|
||
|
||
Cầu Chúa cho Cha Phero đc khỏi bệnh. |
||
Xin Chúa chúc lành cho Cha Phêrô được bình an và mạnh khỏe để phục vụ Chúa và Giáo hội. |
||
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng hằng sống và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây, chính Chúa đã phán với chúng con là hãy đến với Chúa tất cả những ai mang gánh nặng và mệt nhọc và Chúa sẽ bổ sức cho. |
||
|
||
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng hằng sống và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây, chính Chúa đã phán với chúng con là hãy đến với Chúa tất cả những ai mang gánh nặng và mệt nhọc và Chúa sẽ bổ sức cho. |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con, Amen. |
||
Xin giữ gìn Cha Phêrô luôn được bình an để Ngài tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của ngài theo Thánh ý Chúa ! |
||
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu là Đấng đầy lòng thương xót, chính Chúa hứa rằng sẽ luôn lắng nghe lời nguyện cầu của con cái Chúa, và chúng con biết rằng Chúa sẽ nhậm lời chúng con, bởi tình yêu là lòng thành tín Chúa. Vì thế, lạy Chúa nhân từ, xin ban cho cha Phêrô chúng con được hồn an xác mạnh, chữa bệnh được thành công, để cha tiếp tục con đường Chúa đã muốn cha đi. Amen. |
||
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho chuyến đi đến Huế chữa bệnh của cha Phê-rô được bình an và gặp thầy, gặp thuốc. Xin cho cha được mau chóng bình phục sức khỏe để cha sớm trở lại với công việc mục vụ mà Chúa đã trao phó nơi cha. Chúng con cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria & thánh cả Giuse và các Thánh ở trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen |
||
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng hằng sống và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây, chính Chúa đã phán với chúng con là hãy đến với Chúa tất cả những ai mang gánh nặng và mệt nhọc và Chúa sẽ bổ sức cho. |
||
Lạy Chúa trọn cuộc đời của cha Phêrô đã thuộc về Chúa.Xin Chúa luôn hiện diện bên cha Phêrô,nâng đỡ,ủi an và cho cha Phêrô được mau chóng khỏi bệnh. |
||
kính lạy máu và nước đã tuông trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-su như thác nguồn thương xót chúng con. con tín thác cha Phê-rô Nguyễn văn Vàng vào lòng thương xót Chúa |
||