

    (tại gpnt, Diễn đàn sánh bước--http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5634...)

    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con



    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  2. #41
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Post NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM, CƯƠNG QUYẾT BẢO VỆ BÀO THAI

    NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM, CƯƠNG QUYẾT BẢO VỆ BÀO THAI


    - Nếu lập gia đình, anh ước mơ có được 3 đứa con!
    - Phần em, em hằng mong muốn 2 trai một gái!
    - Và dĩ nhiên, bé gái phải là con út phải không?

    Đó là mẩu đối thoại ngắn gọn nhưng tràn đầy yêu thương nồng ấm giữa đôi trai thanh gái lịch. Chàng tên Richard Rosette, 26 tuổi và nàng tên Angela Gallerani 24 tuổi. Chàng làm việc tại một trung tâm dành cho các thiếu niên gặp khó khăn. Nàng làm việc trong một hãng bảo hiểm. Họ quen nhau từ một thời gian khá dài và thường sánh đôi như hình với bóng. Bà Hélène (mẹ của Richard) có lần hóm hỉnh đặt cho đôi trai gái tên Siamois tức là cặp song sinh dính liền nhau.

    Cuộc tình duyên đưa đến hôn nhân ngày 26-9-1992. Chẳng bao lâu sau, Angela mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng nàng bị sẩy thai. Sẩy đứa thứ nhất rồi sẩy luôn đứa thứ hai. Angela đắm chìm vào tuyệt vọng. Nàng than thở với chồng:

    - Có những người không thể nào có được con. Có lẽ chúng ta cũng thuộc loại người này?

    Tháng 8 năm 1996, bà Angela mang thai lần thứ ba. Niềm vui có con lại bắt đầu tràn ngập tâm lòng đôi vợ chồng Rosette-Gallerani. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng sau, lo âu lại đổ ập xuống gia đình. Bác sĩ Waleed Doany tìm thấy bên cạnh bào thai đang thành hình, xuất hiện một cục bướu bất thường. Cần phải cắt bỏ ngay cục bướu. Nhưng cuộc giải phẫu sẽ ảnh hưởng đến bào thai. Điều này có nghĩa nếu muốn cứu người mẹ phải hy sinh thai nhi.

    Nghe bác sĩ Waleed Doany giải thích và cân nhắc hơn thiệt, bà Angela bỗng òa lên khóc nức nở. Bà nói qua dòng nước mắt:

    - Bác sĩ không thể chỉ cắt bỏ cục bướu và vẫn giữ nguyên thai nhi sao?

    Đứng bên cạnh vợ, ông Richard nói thêm:

    - Trường hợp Angela là em gái bác sĩ, bác sĩ sẽ quyết định như thế nào?

    Bác sĩ Waleed Doany bình tĩnh nói:

    - Tôi không thích trả lời cho một loại câu hỏi như thế. Tuy nhiên, xin ông bà biết cho rằng, chắc chắn tôi không liều lĩnh làm cho mạng sống đứa em tôi lâm nguy. Trong trường hợp này, bà Angela chiếm địa vị ưu tiên. Bà là thân chủ chính của tôi còn thai nhi chỉ đứng hàng thứ yếu. Bổn phận của tôi là giải thích cho ông bà hiểu rõ mọi chi tiết. Và, cho dù ông bà quyết định cách nào đi nữa, phần tôi, trong tư cách là bác sĩ, tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc quyền hạn của tôi!

    Vốn tính tình nhanh nhẹn và cương quyết, bà Angela đã biết mình phải xử sự ra sao. Cả hai vợ chồng đã chọn tên cho cậu bé sắp chào đời là Austin. Đêm ấy, bà Angela không thể nào chợp mắt. Bà bị ám ảnh bởi tư tưởng ngưng mang thai. Nhưng là phụ nữ can đảm và tràn đầy niềm tin, bà Angela sẵn sàng tin vào phép lạ THIÊN CHÚA làm. Bà nhất định giữ nguyên bào thai, dù cho tính mạng có lâm nguy. Sáng sớm hôm sau, lúc vừa thức giấc, bà Angela nói ngay với chồng:

    - Em sẽ giữ đứa bé, con của chúng ta, bằng mọi giá!

    Bất thình lình nghe vợ nói, ông Richard nhẹ nhàng đề nghị:

    - Sao không đợi thêm vài cuộc thử nghiệm nữa trước khi đi đến quyết định?

    Bà Angela mau mắn nói ngay:

    - Em không cần đợi kết quả mới quyết định. Em biết mình phải làm gì. Nếu Austin con chúng ta phải chết thì chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới có quyền quyết định về vận mạng của con.

    Ông Richard vẫn nài nỉ:

    - Thì ráng đợi thêm một ít lâu nữa, trước khi vội vã quyết định!

    Nói thế, nhưng ông Richard biết rõ tính tình của vợ. Ông nắm chắc vợ sẽ không lùi bước trước gian nguy. Ông hiểu rằng, yêu vợ tức là kính trọng vợ, để cho vợ hoàn toàn tự do quyết định. Ông âu yếm hôn vợ và nói:

    - Tùy ý em chọn lựa!

    Bác sĩ Waleed Doany đã cố gắng vượt mức, tìm đủ mọi phương cách để cứu sống cả mẹ lẫn con. Hai tháng trước khi thai nhi tròn 9 tháng, vì thấy có nhiều dấu hiệu không lành, ông quyết định mổ để đưa thai nhi ra trước thời hạn. Bé Austin chào đời ngày 13-2-1997 nặng 940 grammes! Mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi mĩm cười khi thấy chú bé dẫy dụa và cất tiếng khóc như chú mèo con!

    Một tuần sau, khi ôm bé Austin vào lòng vào đúng ngày sinh nhật thứ 31, bà Angela Rosette cảm động nói với chồng:


    - Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất, chưa từng có ai biếu cho em! Xin cảm tạ hồng ân THIÊN CHÚA vô vàn!

    ... ”Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào c, và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy, con sẽ được cả THIÊN CHÚA lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin tưởng vào THIÊN CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết THIÊN CHÚA trong mọi đưng đi nưc bước. Ngài sẽ san bằng đường nẻo con đi. Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tránh xa sự dữ” (Sách Châm Ngôn 3,3-7).


    (”Reader's Digest SÉLECTION”, Juin/2000, trang 57-63)

    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  3. Có 6 người cám ơn vante vì bài này:


  4. #42
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Lạy chúa xin ban ơn can đảm cho chúng con và xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng nói phát xuất từ nơi trái tim và tâm can của con đó là ánh sáng chúa soi dọi cho chúng con....................
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  5. Có 2 người cám ơn vante vì bài này:


  6. #43
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    "Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."

    Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....

    Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...

    Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...

    Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
    Xin Chúa nhận lời chúng con...

    Ngày lại ngày, tuần lại tuần... mọi giây phút chúng con tha thiết xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  7. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  8. #44
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    amen .................................................

  9. Có 3 người cám ơn sue vì bài này:


  10. #45
    Thông Mai Y
    Khách viếng
    Thông Mai Y's Avatar

    Default

    Con rảy cung đàn hát khen Danh Thánh Ngài
    Nguyện từ Trời cao xin Ngài đoái trông xem.

    Bao thai nhi vô tội rầy đang khóc lóc.
    Tiếng khóc khi chưa thành hình thành dạng.

    Lạy Chúa! Bởi chính Ngài là nguồn mạch Tình Yêu
    Xin đừng để thế gian chết trong nỗi u buồn.

    Nhưng, Lạy Ngài!
    Xin đổ tràn đầy Tình Yêu xuống trên chúng con
    Và nhất là những người mẹ tương lai
    biết yêu mến sự sống mà Ngài đã yêu thương trao ban.
    Xin Ngài cũng tuôn đổ lan tràn tình yêu thương
    xuống trên những người nam hôm nay
    sống yêu thương và trách nhiệm mỗi ngày.

    Lạy Chúa là Tình Yêu.
    Xin cho chúng con yêu thương nhau!
    Yêu thương sự sống mà Chúa đã trao ban.
    Amen!

  11. Có 6 người cám ơn Thông Mai Y vì bài này:


  12. #46
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Lạy Cha, xin lắng nghe chúng con cầu nguyện, xin Cha nhậm lời chúng con. Amen.
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  13. Có 3 người cám ơn Anna_Nguyen vì bài này:


  14. #47
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    [quote=pethoang;15323]12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 5 :
    cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.





    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.



    xin giúp chúng con... xin cứu các thai nhi...



    [/quote
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  15. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  16. #48
    Masa
    Khách viếng
    Masa's Avatar

    Default

    Xin cầu nguyện cho cả những người Kitô giáo tại những miền quê, nơi hiểu biết về giáo lý còn hạn chế vẫn còn sử dụng những biện pháp tránh thai có sự can thiệp của y học, mà ngay cả chính họ cũng chưa ý thức được đó là tội.

  17. Có 4 người cám ơn Masa vì bài này:


  18. #49
    Thông Mai Y
    Khách viếng
    Thông Mai Y's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Masa View Post
    Xin cầu nguyện cho cả những người Kitô giáo tại những miền quê, nơi hiểu biết về giáo lý còn hạn chế vẫn còn sử dụng những biện pháp tránh thai có sự can thiệp của y học, mà ngay cả chính họ cũng chưa ý thức được đó là tội.
    Xin hiệp ý cầu nguyện cùng Masa! Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen!

  19. Có 4 người cám ơn Thông Mai Y vì bài này:


  20. #50
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi pethoang



    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



    Chúa ơi, con người dùng lợi nhuận, đủ thứ chuyện để vừa như khuyến khích vừa gây áp lực buộc những đôi vợ chồng, những người mẹ... phá bỏ bào thai, giết chết con mình...
    Xin thức tỉnh lòng họ... Chúa ơi...

    Chúng con cùng cầu nguyện...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  21. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  22. #51
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    amen ................................................

  23. Có 3 người cám ơn sue vì bài này:


  24. #52
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Trích:
    Nguyên văn bởi pethoang
    12-06-08, 10:23 PM
    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống :

    Thứ 7 : cầu cho những người có trách nhiệm soạn thảo chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.


    Hôm nay thứ 7. Hiệp dâng cùng chú Hoàng và ACE cùng cầu nguyện cho họ có trí khôn, sự sáng suốt và lòng can đảm.... để họ nhận ra thai nhi cũng có quyền bình đẳng như trẻ em, và người lớn....

    Lạy Chúa....chúng con cùng cầu xin.

    Xin Chúa nhận lời chúng con...

    :read:Lạy Chúa xin thương thức tỉnh những nhà lãnh đạo các quốc gia chú trọng tới quyền sống của các thai nhi đúng với phẩm giá và quyền con người...Amen.
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  25. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  26. #53
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Xin Chúa nhận lới chúng con. Amen.
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  27. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  28. #54
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin thương xót và nhận lời nguyện của chúng con. Amen.
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  29. Có 3 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  30. #55
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    [quote=pethoang;15323]12-06-08, 10:23 PM
    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:


    Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.


    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.

    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con



    /quote]
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  31. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  32. #56
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.




    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con




    Lạy Chúa xin nhận lời chúng con khẩn nguỵên.

    Hôm nay, một người em của con... đã nhận về 4 thai nhi nguyên vẹn... về để lo mai táng... thương quá Chúa ơi, và cũng cám ơn người em của con... đã yêu thương đón nhận cái bào thai bị chối bỏ... có nấm mồ yêu thương...có người lo lắng...

    Thương các bà mẹ...lỡ lầm...
    Chúng con lại tiếp tục cầu nguyện nữa nè...Chúa ơi...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  33. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  34. #57
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Xin dâng lên Chúa tất cả những trái ý con gặp trong ngày hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cùng Bác Hoàng.

  35. Có 3 người cám ơn Masafot vì bài này:


  36. #58
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    [quote=pethoang;15323]12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:


    Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.


    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


    xin cứu chúng con... xin giúp chúng con

    Xin nhận lời chúng con cầu nguyện

    quote]
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  37. Có 6 người cám ơn Rocky vì bài này:


  38. #59
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  39. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  40. #60
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin dạy con biết liên lỉ cầu nguyện....xin nhận lời chúng con ...dù chúng con không xứng đáng....Amen.
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  41. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  42. #61
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình.



    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con những trẻ thơ vô tội



    Chúa ơi, chúng con kiên tâm nguyện cầu, nguyện cầu từng giây phút, từng ngày cho các Trẻ thơ trong dạ mẹ được yêu thương tôn trọng và bảo vệ đúng phẩm giá và quyền con người... vì đã thực là một con người...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  43. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  44. #62
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ailaudu View Post
    Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hôm nay là thứ 5, Hiệp dâng cùng pethoang và ACE trong diễn đàn...
    Chúng con cùng cầu nguyện cho các thai nhi sẽ được Chúa chúc lành và chở che cho...

    Cùng là 1 kiếp con người, thì, lạy Chúa! Xin giúp các thai nhi có khả năng chống chọi lại các tật bệnh khi còn trong bụng mẹ.

    Xin giúp chúng ngoan hơn khi còn trong bụng lẫn lúc sinh ra để cha mẹ của chúng không thấy chúng là "gánh nặng" về thể xác lẫn tinh thần...

    Xin Người giúp các thai nhi có những hình hài lành lặn và đẹp đẽ để cha mẹ chúng không chối bỏ chúng...

    Xin Người ban ơn gọi đến các thai nhi. Để chúng tìm đến Chúa trong suốt cuộc đời trên tinh thần tự nguyện và sốt sắng... Tìm đến Chúa như một người cha, một người thầy hay một người bạn để chúng có thể tâm sự, sẻ chia hay cần 1 lời khuyên, sự bảo vệ, chở che... để chúng không thấy mình lạc lõng trên cõi đời này...

    Lạy Chúa, xin Người dạy dỗ chúng để chúng trở nên ngoan đạo, sống đẹp lòng cha mẹ. Và chính vì sự ngoan đạo chúng sẽ vinh danh Người đi rao giảng Tin Mừng của Chúa trước mặt thiên hạ. Để thiên hạ thấy Người là ai, người đã dạy chúng như thế nào thì thiên hạ cũng sẽ được Người dạy như thế ấy....

    A-men....

    cùng hiệp ý chúng con cầu nguyện... nguyện cầu Chúa thương nhận lờì
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  45. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  46. #63
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
    Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Amen.
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  47. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  48. #64
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Xin dâng lời cầu nguyện ...Xin Chúa nhận lời Chúng con...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  49. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  50. #65
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    Tại sao ? tại sao các thai nhi lại bị chết ? ĐÓ là do cha mẹ chúng . TẠI SAO? cha mẹ các hài nhi lại từ bỏ con mình ? ĐÓ là do mọi hoàn cảnh bất đắc dĩ mang lại cho họ những hoang mang lo sợ . VÌ vậy chúng ta cùng nhau xin chúa thứ tha và ban sự bình an về tinh thần cho cha mẹ các "hài nhi mới hình thành" để họ nhận thức được việc mình làm và xin chúa đánh tan mọi ý nghĩ loại bỏ con mình trong bất cứ trường hợp nào!

  51. Có 3 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  52. #66
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    [quote=pethoang;19843]Nguyên văn bởi pethoang



    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.



    Chúa ơi, con người dùng lợi nhuận, đủ thứ chuyện để vừa như khuyến khích vừa gây áp lực buộc những đôi vợ chồng, những người mẹ... phá bỏ bào thai, giết chết con mình...
    Xin thức tỉnh lòng họ... Chúa ơi...

    Chúng con cùng cầu nguyện...[/quote

    cùng dâng hiệp kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng ,Kinh Sáng Danh...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  53. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  54. #67
    Thông Mai Y
    Khách viếng
    Thông Mai Y's Avatar

    Default

    Lạy Chúa là Tình Yêu.
    Xin cho chúng con yêu thương nhau!

    Yêu thương sự sống mà Chúa đã trao ban.
    Amen!

  55. Có 2 người cám ơn Thông Mai Y vì bài này:


  56. #68
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi pethoang




    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Ngày Thứ 7 :

    Cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.



    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  57. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  58. #69
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Lạy Chúa,Con cầu xin Người....
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  59. Có 3 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  60. #70
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.


    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.

    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con



    Chúgn con cứ tiếp tục cầu nguyện cùng tiếp tục hành động cho sự sống
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  61. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  62. #71
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:



    Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.




    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con




    Lạy Chúa xin nhận lời chúng con khẩn nguỵên.

    Hôm nay, một người em của con... đã nhận về 4 thai nhi nguyên vẹn... về để lo mai táng... thương quá Chúa ơi, và cũng cám ơn người em của con... đã yêu thương đón nhận cái bào thai bị chối bỏ... có nấm mồ yêu thương...có người lo lắng...

    Thương các bà mẹ...lỡ lầm...
    Lạy Chúa chúng con cùng cầu nguyện....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  63. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  64. #72
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    [quote=pethoang;20301]
    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    12-06-08, 10:23 PM

    Cùng Cầu nguyện cho sự sống


    Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
    Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…

    Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.

    Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
    Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:


    Thứ 3 : cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.


    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


    xin cứu chúng con... xin giúp chúng con

    Xin nhận lời chúng con cầu nguyện

    quote]
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  65. Có 3 người cám ơn Masafot vì bài này:


  66. #73
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default


    Xin Chúa thương nhận lời!!!!!!!!Amen!
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  67. Có 3 người cám ơn Masafot vì bài này:


  68. #74
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích:
    Nguyên văn bởi pethoang
    "Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."

    Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....

    Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...

    Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...

    Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
    Xin Chúa nhận lời chúng con...



    Ngày lại ngày, tuần lại tuần... mọi giây phút chúng con tha thiết xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  69. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  70. #75
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày Thứ 7 :

    Cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.


    chúng con cùng hiệp ý....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  71. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  72. #76
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin thương xót cho các linh hồn, xin thương ban Thánh Thần xuống cùng chúng con...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  73. Có 2 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  74. #77
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Chúa Nhât :

    cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  75. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  76. #78
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.



    Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.

    Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.


    xin cứu chúng con... xin cứu chúng con




    Lạy Chúa xin nhận lời chúng con khẩn nguỵên.

    Hôm nay, một người em của con... đã nhận về 4 thai nhi nguyên vẹn... về để lo mai táng... thương quá Chúa ơi, và cũng cám ơn người em của con... đã yêu thương đón nhận cái bào thai bị chối bỏ... có nấm mồ yêu thương...có người lo lắng...

    Thương các bà mẹ...lỡ lầm...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  77. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


  78. #79
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    AMEN!
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  79. Có 2 người cám ơn Masafot vì bài này:


  80. #80
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin thương xót đến các em bé ấy...
    Xin Mẹ chuyển cầu...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  81. Có 4 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/10 đầuđầu 1234 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com