Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Làm chứng cho đữc tin, phó thác vào Chúa, cậy trông nơi Thánh Jerado

  1. #1
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Smile Làm chứng cho đữc tin, phó thác vào Chúa, cậy trông nơi Thánh Jerado

    Đây là những lời làm chứng về đức tin, và niềm tin tưởng phó thác vào chúa, cũng như cậy trông, nương nhờ bên Thánh Gerard Majella của vợ chồng anh Hoàng và chị Thảo.

    Anh Hoàng(H) và chị Thảo(T) là một cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa và sự che chở của Thánh Gerard Majella nhờ lòng tin tưởng và phó thác nơi Chúa.

    Chuyện xảy ra như thế này, anh chị quen nhau và anh biết được chị T mắc bệnh "Ung thư vú" nhưng với tình yêu chân thành giữa hai người mà anh H không có ý định ruồng bỏ, hay gì đó..Trái lại, anh còn yêu thương chị T hơn. Và rồi hai người tiến tới hôn nhân.

    Hai anh chị quyết định đi chữa bệnh cho chị vợ là chị T và khi đi khám chữa bệnh, bác sĩ nói : có khả năng phải cắt bỏ một bên. Thế là hai anh chị rất lo lắng và không biết phải làm thế nào. Hai anh chị tìm đến các cha trong "Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn" và được các ngài hướng dẫn, chỉ bảo tận tình khuyên nhủ và hướng dẫn anh chị, giới thiệu Thánh Gerard Majella cho anh chị, anh chị đã dâng, và phó thác trọn vẹn cho chúa và Thánh Gerard Majella. Anh chị dùng khăn Thánh Gerard Majella mà chữa bệnh mỗi ngày và sau một thời gian cách đây hai năm đi khám lại Bs cho biết bệnh tình của chị đã có nhiều tiến triển khả quan.

    Trong khi điều trị như vậy thì chị đã mang thai. Như vậy Chúa lại muốn thử anh chị và ngặt nghèo là Bs nói phải bỏ cái thai đi thì mới cứu được tính mạng của chị, bằng không sẽ nguy hại đến sức khỏe. Một lần nữa anh chị lại núng túng trước câu nói của Bs, anh chị tìm đến bên Các cha và với Thánh Nhân. Họ phó thác trọn vẹn cho Chúa.

    Anh H noi:

    - Là một người chồng trong gia đình anh không có được buồn "Không buồn, quyết định giữ cái thai đó lại, và chỉ có được khóc 1 lần khi chi T sinh mẹ trong con vuông thôi".
    Chị T tuyên xưng khi được các cha ban phép lành và cầu nguyện:
    - Cuộc đời con có quá nhiều bất hạnh và con tin chắc rằng đó là những Thánh Giá mà Chúa ban tặng cho con. Nên con tin tưởng và phó thác trọn vẹn bên Người.

    - Nếu đức tin của con lớn thì con sẽ sinh con mạnh khỏe, đẹp đẽ xinh xắn và khôn ngoan hơn mọi em bé khác.

    - Nếu sinh con ra mà con phải lìa cõi thế, hoặc con con lìa thế thì con cũng chấp nhận.

    - Nếu sinh con ra mà có bệnh tật gì thì anh chị đêu chấp nhận và phó thác trông cậy nơi Chúa.

    - Nếu sinh con ra mẹ tròn con vuông thì con sẽ đi làm chứng về Chúa và sự cầu bầu Thánh jerado.
    Trên đây là toàn bộ lời chứng của anh chị H và T mà tôi đã ghi chép được vào ngày lễ cầu cho các bà mẹ dang mang thai, hoặc bồng con, trong ngày áp lễ thánh Gerard Majella ngày 15/10/2008, ngày mừng lễ la ngày 16/10/2008.

    Kính gửi toàn thể anh chị em, mong anh chị em hãy luôn tin tưởng cũng như phó thác mọi sự vào Chúa, cách riêng cho các bà mẹ rằng luôn biết tin tưởng vào Chúa và luôn cậy nhờ nơi Thánh Gerard Majella.

    Có gì khiếm khuyết mong được sự góp ý, sửa dậy của các anh chị em.
    (Thông tin chi tiết tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn)


    Nguyện chúc bình an cho anh chị em.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  2. Có 5 người cám ơn vante vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com