|
Có lẽ tôi xin nhắc lại tâm nguyện của tôi khi viết các đề tài có tính chất tranh luận về Đức Tin, đó là:
___Tôi sẵn sàng chấp nhận lỗi về mình mà không tranh cãi nữa một khi thấy rằng những điều thuộc về Đức Tin, Chân Lý mà mình đang bênh vực đã được sáng tỏ và được công nhận. Có nghĩa là tôi có thể bị oan sai, miễn sao sự chống đối Chân lý, sự nghi ngờ hoang mang bị tiêu tan.
___ Nhưng tôi sẽ tranh luận tới cùng khi mà Chân Lý mình bênh vực vẫn còn bị người khác phản đối một cách sai trái, bất hợp lý!
Bằng chứng là tôi sẵn sàng chấp nhận những lên án và sự phát động hịch Cần Vương, khẩu lệnh đảng Văn Thân của chú Josephthanh mà không phản biện trả đũa với điều kiện chú ấy phải công nhận cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm là do Thiên Chúa viết!
Khi bạn thenguyen, tức Dom NTP đã cảnh báo rằng việc tôi đăng bài viết:”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện”mà tôi đã từng đăng trong trangtuoitreconggiao.net là sai với Tín Lý Giáo Lý, tôi đã không dám tranh cãi, mà lại phản hồi bằng cách rằng hứa sẽ sửa cái tiêu đề lại cho hợp với ý của bạn.
Phải chăng tôi đã phát biểu sai với tín lý giáo lý khi nói rằng :”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện”?
___ Xin hùng hồn tuyên bố rằng câu trên chẳng có cái gì gọi là sai với Giáo Lý Tín Lý cả!
Lẽ ra tôi đã sẵn sàng tranh cãi đến cùng việc này! Nhưng vì nhớ đến tâm nguyện rằng giả sử tôi có bị oan sai, miễn là Thiên Chúa được tôn vinh, kể như là OK, nên tôi đã cúi đầu nhận tội!
Và việc sửa tiêu đề, hoặc cả những chỗ nào mà theo ý của bạn DomNTP là sai với Tín lý Giáo Lý lẽ ra tôi cũng thực hiện chậm trễ nhất chỉ là một tháng sau đó, nhưng ít là có ba lần tôi đã dừng chân trước đề tài :”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện” đọc đi đọc lại và sau đó lại thoát khỏi trang web tuoitreconggiao.net mà không lay động bàn phím để sửa sai!
Cái lý do mà tôi không dám “động thủ”, là vì e sợ rằng sau khi sửa cho đúng ý muốn của bạn Dom NTP rồi, thì căn cứ vào quan điểm của bạn ấy, tôi sẽ phải đệ đơn lên hàng Giáo Phẩm xin bỏ ngay câu:”Ôi tội hồng phúc…” mà thường đọc trong các giờ canh thức đêm thánh Phục Sinh! Và cũng có thể lại nảy ra một số thắc mắc rằng có lẽ người Pharisieu chê trách Chúa Giê su cũng hoàn toàn có cơ sở hợp lý vì Kinh Thánh Cựu Ước chép như thế này:”
“ Trong sáu ngày, người ta sẽ làm công việc của mình; còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, có cuộc họp để thờ phượng, các ngươi không được làm công việc nào. Đó là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, tại khắp nơi các ngươi ở. Lê vi chương 23 câu 3”
Cựu Ước đã ghi rất rõ:” các ngươi không được làm công việc nào.” , vậy thì nếu cứ dùng quan điểm của bạn Dom NTP tức the nguyen để mà phê phán, rõ ràng người Pharisieu thực thi Thánh Kinh rất đúng và hoàn toàn có cơ sở để bắt bẻ rằng Chúa Giê su không giữ ngày sabat! Bởi vì cho dù muốn cứu người, thì bệnh nhân đã phải khổ sơ hàng chục năm, thì tại sao Chúa Giê su không đợi thêm một ngày nữa để ngày thứ nhất trong tuần hãy cho bệnh nhân khỏi bệnh, có phải là vừa làm gương giữ trọn lề luật, mà bệnh nhân cũng vẫn được chữa lành?
Chúa Giê su đã từng phán:” Vì Thầy bảo thật anh em ,trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Mattheu 5:18” .Nếu mà hiểu câu này như mọi người thường hiểu về tính bất di bất dịch của lề luật, hoặc với nghĩa đen, thì rõ ràng người Pharisieu đã thực hành đúng lề luật còn Chúa Giê su thì không!
Khi tôi nêu đề tài:”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện”,trong nội dung ấy, tôi không hề viết rằng quỷ dữ biết hối hận ăn năn nên đã cầu nguyện rồi nói những lời ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria một cách tuyệt diệu. Bởi vì tôi biết rất rõ rằng quỷ dữ không thể có lòng mến dù là một tí tị tì ti! LM Trần Công Hoán đã từng viết những mẩu truyện ngắn, trong đó đưa ra một câu chuyện về việc quỷ dữ đi xưng tội và muốn chấp nhận tất cả mọi hình phạt đau đón khổ sở dã man tàn ác nhất trên đời cho đến ngày tận thế, miễn sau đó được lên Thiên đàng! Nhưng bởi vì con quỷ ấy không thể làm một việc đơn giản là tự ý tự nguyện đọc một kinh Lạy Cha, cho nên con quỷ ấy không thể được cứu rỗi.
Tôi đã từng nhấn mạnh rằng việc quỷ xưng tụng , ca ngợi Thiên Chúa và Mẹ Maria, không phải do chúng tự ý tự nguyện, mà do quyền năng của Thiên Chúa bắt buộc chúng phải làm như thế. Khi tôi đọc xong cuốn :”Ma quỷ trong thế giới ngày nay” ấy, tôi vô cùng kính phục vì những lời ca tụng Chúa và Mẹ của quỷ dữ ấy thật là những áng văn thơ tuyệt diệu mà loài người kiêu ngạo của chúng ta không thể có hoặc chưa có, cho nên tôi mới nêu ra một tiêu đề có tính cách gây sự chú ý là: “Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện”.
Tôi xin hỏi bạn thenguyen, DomNTP rằng tôi có quyền bắt chước hay lặp lại những ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria rất tuyệt vời mà ma quỷ dữ đã từng ca tụng như trong cuốn “Ma quỷ trong thế giới ngày nay” hay không?
___ Có lẽ rằng tôi không cần câu trả lời của bạn, mà xin nhấn mạnh rằng chúng ta có quyền bắt chước và lặp lại những lời ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria mà quỷ dữ đã từng tuyên xưng. Bởi vì một lẽ rất đó giản đó là quyền năng Thiên Chúa bắt buộc chúng phải ca ngợi Thiên Chúa, và đó là ý định của Thiên Chúa. Việc nói chúng làm gương cho loài người chúng ta chẳng có cái gì gọi là sai với Giáo Lý và Tín Lý cả! Mà nếu bạn the nguyen hay DomNTP hay một ai khác mà dám phát biểu rằng không nên bắt chước hay lặp lại những lời ca tụng ấy, thì rõ ràng là đã dùng những suy tư thô thiển của cá nhân, giáo lý của cá nhân mà đè lên ý muốn của Thiên Chúa!
Khi Giáo Hội viết câu:”Ôi Tội, hồng phúc....”, thì người Công Giáo chúng ta đều hiểu rằng không phải Giáo Hội ca tụng khen ngợi tôn vinh tội lỗi, nhưng muốn nhấn mạnh cao rao tình thương xót và lòng nhân từ của Thiên Chúa khi mà nếu không có tội Adong Evà, thì con người làm gì mà được Ngôi Hai nhập thể cứu chuộc! Có thể ví von nôm na rằng trên vùng đất Zero của tháp đôi New York bị sụp đổ vì tội nguyên tổ, Ngôi Hai đã xây dựng lại hàng trăm Đại kim tự tháp! …! Rồi khi Chúa Giê su tranh luận kịch liệt với người Pharisieu về như thế nào là giữ đúng luật ngày Sabat, Chúa Giê su hoàn toàn có thể thực hiện phương pháp êm dịu, làm gương thực hiện lề luật Cựu ước bằng cách để qua khỏi ngày sabat hãy cứu chữa bệnh nhân, nhưng có thể cho rằng Người cố tình làm như thế để phản đối việc ngày sabat là chủ của con người, cũng như kiểu người Do Thái tuân giữ giới răn Chúa bằng môi bằng miệng!
Tôi đã từng nhận thấy rằng khi viết về các đề tài Giáo Lý Đức Tin, không ít tác giả luôn ép Kinh Thánh vào câu văn của mình! Có nghĩa là không cần biết có tương thích,xứng hợp hay không, nhưng toàn bộ bài văn chỉ là những đoạn chắp vá những câu Kinh Thánh xen lẫn với những câu văn mà tác giả viết! Nói một cách khác là các tác giả ấy thực hiện phương pháp :”Thánh hóa” ! Dùng những câu Kinh Thánh như một loại thuốc để thánh hóa tất cả giáo lý phàm nhân, suy tư cá nhân bất kể đúng sai hòa làm một cùng Kinh Thánh của Đức Chúa Trời!
Bạn DomNTP đã từng phê phán rằng nếu tôi nói:” Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện” là sai Giáo Lý Tín Lý, thì bây giờ tôi xin nhấn mạnh rằng trong toàn bộ trong bài viết của bạn chẳng có cái gì đủ sức mạnh cũng như lý luận để mà phê phán như thế cả! Thậm chí nếu tôi nói rằng Chúa Thánh Thần ép buộc, hoặc thúc đẩy (dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng như Kinh Thánh) quỷ dữ phải tuyên xưng ca ngợi Thiên Chúa, thì bạn và một vài người khác lấy cái lý luận gì để mà tuyên bố rằng không phải? Một mớ trích dẫn những văn kiện Vatican ,cũng như một số đoạn Kinh Thánh mà bạn đã nêu ra, thì mời bạn hãy suy gẫm lại vì chẳng có một sức mạnh lý lẽ nào nếu không muốn nói là cố tình ép Kinh Thánh theo ý kiến cá nhân của mình!
Việc quỷ dữ đã có rất nhiều đoạn văn thơ tuyên xưng cũng như ca ngợi Chúa và Mẹ mà sách Ma quỷ trong thế giới ngày này đã thuật lại, thì nếu bạn DomNTP, cũng như một vài người khác phản đối kịch liệt và cho rằng không phải do Thánh Thần Chúa ép buộc hay thúc đẩy , thì chẳng lẽ các bạn muốn nói là do Satan nó tự nguyện là tác giả hay sao? Bạn và một vài người phản đối hãy đọc những đoạn ca tụng ấy ít ra chừng năm lần, để biết rằng một học sinh cấp hai cũng không thể tìm thấy một hiện ý ,ẩn ý nào chống đối lại Thiên Chúa! Mà Kinh Thánh đã từng chép rằng “:Chẳng có ai ở trong Thánh Thần Chúa mà lại nói:Giê su là đồ khốn kiếp! Cũng như không ai có thể nói: Đức Giê su là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần. 1Côrinto 12:3” Tôi tuyên bố cũng như sách Ma quỷ trong thế giới ngày nay tuyên bố rằng đó là do quyền năng Thiên Chúa ép buộc quỷ dữ phải tuyên xưng ca ngợi Chúa và Mẹ, còn bạn Dom NTP và các người cùng phe thì xin hãy trả lời thẳng thắn và đừng úp mở, mơ hồ, ngay giữa diễn đàn này rằng những lời ca ngợi trứ danh ấy là do ai? Thật vô phúc nếu mà bạn dám trả lời là do tự ý tự nguyện của ma quỷ! Bởi vì tôi sẽ yêu cầu bạn đối chất đến cùng để minh bạch những loại phát biểu như vậy! Còn nếu cứ mơ mơ hồ hồ không biết do đâu thì xin miễn phê phán vớ vẩn!
Bạn căn cứ vào đâu để mà nằng nặc, tự ý cho rằng Chúa Thánh Thần chỉ tác động trên loài người mà không bắt buộc được quỷ dữ ca tụng Thiên Chúa?
Bạn vin vào câu Kinh Thánh:”… phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa…”để rồi muốn khẳng định rằng quỷ dữ không bao giờ là con cái Thiên Chúa được, cho nên không bao giờ lại có chuyện Thánh Thần Chúa hướng dẫn! Điều ấy chỉ dành riêng cho loài người mà thôi! Có phải đúng như thế không? Thế thì yêu cầu bạn hãy chú ý lại những gì tôi từng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa , hoặc có thể nói là Thánh Thần Chúa cũng được, bởi vì Tam Vị Nhất Thể, không hướng dẫn quỷ dữ như khi ban ơn hướng dẫn cho loài người, mà đó là Thiên Chúa, tức Tam Vị Nhất Thể đã dùng vũ lực để buộc quỷ dữ phải thực thi lệnh của Người!
Không biết có cần phải nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại một ngàn lần cho rõ nghĩa cho dễ hiểu rằng: quỷ dữ không hề tự nguyện tự ý ca ngợi Chúa và Mẹ, và ơn của Thánh Thần Chúa cũng chẳng hướng dẫn thánh hóa bọn quỷ dữ ấy làm gì, nhưng bởi vì không thể cưỡng lại được quyền năng của Thiên Chúa. Và bọn chúng chỉ đau khổ một khi ca tụng Thiên Chúa mà chúng căm thù, còn hơn là đau khổ đau khổ gấp trăm lần khi chống lại lệnh của Người và cũng không có khả năng để nói không dù bất cứ giá nào!
Lẽ ra bạn thenguyen, tức DomNTP và một vài fan ủng hộ nào đó nếu có, phải nhìn thấy rằng khi tôi viết đề tài :”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện” là có ý sửng sốt ngạc nhiên vì Thiên Chúa là đấng Uy hùng, và là Chân Lý bởi vì ngay đến kẻ thù của Người là ma quỷ, mà cũng phải tuyên xưng ca tụng Người cho dù là bị bắt buộc! Thế thì loài người chúng ta là con cái Thiên Chúa, được Thánh Thần Chúa hướng dẫn ban ơn, thế mà lại để thua kém quỷ dữ khi không những không biết ca tụng Thiên Chúa ít ra là như thế hoặc hơn nữa, mà chỉ xăm soi tìm kiếm một vinh danh bản thân hoang tưởng , thì đúng là không còn biết nói chi nữa!
Tôi đã rút ra một kinh nghiệm,đó là từ nay trở đi, tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ niềm Tin và Chân Lý, thì tuy là sẽ bị nhiều người đạo đức rất ghét vì cho rằng hiếu chiến, thích tranh cãi, không biết khoan nhân từ tốn dịu dàng ôn nhu khiêm nhường nhẫn nhục chịu đựng từ tâm hiền hòa…, nhưng mà sẽ củng cố được đức Tin ít ra là của chính mình, còn hơn là dung dưỡng cho một loại giáo lý phàm nhân, một sự tìm kiếm vinh danh bản thân được đà phát triển!
Để kết thúc câu chuyện :”Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện” này, tôi xin tuyên bố:” Chẳng có cái gì gọi là sai lạc với Tín Lý và Giáo lý cả! Nếu mà bạn thenguyen không chấm dứt tại đây, thì xin mở một đề tài riêng biệt để tiếp tục tranh luận thử xem! Tôi sẽ chứng minh đến cùng rằng không có một cái gì có thể che mắt được Thiên Chúa!
Bây giờ xin nghỉ một chút vì có việc bận! Những gì còn lại trong bài viết vừa qua của bạn thenguyen, tôi sẽ tiếp tục trả lời rất chi tiết và đến cùng trong nay mai!
|
|