Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hình ảnh về Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên GM Đà Nẵng

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hình ảnh về Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên GM Đà Nẵng

    Hình ảnh về Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách,
    nguyên GM Đà Nẵng



    Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách là một trong những giám mục cao niên của HĐGMVN hiện nay. Ngài sinh năm 1925, thụ phong giám mục phó GP Đà Nẵng vào tháng 6 năm 1975, làm Giám mục Đà Nẵng ngày 21.01.1988 khi Đức Cha PM Phạm Ngọc Chi qua đời, và nghỉ hưu năm 2000, khi Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh kế vị.


    Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách,
    Nguyên Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng1988-2000



    Ở tuổi 85, tinh thần Ngài khá minh mẫn và tóc hãy còn...xanh.Nghỉ hưu, nhưng vẫn là giám mục, nên thường xuyên cầm...gậy.




    Và tay kia ít khi nào rời tràng hạt mân côi



    .


    Không gian tuổi già gồm ba gian phòng đơn giản:trước mặt Ngài là phòng ngủ, sau lưng là phòng nguyện,và gian tiền sảnh để tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua...cửa sổ !




    Đọc sách bằng kính lúp, không được nhiều, nhưng khá siêng năng.




    Cũng phải nhờ đến kính lúp, mới thấy được...Chúa !




    Chủ tế lễ Thánh Phanxicô Xaviê, 03/12/2009, với một "phát ngôn viên" là giám mục.




    Tinh thần hiệp thông mạnh mẽ - nhớ anh em.
    Xem và hỏi tên từng giám mục cũ mới trong HĐGMVN.




    Dù đi lại khó khăn, ít khi vắng mặt trong các Thánh Lễ cấp Giáo phậnđược tổ chức tại Nhà thờ Chính Toà.




    Hiện diện từ đầu, nhưng ít khi cầm cự được đến cuối lễ.



    Thỉnh thoảng cũng ráng lên lầu thăm viếng đáp lễ "người hàng xóm",hỏi han khích lệ người anh em kế nhiệm,và hứa mỗi ngày lần "cho" ít là một chuỗi!




    Các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Quan Thầy Phanxicô Xaviê của Ông Cố.Ông Cố nghe thì ít, cười thì nhiều !





    Và cũng đáp từ với thùng kẹo nữa."Khi Ông Cố nghỉ hưu thì các cháu mới chào đời.Ông Cố không dâng lễ cho chúng cháu được,nhưng rất vui khi nhìn chúng cháu dự lễ sốt sắng qua cửa sổ đàng kia kìa..."




    Hình 9
    Đại diện linh mục đoàn Giáo phận mừng lễ Đức Cha Phanxicô Xaviê:"Đức Cha như cây cổ thụ giữa chúng con - xin Đức Cha kiêng...gió, đừng để ngã đổ !"




    "Phải ăn riêng một mình hoài, buồn quá.Thỉnh thoảng được ngồi chung thế này, thật bất tiện, nhưng vô cùng hạnh phúc"..




    Dù nặng tai, vẫn rất chịu khó nghe các nữ tu thủ thỉ...



    Hình 12
    và quan tâm đặc biệt Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,có lẽ theo lời trăn trối của Đức Cha P.M. Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiền nhiệm.Thỉnh thoảng, GP phát hiện những kỷ vật bị Ngài ...đánh mất ở Nhà Truyền Thống Tam Hiệp.



    Ngay sau Thánh Lễ hằng ngày là tập thể dục,
    để luôn được "mạnh hồn khoẻ xác".Lưng Ngài còn thẳng như cây tre, thích thật !




    Nhiều vị khách quý phải viếng thăm Ngài ngoài vườn,nếu đến đúng lúc Ngài đang đi dạo.Gậy và tràng hạt chung một tay rồi, còn tay phải dành cho khách.




    Một trong những kinh nghiệm của 34 năm làm giám mục:Cầm gậy trực tiếp chỉ huy "đội quân Toà Giám mục" chiết rượu lễ vào chai,không rơi rớt một giọt !




    Và thỉnh thoảng, các cha phải đến thăm Ngài tại bệnh viện.



    Cám ơn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng đã chăm sóc cho Đức Cha.Miếng ăn giấc ngủ, khi đau ốm ...



    Lúc di chuyển khó khăn. "Có con đây, cha đừng lo, cứ...ngã ! "



    Nhưng bù lại, được hưởng trọn vẹn phép lành bởi tay Cha
    cuối mỗi Thánh Lễ.






    st
    thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 07-07-2013 lúc 09:28 PM
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com