LẬY CHÚA, con thấy con khô khan và vô cảm quá
con cảm thấy mình không biết yêu thương, không biết thương cảm, con không còn thấy mình biết khóc.
con sợ con như thế này.
Lậy Chúa, xin hãy ôm chặt lấy con.
con sợ con sẽ bay mất nếu con xa Chúa.
Lậy Chúa, con yếu đuối.
Xin cho con biết yêu thương; yêu thương chúa và yêu thương anh em.
phale rất vui và cảm động khi nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của mọi người trong GĐTCVN.
Cám ơn Peter Nguyễn, T-T-T, chú augustino.nghia, 1hatcat, bác caohuong, Gia Nhân, Yến Châu, tuan_tai09, NS hongbinh, bananaks, ocean_moonlight, Sophanmocoi, chị daohong2310, NS Vinam, admin dvtung, teenvnlabido, haipham, chú TANVAN, bé Nhat Minh (gởi lời chúc qua ĐT) và những người không có lời chúc mừng ở đây vì những lý do khác nhau hoặc không vào diễn đàn trong dịp này.
Và niềm vui lớn nhất là được thấy diễn đàn tồn tại và phát triển, cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho nhau.
Tình yêu thương là món quà vô giá, không biết dùng lời nào để cám ơn cho cân xứng.
Chỉ biết dâng lời nguyện cầu:
Xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người, xin cho diễn đàn luôn phát triển trong yêu thương và hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa.