Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 27 trên 27

Chủ đề: Tiếng thì thầm và lời đáp trả

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả

    Em mến chào gia đình TCVN, em xin được giới thiệu đến gia đình mình quyển sách thiêng liêng "Tiếng thì thầm và lời đáp trả" của tác giả Eileen Caddy, được xuất bản bởi Tủ Sách Đại Kết 1998. Xin mời gia đình mình đón đọc qua mỗi ngày nhé! Em mến chúc cả nhà TCVN luôn được bình an và nhiều ơn Chúa.

    Ngày 16/7

    Cha cần đến con, sống trong sự bình an nội tâm triệt để. Con sẽ đạt được điều đó nếu con để cho lòng trí con yên nghỉ trong Cha, và nếu con có thể nâng hồn con lên cao mà chỉ nhìn thấy cái tốt nhất. Con chỉ có thể biến tình trạng thế giới này trở nên tốt hơn nếu con chấp nhận dìm mình vào đó. Con phải được miễn nhiễm chống lại bệnh tật, nếu không, cả con cũng mắc bệnh và con sẽ không còn giúp được ai nữa. Cha cần đến sự giúp đỡ của con. Cha cần con được tự do. Cha cần con hoàn toàn sống trong bình an. Như thế Cha mới có thể sử dụng con được.

    Cha ơi! Con gọi Cha từ đáy lòng con đấy! Con cũng đã gọi Cha từ đáy lòng những người con đã gặp gỡ hôm nay. Con thấy điều này là mới đối với con, và con thích làm như vậy. Chớ gì con sẽ có thói quen đó. Cha ơi! Con vẫn là cây viết chì trong tay Cha đấy. Cha hãy vẽ một bức tranh tuyệt đẹp với nó đi!

    Trích "Tiếng Thì thầm và lời đáp trả
    "Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  379296_154930437989778_1582215550_n.jpg
Lần xem: 167
Kích thước:  42.9 KB
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  2. Có 6 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  3. #2
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 17/7

    Con phải cố gắng làm sao để tất cả những gì con làm đều được cống hiến cho Cha và có lợi ích cho toàn thể! Khi con sống cho toàn thể, con sẽ quên mình để phục vụ cho tha nhân, và khi con phục vụ họ là con phục vụ Cha. Mọi sự đều rất liên kết chặt chẽ với nhau và con sẽ không tài nào tách rời chúng ra được. Cha đang hiện hữu trong mọi sự và mọi người; do đó Cha cũng đang hiện diện trong người đang ở bên con, trong người bạn thân tình của con, cũng như trong kẻ thù của con. Cha ở đâu thì ở đó có tình yêu, bởi Cha là tình yêu. Con hãy đong đầy trái tim con và tinh thần con bằng tình yêu, bởi mọi sự và mọi người đều đáp lại tình yêu, cũng như tình yêu biết nhìn ra cái tốt nhất trong mọi sự.
    Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thần Trí của Cha, và ở đâu có Thần Trí Cha, ở đó là nguồn mạch của cuộc sống tinh thần. Con hãy luôn luôn tìm kiếm cái đang ở tận đáy lòng con và đừng mất thì giờ tìm kiếm lời giải đáp ở cuộc sống bên ngoài!
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  3671_10151321915087204_197775387_n.jpg
Lần xem: 194
Kích thước:  24.9 KB

    Cha ơi! Con đã có trong tay chìa khóa của sự bình an hài hòa của tâm hồn. Càng ngày con càng hiểu hơn cuộc đời con sẽ không có bắt đầu, cũng không có chấm tận. Và thế nào là sống một lần trọn cả cuộc đời: Quá khứ, hiện tại và tương lai, tất tất cả vì sự nghiệp của Cha. Cha ơi! Sống có Cha trong đáy lòng và thấy Cha trong mọi sự và mọi người quả là một bí quyết tuyệt vời cho cuộc sống thiêng liêng này. Đó là sống lòng Nhân hậu của Cha và lấy nó làm thuốc chữa cho mọi ích kỷ và mọi lộn xộn trong tâm hồn.

    Ôi Giêsu đang ở trong thâm cung lòng con và thâm cung lòng mọi người xung quanh con, xin hãy hoạt động mạnh hơn nữa để chúng con được biến đổi một cách rất tự nhiên như đứa trẻ đang lớn lên vậy.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  4. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  5. #3
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 18/7

    Con phải học cho biết đứng vững trên đôi chân của mình, và tìm cho mình một đường lối riêng tư để thực hiện chương trình chung của toàn thể. Con chỉ việc múc ở trong Cha, mạch nước cho mọi cuộc sống và mọi tạo vật, như vậy con không thể nhầm lẫn được. Con đừng bao giờ ngã lòng vì đường đi có khó khăn, nhưng con hãy vững tâm mà tiến lên, biết rằng đó chỉ là một quãng đường khó đi, mà con đang băng qua. Con càng băng qua nó càng mau thì càng tốt, và cũng không nên phản đối và bực bội vì nó, mà chỉ lưu ý đến những bài học quan trọng và cần thiết ở mỗi bước đi của mình.
    Con phải học đứng cho vững, phải biết nhẫn nại, kiên trì và đừng bỏ cuộc quá dễ dàng. Con hãy luôn nhắm đích ở phía trước! Hãy biết mình đi đâu và phải làm gì, và đừng rời nó ra cho đến khi con thấy công việc đó đã thành hiện thực. Đối với cuộc đời này, con không được có một trái tim mềm yếu, mà phải có một sức mạnh và một sự hiểu biết về tâm linh mà không có gì có thể lay chuyển và làm mất cân bằng. Chớ gì sức mạnh và sự an toàn của con được phó thác trong tay Cha!

    Cha ơi! Con tin rằng Cha đang cùng con bước đi trên con đường Cha đã vạch cho con đó là con đường riêng tư của con. Và mỗi ngày mỗi giờ Cha sẽ chỉ cho con những bước đi, những việc làm riêng tư của nó. Và để bước đi cho vững, hành động cho tốt, con chỉ việc múc trong Cha sức mạnh, hiểu biết, tình yêu để thực hành cho đúng. Vâng, con xin phó thác cho Cha việc thánh hóa linh hồn con.

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  6. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  7. #4
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 19/7

    Con đừng chỉ nói suông về Trời Mới, Đất Mới, mà hãy đem nó vào chính cuộc sống của con, để nó trở nên hiện thực. Con đừng nói về tình yêu, mà hãy sống nó để làm chứng cho mọi người thế nào là yêu. Lời nói mà không có hành động thì lời đó không có ý nghĩa gì và vô ích. Nó chẳng khác gì hơi nóng bốc lên không. Con phải làm sao cho Nước của Cha xuống trần thế này bằng lối sống của con, cách ứng xử của con, để cuộc sống của con là một mẫu sống, một mẫu sống lạc quan mà mọi người đều muốn làm theo. Chẳng ai muốn trải qua cuộc đời này phải vất vả cực nhọc, chẳng một niềm vui và hưng phấn. Thật phúc cho ai đem niềm vui đến cho những người đang sầu khổ và thiếu ánh sáng của cuộc đời!
    Con hãy chất tất cả những gánh nặng của con lên Cha, rồi hãy đi đem vui mừng và tự do đến cho mọi tâm hồn mà con gặp gỡ. Con hãy là niềm vui và là cảm hứng, hãy phản chiếu Cha trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con. Con hãy hoàn toàn ở trong sự bình an khi con làm theo ý Cha và đi trên đường lối của Cha để làm Vinh Danh Cha.

    Cha ơi! Trong từng giây từng phút của đời con xin Cha hãy giúp con có những ứng xử tốt nhất đẹp nhất để con có thể diễn tả Cha đang sống trong con. Cha ơi! Con thấy rõ rằng nói và ước muốn là một chuyện, còn sống và thực hành mới là khó. Phải làm sao để con thấm nhuần điều con nói và ước muốn đó, để con có thể tự nhiên chiếu giãi nó ra mà không cần một cố gắng nào hết.

    “Hữu xạ tự nhiên hương” mà! Và còn gì là tự nhiên hơn để đem vui mừng và tự do đến cho mọi tâm hồn khi tất cả những gánh nặng của con đã được chất hết lên vai Cha!

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  8. Có 2 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  9. #5
    mlien07's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 46 lần trong 7 bài viết

    Default

    Lạy Chúa,này con xin đến để thực thi ý Chúa.

  10. Có 3 người cám ơn mlien07 vì bài này:


  11. #6
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 20/7

    Con hãy luôn luôn trông đợi cái tốt nhất đang đến, và cũng nhớ rằng mỗi nhu cầu của con đều sẽ được lấp đầy, ngay cả như nó có vẻ khó thực hiện lắm. Con đừng bao giờ tự giới hạn mình, đừng bao giờ, cũng đừng cảm thấy rằng con trông đợi quá nhiều. Con hãy nhìn cho rõ những nhu cầu của mình, hãy nói nó lên rồi hãy tin và trông cậy tuyệt đối, những nhu cầu của con sẽ được lấp đầy. Cách làm việc đó sẽ do tay Cha.
    Cha phải làm việc đó ngang qua những ống dẫn thông thương của Cha, và mọi việc đối với Cha đều có thể. Con hãy buông thả mình ra và hãy nhìn xem những việc kỳ diệu và Danh Cha đang được thực hiện, con hãy cảm tạ muôn đời và hãy sử dụng mọi sự vào việc hữu ích cho mọi người trong mọi lúc. Con không sống theo lề luật của loài người đâu mà theo Lề Luật của Thiên Chúa; vậy mọi sự đều có thể đến trong mọi lúc. Con hãy trông đợi những phép lạ và hãy nhìn xem nó đang đến! Con hãy luôn luôn duy trì những tư tưởng về sự phong phú và dồi dào, và hãy nhớ rằng làm như thế là con đang đóng góp vào việc làm cho các thế lực trở nên hữu hiệu, và cụ thể hóa chúng. Con càng tích cực, thì những việc đó càng đến nhanh chóng.


    Cha ơi! Thế là Cha đã đáp lời con. Con đã nói lên những nhu cầu, những ước mong của con, và bây giờ thì con trông cậy tuyệt đối là chúng sẽ được đắp đầy. Con chỉ còn việc nhẹ nhàng thả mình trong tay Cha, với một ý muốn duy nhất là làm theo ý Cha, vì sự nghiệp của Cha, còn làm như thế nào, ứng xử ra sao, sẽ có Cha mách bảo cho con.

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  12. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  13. #7
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 22/7

    NGÀY 22 THÁNG BẢY

    Tất cả những gì Cha có là thuộc về con. Con hãy suy nghĩ về ý nghĩa diệu kỳ của những từ ngữ đó, rồi hãy để cho tâm hồn con mở rộng ra để có thể đón nhận nó và thông hiểu về ý nghĩa thật của nó. Con hãy nhìn xem nó đang trở nên hiện thực trong cuộc đời con, và đừng bao giờ chấp nhận những giới hạn, bởi tất cả lời hứa của Cha đều sẽ thành hiện thực; chúng không phải là những lời hứa suông đâu. Con chỉ việc đứng vững trong đức Tin và đừng bao giờ, chớ khi nào con lại để cho đức Tin của con bị chao đảo!
    Tất cả đều đến với những tâm hồn phục vụ Cha và đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào Cha. Con hãy nhìn xem những việc kỳ diệu đang nối tiếp nhau triển khai ở trước mặt con. Con hãy nhận ra sự tuyệt vời trong những cái bé nhỏ của cuộc đời, cũng như trong việc trọng đại. Con hãy mở mắt ra để đừng bỏ sót một cái gì; hãy mở lòng ra và làm cho tình yêu trong con tuôn chảy không ngừng! Tình yêu kêu gọi tình yêu. Mọi tâm hồn đều khát vọng tình yêu, vậy tại sao con lại không ban tặng tình yêu? Con cho bao nhiêu thì sẽ nhận bấy nhiêu. Nhưng phải tập cho một cách tự do, cho nhưng không, và hãy vui hưởng trọn vẹn cuộc đời này!


    Cha ơi! Lại một chìa khóa nữa Cha trao cho con. Đó là con phải cho đi một cách tự do, cho nhưng không, thì con mới được thỏa mãn, nếu không con chỉ buồn tủi vì không được đáp lại. Vì chỉ có Cha mới toàn hảo, còn con người là đổi thay, là ích kỷ là vô tâm. Cha ơi! Con muốn học biết cho bằng tình yêu nhưng không. Xin Cha hãy dạy con và giúp con làm được điều đó.

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  14. Có 5 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  15. #8
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 23/7

    NGÀY 23 THÁNG BẢY

    Con hãy thức dậy đi và sống! Hãy sống cuộc đời này cho tròn đầy và rực rỡ, nó là gia sản thực sự của con đó. Con đừng sợ gì cả. Con đang có trong con toàn bộ sự khôn ngoan, mọi khả năng, sức mạnh và mọi hiểu biết. Con hãy nhổ băng những bụi cỏ dại của nghi ngờ, của sợ hãi và hoang mang vì nó không thể choáng ngộp cả khu vườn lộng lẫy trong đáy lòng con, và để cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong con có thể vươn lên trong tự do và hoàn mỹ thật sự. Con hãy phóng thích những gì ở bên trong con để nó chiếu giãi ra bên ngoài; con không thể giấu nó được, cho dù con có cố gắng đến đâu. Nếu trong con có những hỗn độn và rối ren, chúng cũng sẽ phản chiếu ra thế giới bên ngoài: qua những gì con đồng lõa với, qua cách xử thế của con, bởi những việc con làm, và những gì con có xung quanh con. Con không thể giấu cái con đang có trong con, cho dù con có cố gắng đến đâu!
    Khi những tư tưởng của con xuất phát ra từ trên cao, thì vẻ đẹp và sự tuyệt mỹ biểu lộ ra bên ngoài. Con như một tấm gương mà người ta đã đánh bóng: không gì có thể không bị lộ ra!


    Cha ơi! Lại một chân lý nữa Cha đang mặc khải cho con. Đó là hai câu cuối của bài học này. Lại một điều nữa cũng không kém quan trọng đó là Cha ở trong con thì mọi khôn ngoan hiểu biết, sức mạnh của Cha cũng là của con. Con sẽ là một “hữu xạ tự nhiên hương”.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  16. Có 2 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  17. #9
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile Tiếng thì thầm và lời đáp trả: Ngày 24/7

    NGÀY 24 THÁNG BẢY

    Con hãy băng qua cuộc đời bằng một tâm cảm bình an sâu đậm, và con sẽ ngỡ ngàng trước tất cả những gì con có thể làm được. Con có thể làm được rất nhiều việc trong sự cô tịch và niềm tin tưởng, hơn là trong một tình trạng tâm linh rối bời. Nếu con không thể tập trung vào việc con làm, điều đó có nghĩa là con làm việc đó không chút phấn khởi, và do đó không phải với cái tốt nhất của khả năng con. Con có thấy, thật quan trọng biết bao khi con có thái độ tốt nhất cho việc con đang làm, và có thể vui hưởng cuộc đời và con tìm thấy được điều tốt nhất trong đó.
    Con sẽ thấy rằng khi con biết con đang đi đâu và đang làm gì, con sẽ không mất thì giờ để do dự, nhưng con có thể đi ngay tới đó và làm việc đó. Con hãy dùng thì giờ mà đến ngay với Cha để tìm ra cái Cha muốn con làm. Con chỉ có thể làm việc đó trong an bình và tĩnh lặng, vậy thì con hãy tìm thì giờ để làm điều đó. Đó là cái chìa khóa rất quan trọng.


    Cha ơi! Con vẫn tiếp tục gọi Cha ở trong Tim Con, nhưng hình như Cha đang ngủ ngon. Con cứ lải nhải nói với Cha mà tim con vẫn không chịu thức dậy, Cha bảo tình yêu kêu gọi tình yêu cơ mà! Có gì trục trặc ở đây thế, thưa Cha? Sao Cha lại nỡ cho tồn tại những tình yêu đơn phương? Vì con đã chứng kiến nhiều những vết thương rướm máu của nó. Cha ơi! Đến bao giờ con người mới bước qua được ngưỡng cửa đó để có thể băng qua cuộc đời với tâm cảm bình an sâu đậm, vì họ đã đặt cả mối tình của họ vào Cha, và như thế họ yêu không đổi chác, và như thế họ yêu thật sự và lan tỏa dầu thơm của nó ra để băng bó mọi vết thương lòng.


    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  18. Có 2 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  19. #10
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 25 THÁNG BẢY

    Đây là thời gian tạo dựng, nó thiết lập sự đơn nhất và hài hòa, sự an bình và tình yêu, sự phổ quát và thống nhất. Con hãy duy trì mãi mãi trong tâm hồn con những tư tưởng tích cực, xây dựng, sáng tạo và đừng để nó bay đi. Con hãy làm nó sống động và rung cảm, và giữ chất tinh túy của nó ở trong con và hãy ngắm nhìn hiện tượng Trời Mới và Đất Mới đang được hình thành và thành chất. Con hãy để nó triển nở ở trong con. Nếu con tự hài hòa với ý tưởng của Trời Mới và với ý nghĩa thật của nó, nó sẽ từ từ bắt đầu ăn rễ và thăng trưởng trong con, rồi con sẽ thấy rằng con là thành phần của nó và nó cũng là thành phần của con. Đây thật là một sự việc vĩ đại, như một người khổng lồ ngủ thiếp đi đang sắp thức dậy; và khi ông ta bắt đầu nhúc nhích thì không còn gì có thể ngăn cản ông ấy hành động. Không có gì chống đối cả, thì đấu tranh cái gì. Cũng chẳng có lý do gì phải chiến đấu nữa. Con chỉ cần tập trung mà phục vụ Cha và để cho chương trình tuyệt hảo của Cha đua nở.

    Cha ơi! Thế nghĩa là có khó khăn con mới phải chiến đấu, và cái gì cũng phải trả giá cả. Rồi đến một lúc nào đó ông khổng lồ sẽ nhúc nhích và thức dậy, khi đó thì con tha hồ mà bị cuốn hút bởi sức mạnh của ông ấy, con sẽ không còn gì để chống đối, cũng không còn gì để đấu tranh, mà con chỉ còn thả mình xuôi dòng chảy của Thánh Linh trong Thánh Ý Cha, mặc cho mọi cản trở trên đường, nước lũ của Tình Yêu sẽ vượt hết mà còn bao trùm lên cả những vật cản đó. Ôi! Chớ gì con được như vậy!

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  20. Có 2 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  21. #11
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 26 THÁNG BẢY

    Cha đang ở trong con đây! Không phải Cha đang ở trong tâm hồn này nhiều hơn tâm hồn khác; đây chỉ là vấn đề tri thức. Có những tâm hồn ý thức sâu hơn về đời sống thiêng liêng và có thể kín múc ở nguồn mạch đó để nuôi cho cuộc sống thiêng liêng của họ. Những tâm hồn này thường có vẻ như biểu hiện một cái gì siêu nhiên. Nhưng chẳng có gì là siêu nhiên đâu, đó chỉ là sống đơn giản theo Luật của Cha, sử dụng cái thế lực đang sẵn có trong mỗi con người, đúng như nó phải được sử dụng. Không khí đang sẵn có đó để được hít thở, nhưng nó tùy thuộc vào sự hít thở của con. Điện năng cũng đang có đó để được sử dụng, nhưng nó phải được trang thiết bị, rồi mới sử dụng được. Nếu không, nó vẫn có sẵn đó, nhưng không biểu lộ được năng lực của mình, năng lực đó đang chờ được phóng thích. Đối với năng lực thiêng liêng ở trong con cũng vậy. Nó đang sẵn đó để con sử dụng, nhưng ít ra con hãy cắm vào và đốt cháy cái năng lực đó, chứ bản thân nó không hành động đâu.


    Cha ơi! Con tin rằng mỗi lần con gọi Cha thì Cha đều trả lời con: “Cha đang ở trong con đây!” Như người mẹ đáp lại tiếng kêu của đứa con yêu quí bé nhỏ của mình. Như vậy, thì con giầu có biết bao, con chứa đựng cả và Trời Đất này. Xin Cha hãy dạy con sống theo luật của Cha để con đừng bỏ sót một tí gì rất quí báu sẽ vô cùng hữu ích cho sự nghiệp của Cha.

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  22. Có 3 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  23. #12
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 27 THÁNG BẢY

    Khi con từ chối học một bài học theo kiểu này thì nó sẵn sàng được trình bày theo một kiểu khác. Luôn luôn sẽ có một cách dễ nhất, nhưng nếu con không chấp nhận nó thì lại sẽ có một cách khó hơn và phức tạp hơn, mà tại sao con không học theo kiểu đơn giản nhất. Tại sao con không như một đứa trẻ, luôn háo hức và nhạy cảm với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, và tại sao con không vươn ra mà đón nhận mọi sự một cách đơn giản nhất?
    Đó là Chương Trình của Cha cho con, vậy thì tại sao con lại làm cho cuộc sống của con trở nên khó khăn, khi không cần thiết? Điều đó chỉ làm ngưng trệ việc thăng tiến của con. Con sẽ thấy rằng, nếu con đưa Cha lên hàng đầu, mọi sự sẽ đi vào đường lối một cách hoàn hảo. Trong cuộc sống, nếu con biết nâng hồn lên và luôn giữ hồn con trong lãnh vực tâm linh, luôn hướng về những gì là chính yếu, và như thế, sẽ phát sinh những thay đổi to lớn và cuộc sống sẽ trôi chảy một cách dễ dàng. Cuộc đời này rất giản đơn. Tại sao lại biến nó thành nhiêu khê phức tạp?


    Cha ơi! Cách dễ nhất của Cha cho con là “Cha đang ở trong con đây”, cứ nói với Cha, hỏi Cha thật nhiều, múc ở trong Cha những gì con cần thiết, đừng rời xa Cha một bước nào. Những gì con không hiểu, không biết cứ hỏi Cha. Cha sẽ mách bảo con tất cả. Cha ơi, nếu vậy thì quá đơn giản. Con sẽ lải nhải hoài bên Cha đấy! Và chớ gì con cứ lải nhải mãi được như vậy!

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  24. Có 2 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  25. #13
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Mình cũng từng đọc cuốn sách này, do UB Đoàn Kết Công Giáo Tp Hồ Chí Minh phát hành.
    Nội dung cuốn sách như một cuốn nhật ký ghi lại tiếng thì thầm từ trong tâm hồn của tác giả. Lối hành văn có phần hao hao như lối hành văn của Linh Mục Pi O Ngô Phúc Hậu.
    Không giõa là mọi người dư lào chứ mình cảm thấy gai gai sống lưng khi đọc "nhật ký" của các vị này^^^
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  26. Có 2 người cám ơn sharingsmile vì bài này:


  27. #14
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 28 THÁNG BẢY

    Con hãy cầu nguyện không ngừng! Chớ gì cuộc đời con là một lời nguyện cầu liên lỉ của tình yêu và lòng tri ân. Cuộc đời thì vô cùng tốt lành, nhưng con hãy nhớ rằng nó sẽ là như con thực hiện nó. Do đó, nếu con tiêu cực, con sẽ tự lôi cuốn mình vào những việc làm tiêu cực và một đám mây đen sẽ bao phủ cuộc đời con, tách ly con ra khỏi những gì tốt đẹp của cuộc đời. Còn nếu con luôn luôn tích cực, nếu con luôn luôn thấy những khía cạnh tốt trong mọi sự và nơi mọi người, khi đó bầu trời xanh và mặt trời sẽ bao phủ con và chiếm ngự trong con.
    Con hãy chất đầy cuộc đời con bằng niềm tin, yêu, hy vọng và viên mãn. Con hãy học cho biết yêu cuộc đời, bởi nếu con làm như thế, cuộc đời con sẽ là một lời nguyện cầu liên lỉ và thật là con đang cầu nguyện không ngừng đó. Lời cầu nguyện là một sự hiệp thông nội tâm với Cha, khi chúng ta cùng nhau bước đi và nói chuyện với nhau như buổi ban đầu. Lời cầu nguyện là của ăn của tâm hồn. Đó là một nhu cầu rất bức xúc của mỗi tâm hồn. Con hãy cảm thấy nhu cầu nội tâm đó và hãy đáp trả nó!


    Cha ơi! Việc cầu nguyện liên lỉ đang chớm nở trong con. Con cảm tạ Cha đã dẫn con đi cho tới đây. Điều con phải cố gắng bây giờ là nhân lên mãi những lần con nghĩ tới Cha, nói chuyện với Cha như buổi ban đầu, như lần mà chúng ta gần nhau nhất, tim trong tim, mắt trong mắt, tay trong tay, cùng một ý tưởng, cùng một mục đích, cùng một sự nghiệp.

    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 29 THÁNG BẢY

    Khi Cha cho con biết rằng Chương Trình của Cha sẽ triển nở từng bước, thì có thể con chỉ hiểu là nó sẽ đến một cách chậm chạp. Con yêu quý của Cha, từ nay mọi sự sẽ không đến một cách chậm chạp đâu. Tuy nhiên, đó sẽ là một triển nở vì mọi sự sẽ diễn biến một cách tuyệt hảo đúng thời hạn của nó. Con hãy chấp nhận đi và đừng tìm cách làm ngưng trệ sự tiến triển của nó với lý do là con sợ cái tốc độ của nó. Tổ chức của Cha thì rất hoàn hảo. Tại sao con lại không chấp nhận nó? Thôi con đừng nuôi dưỡng trong con những chống đối mà hãy tìm ra sự tự do và vui mừng trọn vẹn, lúc đó Chương Trình của Cha sẽ triển nở. Đó là một chương trình thật kỳ diệu, và chính con cũng là một thành viên. Con cũng có một vai riêng phải đóng, do đó điều quan trọng là con phải khám phá ra vai trò của con, và ngay tức khắc. Con đừng để trễ ngày nào mà chưa tìm ra nó. Khi con dành thì giờ để giữ mình trong thinh lặng và bình yên, con sẽ thấy đâu là vai trò riêng biệt của con.



    Cha ơi! Vì Cha đã dẫn dắt con đến bước này là được nghĩ tới Cha nhiều hơn, sống chuyện trò với Cha nhiều hơn, thì không lẽ nào Cha lại không dẫn dắt con đến với vai trò đặc biệt Cha dành cho con, việc chi con phải tìm kiếm để khám phá ra nó, con chỉ biết vui mừng và tự do sống hiệp nhất với Cha và đón nhận tất cả những gì sẽ đến với con.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 30 THÁNG BẢY

    Con hãy cảm tạ không ngừng cho mọi sự. Có rất nhiều việc phải ghi ơn; con hãy mở mắt ra, hãy nhìn quanh con, và hãy chân nhận rằng con thật có phước! Nếu con làm như thế, con sẽ thấy rằng con được tràn đầy một cảm giác tri ân, và suốt cuộc đời con sẽ có một ý nghĩa mới. Những người quanh con không còn ý nghĩa gì với con nữa, bởi tim con đã tràn đầy tình yêu cho họ, và bởi con đã có một sự cảm thông và một sự khoan dung sâu sắc đối với họ. Con sẽ thấy mình tràn đầy lòng tri ân đối với họ, đối với tình yêu của họ, tình bạn của họ, chỉ vì cái đơn giản họ là họ. Mắt của con sẽ mở ra đón lấy tất cả cái vẻ đẹp, cái hài hòa ở xung quanh con, những cái tuyệt vời của thiên nhiên. Con sẽ thấy bằng những con mắt biết nhìn thật sự; con sẽ nghe bằng những cái tai biết nghe thật sự; và con sẽ nói bằng những tiếng nói của tình yêu và cảm thông. Cuộc đời sẽ tuyệt hảo cho con, bởi con sẽ không coi bất cứ một cái gì như một sự đương nhiên, nhưng con biết trân trọng tất cả và con nhìn ra bàn tay của Cha trong mọi sự.



    Cha ơi! Chớ gì con sẽ lải nhải với Cha suốt ngày bằng những lời tri ân, vì Cha luôn luôn tốt với con, yêu con, bao bọc con bằng tình yêu vô bờ của Cha. Và con cũng phải thương yêu anh em đồng loại con như vậy, vì họ là hình ảnh của Cha, giá máu của Cha, vì biết bao người họ cũng tốt với con, họ tin con, họ giúp đỡ con, họ đã có lòng tốt, lòng vị tha, họ đã có cố gắng.

    Vâng, con tin vào Bàn Tay của Cha trong mọi sự.


    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 31 THÁNG BẢY

    Những tư tưởng tích cực, sáng tạo, nhân ái đều chứa đựng một năng lực hùng hậu, to lớn hơn con tưởng rất nhiều, bởi những tư duy là những thế lực. Vậy con hãy loại bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực. Hãy luôn luôn nhìn vào khía cạnh tốt của cuộc đời, bởi con càng giãi chiếu ra sự hoan lạc và tình yêu, thì con càng thu hút được nhiều sự hoan hỉ và yêu thương. Con hãy yêu thương mọi tâm hồn ở xung quanh con, bởi con sẽ thấy rằng sau cùng mọi người đều đáp trả lại bằng tình yêu. Những đứa trẻ và những con vật thường đáp trả lại nhau rất nhanh chóng, bởi giữa chúng không có rào cản nào cả. Chúng theo bản năng mà nhận ra cái dòng chảy tình yêu thương kia, bởi chúng không nghi ngờ về những hậu ý hay những ý đồ gì, nhưng chúng đón nhận và đáp trả tình yêu một cách đơn giản và mừng vui; trong khi đó nhiều khi những người lớn lại nghi ngờ và lập nên những ý đồ.
    Con đừng bao giờ để điều đó đóng cửa trái tim con lại cho bất cứ một người nào. Khi những dự tính của con trong sáng và đúng đắn, con hãy để cho tình yêu tràn vào với tất cả sức mạnh của nó, đến nỗi mọi rào cản đều bị phá đổ. Tình yêu là chìa khóa của cuộc đời. Con hãy giữ lấy nó trong con.


    Cha ơi! Cuộc đời đi quá nhanh, và con đã bỏ phí biết bao thời gian. Thế lực của những tư tưởng tích cực thật to lớn và hùng hậu sẽ giúp ích biết bao cho cuộc đời, thế mà con đã bỏ quên nó. Cha ơi! Hãy giúp con gấp gấp lên để bù lại những quãng thời gian lãng phí kia. Cha biết con, con có thể làm gì. Cha sẽ sửa chữa nó cho con. Con tin chắc vào tình thương của Cha cho con. Xin hãy giúp con làm tròn đầy cuộc đời như Cha mong muốn ở nơi con.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 01 THÁNG TÁM
    Con hãy kết hợp với Cha trong bình an và thinh lặng. Làm sao con có thể nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ nhẹ của Cha, trong khi con lu bu quá nhiều chuyện. Nếu con biết giữ mình thanh thản, con có thể nghe được tiếng Cha, bất kể con đang làm gì và ở đâu, con có thể cuốn mình trong cái áo choàng của sự bình an và tĩnh lặng và tìm thấy được tâm điểm của sự bình an mà không còn gì có thể phá vỡ được, Ở đó con sẽ tìm thấy Cha trong trái tim con. Con sẽ đi vào cái hiện thực của sự Hiệp Nhất con với Cha, nguồn gốc của mọi tạo dựng. Trong trạng thái bình an và Hiệp Nhất đó, con sẽ hoàn toàn làm chủ mọi tình huống, và con sẽ biết được môtj cách chính xác phải làm gì và làm như thế nào.

    Đây là một việc mà ai cũng có thể làm được nếu họ muốn, mà không phải chỉ dành riêng cho một vài người nào đó. Tại sao con không giữ mình bình lặng ngay bây giờ và hoàn toàn ở trong sự bình an?




    Cha ơi! Chỉ có Cha là Bền Vững vì Cha là Sự Thật. Ở đâu có sự Thật ở đó có Bền Vững và Bình An, và từ bình an con lại khám phá ra sự Thật. Khi đã có sự Thật thì con chỉ con hành động và tạo dựng. Đời con từ nay sẽ quanh quẩn như vậy. Cái vòng đó không lẩn quẩn, nhưng đầy hưng phấn và sáng tạo, vì có Cha là Tâm điểm và là điểm vọng, là tha nhân, là sự nghiệp của Cha cho Nhân loại.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 2 THÁNG TÁM

    Con hãy tập hành động một cách bộc phát, theo trực giác, và làm theo tiếng gọi của con tim, chứ không phải làm theo lý trí định đoạt đâu là hợp lý và đâu là hợp pháp! Có những hành động thuần túy chỉ vì tình thương, có thể bị coi là không đúng đắn và ngay cả là điên cuồng, nhưng cái đó có hệ trọng gì. Khi con được thúc bách làm một điều gì, hãy làm đi và đừng suy tính gì cả, hay tự hỏi tại sao tôi lại làm như thế. Hành động nhỏ bé yêu thương ấy có thể đi rất xa. Hiệu quả của nó cũng có thể không biểu lộ ngay từ lúc đầu. Con cũng đừng mất thì giờ tìm xem hiệu quả. Con chỉ cần làm điều con thấy phải làm ngoài ra để Cha lo.

    Con có thể mất nhiều thời gian để hạt giống yêu thương nảy mầm trong một trái tim khô cằn, băng lạnh, nhưng một khi nó đã được gieo xuống, sớm muộn gì nó cũng sẽ mọc lên, điều trước tiên con phải làm là giữ vai trò của con trong niềm tin, và nhiws rằng mọi sự đều tốt, rất tốt.


    Cha ơi! Vâng, mọi sự đều tốt, rất tốt, cả những vấp ngã vấy máu của con. Đời phải thế, phải không Cha? Nhưng cái tốt quan trọng là biết thèm khát Sự Thật, cái Chân Thiện Mỹ, là biết hướng về Cha, kêu lên Cha, chạy đến với Cha trong đáy lòng mình để tìm ra cái Chân Thiện Mỹ ở đó, hạt giống muôn đời mà Cha đã gieo vào lòng mỗi người chúng con.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #20
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 3 THÁNG TÁM

    Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh của khác mở ra. Con sẽ thấy rằng cánh cửa đó sẽ để lộ ra những điều kì diệu, những điều lạ lùng và những bất ngờ to lớn hơn nhiều! Con cũng sẽ thấy rằng mỗi hoàn cảnh đều sản sinh ra cái tốt đẹp nhất, và con hãy nhìn xem cái tốt đẹp đó xuất phát từ mỗi hoàn cảnh. Con đừng bao giờ buồn bực hay mất can đảm khi thấy một cánh cửa khép lại trước mặt con. Con hãy nhớ đơn giản là mọi sự đều cùng nhau hoạt động để mưu ích cho những tâm hồn yêu mến Cha thật sự và đặt Cha lên hàng đầu. Con hãy cảm thấy mình đang lớn lên và lan rộng ra mỗi lần con trải qua một kinh nghiệm và con tìm ra nguyên nhân của nó. Con hãy tập tành qua mỗi kinh nghiệm và hãy cương quyết không làm lại môt lỗi lầm nào 2 lần, nếu như con tưởng mình đã làm một điều sai lầm, bởi, nếu con không để cho nó bầm dập con, thì nhiều sự sẽ phát sinh từ đó. Mọi thái độ của con đối với cuộc sống đều rất quan trọng; vì thế con hãy nhận thức rằng chính con sẽ làm nên cuộc đời. Con hãy làm nó trở thành một cuộc đời tuyệt diệu, vui thú, say sưa, cho dù bất cứ cái gì có thể xảy ra trong mọi lúc, bởi vì con làm theo ý Cha!


    Cha ơi! Khi con biết đặt Cha lên hàng đầu thì mọi sự lại đi vào trật tự ở đúng vị trí của nó, cho dù nó có gây cho con người sự bàng hoàng và bối rối. Thái độ của con người đối với cuộc sống là nguyên nhân của mọi sự. Chao ôi! Tầm quan trọng của nó to lớn quá! Nhưng con đã có chìa khóa của nó rồi, đó là đặt Cha lên hàng đầu, đó làm làm theo mọi sự theo Ý của Cha ở trong con.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  40. #21
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 4 THÁNG TÁM

    Tại sao con không bắt đầu mỗi ngày bằng sự hòa nhịp với cái gì là tốt nhất và cao nhất trong con? sau đó, con mang theo với nó tất cả những gì con làm trong suốt ngày. Con hãy để cho sự bình an và tình yêu tuôn chảy tự do trong con và ngang qua con, đi đến với mọi người xung quanh con. Con hãy nhìn xem cái Tổng thể của Cha và sự hoàn thiện của Cha nơi mọi anh em con, và con hãy dừng lại ở đó. Khi con có thể làm điều bất toàn nơi họ sẽ biến hết và con sẽ chiêm ngắm họ trong ánh sáng của sự hoàn thiện; bởi con sẽ nhìn bằng Mắt của Cha và Cha chỉ nhìn thấy sự hoàn mỹ trong mọi sự và mọi tâm hồn. Con hãy chiếu giãi Cha. hãy nên một với Cha! Chớ gì tấm trí con đang ở trong khối Tổng Thể và sự Hiệp Nhất! Hãy nhớ rằng Cha đang hoạt động trong con và ngang qua con và Cha đang hướng dẫn mỗi tư tưởng của con và mỗi hành động của con; như thế để cho sự hài hòa, vẻ đẹp, luật lệ và trật tự thấm nhập vào trong cuộc sống con, còn những hỗn độn và tội lỗi sẽ bị tung ra ngoài qua các của sổ. Bao lâu con sống trong tình trạng tâm linh đó, mọi sự sẽ trở nên tốt hơn.

    Cha ơi! cái tốt nhất , cao nhất trong con là chính Cha đang ở trong con, mà con phải hòa nhịp với và mang theo với con trong mọi hành động của con. Vâng Tổng Thể của Cha thật hoàn mỹ, con yêu những thành phần của nó, và nó liên quan đến Cha và Cha là người con yêu. Hôm nay con cảm nghiệm được là Tình Yêu chân thật phát xuất sự chiêm ngắm đầy cảm thông, đầy hiểu biết, đầy ngưỡng phục. Mà Cha là đối tượng chiêm ngắm của con.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  41. #22
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 5 THÁNG TÁM

    Con phải giữ cho những đòi hỏi của mình ở mức độ cao, càng cao, càng tốt. Con đừng chểnh mảng cũng đừng quá chóng vánh những công việc của mình. Sự hoàn thiện luôn luôn phải là mục đích của con. Cho dù nó có thể coi con như không thể đạt tới được.
    Con đừng bao giờ thỏa mãn với một công việc ở mức tồi, hay làm mà không tin tưởng, không ưa thích. Mọi việc con làm - bất cứ việc gì- con hãy làm vì Vinh Dự và Danh Cha, bởi, khi mục đích của con là làm mọi việc vì Cha, thì mục đích của con luôn luôn được nâng lên và con sẽ chưa thỏa mãn khi con chưa đem ra cái tốt nhất của con. con hãy tập quên mình khi phục vụ người khác. Con hãy vui mừng thật sự khi con cho đi với mọi giá. Con hãy luôn nhớ rằng có nhiều mức độ khác nhau để ban tặng, từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất. Dù ở mức độ nào đi nữa, con hãy ho và cho hết mình, rồi con sẽ nhận thấy cái con cho đi cũng sẽ trở lại với con như vậy.

    Cha ơi! Con cám ơn Cha đã nhắc con rằng những lời con nói yêu Cha, tuy nó rất khác với những lời máy móc khi xưa, những câu kinh vắn tắt để có số lượng, thì những câu: "con yêu Cha" đây thật đầy cảm xúc, đầy thán phục, nhưng Cha lại nhắc con là lời nói đã thật rồi phải có hành động, đó phải là làm mọi việc vì Danh Dự và vì Danh Cha, làm cho tốt và làm với mọi giá.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  42. #23
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 6 THÁNG TÁM

    Con cứ bình tĩnh và hãy mở lòng ra đón nhận cuộc đời. con càng có khả năng trầm tĩnh bao nhiêu, con càng đón nhận được bấy nhiêu, bởi chính trong sự yên tĩnh mà con có thể nghe được tiếng nói thì thầm nhỏ bé của Cha. Chính trong sự bình lặng mà con nhận thức được điều kỳ diệu của Cha xung quanh con. Con trở nên rất nhạy cảm đối với những việc quan trọng của cuộc sống, và trong tình trạng nhạy bén đó, các cánh của co thể mở tung và bất cứ gì cũng có thể đến. Con phải tìm cho ra những giây phút bình an và phẳng lặng đó, mặc dù là con có đang bận rộn đến đâu. Điều đó cũng không cần kéo dài lâu.
    Con sẽ thấy một vài giây lát kết hợp lặng lẽ với Cha có thể làm nên điều kỳ diệu trong tất cả những công việc của con. Thay vì con đổ xô làm công việc một cách cuồng nhiệt, hay chỉ làm một cách miễn cưỡng, thái độ của con đối với tất cả những gì con làm phải là thái độ chúc phúc, khen ngợi và tri ân. Bởi vì thái độ của con, và cách co tiếp cận với công việc là đúng đắn, thì chỉ có thể phát sinh ra cái tốt nhất vầ đem lại phúc lành cho mọi tâm hồn có liên quan đến các công việc đó.

    Cha ơi! Khả năng trầm tĩnh của con còn yếu lắm, con ù lỳ hơn là trầm tĩnh; vì tâm trí con còn ít bén nhạy về Cha và nó trống rỗng nhiều hơn. Cha ơi, cây bút chì của Cha còn sạn nhiều lắm, nó phải mềm và trơn tru thì Cha mới vẽ đẹp hơn được. Nhưng Cha cũng có thể dùng cái sạn của nó để tạo nên một bức họa độc đáo với cách sử dụng cái tính chất sạn của nó, phải không Cha?
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  43. #24
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 7 THÁNG TÁM

    Con hãy bước đi trong ánh sáng và đừng bao giờ sợ để cho ánh sáng và sự thật chiếu tỏa trên con! Khi con không có gì để giấu giếm, không có gì để hổ thẹn, thì con cũng tự do như một bé thơ không hề bị ức chế và tự diễn một cách hồn nhiên vui vẻ. Nó vui sướng tràn trề và sự vui sướng đó rất lây lan, nó tỏa sáng trên mọi người tiếp xúc với nó. Sự vui mừng thì không thể che giấu hay kiềm hãm. Nó sẽ bộc phát qua ngàn kiểu cách bằng cái nhìn, bằng một câu nói, một cách diễn tả. sự hoan lạc lôi cuốn mọi người, bởi mọi người đều đáp trả những tấm lòng hoan hỉ, vui sướng, và yêu thích ở bên họ.

    Sự hoan lạc thu hút những tâm hồn đến với nó như nam châm hút bám âấy thép vậy, còn sự buồn rầu và trễ nãi thì xua đuổi Khi con biết con đang hành động tốt và con đang ở đúng vị trí, con sẽ tỏa sáng bằng niềm vui và sự tự do. Mọi sự sẽ tuôn chảy hài hòa trong con và sẽ rơi vào đúng chỗ của nó. Con sẽ lôi kéo cái tốt nhất đến với con; con không thể cản trở được việc đó, bởi cái gì giống nhau thì tập hợp nhau lại.

    Cha ơi! Con chỉ biết một điều là Cha đang ở với con và trong con, và chúng ta đã giao ước niềm tin cho nhau.Và, như thế, đương nhiên là con phải sống trong niềm vui hài hòa và sự tự do như một bé thơ tin tưởng vào Cha Mẹ nó. Mà bé thơ thù chưa biết lo gì cho tương lai mà chỉ biết sống hạnh phúc dưới sự che chở của Cha Mẹ nó. Con cũng muốn là bé thơ đó bằng trái tim và tâm hồn.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  44. #25
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 8 THÁNG TÁM

    Nếu con tập tành vâng ý Cha và đi theo đường lối của Cha, con sẽ bắt đầu hiểu đươc thế nào là sự bình an và hài hòa trong tâm hồn. Trái tim con sẽ tràn ngập tình yêu, và sự thông cảm của con sẽ lan rộng ra, con sẽ trở nên độ lượng hơn và cởi mở hơn, và con cũng sẽ thấy rõ rằng có nhiều con đường dẫn đến Cha. Con sẽ tập sống và để cho mọi sự được sống, và con sẽ không còn cảm thấy rằng chỉ có con đường của con là con đường duy nhất.

    Con sẽ không bao giờ độc đoán đối với bất cứ điều gì, nhưng rất bình thản và tin tưởng, con sẽ tiếp tục đi con đường của con và làm những gì con cảm thấy đúng cho con. Con sẽ không còn muốn thay đổi kẻ khác, nhưng con sẽ tập sống cuộc đời của con đến nỗi kẻ khác cũng muốn biết những gì con có được mà họ không có. Con đừng bao giờ quên rằng con có thể giảng dạy một cách rất hiệu quả bằng gương sáng! Nếu con chăm lo làm theo ý Cha một cách thanh thản, điều đó có hiệu quả rất lớn trên nhân loại còn hơn là tung những lời nói tuyệt vời trên các mái nhà trong khi đó con quên sống điều mình giảng dạy.


    Vâng,thưa Cha như Cha đã thấy nguyên nhân của đa số những bất bình và rắc rối trên đời này đều do bởi thiếu sự hài hòa và vì sự độc đoán của con người. Nhưng tập để luôn biết hài hòa cũng không phải là dễ. vậy chỉ còn một cách là phải luôn tập tành, nhưng khi đã có Cha dẫn dắt thì mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  45. #26
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 9 THÁNG TÁM

    Con hãy lựa chọn cái nhìn lạc quan trên mọi sự, và hãy loại bỏ những ý nghĩ buồn chán và tiêu cực. Có rất nhiều con người tuyệt diệu, những sự vật và những kinh nghiệm tuyệt vời đang bao vây con trong cuộc đời. Tại sao con không tập trung cái nhìn của con vào đó mà vang lời cảm tạ? Hãy buông ra, và phóng thích tât cả những gì là khó chịu, buồn rầu hay phức tạp. Chính do thái độ của con và cái nhìn của con mà co thu hút được cái tốt nhất hay tồi tệ nhất củ cuộc sống. vì thế, nếu con tố cáo hoàn cảnh, cuộc sống hay kẻ khác đã làm nên bất hạnh cho con, con hãy nhìn chính mình mà xem cái gì con có thể làm được để thay đổi thái độ của con. nếu con bắt đầu làm như thế, dần dần con sẽ bắt đầu nhận rằng con thật diễm phúc biết chừng nào và cuộc đời thật là kỳ diệu.

    Thật vui mừng và diễm phúc biết bao được thấy mình đang sống, đang ở nơi mình đan ở, làm cái mình đang làm, được vây quanh bằng biết bao sự vật và những con người tuyêt diệu. Con hãy bắt đầu ngay bây giờ khám phá ra những thứ đó. Những thứ đang ở ngay bên con, con sẽ không phải tìm đâu xa cả.


    Cha ơi! Con mới trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự bình an và hài hòa đã dần dần đến với con mà không phải đấu tranh gì lắm, ngoài việc suy nghĩ trên những dòng chữ của bài học hôm qua và hôm nay nữa. Rõ ràng là Cha theo sát con từng bước và dạy con cách ứng xử với mọi hoàn cảnh cho hữu hiệu, nghĩa là theo đúng tinh thần của Cha. bây giờ con mới biết mình đã tự dằn vặt mình một cách dễ dàng và vô ích, thay vì thấy mình được diễm phúc biết bao.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  46. #27
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    NGÀY 10 THÁNG TÁM

    Con có muốn làm một cái gì để cải thiện tình trạng thế giới này? vậy con hãy nhìn vào chính con, bởi con đừng bao giờ quên rằng mọi sự bắt đầu từ chính mình. nếu con biến đổi tâm tâm hồn của con trở nên tình yêu, sự an bình, hài hòa và Hợp Nhất. Thì tâm hồn của toàn thế giới sẽ đổi thay. nhưng những bước đầu không phải luôn dễ dàng đâu. Con sẽ thấy trong con những xó xỉnh tối tăm và cần thiết phải luôn luôn dễ dàng đâu. Con sẽ thấy rằng những động lực của con không phải luôn luôn được khởi phát từ trên cao, và những sở thích cũng như những ghét sợ của con đều rõ nét hết, hơn con tưởng kia! Con sẽ thấy con rất có xu hướng muốn phân biệt mọi chuyện, trong khi đâu có cần làm chuyện đó, bởi mọi chuyện đều là Một trước mắt Cha. Con sẽ thấy tình thương của con cho kẻ khác chưa đúng mức lắm đâu. Con hãy bắt đầu bày những gì con bày lên bàn và hẫy quyết định làm cái gì đi, và hãy bắt đầu làm ngay đi.
    Không có lúc nào tốt hơn lúc này. Cha đang ở đây để giúp con. hãy kêu đến Cha và để Cha dắt con từng bước



    Cha ơi! Con vẫn là cây viết chì trong tay Cha đấy chứ? Con tin tưởng Cha lắm! Cha cú dạy con nữa đi! Để con được hữu xạ tự nhiên hương, vì trong con được đầy Cha và những xó xỉnh tối tăm nhất cũng được tràn ngập ánh sáng và hương thơm. Cha ơi! Mọi sự phải đến với con xin hãy cứ đến. Vì Bàn Tay Cha đang viết bằng chính cây viết chì là con. Xin Cha hãy sử dụng những xó xỉnh tối tăm trong con để tô điểm cho bức tranh của Cha nên tuyệt vời. Có lẽ nó sẽ làm nổ bật lên vẻ đẹp của bức tranh đó.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com