Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cơm trộn hóa chất: Chín, nở to gấp 3 lần

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Cơm trộn hóa chất: Chín, nở to gấp 3 lần

    Cơm trộn hóa chất: Chín, nở to gấp 3 lần



    SÀI GÒN (NV) - Thủ thuật mới đang được áp dụng, rất phổ biến tại một số quán ăn ở Sài Gòn: Trộn hóa chất vào gạo để nấu. Loại bột trắng giá rẻ mạt giúp nồi cơm chín nhanh và nở “nồi” to gấp ba hạt gạo không có hóa chất. Nhờ vậy, chủ quán cơm lợi rất nhiều, đặc biệt trong thời “củi quế, gạo châu”.

    Loại bột trắng rẻ tiền giúp gạo nở to gấp ba lần bình thường. (Hình: Afamily.vn)


    Báo mạng Trí Thức Trẻ cho biết, loại bột trắng này đang được bày bán tại nhiều sạp chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh với giá khoảng 8,000 đồng, tương đương 40 cent một bịch. Bột được trưng bày lẫn lộn cùng với các loại gia vị như hồi, quế, bột làm bánh, bột nổi...

    Một nhân viên làm việc tại quán cơm ở đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Ðức, Sài Gòn tiết lộ: “Chỉ cần pha một muỗng bột trắng kỳ bí này vào nồi gạo 10kg, hạt cơm khi chín nở bung to gấp đôi, gấp ba hạt cơm bình thường. Nếu không dùng loại bột trắng trên, người ta cần phải nấu đến 20kg gạo mới được một nồi đầy vun như thế.”

    Cũng theo báo Trí Thức Trẻ, người tiêu thụ mới biết đến loại bột kỳ bí nói trên trong thời gian gần đây, mặc dù nó đã xuất hiện khá lâu trên thị trường. Một bà chủ sạp chợ P.H. ở Bà Chiểu thú nhận rằng bà chỉ bán cho người quen, chứ không bán “đại trà” vì biết đó là loại hóa chất “không bình thường”. Bà nói: “Loại bột này làm gạo nở to và nhanh. Tôi không để ý nhãn hiệu, chỉ biết đó là hàng nhập từ Trung Quốc.”

    Một chủ tiệm cơm ở Bà Chiểu, Bình Thạnh còn cho biết, giá cả các loại thực phẩm như rau, canh, cá... tăng vùn vụt, chưa kể

    giấy lau, tăm xỉa răng dành cho khách. Vì vậy, theo bà, các quán cơm sẽ không còn lãi nếu không sử dụng loại bột “nở” để nấu cơm.

    Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời một số thực khách các quán cơm rẻ tiền cho biết, họ không chú ý đến phẩm chất đĩa cơm. Ông L., cư dân Bình Thạnh nói rằng, chính ông cũng lấy làm lạ về việc chén cơm ở quán nọ bán cho khách lúc nào cũng đầy ắp, trong khi giá bán mỗi phần ăn chưa tới 15,000 đồng, tương đương 75 cent. Suy nghĩ một hồi, ông L. mới nhìn nhận rằng ăn chén cơm “không bình thường” đó thấy “sực sực,” có vẻ như bị sượng, chứ không dẻo như bình thường.

    Tiết lộ mới này cộng với lời báo động về nạn thịt thiêu, thối, tẩm hóa chất tràn lan khiến người dân thêm hoang mang về sự an toàn thực phẩm hiện nay ở Việt Nam. (P.L.)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com