Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Tạm biệt TCVN nhé ...

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default Tạm biệt TCVN nhé ...

    Ra đi, chưa biết bao giờ trở lại ...

    Lý do: Bác sĩ vừa mới đưa ra chuẩn đoán: bé trai của M bị autism (tự kỷ), đúng như nghi ngờ của M từ lâu nay, cho nên từ nay sẽ không có thời gian lang thang vào đây trò chuyện.

    Cám ơn tất cả các ACE đã trao đổi và chia sẻ với Mây những kinh nghiệm đức tin thật quý báu ...

    Nhớ cầu nguyện cho Mây và hy vọng một ngày nào đó Mây sẽ có dịp trở lại, chia sẽ với ACE câu chuyện chữa trị bệnh tự kỷ cho cháu, như câu chuyện đời của Mây mà Mây đã có dịp chia sẻ ở đây


    http://gxthohoang.net/tam-tinh-nguoi...%B1-k%E1%BB%B7

    Chúc ACE luôn được hạnh phúc và bình an trong Đức Kyto

  2. Có 28 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Chúa sẽ luôn che chở, gìn giữ cho con trai của chị và tiếp sức cho chị trên con đường đang đi phía trước... hãy nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện!

  4. Có 16 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  5. #3
    thichduthu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 911
    Cám ơn
    6,485
    Được cám ơn 3,161 lần trong 785 bài viết

    Default

    TDT xin chia sẻ và nắm chặt tay chị!
    Cầu xin Chúa cho chị thêm nghị lực và niềm tin trong bước đường đồng hành với con!
    thay đổi nội dung bởi: thichduthu, 17-07-2013 lúc 05:59 AM

  6. Có 17 người cám ơn thichduthu vì bài này:


  7. #4
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Em đi rồi, thành phố mưa bay…
    Tâm tư buồn, bàn phím cũng buồn…
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  8. Có 14 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  9. #5
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Chúa sẽ luôn che chở, gìn giữ cho con trai của M và tiếp sức cho M trên con đường đang đi phía trước... hãy nhớ nhau nhiều trong lời cầu nguyện!
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  10. Có 15 người cám ơn TANVAN vì bài này:


  11. #6
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Chúng con tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Trong tay Chúa con cái Chúa luôn bình an.
    Chắc chắn Chúa cũng sẽ đồng hành cùng Bé, Mây ạ! Cố lên nào!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  12. Có 14 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  13. #7
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Tin vào tình yêu của Chúa và HB còn tin vào khả năng và bản lĩnh của Mây nữa, Cầu nguyện và chiến đấu Mây nhé...
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF2664.jpg‎
Lần xem: 236
Kích thước:  44.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF2487.jpg‎
Lần xem: 216
Kích thước:  44.4 KB  
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  14. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  15. #8
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default

    Mayxanh mến!
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  gia-dinh.jpg
Lần xem: 327
Kích thước:  6.1 KB
    Với đức tin, ta không tin số mệnh; không tin con người không thể vượt qua những uẩn khúc trong cuộc sống. Ngược lại, với đức tin, ta tin "ơn Cha luôn đủ cho con" (2 Cor 12:9). Để trong mọi hoàn cảnh, mayxanh vẫn có thể ung dung bước tới.

    Cầu cho cháu an bình
    Mong cho mẹ thêm nghị lực để chu toàn bổn phận và mau trở lại với TCVN.

    Xin Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng gia đình.
    Chữ ký của Caohuong



  16. Có 13 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  17. #9
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Ra đi, chưa biết bao giờ trở lại ...

    Lý do: Bác sĩ vừa mới đưa ra chuẩn đoán: bé trai của M bị autism (tự kỷ), đúng như nghi ngờ của M từ lâu nay, cho nên từ nay sẽ không có thời gian lang thang vào đây trò chuyện.

    Cám ơn tất cả các ACE đã trao đổi và chia sẻ với Mây những kinh nghiệm đức tin thật quý báu ...

    Nhớ cầu nguyện cho Mây và hy vọng một ngày nào đó Mây sẽ có dịp trở lại, chia sẽ với ACE câu chuyện chữa trị bệnh tự kỷ cho cháu, như câu chuyện đời của Mây mà Mây đã có dịp chia sẻ ở đây


    http://gxthohoang.net/tam-tinh-nguoi...ời-tự-kỷ

    Chúc ACE luôn được hạnh phúc và bình an trong Đức Kyto
    Chào Mây Xanh.
    Hình như là chữa bệnh tự kỷ cho bé như sau, bạn làm thử xem nhé:
    -Trêu chọc bé suốt ngày cho bé cười, đây là cách mà tôi vẫn trêu con gái tôi. Tôi vẫn hay lấy sợi len cột tóc của mẹ nó giả làm con sâu tung vào người nó rồi nói "con sâu, con sâu kìa!" thế là bé giả vờ hét lên rồi cười ngặt nghẽo, sau đó bé cũng giả vờ thả "con sâu" vào tôi và tôi cũng giả vờ la "á,a...sợ quá sợ quá" thế là 2 cha con cười suốt ngày.
    -Cho bé đi dã ngoại, chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng, tham gia vào các trò chơi dân gian...
    -Tập cho bé tự làm việc và động viên bé.
    -Cho bé học vẽ, đàn, múa...
    -Dành nhiều thời gian chơi với bé, kể chuyện...
    -...
    Chúc bạn vượt qua gian khó này và xin Chúa nâng đỡ bạn.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  18. Có 13 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  19. #10
    T-T-T's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 514
    Cám ơn
    2,702
    Được cám ơn 3,958 lần trong 507 bài viết

    Default

    Tạm biệt chị Mây nhá, mong sớm gặp lại chị và được nghe tin vui
    Chữ ký của T-T-T
    Ghét ghen sinh cãi vã,
    tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. (Cn 10,12)

  20. Có 11 người cám ơn T-T-T vì bài này:


  21. #11
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi chị Mây xanh.

    Em không biết con trai của chị như thế nào bởi vì bác sĩ đã chẩn bệnh là tự kỷ, thì chắc phải có vấn đề! Tuy thế hiện nay căn bệnh này cũng không còn hiếm gặp như xưa nữa chị ạ!

    Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm,một nhà lãnh đạo sinh viên đấu tranh với Mỹ Ngụy trước năm 1975 có hai con trai song sinh cũng mắc phải căn bệnh tự kỷ này.

    Nói thật em chẳng biết gì về căn bệnh này cả, nhưng chỉ dùng hai từ khóa: “ Bệnh tự kỷ” “Hai con trai ông Huỳnh Tấn Mẫm mắc bệnh tự kỷ “ là có thể biết được khá nhiều điều về căn bệnh này.

    Em có đọc tâm sự của chị đăng trong trang web Giáo Xứ Thổ Hoàng mà chị đã trích dẫn link, và trước tiên là phải phục lăn về tài viết văn của chị, sau đó với một ý nghĩ cá nhân, em cho rằng: chị không hề mắc bệnh tự kỷ nào cả! Ngay ở mức độ nhẹ cũng không phải bởi vì không hề giống với những triệu chứng của bệnh tự kỷ mà em vừa tra cứu trên google! Tình trạng khó giao tiếp với người chung quanh như chị kể ,thì điều ấy giống như một bất thường về tâm lý nào đó mà thôi!

    Điều mà em muốn nói với chị, là tại sao chị lại nghĩ rằng không còn thời giờ để tham gia diễn đàn TCVN? Tất nhiên diễn đàn TCVN không phải là một nơi tập trung các y bác sĩ để chị có thể xin tư vấn, nhưng cũng có thể là một nơi chị chia vui sẻ buồn, san sẻ những kinh nghiệm cho người khác có hoàn cảnh giống như chị…

    Cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn nâng đỡ gia đình chị trong mọi nẻo đường đời…

    TB: Em nhất quyết không cám ơn bài viết mở đề tài của chị, vì không muốn nghe cái gì gọi là tạm với biệt...!

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 17-07-2013 lúc 04:58 PM

  22. Có 8 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  23. #12
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Cám ơn tất cả ACE đã chia sẻ và động viên, mời ACE gửi hình của hai bé Hồng Ân và Bình An ...

    Mây và ns Hồng Bính vừa mới đồng ý rằng tự bản thân sự sống đã là một quà tặng vô giá của Thiên Chúa rồi ... Sự sống là kỳ công, là hồng ân lớn nhất của Thiên Chúa ... Tai họa hay bất hạnh trên đời chỉ là kết quả của cái nhìn lệch lạc về hồng ân của Thiên Chúa mà thôi



    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF2487.jpg‎
Lần xem: 107
Kích thước:  40.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSCF2664.jpg‎
Lần xem: 107
Kích thước:  35.2 KB  
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 18-07-2013 lúc 08:16 AM

  24. Có 12 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  25. #13
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Chia sẻ

    Từ sáng qua gặp sự cố mạng, bây giờ mới vào được, biết tin muộn, xin gởi đôi dòng (không biết lúc nào mayxanh đọc, có thể là hôm nay, ngày mai, hay một ngày nào xa lắm).

    may ơi! Thời gian qua tuy phale & may ít có dịp trò chuyện, nhưng những lúc đêm khuya vào diễn đàn, p luôn thấy hiện nick may, không biết may đọc bài hay đang ngon giấc bên máy tính vẫn mở, nhưng thấy bóng may là p vui rồi.

    Dù biết rằng thời gian sắp tới
    may sẽ rất bận, nhưng p nghĩ, trong hoàn cảnh sắp tới, trước một thử thách mà Chúa gởi đến cho may, ai cũng muốn được chia sẻ, giúp đỡ trong điều kiện có thể, nhưng tiếc rằng hoàn cảnh địa lý cách ngăn nên chỉ có thể động viên tinh thần may mà thôi.

    p muốn nhắn gởi đến
    may rằng: Mọi người luôn mong gia đình may mọi sự tốt lành. may hãy vào diễn đàn khi công việc không quá bận, khi có chuyện vui hay buồn, để mọi người cùng chia sẻ, để niềm vui được nhân lên; và nỗi buồn sẽ vơi nhẹ, để có may, bầu trời thêm xanh và mát, ngôi nhà TCVN thêm vui… hai cậu teenvnlabido & thenguyen thêm phấn khởi mỗi khi post bài vì có một người chị đang dõi theo dù không gian cách xa gần nửa vòng trái đất…

    Và khi tinh thần buồn phiền hay mệt mỏi, hãy chạy đến với Chúa là nguồn mạch mọi sự an ủi, Chúa sẽ ban thêm nghị lực để bạn vượt qua tất cả. Vì Ngài đã phán: "Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28)

    Vậy nhé! Chúc
    may & gđ mọi sự tốt lành trong tay Chúa.

    Tạm biệt
    mayxanh!
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  26. Có 11 người cám ơn phale vì bài này:


  27. #14
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Đến rồi đi,.. đó cứ như là định mệnh vậy,..

    Anh chị em TCVN và riêng chị mayxanh1234 thân mến!
    Cuộc sống phức tạp quá phải không? Mọi chuyện không như mình tưởng tượng và cũng không như mình mong muốn. Có những thánh giá mà mình phải gánh. Trong cuộc sống có nhiều thánh giá, nhưng tất cả điều do Chúa gửi đến hết, Chúa gửi kèm theo thánh giá là sức mạnh cho chúng ta vác. Nhưng hãy yên tâm và tin tưởng vào Chúa. ACE của TCVN luôn ở bên chị.
    Chữ ký của Gia Nhân

  28. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  29. #15
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    1,673
    Được cám ơn 742 lần trong 198 bài viết

    Default

    Mây ơi ! chị biết tin muộn quá thông cảm cho bà chị lơ ngơ này nha,chị sẽ cầu nguyện cho gia đình Mây được vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, hãy kiên nhẫn và an tâm. Chúa sẽ không bỏ rơi con cái của Ngài đâu

    cả nhà sẽ luôn đồng hành cùng Mây trong lúc gặp thử thách. cố lên Mây ! cố lên! cố lên!!!!!!

  30. Có 5 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


  31. #16
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Tạm biệt chị Mây nhá, mong sớm gặp lại chị và được nghe tin vui
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  32. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  33. #17
    matnhungdd's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bà Rịa_Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 278
    Cám ơn
    2,317
    Được cám ơn 1,329 lần trong 259 bài viết

    Default

    tạm biệt chị!!!chúc cho bé mau mau khỏi bệnh nhé chị!!!!

  34. Có 4 người cám ơn matnhungdd vì bài này:


  35. #18
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Mong chị sớm trở lại cùng tin vui. Mến chúc gia đình chị Bình an.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  36. Có 4 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  37. #19
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Chị cần nhiều thời gian dành cho cháu là đúng rồi nhưng phải tuân thủ các quy trình trị liệu của bên Y tế nữa. Ở nhà, chị giúp cháu tập trị liệu, xoa bóp. Giúp cháu diễn tả cảm xúc bằng ngôn ngữ, bằng hành động theo phác đồ bên Y tế đưa ra. Nếu không làm đúng thì đôi khi mọi công sức bỏ ra chỉ là vô ích.
    Gia đình tôi cũng có người mắc chứng tự kỷ như con chị. Nhờ sự giúp sức từ gia đình, xã hội và tuân thủ nghiêm ngặt phát đồ điều trị bên Y tế nên đã cải thiện rất nhiều. Hiện cháu chuẩn bị vào lớp 9, khá thông minh. Theo tôi thì những người này hoàn toàn đủ khả năng để hội nhập nếu được sự giúp đỡ ĐÚNG từ gia đình và xã hội.
    Chúc cháu tiến triển tốt và chị có thời gian tham gia diễn đàn như trước đây.
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  38. Có 4 người cám ơn sharingsmile vì bài này:


  39. #20
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Xin Mẹ Maria đồng hành cùng chị!
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  40. Có 2 người cám ơn Masafot vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com