Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài

    Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài

    “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường….”










    Buông bỏ tức là khi đã thấy được việc phải làm trong hiện tại thì chăm chú làm tròn việc ấy, còn tất cả những điều khác thì phó thác cho tình yêu Chúa.

    Satan dẫn người ta theo con đường rộng, là con đường êm ái của tuột dốc, của vũng lầy. Đôi khi nó cũng có vẻ rất vất vả khó khăn, nhưng là để có thể vuốt ve tự ái, suy tôn cái tôi, để thoả mãn sự kiêu ngạo ngông cuồng…

    Chúa Giêsu mời gọi ta bỏ mình đi theo đường hẹp. Con đường hẹp thật khó chịu. Vì nó chạm đến bản thân, đến xác thịt, đến niềm tự hào của ta. Nó đòi ta phải từ bỏ.

    Con đường hẹp là sự hy sinh trong hiện tại. Nó không cho phép ta chạy trốn. Nó đòi hỏi phải bỏ mình ngay ở đây và ngay lúc này. Nó là con đường của trẻ thơ. Thanh niên thì vẽ vời tương lai và tránh những cố gắng cần thiết trong hiện tại. Người già cũng bắt hụt hiện tại vì mải lo hoài niệm quá khứ. Trẻ thơ chăm chú với hiện tại. Trẻ thơ không tự mình giải quyết được mọi chuyện. Người lớn liệu cho nó thế nào, nó vui lòng đón nhận thế ấy, ngay bây giờ và ở đây.

    Đời là một chuỗi dài những giây phút hiện tại mong manh. Đáp ứng tiếng Chúa trong những giây phút ấy chính là đi trên đường hẹp, đường dẫn đến sự sống đời đời.

    Mỗi chọn lựa đều đặt ta giữa 2 con đường. Dù chỉ là một tư tưởng, một câu nói cũng có 2 con đường. Hoặc là theo lối rộng bên này, hoặc là theo lối hẹp bên kia. Mỗi giây phút đều có thể chọn lựa lại. Nhìn lại quá khứ, bạn có thấy rằng ta thường có khuynh hướng chiều theo đường rộng và tránh né đường hẹp?

    Vâng, thật đáng thương! Ta vẫn thường nguỵ biện rất tài tình để buông mình trên đường rộng.


    Bạn muốn bước theo Chúa?

    1. Bạn hình dung ra một bên là Sata và những cám dỗ của nó, một bên là Chúa Giêsu và những mời gọi của Ngài
    2. Bạn đứng trước 2 ngả đường ấy
    3. Bạn xin Chúa Giêsu chọn bạn đi theo đường Ngài.





    Lạy Chúa Giêsu, xin hãy chọn con, cho con được chung bước đường với Chúa và trung thành với Chúa đến cùng.
    Xin Chúa cho con: Mỗi một ý nghĩ, lời nói, việc làm đều theo sát đường lối Chúa.



    st

    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com