Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lòng Thương Xót Chúa đã cứu vớt tôi

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lòng Thương Xót Chúa đã cứu vớt tôi

    Lòng Thương Xót Chúa đã cứu vớt tôi.





    Cuộc sống của tôi đang rất đảo điên. Mỗi ngày tôi phải vật lộn với bao lắng lo, bao suy nghĩ, bao trở ngại có cả tự hào và nhục nhã, đắng cay...do người khác tạo cho tôi và phần lớn do chính tôi tạo cho mình.


    Có những lúc tôi nghĩ được mà chẳng làm được, những điều tốt tôi biết mà không làm, còn những điều xấu tôi cũng biết là xấu nhưng lại cứ làm. Cuộc sống tôi cứ như vậy và quả thực là tẻ nhạt nhưng tôi vẫn cứ như vậy. Mỗi đêm về tôi khó ngủ với bao nghĩ suy,tại sao tôi suy nghĩ nhiều thế...nghĩ đến những việc mình làm chẳng hề có niềm vui...

    Và một ngày tôi gặp anh. Hôm đó Chúa nhật, không biết điều gì sai khiến hay Chúa mách bảo mà tôi lại đến nhà thờ, đã 2 năm nay tôi chưa từng bước chân vào nhà thờ. Tôi ngơ ngác và lạ lẫm như lần đầu vậy... Tôi còn không làm dấu thánh giá, tôi lượn lờ 1 vòng quanh sân thờ và cuối cùng bước vào ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ với tâm trạng mệt mỏi và vẫn thấy chán ngắt. Tôi mông lung như chẳng suy nghĩ gì, đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng với những con bài đỏ đen... Mới 10h sáng. Sao hôm nay tôi dậy sớm vậy. Bên tai vẫn là những tiêng cười, nói...

    "Sao người ta có thể cười được cơ chứ", tôi nhếch mép đứng dậy.

    "Anh ơi mũ của anh này". Tôi quay lại mới biết từ nãy đến giờ mình ngồi gần 1 người mà không biết.

    " uk ,quên mất", câu nói cụt của tôi thật chẳng có chút cảm tình gì.

    "Tôi có thể giúp gì được anh không?".

    "Gì cơ,mày biết gì mà giúp". Câu nói quá lịch sự đó của tôi được đáp lại bằng 1 nụ cười.

    "Chúa đang chờ anh đấy, cho anh bức hình này".

    "Thôi, khỏi cần".

    "Anh cầm đi, hình đep lắm, hình Chúa đó". Chẳng nói một lời nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm tấm hình, công nhận là đẹp. Tôi là người có đạo mà, 2 năm trước tôi còn sùng đạo lắm,lại chả lạ cái tấm hình này.Tôi lặng lẽ ra về...



    Cuộc sống vẫn cứ thế.

    Cho đến 1 ngày đang say xỉn, tôi lột chiếc áo khoác bên mình. Tấm hình nhỏ bé rơi ra...tôi cầm lên và nhớ từng lời nói của người thanh niên đã từng gặp ở nhà thờ."Chúa đang chờ anh đó". Bất chợt tôi nhìn chằm chằm vào tấm hình và cười điên lên, và sau đó những giọt nước mắt rơi xuống và nức nở...chưa bao giờ tôi lại thấy day dứt như thế. Một kẻ say như thế là bình thường nhưng lần say này tôi không chửi rủa, không oán hận ai...tôi chỉ khóc và thấy mình tội lỗi. Tôi đã khóc với lòng thương xót Chúa...tấm hình bé nhỏ đã cứu vớt đời tôi từ ngày đó...Tôi nghĩ đó là một phép màu. Tôi dã nhịn đói mấy ngày và chỉ nằm mệt mỏi. Tối chủ nhật đó tôi lại đến nhà thờ và ngồi hàng ghế cuối, nhưng lần này tôi đã biết làm dấu. Tôi quỳ và cầu nguyện như 2 năm trước tôi vẫn làm và chỉ mình tôi, người thanh niên hôm nay không ngồi đó. Tôi thấy bình an và nhẹ nhàng.

    Một tuần sau tôi đến xin xưng tội, tôi gặp cha sở ở sân nhà thờ và ngỏ ý. Cha dẫn tôi đến gặp một cha khác để giải tội. Tôi không ngờ tôi lại gặp anh, người đã cho tôi tấm hình lòng thương xót Chúa...Anh cười thân thiện như mãn nguyện vì được gặp lại tôi.Tôi xưng tội như tâm sự với anh và tôi đã khóc khi nói cho anh nghe về lần say sỉn gần đây.

    Tôi là một sinh viên ngành y, con nhà có đạo, khá giả và ngoan ngoãn...nhưng cuộc sống đầy đủ và được nuông chiều đã khiến tôi không làm chủ được trước những lời rủ rê của bạn bè...Tôi cờ bạc, đua xe, say sỉn,...Tôi đốt khá nhiều tiền...Tôi bất cần đến việc học và cuối cùng tôi cũng bị đuổi vì bỏ thi quá nhiều. Tôi chẳng thèm về nhà, gia đình tôi khuyên nhủ không được thì chửi rủa. Tôi coi thường tất cả, cả những lời than van, khóc lóc của bà mẹ đau khổ...cũng không làm tôi động lòng. Tôi chán ngắt vì tất cả và tự nhiên tôi thấy nhiều người coi thường tôi. Tôi bất cần những lời khuyên vì tôi nghĩ nó chẳng giải quyết được gì.

    Anh thinh lặng nghe tôi khóc và cuối cùng anh hỏi tôi."Anh đã thấy nhẹ nhàng hơn chưa?" Câu hỏi đó làm tôi sực nhớ, sao giờ đây tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, chưa bao giờ có cảm giác bình an hơn thế, không ngờ được kể lể và được khóc trước tỏa giải tội lại khiến tôi bình an như vậy. "Chúa đã tha tội cho anh,lòng thương xót của Chúa luôn ấp ủ anh", vị linh mục trẻ nhẹ nhàng khuyên tôi như 1 người anh em thân thiết.Việc đền tội của tôi trước hết là lần chuỗi Mân Côi hoặc Lòng Thương xót Chúa và sau đó là quay về nhà. Chỉ thế thôi...nhưng việc quay về nhà lại thấy tôi phải suy nghĩ. Tôi ngỏ ý không muốn quay về và xin linh mục cho tôi được làm điều gì khác thay việc đó."Nếu bây giờ anh không muốn về ngay thì sau này anh vẫn phải trở về để lấy lại niềm tin cho mọi người, không đâu bằng nhà mình cả..."Lý do tôi không muốn về cũng là vì tôi đã làm tổn thương đến quá nhiều người, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa. Tuy giờ đây tội tôi đã được tha nhưng vết tích tôi gây ra thì không thể không còn. Bước ra tòa giải tội dù không muốn trở về nhà nhưng tôi đã định hướng được lối đi cho mình.

    Bạn biết không từ một người được nuông chiều và chưa biết đi làm thuê cho ai bao giờ thì giờ đây tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền và ôn thi ĐH.,tôi vẫn sẽ thi vào ngành y để làm lại những gì mình đã mất. Mỗi tuần tôi đi lễ 2 lần và đều gặp người anh em của tôi. Tôi thấy cuộc sông ý nghĩa và bình an hơn lúc nào khác...và tôi vẫn không ngừng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa...

    Tôi sẽ trở về với gia đình và lấy lại niềm tin của mình.

    Bạn ạ. Đây là những dòng tâm sự nhỏ bé của tôi. Tôi chẳng có thể viết ra hết hoặc kể lể chi tiết về đời mình, nhưng tôi muốn được tâm sự và chia sẻ cảm nghiệm của tôi về Lòng Thương Xót Chúa. Tôi đã làm lại được, tôi đã đứng lên được sau cái ngã đau điếng tưởng chừng không thể cứu chữa được nữa. Chúa đã thương tôi hơn tôi thương chính bản thân mình. Bạn ơi, giờ đây tôi cảm thấy sung sướng và tự hào vì tôi có niềm tin vào Chúa.

    Tôi đã làm được.Bạn cũng sẽ làm được đúng không? Đừng sợ gì cả, hãy thờ phượng và cầu nguyện cùng Lòng Thương Xót Chúa để đứng lên và làm lại, để tìm ra hướng đi của đời mình bạn nhé.
    --


    Tặng một người bạn đã trở lại...

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com